1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Update. Các bác vào giúp em với ạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hunter91, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Sư phụ, lần đầu tiên trong đời em thấy k phục. Cứ hôn hít bét nhè là phải dính *** rồi àh? Em thấy yêu thì hôn là bình thường. Có khi là phản xạ có điều kiện, em nó chả nhớ. Ấy là em dự còn trường hợp ấy thôi. Còn cáo này em chưa biết thế nào. Cáo tỏ ra (tỏ ra thôi, chứ 3tuần em chưa đánh giá đc gì) ngoan ngoãn, hiền lành, khá ít nói trc đám đông. Mà ở quê, 18t chưa dám làm gì đâu sư phụ ạ.
    P/s: khả năng em đang thần tượng gái mất rồi, bác nào thấy thế thì quăng cho em viên đá tảng nhé. Thanks lắm lắm.
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú phục hay ko phục ko có gì quan trọng. Anh nói ra rồi chú cũng chẳng thay đổi được tình hình đâu. Chỉ có điều,anh nói rồi sau này khi gặp phải,chú sẽ ko còn thấy vô lý hay ngạc nhiên nữa!
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " Lúc kiss, em chủ động chạm môi thôi, bác Quác dặn dò kỹ rồi nhưng Cáo thò bố nó lưỡi ra" => hun mà nghĩ ngợi nhiều thế làm sao mà có cảm xúc.

    "Mà em cũng chả thấy phê, cứ thế nào ấy. Ghê ghê, kinh kinh" => ko có cảm xúc lấy đâu mà phê được, next đi.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Sư phụ, như em và sp đã nói, kiếm đc em nào còn khó như hái sao trên trời vậy. Em ngấm và k lăn tăn gì đâu.
    Bác Lady, sao lại next hở bác? Phí của. Em chỉ hơi lý trí qúa. Rút kinh NG,rút kinh NG.
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Nản quá! Anh có bảo chú đừng cưa gái mất xèng hồi nào ko?
    Anh bảo chú đừng cố tỏ ra cao thượng,đừng ấu trĩ nghĩ rằng gái là tình yêu đẹp,lâu dài,là mẹ thằng cu tèo làm gì. Chú muốn giữ,muốn để giành nhưng liệu gái có muốn như vậy hay ko? Hay là nó thoải mái cho và nhận mà chú là con nai vàng ngơ ngác cơm đến mồm ko biết ăn?
    Còn chú nói gái 18t ở quê ko dám thì xin lỗi đi,cấg 3 anh đã thấy gái đi nhà nghỉ như bổ củi,thậm chí bọn nó còn tranh thủ phệt nhau trong WC khi học thể dục nữa.
    Cứ Từ từ rồi gái sẽ dạy chú!
  6. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong nhưng hiện tại anh đang phải làm bài khiếu tại topic góp ý nên viết sẽ rất cụt. Nội dung được lược bớt như sau:
    A có 1 chiêu chỉ chú để gái này chết như điếu đóm, phủ phục dưới chân chú cũng chính bởi gái này anh đã trải và dứt điểm không thương xót!

    Chú mầy nên nghĩ tới ý kiến của Bác He cu le đã đưa, không phải mới chỉ hiểu chút kiến thức mà vỗ ngực xưng vương.
    Còn bỏ thì tạm thời không nên, thiếu đi thú tiêu khiển.

    Riêng gái cũ thì đá trong tư tưởng, ngoài phải thị nợ nhờ thì nhiệt tình giúp. Xong thì quên hết
    A cho chú câu này để tiếp tục lắng nghe lời vàng ngọc từ các anh :D :
    Tư tưởng chưa thông vác bình không cũng nặng, tư tưởng mới thông vác bình không dễ vỡ.

    Chờ a tí, lát quây lại!
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chú có cảm xúc, ham muốn với gái ko? Đó là yếu tố quan trọng, ko có cảm xúc thì ra ngoài giải quyết nhu cầu cho nhanh. Hay là chú muốn.....

    "Em chỉ hơi lý trí qúa" => ko có cảm xúc,lý trí sẽ xuất hiện, cảm xúc xuất hiện sẽ đẩy lùi lý trí. Thế nên ko phải nói là được. Next là vì lý do đó
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Sư phụ, em hiểu và luôn ghi nhớ lời các bác ở top trc ạ. Sư phụ cứ ytâm là phần trên em thông nòng rồi. Còn phần dưới, chắc 3 năm trc bọn em (hoặc chỉ em) cầm tay gái còn chả dám và em chưa thấy, chưa biết nên em nghĩ vậy. Mà em cũng k nói j đến cưa gái mất đâu ạ. Ý em đơn giản là còn hay mất vs em chả quan trọng. Yêu thôi mà, cưới còn chả sao nữa là.
    Virvu, chờ bác ạ.
    Lady, đi bên gái em vẫn vui và hồi hộp lắm ạ. Lúc hôn em muốn chính xác nên... Cũng là cái tội áp dụng chứ k phải là phẩm chất của gà mà bác.
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú ẻm huntẹt thông cảm cho anh, mạng yếu quá nên vẩy phím mãi mới thấy chữ nhẩy. Việc chú chờ tin anh là sẽ chờ cho 1 câu truyện sẽ được đọc.
    Điều này nó khiến anh rất đắn đo không biết có nên viết hay không, tóm gọn cũng chỉ =1/2 trang A4. Nhưng việc viết ra cũng là biểu hiện cho việc nâng cao sĩ diện, muốn thể hiện cái tôi tớ của bản thân.
    Điều này thì anh đang cực muốn tránh vì múa võ kiểu này đảm bảo anh em đồng đạo nó di chuột đồ sát chết toi, thế nên tranh thủ mạng lởm cả quá đêm rồi nên chú cho anh đi ngủ, hết đêm anh suy nghĩ sáng mai có nên viết hay không đã nhế.

    mà anh hỏi thật với văn phong của a chú có thích đọc không thế??
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Híc. Đợi chờ bác sót cả ruột. Vậy mà... Sợ bị dìm hàng thì bác pm em đi, đọc 1mình cho nó hồi hộp. Chờ tin bác.
    Em tôn bác là Nhị sư phụ lâu rồi mà.

Chia sẻ trang này