1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán hotgirl - Hơi run tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 24/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác SB bị vợ "nhốt" ở nhà kho hay sao mà giờ mấy thấy xuất hiện thế???có bác tư vấn thì ca này.................đỡ toạch rồi.Thân.
  2. CMNQ

    CMNQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    các chú haizz vãi tán gái là tình cảm của các chú rành cho ai đó. hotgirl nó cũng thế thôi các chú có tình cảm với nó thì các chú tán, tán không đc cũng k sao. a dị ứng với những đứa nào nói không đc sms fb rồi chat chit linh tinh vãi () . nó chẳng khác nào tự tay bóp dái cả, các chú thích thì các chú chat sms tạo niềm vui+ giết thời gian cớ sao lại k đc.
    chỉ có những t không đủ tự tin mới phải dấu đi cảm xúc của mình, mà tán gái nó đề cao sự chân thật. thật thà tự tin, ak các chú k sms k fb mà gái nó thấy chú suốt ngày vật vờ ngoài đường thì nó thích ak. hay nó nghỉ các chú quen biết rộng ak, sự tự tin nó thế hiện qua cả lời nói + vd gái nó hỏi chú sao k thấy a ol fb + sms các chú nói sao, các chú nói là a vào làm gì chỉ có những t dỗi hơi k việc gì làm mới vào fb + sms ak :)). các chú có thấy đang tự tay bóp dái k.
    tóm lại
    tán gái tùy trình mỗi người, chú nói hotgirl nhưng a nhìn nó a thấy nó bình thường thi sao, biết thế nào được mà có phải hotgirl là khó tán đâu, khó tán là những e vừa xinh vừa thông minh ấy. a dị ứng với đứa nào nói k đc sms với fb quá nên ngứa mồm ae thông cảm
  3. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một thành phần nguy hiểm??
    Alo,gạch Đồng Tâm đó phải không??chở cho anh 2k gạch 6 lỗ nha???[r2)]
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì ý kiến của các bậc đàn anh thì em ko bao giờ dám cãi... chỉ là e cảm thấy đôi khi mình có thể giết thời gian bằng việc onl face yahoo sms được mà:))
  5. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao.
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau cái hôm em post bài định nhăm nhe chốt hạ ấy ạ. Tối hôm đó có rủ cáo đi chơi & định chốt hạ thật nhưng đời ko như là mơ, xem phim vui vẻ xong thì đi lòng vòng ăn uống linh tinh, chả hiểu sai từ bước nào mà không khí lại trở nên hơi căng thẳng, cáo cứ khó đăm đăm, em lại cũng chán chán nữa, chẳng có cảm xúc gì mà chốt với chiếc. Đưa cáo về nhà xong thấy tăm tối, chản nản quá, định buông nên cũng ko online một thời gian.
    Bẵng đi vài hôm vào lại cốc thấy topic của mình vẫn xôm, xúc động rơi nước mắt khi xuất hiện cả cao thủ siêu cấp như bác sunny_boy post cả một bài dài tư vấn, đọc mà thấy tâm đắc quá.
    Hiện giờ em vẫn đang tiếp tục trường kỳ kháng chiến. Cáo cũng chẳng thuộc loại vừa, lúc thì tỏ ra rất là thân thiện nhiệt tình, đùng một cái lại phũ, hất cả xô nước lạnh vào mặt gà, làm cho gà nhiều lúc khá là chóng mặt, nhức đầu ù tai nhưng vẫn cố sức giữ thái độ kệ cmn, rủ đi chơi ko đi thì thôi, "anh rủ bạn", việc mình mình làm, rảnh rỗi thì nc chém gió, chán thì kệ.
    Cuối tuần trước gà có rủ cáo đi xem phim nhưng bị phũ quá nhanh làm gà giật hết cả mình vì mấy lần trước rủ thì cáo đồng ý khá dễ dàng. Đang chán chán thì hôm sau cáo lại rủ đi chạy bộ buổi sáng cùng, thế là gà lại lọ mọ phóng xe gần 10km xuống chỗ cáo, gửi xe, đi chạy rồi phóng xe về ( tắc đường lòi mắt ) Ngẫm lại thì thấy mình khổ như chóa, áp dụng sai be bét bài " Ko đc xoắn " của các tiền bối nhưng buổi đi chạy khá là tốt đẹp, nhẹ nhàng vui vẻ. Sau đó lại rủ đc cáo đi chơi trung thu, lại bắt đầu thấy ánh sáng le lói các bác ạ.

    PS: Thêm một chút thông tin từ đầu topic còn thiếu sót.
    Về cáo: nói là hót gơn thì cũng hơi quá, cáo thuộc loại hoa khôi ở trường, xinh, ăn ảnh chứ ko phải mấy em hót gơn tiếng nổi lềnh phềnh trên mấy 4rum, báo mạng, đọc tên ai cũng biết. FB thì khá là nổi, nhiều thằng vo ve, lượng người subcribe cũng lên đến 4-5k.
    Về em: Đi làm vài năm rồi, đẹp zai thì cũng bthg nhưng đc cái manly ( nhiều ng nói vậy ) Hơi ít nói nhưng cũng có thể chém gió, nói chuyện hài hước tùy hứng. Điểm yếu cũng là ở đây, nhiều khi chán chán thì lại nói chuyện hơi cứng nhắc, nhàn nhạt. Cắp nách chút tài lẻ, cái gì cũng biết biết nhưng đek giỏi cái gì :)) ( từng hát + đàn roài thu âm gửi cáo khen hay blah....blah )
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn chết, lại phải update nhờ các cao thủ tư vấn.

    Có vẻ những biểu hiện mình nói khiến mọi người nghĩ ca này sáng quá rồi nên chẳng ai thèm tư vấn nữa nhưng đúng là đang ở 2 miền tối sáng như bác gì từng nói. Một phần vì gà chưa đủ cựa, một phần vì cáo cũng chẳng phải tay vừa. Gà chơi bài vừa kéo vừa nhả, thỉnh thoảng ăn bánh bơ đội mũ phớt thì cáo cũng áp dụng lại chẳng kém T.T

    Tình hình là gần đây mqh giữa cáo và gà có vẻ thân thiết hơn, nc chém gió nhiều hơn. VD như thỉnh thoảng đang nc cáo lại hỏi "anh đang làm gì đấy" theo gà cảm nhận chắc là cáo có quan tâm tới gà hơn một chút vì trước đây nc cáo chẳng bao giờ hỏi vậy, cáo hết chuyện nói thì cũng im luôn, gà cũng kệ cmn ( hi vọng ko phải là mình đang hoang tưởng, ăn dưa bở :-s ) Hôm qua đưa cáo đi chơi, xem phim. Lúc ngồi trong rạp gà mon men định cầm tay cáo nhưng bị phòng thủ chặt quá nên thất bại.... Akay vãi, phim thì tập trung xem đc, đầu chỉ nhăm nhe tìm cơ hội để cầm tay thế mà... Đến là nản. Vừa về đến nhà thì thấy cáo nt, đại loại là:"lâu lắm rồi em mới đi chơi nhiều và vui như vậy, cảm ơn anh nhiều...blah...blah..."

    Ca này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi, nản quá các bác ạ. Gà bây giờ đang hơi mất phương hướng, chẳng lẽ lại nghe lời mấy đứa bạn, hỏi thẳng cáo luôn cho nó sớm chợ T.T
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Không nhất thiết phải áp dụng tuần tự đi lên dần dần theo các bước từ nắm tay, khoác vai, khoác hông, ôm, hôn v.v... đâu vì như thế nó sẽ mất hết cả tính tự nhiên đi trong đầu lúc nào cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất, cáo nó cũng biết mà đề phòng.

    Ví dụ hôm đi xem phim muốn nắm tay cáo mà cáo phòng thủ kĩ quá kiểu khoanh tay, đút tay vào túi áo v.v...thì không phải bạn sẽ dừng lại không làm gì.

    Bạn ngồi lâu cũng mỏi mỏi người thì duỗi thẳng chân ra, lúc duỗi xong chân thu về thật tự nhiên gác chân lên đùi cáo. Nếu cáo hỏi: "anh làm gì đấy" thì phải cười thật tự nhiên bảo: "chân anh mỏi quá!" nếu cáo để yên thì cứ để đấy, lúc đưa cáo về thì đi sát lại với cáo để tạo sự gần gũi, sau đó để hôm khác tiến tiếp. Trong lúc hành động, cáo không nói gì thì bạn cũng đừng có nói gì. Không thì bị lố đấy.

    Nếu cáo khó chịu đẩy chân ra thì hôm đấy thôi.

    Hôm sau cáo lại khoanh cả tay, lẫn chân thì thật tự nhiên dựa đầu lên vai cáo mà xem. Cáo hỏi thì cười bảo: "Hôm nay đột nhiên anh bị mỏi cổ!"... cứ như thế, mọi hành động phải làm thật tự nhiên. Nếu 2 hôm liên tục mà cáo đều chống đối thì hôm thứ 3 ta dừng lại, hôm thứ 4 lại tiếp.

    Như bạn nói cáo chạy thể dục với bạn. Lúc chạy xong mệt rồi, bạn có thể sờ lên mặt cáo, gạt bớt mồ hôi cho cáo, nói quan tâm: "Em ra nhiều mồ hôi quá này."

    Đây là cách dành cho những bạn có tính cách như bạn. Còn nếu mạnh mẽ thì cứ chơi kiểu bất ngờ mạnh mẽ và thật tự nhiên. Nghĩa là không nói gì đột nhiên hành động luôn, em hỏi thì cũng chẳng cần giải thích.
  9. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình cũng đang nhờ tư vấn nên cũng ko dám nói j nhiều , mình suy ra từ mình hàng ngày ngủ dậy là việc nó ập vào người , rồi bận bận rồi bạn bè rồi ng này ng kia vèo cái đến tối mất rồi ko còn thời gian nghĩ tới gái nữa , nếu có nghĩ cũng chỉ là thoáng quá 1 chút xong lại quên ngay . Mình nghĩ cưa 1 cô nào đó thì cũng ko nên quá thích ngay từ đầu mà cứ dành thời gian cho cv của mình trước đã , nếu là mình thì mình ko đi 10km để chạy với nó đâu . Còn hot đến độ có 4-5k người như thế thì nó cũng ko hề thiếu zai đâu bạn ạ , h thanh niên chơi toàn đồ hiệu đi ô tô tiêu tiền quyển nhiều lắm , có thể nó đi với bạn vui nhưng sau ngồi ô tô lại mát hơn rồi đôi khi có cái túi tầm 2k nó đập vào mặt thì dễ ra đi lắm :D Còn mình thì mình vẫn đang đi rất chậm thôi ..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thì em chỉ lo nó thấy mình tự nhiên quá như thế nó sợ rồi ác cảm thôi bác ạ
  10. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Văn phong này chắc chỉ có anh Quẩy thôi.

Chia sẻ trang này