1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người khác heo chó ở những gì???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LesvalsesdeVienne, 14/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, ai soi mói như chó săn và ai cắn trộm ấy nhỉ?

    Mà tôi hỏi vì sao bạn thích xem clip tông tộc tôi đẻ đái thì bạn lại không nói, mà lại phun linh tinh những thứ bạn săn được, soi mói được?

    Nói chung là thế này, bạn là thằng đàn ông thất bại ở đời. Thay vì tự nhận thức là mình kém chuyên môn, dở giao tiếp với mọi người, thì bạn tốc váy chửi rằng "tao có năng lực nhưng bị toàn xã hội dìm ép, nay tao phải dùng lời lẽ tục tĩu để chửi bới mọi người vì tao...thất bại trong cuộc sống."

    Có lần, có 1 bạn đã viết một câu mà tôi rất thích "nó nghĩ bồ câu ỉa vào đầu nó là do có lý do chứ không phải vô tình." Bạn thất bại thảm hại trong cuộc sống nhưng không tự nhìn nhận là do mình, mà cứ phải tru tréo chửi chế độ, chửi chính quyền, chửi người dưng, chửi mod ở 1 forum nào đó, chửi mem ở 1 forum nào đó, chửi 1 thằng giữ xe đâu đó, chửi 1 con bán hàng ở đâu đó, chửi cả xã hội. Để làm gì? Để đổ lỗi cho người khác về thất bại của chính mình.

    Nhu nhược quá. Như con đà điểu cắm đầu vào đất khi thấy khó khăn.

    Có cái topic gì đó do các bạn kia đang chia sẻ nhạc hay, thì bạn xông vào tự quơ quào rằng họ đang bóng gió chửi cha chửi mẹ bạn, rồi bạn tự trình ra nào là cha bạn tên gì, mẹ bạn làm gì, rồi chửi họ là họ quấy phá bạn trên mạng. Bạn tự teen nó vừa vừa thôi. Bạn là cái đinh rỉ gì để mà mấy bạn đó thừa hơi đi tìm hiểu tên cha tên mẹ bạn để mà lôi vô 1 chủ đề chia sẻ âm nhạc kia chứ. Có nhõn bạn có nhu cầu teen rằng mình là cái lỗ rốn của toàn vũ trụ thôi, ai ai cũng thích tìm hiểu về mình.

    Đó có lẽ là nhu cầu của một kẻ thất bại chăng? Nhu cầu thấy mình còn quan trọng trong mắt những người khác?

    Thôi, lo làm ăn đi bạn. Đừng tưởng bở là có ai hơi đâu mà đi phá bạn. Người ta lo kiếm tiền tỷ, chứ đi hại thằng khố rách áo ôm như bạn thì họ lợi được cái gì, báu bở lắm đấy.

    Và đừng dùng lời lẽ tục tĩu với các thành viên khác hay cha mẹ họ nữa. Tất cả bọn họ chẳng làm gì hại bạn cả (có biết bạn là ai đâu mà hại). Bạn thất bại vì bạn kém cỏi, chỉ thế thôi.
  2. kexucthanruatoi3

    kexucthanruatoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mày đ_éo phải chối. Những trò nhân quả mà nhân đến từ những kẻ gần tao từ thuở nhỏ, hay các chi tiết mà lũ heo chó chúng mày biết được về tao từ lâu lắm rồi, là xương cho chó săn chúng mày gặm hả?

    mất thời gian với lũ heo chó chúng mày, quá đông.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gần bạn thuở nhỏ thì có cha mẹ, ông bà, chòm xóm láng giềng nhà bạn, chứ có phải là cha mẹ của các thành viên trên này đâu?

    Cái "nhân" do cha mẹ, ông bà...bạn gieo thì bạn nhận "quả", chứ việc gì bạn dùng lời lẽ tục tĩu với cha mẹ các thành viên ở đây?

    Chi tiết gì mà chúng tôi được biết về bạn nào? Bạn tự teen thế, cứ tưởng bở bạn là cái rốn của vũ trụ. Chính bạn ngày nào cũng tự post hình mình trên mạng, viết số điện thoại mình trên net, đưa thông tin cha mình chết ngày nào (chụp cả lịch, sến quá! ;))), đưa thông tin tên mẹ mình là gì, đưa thông tin trường mẫu giáo mình là gì, cấp 1 là gì, cấp 2 là gì, mình quen ai, tên gì, mình bị gái nào lừa, bị trai nào chửi...

    Từ chỗ quá mong muốn đc người dưng biết đến mình, bạn tự trình bày thông tin cá nhân của bạn ra, rồi bạn nhảy đông đổng chửi là người ta soi mói bạn. Cái mặt thổ tả của bạn, mụn trứng cá thế nào mà bạn còn khoanh đỏ với ghi chú cho người dưng dễ hiểu nữa rồi tống vào forum cho họ đọc, chứ có do ai đi tìm hiểu đâu?

    Bạn già rồi mà còn tự teen như Thị Mầu ấy. Tự giúi thông tin cá nhân mình vào tay ng lạ, rồi dù họ k quan tâm mà bỏ đi, thì bạn vẫn giãy ra đất đành đạch mà chửi rằng "tôi bị chúng nó soi mói."

    Khác nào một cô gái tự xé quần áo mình rồi tru tréo là bị hiếp.

    Tự teen quá.

    Hại bạn thì té ra được mấy đồng ghẻ mà phải mất công hại nhỉ?
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    vào đây học cách chửi của mid
    hôm trước đi tầu gặp thằng xổng xích, nửa đêm mình lên tầu nó cứ ông ổng chửi
    bà già nó nói nó cũng chửi, đành phải bịt tai ngủ cho qua
    sáng dậy vẫn thấy nó lầm rầm chửi
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tranh luận với người khùng có khác gì tự thừa nhận mình bị khùng giống họ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Atlas, tôi tự nhận khùng với bạn thì từ nay bạn có ngừng dùng nhiều nick quote bài tôi chỉ để gây sự với tôi không? Bạn là đàn ông thì nên để ý một chút. Một ng đã nhiều lần bị mình quote và hỏi trực tiếp mà vẫn nhiều lần không reply thì họ không ưa bị dính dáng đến mình đâu. Quyền quote là của bạn, nhưng thái độ bám đuổi đó thì tởm lắm.
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    con ngưoi được cái hơn chó là biết chửi đồng , chửi lung tung , gặp ai cũng chửi , chửi chả cần lí do , chửi cho sướng mồm - nói thế này xong chắc lại ăn chửi đây ^:)^
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    có nghĩ là ở TTVN bạn thích nói gì thì nói không cho người khác quote bài. OK nếu thế thì thôi, cũng như nếu bạn tự nhận mình là khùng thì cũng là tự do cá nhân của bạn, không ai có quyền phản đối
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời tôi không như thế, bạn nói láo trây trét ra mà làm gì.

    Ai quote để tranh luận tử tế là chuyện khác, cái trò quote chỉ để gây sự của bạn lại khác. Đừng tự đặt mình ngang hàng với những người kia. Tôi tởm lợm vì bị 1 thằng bám đuổi hết topic này đến topic khác trong nhiều năm lắm rồi, toàn quote để gây sự chứ chẳng liên quan gì đến chủ đề đang bàn, nếu nhận là khùng là điên VỚI NÓ để sau đó nó ngừng bám đuổi thì tôi sẵn sàng.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bạn tự đề cao mình quá. Tôi bám đuổi hạng người như bạn làm cái gì? chẳng qua bạn nói sai thì tôi cãi, thế thôi. Còn bạn tự nhận mình là khùng thì đó là sở thích và quyền cá nhân của bạn. Tôi làm sao mà cản được

Chia sẻ trang này