1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ muôn thủa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BaTe, 15/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lần sau có điên tiết anh, có ***g lộn lên thế nào thì cũng ko cần phải phọt ra đến 2 lần cùng một bài như thế thì anh vẫn hiểu nỗi lòng của chú. Chú Đau nhá! =))

    Cách 1: Chú Đau tư vấn mà đọc lung tung thế thì chết. Chủ thớt có nói là đã theo đạo hồi nào mà chú Đau phát biểu mạnh dạn thế nhỉ? [:D] Hay chú đau ko thể phân biệt nổi nghĩa khác nhau giữa hai khái niệm "đã" và "sẵn sàng"?

    Chữa bệnh thì phải chữa ở ngọn. Chú phang cho gái chửa ễnh ra, nếu nhà gái có chấp nhận chú thì cuộc đời làm rể của chú cũng có sung sướng gì! Đấy là anh giả sử là thế, chứ nếu chú Đau hiểu một chút về đạo Thiên Chúa thì chú sẽ phải nghĩ khác đấy! :-w

    Cách 2: Vấn đề ngỏm của ông già gái chỉ là một khía cạnh thêm thắt thôi. Chủ yếu là anh đá xoáy chú tí, chứ có mà ngỏm vào xoong. Sao chú Đau lại lấy nó làm chủ đạo nhỉ? Anh bắt đầu đặt dấu hỏi nghi ngờ về kiến thức thực sự của chú Gs Đau rồi đấy!

    Thực tế khi mà ông già gái đã ko thể bị thuyết phục thì trước mặt chủ thớt và gái chỉ còn lại 2 con đường: Tình yêuGia đình. Và việc lựa chọn là của gái và chủ thớt. Ko phải vậy sao?

    Hay chú Đau có cách nào khả dĩ hơn 2 cách trên? (Đừng nói là đợi ông già ngủm hoặc là phang gái chửa nhé! =)) )
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với ông bố vợ "tương lai" phải đấm đông con ,nhiều cháu như trên thì để tìm ra bài ru ngủ cha ấy quả là khó như lên giơì.

    Muốn u nhọt hết đau thì phải ráng chấp nhận một lần cắt. Chú có vài cách lựa chọn sau đây:

    Hai đứa quyết tâm bạt xứ với phương châm vạn sự khởi đầu nan .Cái này khó ,đòi hỏi cả hai phải có bản lĩnh ,quyết tâm .Không lo gia đình hai bên đau buồn đâu ,rồi thời gian sẽ nguôi ngoai .Để yên cái bụng hơn nưã thì dăm bữa lại alo về hai họ là cả hai đưá vẫn khoẻ ,chỉ thế thôi rồi cúp máy,không kề cà ,bởi nói dại tình cảm gia đình sẽ làm nhụt chí .

    Cách nưã là hai đứa vẫn cứ âm thầm xoắn nhau mà không đả động chuyện cưới hỏi cho đến khi nào họ nhà gái nó ngấm.Cách này cũng oải vì cần sự kiên trì.

    Cách nưã là nói lời good bye mãi mãi em ý .Cách này cũng làm hai đứa vật vã trong đau đớn .Nhưng hết mưa rồi lại sáng .Và hơn ai hết chú phải là người chủ động thuyết phục ,động viên em nó gật trong nước mắt .

    Diễn cách nào trong ba kịch bản trên còn tùy vào mức độ tình cảm của cả hai đứa.

    Còn bài nào nưã thì tạm thời anh chưa nghĩ ra vì vợ ,con đang réo....

    Nếu như tất cả mọi trở ngại tình yêu đều tìm ra giải pháp thì...

    Tung Cuả đã không phải tốn giấy mực nhiều vào chuyện tình của Tần A Chính và Hạ Ngọc Phòng .

    Lan và Điệp đã không đứng dài cả mấy thập kỷ Tóp Hít trong cả mấy lĩnh vực văn học,sân khấu và âm nhạc của Việt Nam

    Nước Úc đã chẳng có Tiếng chim hót trong bụi mận gai với cha Ranphơ-đờ-bờ-ri-ca-sa và Mecghi ,hay Return to Eden với Jake Sander và Stephanie Harper.

    Và chúng ta sẽ không bao giờ được thưởng thức tác phẩm âm nhạc kinh điển A time for us viết cho thiên tình sử Romeo và Juliet ở nước Ý .
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gia đình kia đã biết chủ topic sẵn sàng theo đạo chưa?

    Khi biết chủ topic sẵn sàng theo đạo, họ vẫn kịch liệt phản đối à?

    Nếu vậy, thật ra lý do có còn là tôn giáo hay không? Hay là họ "chê / khinh" người không theo đạo dòng?
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Đó là tinh yêu nửa vời của cô gái dành cho chú.

    Khi cô gái yêu chú nó sẽ nói với ta: "Anh là chúa"

    Chẳng có đạo điếc gì sất, gia đình cũng vậy.
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chà chà,lâu lắm mới thấy SB tái xuất!
  6. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em xin trình bày thêm vấn đề muôn thủa này.

    Có bác nói không thấy bàn đến khi nào hai đứa định đám cưới. Thú thật là hai đứa bọn em nhắm là sang năm làm đám rồi, gia đình em thì hoàn toàn ủng hộ, mày muốn làm gì mày làm. Chỉ vấp phải sự phản đối kịch liệt của bên gái thôi các bác ạ và đặc biệt là bác Anxeti đã hỏi bọn em dự định thế nào về tương lai.

    Như bài đầu tiên em đã nói rồi, vấn đề ở đây không phải là Chúa, mà là vấp phải một ông già bảo thủ. Như gái đã từng tâm sự, chị gái của cô ấy cũng đã rơi vào trường hợp này, bạn trai của chị gái đã từng kéo dài thời gian tận 2 năm, thuyết phục năn nỉ gì đó mà em không rõ lắm, và đã từng quỳ gối xuống van xin để được đến với nhau. Em có điều tra thì lúc đó chị gái với thằng bạn trai mới có 22 tuổi, cái tuổi ỡm ờ lớn ko ra lớn, bé không ra bé, thì gia đình người ta phản đối là phải lắm rồi.

    Hiện giờ thì em cũng 27 và bạn gái cũng 24 rồi. Em đủ tự tin và chín chắn cũng như tầm hiểu biết hạnh phúc cần phải như thế nào, xây dựng và gìn giữ như thế nào. Em cũng đã nói với gái rồi, Hạnh phúc không ai xin, không ai cho, cũng chẳng đi vay mượn của ai, chỉ có thể tự tìm lấy và vun đắp bằng sự chân thành của hai đứa, hôn nhân cũng không phải là cái đích của Hạnh phúc, hôn nhân chỉ là một cái mốc trong cái hành trình gọi là hạnh phúc. Và còn rất nhiều giáo điều trong kinh thánh có định hướng con người nữa, em đều mang ra để tạo niềm tin cho cô ấy, và cô ấy cũng đã nói chuyện với bố cô ấy, nhưng bố cô ấy còn mang cả mạng sống ra đe dọa, thì thử hỏi nếu các bác ở trong tình huống đó các bác sẽ phải làm gì ? Chán nản, mệt mỏi, lo sợ, ray rứt, dằn vặt là vậy, nhưng rồi gặp nhau an ủi lại hết, lại có niềm tin.

    Vấn đề những người bên Công giáo họ khắt khe về điều luật của họ lắm các bác ạ, bởi vì họ đã bị đào tạo hay còn có thể gọi là bị nhồi nhét từ lúc mới lọt lòng, vì khi lọt lòng đã đi rửa tội mà. Bởi vậy từ tiềm thức của người theo đạo là rất kính sợ Chúa Trời, tất nhiên là cũng có người này người kia, không phải ai cũng vẹn toàn, vì tất cả đều là con người mà, đến 12 tông đồ của Chúa Jesu còn có kẻ phản bội mà.

    Về trường hợp phịch phát làm cho có bầu như bác Hercules thì dễ rồi, nhưng người con gái đó sẽ không được bước vào nhà thờ để làm lễ, mà đó là một trong những lễ nghi long trọng và hạnh phúc nhất của người con gái Công giáo, rồi còn cha mẹ, họ hàng nếu biết chuyện có bầu, hoặc thằng em không có đạo mà làm chui làm nhủi, mời người ta đến còn không đến để dự. Thì còn gì là đời con gái nữa, bởi vậy em mới nói là làm cách nào để thuyết phục ông bố vợ tương lai bảo thủ này ký cho một cái giấy để hai đứa đi học Giáo lý hôn nhân nữa. Và cô ấy cũng nói với em rằng muốn cả hai cùng đi học với nhau. Học mất 6 tháng đấy các bác ạ, không đơn giản đâu.

    Mọi điều trong giáo luật đều ràng buộc hôn nhân là phải bền vững, không được phép ly hôn, và trong kinh thánh có ghi " Người con gái phải phục tùng người chồng như phục tùng Chúa vậy, và người chồng thì thương yêu vợ như yêu bản thân mình vậy, vì trong bản thân mình có thịt và máu của Chúa" " Người theo đạo, cam kết sẽ cố gắng cho con cái sau này đi theo đạo". Nhưng bên Công giáo người ta không cấm, cái vấn đề em nhấn mạnh lần nữa là ông già vợ phải đấm như lời bác DeutschlandvermisstVN đã nói kìa. Và đúng như lời bác ấy khuyên, là cả hai đứa vẫn đang âm thầm xoắn lại với nhau, mưa dầm sẽ thấm lâu, cái này bọn em đang áp dụng.

    Còn như bác Alp nói, hạnh phúc là phải hy sinh, vấn đề này đúng, nhưng bọn em không muốn phải hy sinh cái nào cả, cái này không phải là tham lam, cũng không phải cầu toàn, mà là làm mọi thứ để đến với nhau vui vẻ và hạnh phúc nhất. Gia định bên họ có biết em sẵn sàng tự nguyện thành tâm thành khẩn đến với đức tin của chúa bằng cả tấm lòng đấy thưa bác Anxiety, điều bố gái dẫn chứng ra đủ thứ tiêu cực trên đời, và công nhận em cũng thấy vậy thật, cuộc sống hôn nhân khác tôn giáo đầy khó khăn, khi cách nghĩ khác nhau, mà các cụ nói "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" do đó em nhận định đây chính là vấn đề lớn nhất, nên em mới thực tâm tự nguyện đi theo và sau này con cái cũng theo tuốt. Đó cũng là điều mà mỗi lần nói gái của em đều khóc sướt mướt, tội nghiệp lắm.

    Còn vấn đề tình yêu và gia đình, như bác Sunny_boy có nói tình yêu nửa vời, vâng đúng như vậy bác ạ, và em cũng khuyên cả em ấy và cả em nữa, gia đình là nền tảng, ko được bỏ nhà theo trai rất nguy hiểm, sẽ tạo tiền lệ xấu và khó dạy dỗ con cái sau này. TÌnh yêu và hạnh phúc không hề có giải pháp như bác DeutschlandvermisstVN em rất khâm phục sự hiểu biết của bác, chỉ có thể cho nhau bằng sự chân thành, em và gái cũng mong muốn cùng vượt qua cơn phong ba bão táp này, vượt qua được sẽ rất rất hạnh phúc vì em và gái đều có niềm tin.

    Tuy nhiên có một khó khăn thế này các bác ạ, là em chưa được gặp ông bố vợ phải đấm này, để trình bày, để nêu quan điểm, nhận định sống, và cách tạo dựng hạnh phúc lâu bền, do đó em đang có dự tính đi gặp gỡ ông già bảo thủ này. Em có hai phương án một là bay thẳng về quê em ý để gặp, rồi làm theo lời bác gì ở trên là vào gặp Cha xứ ở đó nhờ họ giúp đỡ, hoặc sẽ dùng chiêu khốn khổ khốn nạn khổ nhục kế. Về tình cảm em và gái thì không phải bàn, vẫn thậm thụt yêu nhau. Mà khổ nỗi yêu nhau cái kiểu này vừa mệt, vừa hồi hộp, nhưng nó lại thú vị, cả hai chẳng có mối bận tâm gì bên ngoài, ngoài việc cùng chung chí hướng Tôn giáo, đúng như ý Chúa.

    Bởi vậy cho nên em mới mong muốn nhờ các bác làm quân sư, dạy dỗ cho em để thuyết phục được ông già khó tính này.

    Đôi điều nói thêm, em thuộc loại chăm chỉ chịu khó, có chí tiến thủ, tình cảm, chân thành với người mình yêu. Lý do em ấy yêu em
    Em yêu gái em vì cô ấy đoan trang thùy mị, nết na ngây thơ trong thắng và tất nhiên chung thủy. Người theo đạo mà, lăng nhăng là có tội lỗi rất lớn.
  7. hungsaker

    hungsaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    ANH ĐỌC CM CỦA CHÚ A CŨNG THẤY THẾ:)) KHOÁI

    chú cule đang liên tưởng nhầm đến bố vợ tương lai của chủ thớt :))

    tầm khoảng 10 năm nữa thôi mà:-" cách này gs cule nghỉ ra a thấy khả quan nhất

    chủ thớt có thể học tập;))
  8. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú cũng chả tha thiết gì cho lắm đâu,chỉ lôm côm thôi. Đưa cách gì cũng bảo Ko nên,Ko làm được,chỉ thích cách nào nhẹ nhàng,ít tốn công sức mà Toàn vẹn nhất,có lợi nhất. Làm gì có!
    Anh hỏi chú này: Những người đã đến van xin ông già gái và đã thất bại trước chú,họ đều thua kém chú à? Chú định dùng cách gì để thuyết phục???
    Tóm váy lại chú ko yêu gì gái cho lắm đâu,cứ nói là Sẵn sàng làm mọi việc,sẵn sàng hy sinh nhưng rốt cuộc cũng chỉ muốn :"Ngồi mát ăn bát đầy" thôi!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chẳng hiểu gì cả.

    Bạn nào vào đây xác nhận giúp tôi với: một cặp nam-nữ (nam chưa theo đạo) chỉ được phép học Giáo lý hôn nhân (và các khóa chuẩn bị để nhập đạo) khi bố cô gái ký giấy cho phép.

    Tôi tưởng nhà thờ hoan nghênh mọi ng chứ, hóa ra là phải có ông già cô gái cấp phép à? Thế bây giờ giả sử tôi muốn đi học (cho vui, cho mở mang kiến thức, tâm hồn) thì tôi cũng phải mượn chữ ký của ông già của 1 anh bạn nào đó có theo đạo à?
  10. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Anxiety

    Mỗi giáo xứ quản lý giáo dân của họ ở nơi bản xứ. Vì muốn đi học lớp Giáo lý hôn nhân ở giáo xứ khác thì cần phải có xác nhận ở quê quán, từ bố mẹ, từ cha xứ ở quê, mới đăng ký lớp học được. Nó cũng giống như đi làm cái giấy đăng ký kết hôn đó bác, bác phải đi xác nhận ở địa phương là còn độc thân chứ. Không thì làm sao bên Công giáo người ta quản lý được giáo dân của mình.
    Những người có đạo gốc, thì học giáo lý hôn nhân chỉ có 3 tháng thui, còn những người chưa có đạo như em thì học tới 6 tháng lận.

    Còn bên phía Công giáo thì luôn hoan nghênh tất cả mọi người không có đạo đi theo đức tin mới, bác phải hiểu rõ học giáo lý về Công giáo, và học giáo lý hôn nhân khác nhau bác ạ. Theo em tìm hiểu sơ sơ và có nói chuyện với gái thì có nhiều cấp độ khác nhau, sơ cấp trung cấp, rồi cao cấp. Hình như sơ cấp là học bình thường, trung cấp là làm những việc trong nhà thờ, còn cap cấp thì mục tiêu lên làm Cha xứ nữa.

    Bác Hercules thân mến

    Để thuyết phục ông bố vợ phải đấm này là điều vô cùng khó, thế nên em mới lên đây lôi cái tâm sự này ra để nhờ vả các bác chỉ bảo, em làm được thì em còn hỏi bác làm gì ????
    Các cách của mọi người đưa ra em đều tiếp thu và ghi nhận, nhưng cách của bác là phịch con nhà người ta cho con người ta ễnh bụng ra đấy thì em xin chịu, em không làm được.

    Bởi vậy cho nên mấu chốt em xin phép hỏi các bác là thuyết phục bố của gái mà.

Chia sẻ trang này