1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm gì tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timtenentrongthungrac, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gái nó chỉ muốn chú là caia thùng rác để thỉnh thoảng hết chỗ xả thì gọi chú. Vậy mà chú "cả gan " lên fb này nọ. Nó ghét chú là đúng rồi
  2. Lex_luther_9x

    Lex_luther_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng được ai theo đuổi chưa?
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ của gái về bác chủ thớt:
    1) Chả thấy thích thú gì.
    2) Gái ít đi chơi, ngồi máy tính nhiều nên thời gian online nhiều, thời gian sms nhiều. Có chủ thớt là đối tượng để giết thời gian nên cũng ko muốn bỏ.
    3) Gái có nhiều suy nghĩ thiếu tích cực, chán nản ...may mà lại có chủ thớt chịu bỏ thời gian ngồi nghe. Nói thẳng ra chủ thới là cái thùng rác để gái xả.
    4) Gái coi chủ thớt là thằng hề khi buôn chuyện với bạn bè.
    5) Trừ khi gái quá tuyệt vọng thì chủ thớt mới có cơ hội, còn trong trường hợp có nhiều vệ tinh thế này thì tình cảm của chủ thớt bị xếp xó, gái phải đi tìm kiếm các ty khác đã.
  4. timtenentrongthungrac

    timtenentrongthungrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đã từng,ý ban là cảm giác của gái giống của mình khi mình không thích người theo đuổi à?
    :-O:-O:-O:-O
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cái này mình không biết bạn sai hay mình sai đây.
    1)nhiều lần gái bảo rất thích nc với mình,làm gái vui,gái thích nge mình nói.
    2)mình ít nt lắm,e nó cũng bận,mấy ngày cuối tuần bọn mình mới gọi điện thôi.
    3)gái không phải người thế này.
    4) và 5) mình không rõ ~X~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình có đọc qua mấy topic tư vấn trên này.
    lúc đầu mình cũng thấy cửa sáng chứ,nhưng dừ thì đóng hẳn. :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ai biết mình sai ở đâu chỉ giúp được không.
    mình không có ý tán nửa đâu.muốn học hỏi thay đổi bản thân chút,hihi
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú có rất nhiều lỗi, cái to nhất là đội gái lên đầu. Cái này thể hiện ra ở rất nhiều cái như khi nó hỏi thì trả lời là thích gái thật, điều này đối với những đôi đã yêu nhau thì ko sao nhưng trong giai đoạn tán tỉnh sẽ làm cô gái thấy chú ko còn là hard target nữa, chán là đương nhiên. Thứ hai, lên fb làm thơ, comment linh tinh, nó cũng là thể hiện của sự quá tôn thờ Cáo, kèm theo nữa là thể hiện sự nghèo nàn trong CS (không có việc gì làm nên lúc nào cũng phải bám theo em, ....).
    Có thể ban đầu em kia cũng có cảm tình với chú, bằng chứng là cũng thích nói chuyện,... nhưng qua 1 thời gian thấy chú như vậy nên em kia chán. Chú nên đọc kỹ lại các bí kíp ở trên này và tự hỏi tại sao các cao thủ lại khuyên như thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú có rất nhiều lỗi, cái to nhất là đội gái lên đầu. Cái này thể hiện ra ở rất nhiều cái như khi nó hỏi thì trả lời là thích gái thật, điều này đối với những đôi đã yêu nhau thì ko sao nhưng trong giai đoạn tán tỉnh sẽ làm cô gái thấy chú ko còn là hard target nữa, chán là đương nhiên. Thứ hai, lên fb làm thơ, comment linh tinh, nó cũng là thể hiện của sự quá tôn thờ Cáo, kèm theo nữa là thể hiện sự nghèo nàn trong CS (không có việc gì làm nên lúc nào cũng phải bám theo em, ....).
    Có thể ban đầu em kia cũng có cảm tình với chú, bằng chứng là cũng thích nói chuyện,... nhưng qua 1 thời gian thấy chú như vậy nên em kia chán. Chú nên đọc kỹ lại các bí kíp ở trên này và tự hỏi tại sao các cao thủ lại khuyên như thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú có rất nhiều lỗi, cái to nhất là đội gái lên đầu. Cái này thể hiện ra ở rất nhiều cái như khi nó hỏi thì trả lời là thích gái thật, điều này đối với những đôi đã yêu nhau thì ko sao nhưng trong giai đoạn tán tỉnh sẽ làm cô gái thấy chú ko còn là hard target nữa, chán là đương nhiên. Thứ hai, lên fb làm thơ, comment linh tinh, nó cũng là thể hiện của sự quá tôn thờ Cáo, kèm theo nữa là thể hiện sự nghèo nàn trong CS (không có việc gì làm nên lúc nào cũng phải bám theo em, ....).
    Có thể ban đầu em kia cũng có cảm tình với chú, bằng chứng là cũng thích nói chuyện,... nhưng qua 1 thời gian thấy chú như vậy nên em kia chán. Chú nên đọc kỹ lại các bí kíp ở trên này và tự hỏi tại sao các cao thủ lại khuyên như thế.
  6. timtenentrongthungrac

    timtenentrongthungrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cái này mình thấy cũng đúng,tks nhiều ^:)^^:)^
    Nhưng mình không hiểu,việc làm thơ tặng là do e ấy thích,bảo mình làm tặng,đăng lên cho e ấy cơ mà~X
    mình không comment gì lung tung hết.
    Việc để lộ tc của mình với e ấy là bất đắc dĩ,thằng bạn e ấy chơi xỏ mình ,mình đành phải thừa nhận [r37)][r37)]
  7. timtenentrongthungrac

    timtenentrongthungrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn,đáng lẽ mình đóng topic này rồi.

    Bởi vì từ hôm đó,mình và gái cũng không lạc gì với nhau ,gái bảo dừ e đang dận nên đừng nói gì nửa.Mình cũng không liên lạc luôn,tầm 1 tuần.Hôm bửa lên fb thì thấy e nó bị ốm,thế là mình có nhắn tin hỏi thăm (có 2 tin) mình cũng không dùng số đt của mình mà dùng số khác.Nhưng e ấy nhận ra mình và nt lại bảo mình "a không muốn làm bạn e,muốn làm người vô tâm thì đừng quan tâm tới e như rứa" ,rồi là " a có thể quan tâm e như 1 người a đc không"
    Lúc ấy mình cũng đồng ý cho qua.rồi cũng nc với nhau một lúc.
    Bây giờ mình nên làm sao nửa?
    Bỏ qua,không quan tâm nửa,làm người vô tâm luôn đi.
    Hay tán lại từ đầu đây,vì mình vẫn thích e nó .
    Mấy bửa nay thi cử liên tục mình không nghỉ đc gì ,lên đây viết vài dòng tâm sự ,mong mọi người cho ý kiến :-)

Chia sẻ trang này