1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời không dành bất kỳ ưu ái nào cho mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyetanh81, 21/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyetanh81

    nguyetanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình có một gia đình k hạnh phúc, có 1 tình yêu k hạnh phúc, ko có tài năng, k xinh, đẹp, nhạt nhòa, chán chường, uể oải, chết đi được...
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chết thử đi, nếu thành công thì là cuộc đời có ưu ái đấy chứ, ít nhất là ưu ái những người quanh bạn
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sota doc thu Trang Ha chua, co 1 bai viet ve cai chet rat hay day. Co can link khong thi post len luon cho?
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cái link :D
  5. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi hay tư tin lên...nhìn mình không bằng ai,nhưng nhìn xuống còn biết bao nhiêu người còn thiều may mắn hơn mình...chúc bạn gặp được nhiều may mắn.
    ________________________
    du an khu dan cu my phuoc 3 | can ho gia re |
    ban dat tai long an gia re | ban nha quan 7 | [FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=-0][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=-0][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][URL="http://tienpn.webchuyennghiep.net/ban-dat-nen-my-phuo-3-gia-re.html"][B]ban dat nen my phuoc 3 [/B][/URL][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#000000][/COLOR][/FONT][/color][/font][COLOR=#000000][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    http://trangha.vn/2012/05/20/thu-gi-quy-gia-hon-cuoc-song/

    Cua Sota nhe. =D

    Quote lai day 1 doan ma minh cam thay rat ... tam dac. [:P]

  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhầm lẫn tai hại, hoặc là trí trá đánh tráo vấn đề.

    Người ta không giải quyết vấn đề bằng cách tự tử: Người ta chấm dứt một tình thế nan giải (nan giải đối với họ) bằng cách tự tử.

    Lại còn lấy sự hoan hô của người dưng ra để làm mồi hòng ngăn một ng tự tử: Đã mỏi mệt đến độ muốn tự tử thì ai còn thèm nghe người dưng vỗ tay nữa. Còn thèm thì đã chẳng cần tự tử.

    Chuyện này làm tôi nhớ đến 1 việc xảy ra đã hơn 10 năm. Tình cờ tôi đọc 1 tờ báo sinh viên nhảm nhí nào đó, trong đó có nhắc đến việc 1 sinh viên nào đó tự tử và 1 loạt phỏng vấn cảm tưởng của nhiều sv nhiều trường về vấn đề (chung chung) này. Tôi thấy nổi lên 2 loạt cảm nghĩ: một loạt của các bạn sinh viên học các trường khoa học tự nhiên và kỷ luật, nội dung hô khẩu hiệu và lên gân tương tự link kia kèm theo rủa xả kẻ đã tự tử là ngu và bất hiếu, một loạt của các bạn sinh viên học các trường khoa học xã hội và nhân văn, nội dung đại khái là nói rằng dù chính mình chẳng tự tử dễ dàng như thế nhưng chắc là người kia cũng có nỗi khổ gì lắm nên mới phải tự tử.

    Sau khi đọc bài báo đó, vì tình cờ có để ý thông tin trường học của những ng trả lời phỏng vấn, tôi tạm rút ra kết luận: nền tảng tri thức có thể ảnh hưởng thái độ của người nhận định tình huống. Vì tri thức của mình, có thể có ng phăm phăm chửi mấy đứa tự tử là ngu ngay, và cũng vì tri thức của mình, có những ng dù thừa nhận là chẳng hiểu gì nhưng ít nhất là cũng không chửi cái đứa mình không hiểu là ngu.

    Cho tới hiện nay, vẫn chưa có cơ hội nào khác làm tôi thay đổi nhận định trên.

    Phàm đã làm người, lại còn đang sướng, đang hạnh phúc, lại xồ đi mắng mấy đứa khổ đến độ đâm đầu tự tử là "không biết cư xử", thì mới là đứa không biết cư xử. Giữa 2 đứa, thì cái đứa tự tử nó chẳng mắng mỏ ai cả, nó chỉ tự tử phần nó thôi.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ban Anxiety hoc tu Nietzsche a? ..."consider suicide as a sacrosanct right..." =D Co nguoi support, co nguoi oppose chu. hehe
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật dễ hiểu vì sao ng đang sướng thường có xu hướng đi phê phán mấy đứa khổ quá mà phải tự tử: vì họ sướng và họ chỉ nghĩ đến cái sự hưởng sướng của họ.
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mình nhớ ko nhầm thì từng viết bài ở topic này, chắc Min nào rảnh rỗi nên xóa đi :))

Chia sẻ trang này