1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 02/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cộng sản được lòng dân hồi đó chẳng qua vì mị dân giỏi hơn chứ thực ra chẳng có gì.
    Mấy chục năm chiến đấu mất bao nhiêu sinh mạng. Cuối cùng chiến thắng để đi theo con đường cộng sản, để rồi 30 năm sau thấy là nhầm đường, lại phải nhào ra đi theo con đường của bên thua cuộc.
    Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc:
    - Thế nào là độc lập ? Có phải thủ tướng, tổng thống ko phải là người nước ngoài thì là độc lập ? Thế thì Ngụy ngày xưa cũng độc lập. Có phải phụ thuộc vào viện trợ, hàng hóa của nước ngoài thì là ko độc lập, thế thì bây giờ cũng ko độc lập.
    Còn tự do và hạnh phúc thì chúng ta nên so với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật: là những nước giống Ngụy ngày xưa chuyên đi bưng bê hót *** cho Mỹ.
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Thế là làm người tự do rồi, còn lăn tăn chi nữa.

    Chú kia cứ thử khác ý xem nào[:P].

    Nguyện tịt rồi nhể, cứ chạy lông nhông qua các hiện tượng động đâu ăn vả đấy không đỡ được:P.

    Cũng vì tâm tối mồm thối thôi mà
  3. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Câu Da boi này định vả mồm đồng chí Sịp gân hả:
    Ở trên vừa thấy đồng chí Sịp gân khóc vì không có đồ tư bủn viện trợ nên thua nay lại có anh Da boi bẩu độc lập, độc lập chi mà cứ hóng sang mẽo thế hử[:D].

    Còn tự do hạn phúc là gì, cộng sản là chi thì cần hỏi mấy anh diện HO xưa đã ăn cá khô chui dưới ảnh ***** nghe tuyên huấn giảng bài, cuối buổi có hô Hồ Chí Minh muôn năm cẩn thận.

    Nếu các đồng chí ngọe đấy cũng giảng như ddoognf chí Sịp gân thì chứng tỏ là chưa thấm nhuần đâu, Da boi cần khuyên họ về đây học lại[:D]
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    close topic cho rồi... lắm chuyện quá
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy bạn nói không đúng... nếu thế giới cộng sản thắng thế giới tư bản trong chiến tranh lạnh.. thì cả thế giới là cộng sản, cả thế giới giống 1 liên bang không lồ với thị trường khổng lồ... thì có khi lúc đấy Việt Nam lại giống Nhật Hàn, đài loan ấy... Mà dù có ở chế độ nào đi chăng nữa mình thấy những người có tài đều biết vươn lên và lại thành công ở 1 chế độ mới... trong họ mình thời Pháp thuộc có thể nói toàn những người làm ăn buôn bán lớn... là chủ những doanh nghiệp lớn có tiếng thời Pháp... sau khi giải phóng mặc dù có bị tịch thu hết... nhưng vẫn rất nhiều người trong họ mình vẫn vươn lên được... bác ruột mình từ 1 cậu bé 12 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ mà vẫn được học ở trường cấp 3 dành cho VIP ( đó là chu văn an) sau trở thành GS.TS.. rồi nhiều người... người thì sản xuất bánh mỳ, thu nhập 1 ngày 20-30 triệu... người thì làm chủ doanh nghiệp bất động sản... rồi bên nội mình thì tính đến đời mình nhé( thế hệ con cháu)... thì phổ cập thạc sỹ ( nếu trừ mình ra)... Còn những thành phần trước cách mạng như nào... thì mình thấy vẫn thế ko ngóc đầu lên được.. thậm chí có nhà trung tâm hà nội thì bán đi chuyển ra xa hơn để kiếm tiền ăn dần...
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Gạch: Toàn chuyện tưởng tượng, thời 60-70 hộ khẩu đâu vào trường dành cho tiểu khu/quận đó học, nếu vào trường chuyên lớp chọn thì qua thi cử.

    Không có khái niệm trường cho VIP.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác mình sinh năm 42... nhớ ko nhầm thì cấp 2 đã học chu văn an rồi... cấp 3 thì chắc chắn 100% luôn...
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Chu Văn An thì cứ thi là vào chứ Kakalot! Bạn nói trường cho VIP là sao? Khái niệm VIP hình thành trong thập niên 90 Kakalot ơi.
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mình tưởng chu văn an ngày xưa là Vip... hóa ra thi vào hả...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại, ý ngsaigon là ngsaigon và số đông quần chúng nhân dân bị bọn xấu hãm hại. Dù vô cùng can đảm nhưng do thiếu viện trợ đạn và viện trợ súng cho nên ngsaigon không đánh lại nổi bọn xấu.

    Sau khi không đánh lại đc bọn xấu, lại ngó thấy tình hình là hông có ai sẽ tiếp tế súng đạn cho mình, nên cầm chắc phần thua, BỎ TRỐN là hành động KHÔN NGOAN.

    Với hành động "khôn ngoan" này, ngsaigon giờ đang sống với niềm tin mãnh liệt rằng cái sự bỏ trốn / ra đi của mình "có khi còn giúp được kẻ xấu ăn năn hối cải", "có khi còn giúp ích cho xã hội", dù hổng có...chắc chắn là vậy. =((

    Song hành cùng niềm tin này còn có cả mơ ước về một ngày trong tương lai sẽ có nhân dân nào đó hoan hô bác nguyễn vĩ đại. (Còn hiện tại thì bác nguyễn dù lòng rất mơ ước nhưng 35 năm rồi mà chưa có nhân dân nào vỗ tay khen hết, chẹp, lại đành chờ...tương lai tiếp.)

    Tóm lại ngsaigon là ng dân bị bọn xấu hãm hại, sau đó vì thiếu viện trợ súng đạn mà phải nghĩ ra kế "khôn ngoan" là bỏ trốn chứ không đứng lại mà đấu bọn xấu. Vì không thể ăn mày dĩ vãng (thì thiếu đạn nên bỏ chạy chứ có đánh đâu mà thắng) nên ngsaigon đành ăn mày tương lai, nằm đó mộng tưởng là trong thiên niên kỷ sắp tới đây thì việc ngày xưa mình bỏ chạy "có khi còn giúp đc kẻ xấu ăn năn hối cải", "có khi còn giúp ích cho xã hội", "nhân dân sẽ vỗ tay khen bác nguyễn."

    ;)) Ăn mày dĩ vãng là đã kém, ăn mày cả tương lai nữa thì tóm lại là hiện tại chưa có làm được cái trò trống gì (trong sự nghiệp đánh đuổi cái bọn mình cho là xấu), phải hem? ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này