1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ đội nghèo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.BoCapcon, 09/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Chỗ nào có quyền là chỗ đấy ra tiền .Bộ....gì thì cũng thường là như thế.
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Hòa vốn:))
  3. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chém gió vừa thôi, 5-6 chai mà không đủ sống thì 2/3 dân số VN chết đói hết. Cái diễn đàn này hễ nói đến lương là bày đặt 10tr-20tr không đủ sống,.... vân vân. Còn phải xem sống thế nào nữa. Sống theo kiểu hưởng thụ thì đừng nói là vài chục triệu 1 tháng mà tài sản có vài chục tỷ - nếu k biết thu vén mà chỉ hưởng thụ thì cũng đi ăn mày sớm. Còn nếu thu vén thì 5tr hay 2tr cũng sống được.

    Còn suy nghĩ theo kiểu quê mùa: công chức nghèo, công chức + giàu = tham nhũng, thì đúng là mấy con gà, đầu óc thiển cận. Công chức cũng là người, ngoài giờ làm nhà nước họ có thể tận dụng thời gian để có thêm thu nhập. Lượng tài sản thu được không phải chỉ tỉ lệ thuận với thời gian bỏ ra, mà phụ thuộc phần lớn vào tài năng và cơ hội. Do đó có người làm tăng ca tăng kíp, hùng cả tháng cũng chỉ thu nhập không đến 10tr (như phần lớn công nhân bây giờ), nhưng có người lên xe xuống ngựa, ung dung chỉ đạo người khác mà thu nhập lại rất cao. Nếu công chức mở một công ty hoạt động hiệu quả thì có thu nhật cao so với lương cơ quan trả cho họ còn hơn nhiều, hoặc có thời gian công chức đầu tư chứng khoán thu nhập rất tốt...vân vân. Điều này nhà nước cho phép và khuyến khích. Thậm trí đảng viên cũng được phép làm kinh tế. Dân có giàu thì nước mới mạnh.

    Cái tính của dân VN thấy người giàu là ghen tị, là nói xấu thay vì ngưỡng mộ và học tập. Ví dụ thì nhiều, như cái đám cưới mấy chục tỷ ở Miền Trung, khi báo trí đưa tin thì nhao nhao lên, có đầy các commen như "ở VN còn có luật pháp không vậy", "trong lúc đất nước đang khó khăn như thế này ...". Xin thưa rằng những người giàu đóng góp cho phúc lợi xã hội nhiều hơn cả, và đất nước khó khăn là do cái đám dân nghèo nhếch nhác, lười lao động, lười học, ngu dốt nhưng lại rất giỏi tiêu tiền khi có chút vốn và ôn nghèo kể khổ khi không còn gì. Hay ví như có đợt ồn ào vụ Siêu xe - Cường $, đa phần dư luận ném đá ông này. Nhưng nói cho công bằng người ta bỏ ra vài chục tỷ để mua cái ô tô thì cũng chỉ là vài % tài sản của họ, còn như mấy người nghèo bỏ ra 50% (nếu không muốn nói 100% hoặc hơn cả thu nhập của họ) để ăn mua cái điện thoại, làm một bữa nhậu, phang con lô ... thì lại không cho là lãng phí, mà lại thấy hoàn toàn bình thường, phổ biến.
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là công chức, hoặc có cặp mắt nhìn đời màu hồng.
    Em đồng ý với bác giàu không có gì là xấu, thậm chí rất tốt. Chúng ta chả phấn đấu trở thành người giàu là gì.
    Nhưng nếu em là cán bộ có tí quyền chức thì em chả dại gì đầu tư vào những vấn đề không chuyên như mở công ty hay chơi chứng khoán. Cơ chế khiến tiền chảy vào túi các bác ấy quá dễ dàng, nhiều người lạy lục mà các bác ấy còn làm cao kia kìa[:D]
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chém nó vừa thôi ông nhé. Thế nào là không đủ tiền mua sữa,,, thế nào là không đủ đi đám cưới bạn bè.... [-X [-X [-X
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói không đủ thì là hơi quá nhưng sống ở thủ đô hoặc TPHCM mà 2 vợ chồng mỗi người chỉ 5-6 chai thì đúng là phải khéo léo tính toán thì mới đủ tiền mua sữa và đi đám cưới, giao lưu bạn bè thật :D

    Ở đây có bác nào xem bộ phim "Lạc mất linh hồn" chiếu trên vtv1 20h thứ 2-4 hàng tuần không ?
    Tôi thấy bộ phim này phản ánh cái thật mà không thật của xã hội VN !

    Chả là ông bố của 3 anh em nhà cô bé Loan là CA (có vẻ liêm khiết không tham ô..), bà mẹ là luật sư làm ăn đoàng hoàng nhưng sở hữu căn biệt thự cỡ của đại gia.

    Cái thật ở đây là ở ngoài đời thì đấy là chuyện bt mà ta có thể thấy ở những ông cán bộ chức quyền.

    Nhưng cái giả ở đây là làm cách nào mà 2 vợ chồng ông bà này chỉ làm đúng việc của mình, không tham ô hối lộ hay kinh doanh bds...trái ngành nghề phi pháp nhưng lại có được căn biệt thự to và hoành tráng tới thế ?
    Thà cứ dựng lên ông bố là CA nhưng không thể hiện cái bộ mặt thanh liêm, chính trực lên thì còn đỡ :))

    Đấy là những cái rất đối lập nhưng lại thật của Xh VN :)

    hay như bà mẹ của cô bé Hồng, chủ 1 nhà hàng thuộc loại lớn mà lại không có ô dù nào đỡ đầu trong khi hoạt động tấp nập, có kinh doanh ******* và động vật quý hiếm mà hoạt động được, hơn nữa khi đầu tư vào 1 lô đất có hơn 100 triệu mà phải giật bên này, vá bên kia mới có =))
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Xem phim Việt Nam mà ko có chi tiết nào vô lí thì mới gọi là "VÔ LÝ" nhé! [r23)]
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lính biên phòng không hề khổ tí nào. Ngoại trừ 1 số thành phần là bị bắt buộc phải ra đấy còn thì khá nhiều trường hợp là chạy tiền để được ra đấy, ra 2,3 năm xong rồi về có thành tích rồi là rất dễ lên.

    Còn về lương: Ví dụ như 1 sĩ quan mới ra trường Học viện với cấp bậc thiếu úy (loại giỏi thì là trung úy), hệ số khởi điểm 4,2; khi đi biên phòng ở những nơi vùng sâu vùng xa sẽ được hưởng hệ số đặc biệt, có thể lên tới 2 -> lương cứng: 1.055.000 x 4,2 x 2 ~ 9tr rồi. Cách đây 5,6 năm ngồi uống rượu với mấy ông biên phòng trên Điện Biên toàn bảo lương 15,16tr mà ko phải tiêu gì, mọi đồ đều tự cung tự cấp được hết, chưa kể những khoản ở ngoài.
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Chả trách ông già tớ ngày xưa khao khát cho tớ đi bộ đội. Nhưng mình bị cận nặng, đi khám sức khỏe, cái gì cũng loại 1, mỗi mắt loại 4 thế là ở nhà đến tận giờ. Chán quá! Đi bộ đội thích ghê!
  10. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi, sĩ quan thì thế chứ lính trơn kiểu binh bét binh nhì thì cũng khổ lắm. Mà nói lương cao thế chứ cũng phải đánh đổi nhiều thứ chứ chả có gì dễ dàng đâu. Chưa cần nói phải đi ra biên giới, bạn cứ thử trải qua 1 khóa huấn luyện quân đội khoảng 3 tháng thì sẽ biết.

Chia sẻ trang này