1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin xoa bai giup e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suri3103, 24/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của e mà a chết cười, cô em cứ như Bồ tát, như thánh sống, còn Ku như yêu quái, chí phèo.
    Chứng tỏ cô e vẫn còn làm hàng lắm :)):)):)).
    Vừa muốn chia tay ku này tìm ku khác tốt hơn, lại vừa muốn nó tôn thờ mình suốt cuộc đời.

    Cô em phải đã thông tư tưởng của mình trước đi, rồi các cao nhân mới chỉ cho đường đi nc bước đc.
    Linh tại ngã bất linh tại ngã.[/B][/SIZE][/QUOTE]


    E k bồ tát. Ku kia cũng k yêu quái. Có gì thật e bê hết lên. E k thích từ hàng của bác. Vì e cũng k hiểu ý nghĩa thực sự của nó lắm. Nhưng theo e hàng họ k nên dùng cho e it nhất là trong thời điểm bây giờ. Nếu e làm hàng như bác nói, e lên đây để làm cái gì. E cũng k có nhiều thời gian để ngồi tả văn, viết truyện rảnh rỗi như ai.>:P E cũng k có ý định tìm ku khac, cũng k muốn ai phải tôn thờ mik suốt đời , nặng gánh lắm bác ạ [-X

    D1. Bác nói câu sau e thấy có lí nên e đang phải bình tâm lại, để cố túm truyện của e lại, cho các cao nhân tư vấn.
    Cảm ơn bác.
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể của cô e rất mùi mẫn mang đậm chất...kịch bản phim Hàn Xẻng!:))=))
    Nhưng cô e thích anh sẽ theo lao cho nó vui:
    Sai lầm này:
    Tóm lại cô e đã sai ngay từ ban đầu khi chọn sai đối tượng,sai nữa là lún sâu vào mqh,ko chịu dứt khoát,nó oánh cho te tua bò càng,đối xử theo kiểu dứt nợ tình thì đòi tiền thế mà vẫn nhiều lần bị những câu "I am sorry" của anh zai làm mủi lòng!:))=))
    Tóm lại có gì nhơ CA can thiệp,đảm bảo an ninh trật tự cho gia đinh ở VN,Còn cô e liệu đường mà chuồn sang TQ,chuyễn chỗ ở,thay sđt,dẹp hết YH,FB...bạn bè cũng cắt lên lạc hêt!!![r24)]
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    từ đâu a.

    e quê ở vn

    :))
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Phải thừa nhận tập tiếp theo của em rất gay cấn và hấp dẫn tuy hơi dài! Giặc điên cuồng thế này anh nghĩ em cũng không còn thời gian để do dự, em nên làm gấp visa lánh nạn sang séc bi. Nếu kinh tế một chút phi thẳng sang USA.Cho thằng đó một tập xác định đi là vừa, vì với mức lương 7 củ, lại phải học thêm tí tiếng anh ,chắc cũng phải khoảng tầm chục năm nữa mới đủ kinh phí bao gồm vé khứ hồi, phí sinh hoạt...
    Nếu như gia định mẹ bịnh nặng, em không dứt áo ra đi được thì tìm cách cho nó vào khám bóc lịch, Cái đầu thạc sĩ, lại du học mấy năm trung quỏ, tiếp xúc với không biết bao nhiêu khựa chắc phải đủ thâm nho để gài bẫy.... cho nó vào trại giam.Thể loại này không thể dùng lời lẽ văn học dỗ ngọt được đâu em. Cứ đưa vào khám rồi tự ngẫm lại dại dột của cuộc đời mình...
    Chúc may mắn!
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hài quá đi, không yêu nữa đòi tình phí, kệ mịa nó đi:D:D:D:D:D:D
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bác ném đã e hơi quá tay, nhưng bác ném đá, e xin tiếp.

    D1. e ở nông thôn.

    uk a biết rồi

    D2, e k biết bơi. haha,, e biết chơi, biết học và biết bản thân mik là ai.

    cái gì e cũng biết. tốt :))

    D3 e ngoan, tin hay k thì tùy,

    tin. :))

    D4 bạn bè rộng, e chơi nhiều với con trai, cực ngoan, cực giỏi có, cực hư có. Nhưng điểm chung biết chơi và chịu chơi, biết điều,
    bác nghĩ e phét à, nếu e phét thì e cố gắng ngồi mà dở cái trí tưởng tượng của mik ra viết mấy cái ch teen teen cho bọn teen teen chứ k phải ngồi đây, đánh sưng đầu móng tay , vừa nghĩ, vừa đánh, vừa cố nuốt nước mắt. đau lắm bac ạ.

    a biết rồi. lạ gì nữa.

    nói thật nhá. a nói trước nt ấy vì a thấy cái t cô e kể nó hơi giống cái t a của a.

    :))

    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />

    móng tay cô e trắc dài lắm nhỉ


    :))

    D5 e k sắp xếp đc kịch bản,, vì nó k phải là phim trường cho e thử tài làm diễn viên. E đang phải sống giữa cuộc đời thực, bác nó ạ, nỗi đau thực.

    a nói là a viết kich bản xem đúng k chứ k nói là cô e tự biên tự diễn

    E bé à, hãy đợi đấy, e bảo mà, e biết chơi, có nghĩa là biết dừng lại khi thấy mik sắp vượt qua ngưỡng cửa của quá đà... đừng nghĩ con gái giờ dại như bác nghĩ thế,

    chẳng có đưa nào mà biết dừng lại cả.

    con gái thì càng k thể


    cô e ngắt câu truyện như thế k biết a đoán đúng đoạn nào k???
  7. Tomtit

    Tomtit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải thằng điên tình quen Ăn bám rồi em ơi!
    Cắt cho nhanh đi. Sớm muộn nó cũng trốn nợ sang tq với em thôi. Mà sao trình độ học vấn lệch thế lại yêu nhau nhỉ? Hic Hic
  8. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />

    móng tay cô e trắc dài lắm nhỉ
    ------> e để cũng tương đối dài :P

    :))

    D5 e k sắp xếp đc kịch bản,, vì nó k phải là phim trường cho e thử tài làm diễn viên. E đang phải sống giữa cuộc đời thực, bác nó ạ, nỗi đau thực.

    a nói là a viết kich bản xem đúng k chứ k nói là cô e tự biên tự diễn. ---> thế chắc do e đọc k chuẩn :P

    E bé à, hãy đợi đấy, e bảo mà, e biết chơi, có nghĩa là biết dừng lại khi thấy mik sắp vượt qua ngưỡng cửa của quá đà... đừng nghĩ con gái giờ dại như bác nghĩ thế,

    chẳng có đưa nào mà biết dừng lại cả.

    con gái thì càng k thể ------ > nhưng k bi đát như bác nói


    cô e ngắt câu truyện như thế k biết a đoán đúng đoạn nào k???[/QUOTE] _____ > e ngắt vì các cao nhân, bác nào cũng kêu e dừng vãi chữ lại, túm cái váy nó thôi. nên e dừng :P. giờ vấn đề chỉ là tình phí, bác nói e nghe, giờ e phải làm sao
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Anh k nghĩ rằng cô cảm thấy khổ khi viết những điều trên.
    Anh đọc và thấy rằng, việc cô viết quá dài về chuỗi thời gian cô và hắn quen nhau cho tới tận bây giờ là để mọi người biết rằng!
    Ở đâu đó đang có 1 người như cô, 1 câu truyện như vậy! Và viết không phải để mọi người thương hại, 2 phần để thông cảm nhưng 8 phần như muốn nói lên rằng:

    Mọi người thấy không, gặp 1 thằng điên như vậy mà em còn chịu đựng được đến tận bây giờ đấy!


    Anh lượn đây
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chủ người yêu chủ topic là người tính toán, dùng tiền để mua tinh yêu. Còn chủ topic bán tình yêu để lấy tiền. Lúc không thuận mua vừa bán thì dẫn đến tranh cái lẩy lửa.
    Thằng này nó thuộc dạng điên tình và có tý máu giang hồ. Khi không mua được tình của cô em thì hiển nhiên nó đòi tình phí.
    Với ca này tôi khuyên cô em bỏ nó đi. Tầm hơn năm sau mới tính chuyện cặp kè với thằng khác. Nếu giờ cô bỏ nó và cặp kè với thằng khác thì đã trọc vào nỗi đau chưa nguôi của thằng điên tình. Và như vậy thì dễ có án mạng lắm đấy. Hoặc nhẹ thì cũng tắm axit cho mat. 90 triệu của nó đấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này