1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyển việc - về quê hay ở lại Hà Nội bon chen- đúng ngành hay trái ngành ?? @ @

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lucasfung, 06/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ai đã từng nói với tư cách công dân thành phố hồ chí mình ấy nhỉ... rồi chê người khác lầm ô uế làm bẩn thành phố đấy nhỉ
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Hầy! Tớ chưa nói là loại bỏ người nhập cư nhé vì như thế khác gì vả vào mồm mình [r23)].
    Với lại, ở HN, nếu nói dân gốc thì nói thật, truy lên 300 đời thì chắc chả có ai gốc HN hết, toàn nhập cư cả thôi.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bạn anxin muốn loại bỏ hết những thành phần nhập cư, những thành phần đó đang làm ô uế, ô nhiễm tp HCm xinh đẹp của bạn ấy.... tớ ko nói bạn kyo...
  4. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    He he! Dân SG xét lên 10 đời đều là dân nhập cư cả thôi. Tp mới thành lập đc hơn 300 năm chứ bao nhiêu.
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Về quê thì phải biết chính xác lương đc bao nhiêu và tương lai thế nào. Nếu cty vừa vừa vị trí cố định ko có khả năng thăng tiến thì ko nên về. Vì bạn ở HN ít ra lương bạn đang ổn định, tương lai bạn có thể chuyển công việc khác sang cty khác lương cao hơn. Lúc đó đón mẹ lên ở cùng và lấy vợ. Hoặc có chán công việc này còn kiếm đc công việc khác. Chứ về quê thì có 1-2 cty kha khá. Chỗ ngon thì con cháu nhảy vào hết rồi ko đến lượt bạn. Khi làm 1 thời gian bạn chán muốn chuyển cty khác sẽ ko có lựa chọn. Đơn giản vậy bạn suy nghĩ kĩ đi. Nếu có 1 mình mẹ thì đón mẹ lên ở cùng, rồi bán nhà ở quê mua 1 cái nhà nhỏ nhỏ ở HN.
    Đặc biệt: Nếu bạn ngoan, học giỏi, hình thức được thì có thể cua 1 cô gái ở HN nhà có 2 chị em gái. Khả năng bạn ở rể rất cao. Cuối tuần bạn vẫn về thăm mẹ đc. Khi nào sinh con thì mỗi bên cho 1 ít ra ở riêng lúc đó có thể đón mẹ bạn lên. Thậm chí bạn làm lương khá gia đình vợ quí sẽ mời cả mẹ bạn lên ở chung. Giờ người HN quí người lắm :D
    Nhà mình có 3 chị em, anh mình ở giữa là con trai, ko những là con trai duy nhất, là cháu đít tôn mà ông anh mình rất thích đi ở rể. Vì ông tự tin ngoan hiền học giỏi, biết kiếm tiền, biết lo lắng cho gia đình, nhà vợ quí như con trai, đc chiều sướng hơn ở nhà. Vì bây giờ suy nghĩ ko phải ở rể là chó chui gầm chạn nữa, mà là người ta có nhà có cửa đàng hoàng, vui thì ở chung thôi. Mình từ bé đã thích đông vui ở chung rồi. Ở 1 mình đc cái tự do nhưng buồn lắm.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi nào tìm ra ở forum này bất cứ post nào tôi có ghi "tôi là dân tp hcm GỐC" thì hãy nói nhé. Còn không thì đừng bịa trây trét từ topic này sang topic khác, rồi khi tự thấy mình sai thì không biết nhận sai mà trí trá chuyển từ vựng ngay, cứ như thể từ đầu mình dùng từ đó chứ không phải là mình bịa chuyện khác.

    Còn thành phần khốn nạn, thiếu ý thức xh (đi xe không có bằng lái, không có bảo hiểm xe...), đạo đức giả (trước mặt thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì mạt sát nhân viên đang thi hành công vụ lịch sự là "chó chó chó chó") thì không nên tồn tại trên đời này, không phải ở tp hcm mà ở bất cứ nơi nào cũng nên biến mất, cho khỏi ô uế trái đất.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    "ôi cây muốn đặng mà gió chẳng dừng", xã hội đúng là lắm loại người, có tiểu nhân, có quân tử, có người ngu tưởng mình khôn, có người khôn giả vờ ngu, có kẻ ác, kẻ hiền... thế cũng hay.... Khi 1 người gặp vấn đề khó khăn cần giúp đỡ, cần hướng giải quyết, thay vì cần hướng giải quyết giúp đỡ thì bới lông tìm vết, nhắm mắt làm ngơ, quy chụp, chụp mũ người khác, giống kiểu suy bụng ta ra bụng người, hay ngậm máu phun người... Kiểu dạng người này là ti tiện, nhỏ nhen, ích kỷ, luôn coi mình là bố tướng, mẹ tá, uyên thông kinh sử, lễ nghĩa, để lên mặt dậy đời và vác miệng diều hâu cho mình là kẻ bề trên, cho mình sự nghiệp cao cả để đi giảng đạo, chửi bới người khác, mang danh chính nghĩa giả để dạy dỗ người khác... nực cười quá nhỉ, cười đau cả bụng xen lẫn 1 chút buồn vì xã hội lại có loại người kỳ lạ đến thế... Mỗi người 1 cá tính, 1 tính cách, 1 trình độ khác nhau để tạo nên xã hội... sự đa dạng xã hội là đây, biết thêm những người là lạ cũng hay... để từ đó biết mình ở mức độ thế nào cũng hay... hờ hờ... tuyệt chủng hết dạng người chập cheng thế này thì cũng hơi phí... từ khi vào f69 này mới phát hiện ra nhiều người lạ ghê...

    Gửi tới người muốn nói... kiểu dạng người này chỉ nên là của hiếm, của quý thôi... chứ mà phổ biến thì quá nguy hiểm cho cái xã hội này... đây chắc chắn là dạng người ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ, chụp mũ, lắm mồm... dẫm đạp lên đầu người khác để sống... thay vì chia sẻ kiến thức, hay là giúp đỡ đồng nghiệp để cùng phát triển, cùng có lợi thì luôn rình mò chơi xấu là ko tốt đâu bạn hiền ah.... tôi cam đoan chắc bạn là dạng người cực kỳ đặc biệt hiếm có đấy... và có thể thuộc tuýp người có suy nghĩ lạ nữa... Mình ko muốn viết nặng lời... nên lời văn nó hơi khó nghe, khó hiểu chút... nhưng cố gắng hiểu ý mình nói nhé
  8. lucasfung

    lucasfung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã quan tâm
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thật ?
  10. lucasfung

    lucasfung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã quan tâm

Chia sẻ trang này