1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình.Mối Tình Đơn Phương.Chết Chấm Dứt Hay Chăn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Viento, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viento

    Viento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.

    tôi năm nay 20 tuổi nam. 20 năm nay sống là một đứa con ngoan và rất ù lì cuộc sống từ nhỏ là ăn học và chơi game. là con cưng từ nhỏ có lẽ từ đấy hình thành bản tính ích kỷ trong tôi. 20 năm cuộc đời chưa từng yêu ai từ nhỏ được bố mẹ gieo quan điểm lo học hành không yêu đương gì sớm có lẽ thế nên mỗi khi thấy ai có ý với mình tôi điều né tránh tình cảm ấy. vào đại học rời nhà tiếp xúc cuộc sống mới. gia đình cho tôi một căn chung cư thế là cuộc sống tự lập bắt đầu. môi trường sống mới ít bạn người thân làm tôi cảm thấy lạc lõng cô đơn , từ đấy muốn tìm kiếm tình yêu cho mình tìm cách tham gia các cuộc vui để không lạc lõng giữa cái thành phố bon chen hối hả này.

    và rồi tôi gặp em. em khác lớp tôi nhưng môn học đấy lớp em và lớp tôi học chung , em nhỏ hơn tôi 1 tuổi. lần đầu nhìn em tôi đã bị tình yêu sét đánh tôi thường nhìn về phía em. em cung biết và vài lần nhìn tôi cười. và tôi quyết định tấn công,dở là lần đầu nói chuyện cứ ấp úng thế là em mượn cớ bạn tới đi.vì tôi chưa từng có kinh nghiệm về tình yêu. quê lắm và thế cứ nhắn tin qua lại nhưng lâu dần tin nhắn em cho tôi ngày càng nhạt . ý chỉ chung chung qua chuyện tôi cảm thấy chuyện ngày xấu dần.tình cờ qua facebook em tôi thấy 1 người để quan hệ là bạn trai em trong khi facebook em không để. tôi hỏi em ậm ờ rồi hôm sau xóa friend người đấy tôi nghĩ mình hiểu lầm và quên dần chuyện này. thế nhưng quan hệ tôi và em ngày càng xấu dần sau ngày ấy. tôi đề nghị gặp mặt đều bị từ chối. khi tình yêu tôi dành em ngày càng sâu đậm thì sự lạnh nhạt em càng tăng . chuyện này kéo dài hơn 8 tháng nay và rồi tôi quyết định theo xe em đến nhà. em thường đi xe bus em nói thế. nhưng khi theo em tôi mới biết có một người thường xuyên chở em về.tôi hỏi ai em nói bạn học cũ.tôi quyết theo dõi em không có ôm người đấy khi chở về nhưng nói chuyện khá thân .nhưng lại phát hiện ra rằng người đấy chính là người trên facebook và tôi phone em nói chuyện.em nói dối tôi.

    bất ngờ giống như khi người ta lật bài ngửa hết vậy.
    "ờ bạn trai được không?" , "trước chưa quen giờ quen", "đi về đi" , "thích cứ đợi"
    vậy người mà tôi đặt tình yêu lâu nay là con người thế nào? tự tôi mơ mộng , em tạo cho tôi một ấn tượng hiền lành vui tính tốt bụng thành thật
    chợt nhận ra giống như bị tát một cái? em cho tôi là một trong những cái đuôi em thôi. hình tượng em tạo ra là một người khá khép kín và nhút nhát nhưng tới những gì tôi tìm hiểu được lại ngược lại hoàn toàn. cảm thấy buồn cười chính mình quá

    Đau? tôi không cảm giác đau nửa, giờ đây khi viết nhưng dòng này chỉ thấy một chút buồn giống như một người nói với tôi giờ cảm xúc bị dại đi rồi bão hòa rồi. không tôi thấy mình giống như nói sau đây? giải thoát .
    Tôi nghĩ mình không cảm thấy nhục hay cảm giác bị đá.yêu mình đã hết mình làm những gì có thể không lừa dối và nhận ra đấy chính là cái sai của mình đặt hết tình yêu ra khi chính mình bị lừa.

    Vội yêu hết mình khi chưa hiểu gì cả, phóng lao theo lao cứ thế tôi không thể dừng được hoặc là bản thân không thể dừng được. lần đầu tiên tôi khóc mà không vì vết thương bên ngoài. tôi từng khóc từng đau đến mức muốn tự sát cho chấm dứt hết thẩy. tự cho mình suy nghĩ cơ hội sợ hiểu lầm em. tự tìm cơ hội cho em giải thích với hy vọng mình đã hiểu sai mọi chuyện.em kể chuyện tôi cho bạn em nghe chúng nó nhìn tôi với cách cười đểu. nhưng đâu biết tôi vốn không quan tâm những điều này. mọi niềm tin ảo tưởng đã sụp đổ trong tối hôm nay. khi em trả lời tôi hời hợt và ăn nói một cách ...

    Giờ tôi thấy lạc lõng quá, tim tôi không thấy đau mà chỉ thấy mệt mõi mọi thứ như sụp đổ hết. mình muốn tự tử. muốn có một giấc ngủ sâu không tỉnh dậy. cuộc sống mệt mõi quá. cảm giác có gì đó kiềm nén âm ỉ trong lòng . muốn khóc muốn gào lên nhưng không được khó chịu. Tình Đầu yêu đơn phương mà con yêu nhằm người không đáng nữa khốn nạn. khó chịu nhất là cảm xúc cứ không thể bộc lộ ra hết được cứ tự nó như cắn xé tim mình từ từ vậy
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn giỏi thì thử đi tự tử tôi xem nào.
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    20 tuổi thì còn quá trẻ, cứ từ từ tận hưởng cuộc sống tiếp theo nhé... [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    20 tuổi thì còn quá trẻ, cứ từ từ tận hưởng cuộc sống tiếp theo nhé... [:D]
  4. Viento

    Viento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Đã" từng nghĩ đến. nhưng ngẫm lại đáng không?. nhìn lại bản thân

    20 tuổi. sv năm 2 đại học .bố mẹ thạc sĩ .gia cảnh được gọi là ổn trong cái xã hội này.có lẽ vì quá nhiều lời khen và ánh hào quang từ bố mẹ những người quen biết trao tặng.cái tôi của tôi quá lớn đến lần thất bại đầu đời trong tình cảm tôi lại thấy sock.những người từ bé đến giờ tôi tiếp xúc đều có học vấn cao.họ đấu nhau ở cái đầu. nhưng nhìn chung là những thành phần tốt trong xã hội nên tôi nhìn cuộc đời quá màu hồng. tôi là một cái cây to lớn nhưng được trồng trong ***g kính.tôi nghĩ ai cũng như những người tôi biết.bước vào sinh viên với bao thành phần xã hội tôi tiếp xúc nhưng tôi vẫn chưa thay đổi cái ngây thơ của mình với cuộc sống. đến khi nổi đau em dành cho tôi.bước vấp ngã đầu tiên bao giờ cũng rất đau phải không?

    Cảm giác này nhìn lại giống như tức giận.cái tôi bị chà đạp xúc phạm nhiều hơn.tôi nhìn mọi chuyện rất lý trí rõ ràng.em cư xử với tôi như đùa giởn tôi thấy rõ tính cách con người em rồi nhưng cảm giác cố chấp không chấp nhận thất bại càng dẫn tôi lún sâu vào.

    Lúc đầu động lực tôi tìm kiếm tình yêu là sự cô đơn lạc lõng trống trãi.khi thấy em một hình tượng mà tôi trong chờ tôi liền mơ mộng đến khi em bật tính hiệu xanh cho tôi.nhưng tôi quá non nớt nhận ra đấy chỉ là trò đùa. khi bước vào cuộc sống chập chững tự mình đi. sống ở mọi nơi xa lạ ít người thân quen.tôi không giỏi hoạt động nhóm nên ít bạn.giờ đây tôi cần đứng dậy động lực để bước tiếp.Sống là một thằng đàn ông.

    Có lẽ topic này chỉ là trút nổi niềm thôi .tôi bản thân nghĩ thông suốt rồi.vì chuẩn bị tinh thần từ vài tháng trước đến khi tìm hiểu đến cùng và rõ ràng với em.nhưng giờ tôi vẫn chưa dứt được cảm giác âm trầm trong lòng.tự hỏi có nên yêu thật lòng nữa không hay chỉ vui đùa với tình yêu.kẻ chân thành là người đau nhất ít kỷ một chút.cũng có vài cô thích tôi nhưng tôi luôn né tránh chưa từng làm ai tổn thương nhưng sau cuối cùng chính mình bị tổn thương vậy?.nghĩ cho người khác tốt với người khác thì ai tốt với mình?.Cảm thấy bối rối với mọi thứ.Theo tình tình chạy chạy tình tình theo haiz

    p/s:thanks biết bạn nói khích mình để mình hiểu mà, vốn hiểu rõ rồi nhưng lòng vẫn còn gì đó.~X
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Có quyền gì mà trách cô gái kia hả bạn? Người ta không thể " vì anh ấy thích mình nên mình ko được lừa dối anh ấy".
    Vấn đề của bạn chẳng có gì mà chán đến mức muốn tự tử cả. Đừng yếu tâm lý quá.

    Tí quên mất: Bạn mới 20t, tuổi trẻ thì có nhiều đặc quyền lắm, thế nên đừng chán nản.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mới có 1 cô gái vớ vẩn ng dưng từ chối mà đã bày đặt giọng "muốn tự tử", làm như ghê lắm, như thể cả vũ trụ chỉ xoay quanh chuyện tình nam-nữ.

    Cha không đau, mẹ không chết, nhà không dột, ngân hàng k đòi nợ, xe k hư, mắt không mù, chân k què...vậy mà chỉ gặp 1 việc xấu là đã lu loa đòi tự tử, làm như cuộc sống mình khổ sở lắm, bất hạnh lắm, cay đắng lắm.

    Sến nó vừa thôi bạn, chừa chỗ cho ng khác sến nữa chứ!
  7. Viento

    Viento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sến? câu này chính cô ấy từng nói mình thế.thông qua bạn thôi.có lẽ dùng chỉ những người quá ủy mị ướt át trong tình cảm phải không?. làm sau mới thay đổi được đây.thank your giờ mình biết bắt đầu từ đâu rồi =D>.Tình cảm cũng xem cái mình đối xử có xứng đáng không nữa.hôm qua đã ngăn được không tiếp tục tìm cô ấy đi theo 2 con người đó nữa. mà mình nghĩ 1 cô gái dấu chuyện có bạn trai rồi gợi ý hiểu lầm các người khác thế mà mình lại nhận định là một cô gái nết na. hơi khép kín tập trung học tập nói chung là một kiểu mẫu truyền thống.haha thấy được người thật hơi sock tí. chỉ tự cười mình không biết nhìn người rồi đặt quá nhiều tình cảm tự mình làm khổ mình thôi.

    sến sến sến sến sến dẹp cái con người này đi. đối với 2 người con gái này có lẽ chỉ vài ngày nữa mình sẽ quên được.vì người mình mơ mộng hoàn toàn do mình nghĩ thôi.
  8. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  9. Viento

    Viento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã thông suốt. gặp lại cô nàng này mình đã hoàn toàn không còn cảm xúc, nhìn thấy bản chất của cô nàng này rồi giờ cảm thấy lúc đấy sau mình mù quáng và ngu ngốc thật, nhìn thấu một con người và được một bài học.

Chia sẻ trang này