1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    sau 3 ngày ở dưới giếng hầu như chỉ có ngủ
    giờ lại thành ra không ngủ được nữa
    và giao tiếp cũng trở nên đáng ngán quá chừng (ah thì ngán hơn hồi trước)
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng buông tay em ra nhé, được không anh
    Kẻo em chơi vơi mà ngã mất
    Khi cuối trời hoàng hôn nắng tắt
    Khi tận cùng con đường em đi chỉ còn là mất mát
    Và tình yêu
    thì quá đỗi mong manh
    Đừng buông tay em ra nhé, được không anh

    Khi em không còn tin vào sự cứu rỗi của một nụ hôn
    Con chiên ghẻ ngồi khóc bên giáo đường đổ nát
    Xé từng trang thánh kinh buông vào hư vô tản mát
    Gió cuốn đi cả những giọt nước mắt
    Hoa hồng cháy thành tro

    Khi em bám víu lấy nỗi cô đơn mà quên đi sức mạnh để đợi chờ
    Giấu mình trên gác xép
    Vẽ vào cuộc sống những gam màu nhợt nhạt
    Lấp đầy khoảng trống này bằng những khoảng trống khác
    Có thay đổi được gì
    Hay chỉ khẽ ru mình qua đêm trường khắc khoải những cơn mê

    Khi em nói em có thể tự bước đi
    Tự vòng tay ôm sưởi ấm chính mình trong chiều đông buốt giá
    Tự chọn lối rẽ qua những ngã tư mưa bụi và đèn đường màu đỏ
    Dù em nói dối anh hay nói dối chính mình
    Cũng đừng buông tay em ra nhé, được không anh

    Em biết lắm trong cuộc đời dài dặc tháng năm
    Sẽ có những ngày em nghi ngờ tất thảy
    Chối bỏ bản thân, hạnh phúc, niềm tin, và cả người đang níu em ở lại
    Nhưng dẫu có những lúc em đổi thay đến vậy
    Xin anh
    đừng buông tay em ra nhé
    được không
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đều có thể bị lãng quên, và hình như em chẳng còn tin vào cái gì nữa
    lời nói gió bay ấy mà
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ thấy em vào đấy, nhắn tin cho anh mà chờ hoài mấy tiếng mới có reply, hoa bay loạn trời nhưng chẳng lời lẽ nào nhắc đến đi đón em cả.
    Hóa ra ngay cả trong mơ cũng chẳng gặp nhau nữa rồi nhỉ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hừm, hóa ra Inception đúng, nằm ngủ có 15' mà mơ thành ra mấy tiếng luôn.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    :)) sure, còn bay như chim và bắn súng như xạ thủ nữa kìa, mơ mấy ngày cũng được chứ mấy tiếng đã là gì (chắc vào tầng 2 heheh)
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ngoài kia nắng cứ vàng như mật
    Nói không yêu sao đành...


    tự dưng trong đầu cứ luẩn quẩn câu thơ này, đi tìm lại thì hóa ra đây là bài từng đọc cho người ta nghe
    cái đó gọi là tiềm thức ấy
    chả nhớ đâu
    thật ấy
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiềm thức thì lâu lắm mới lãng quên được. Cũng giống như tiềm gà với thuốc bắc ấy, lâu lắm mới ăn được.
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    giả vờ 1 tẹo thôi í mà :P


    (mà em không ăn gà tiềm thuốc bắc, không biết :D)
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần có người đưa thư đứng trước cửa, vẫn giật mình ngóng, dù biết là chẳng có gì đâu
    mà khổ mỗi ngày phải có 2-3 lượt đưa thư :-<

Chia sẻ trang này