1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ muôn thủa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BaTe, 15/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thì chủ pic cũng đang định đi gặp bố cô kia thây. Nhưng cách đó e rằng hơi xanh chín. [:D]

    Đằng nào chủ pic cũng xác định vào đạo rồi, mà nhà gái lại chưa gặp chủ pic lần nào. Chi bằng bây giờ chủ pic hoá thân với một trang lý lịch mới, làm sao để điền vào CMND phần tôn giáo 3 chữ to tổ chảng là Thiên Chúa Giáo đi. Vấn đề đc tháo gỡ ngay tức thì.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn bị hâm à? Bạn có phải là giáo dân ở XỨ KHÁC rồi sang xứ đạo của bạn gái học Giáo lý hôn nhân đâu mà cần xác nhận của giáo xứ của bạn? Làm sao có đứa nào quản lý được bạn trước khi bạn đăng ký học giáo lý chung (chưa nói giáo lý hôn nhân) ở 1 xứ đạo bất kỳ, vì trước đó thì bạn đã có từng là giáo dân của ai đâu!

    2/ Tôi hoàn toàn hiểu là học giáo lý chung chung để nhập đạo là khác với giáo lý hôn nhân (dành cho ng đã theo đạo và chuẩn bị cưới), không hiểu bạn trình bày như thế để làm gì. Bạn ngỡ tôi thiếu thông tin lẫn thiếu óc suy luận dữ vậy sao?

    3/ Hôm qua tôi hỏi đứa em họ theo đạo rồi nhé. Nó nói nhà thờ khuyến khích ng ngoại đạo học giáo lý (chung) chứ có đòi giấy xác nhận quái gì đâu.
    Và ở VN làm gì có cái giấy xác nhận riêng rẽ nào ghi là "Cơ quan X của nhà nước VN xác nhận là công dân Y này chưa từng nhập đạo Z" đâu?

    Tóm lại là chủ topic vẽ chuyện, làm ra vẻ ghê gớm lắm, là bị thế lực này nọ ngăn cấm đi học giáo lý. Trong khi đó chả có ai ngăn cản cả. Chủ topic cứ đi học giáo lý ở cái nhà thờ nào gần nhà nhất rồi nhập đạo, nhập đạo xong rồi thì cứ xin đi học giáo lý hôn nhân. Còn nếu sau khi học xong rồi mà bố của cô gái vẫn õng ẹo bịa là lý do khác để từ chối thì chủ topic đành chấp nhận cái thực tế là mình ngu, mình lỡ tưởng "tôn giáo" là lý do nên mình mất tgian mấy tháng - một năm để nhập đạo nhưng rồi dù có đã theo đạo thì vẫn bị ông kia chê bai, từ chối.

    Còn chủ topic muốn ông kia hứa hẹn với chủ topic là nếu chủ topic nhập đạo thì sẵn sàng gả con gái, thì e là ông kia không ngu gì mà hứa trước như vậy.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Ý bạn KCB là đáng nhẽ chủ topic nên đi gặp xong ông bố kia thì hẵng xin tư vấn gì thì tư vấn, khó khăn gì hay tình hình thế nào thì còn nắm được, để mà biết mình cần giải quyết gì, gặp những vấn đề gì.
    Còn đây thì vẽ ra một đống khó khăn, một đống cản trở, mù mịt toàn tự nghĩ, tự nghe đâu đâu, thì chịu.
    Được chưa bạn Alp?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý bạn KCB là đáng nhẽ chủ topic nên đi gặp xong ông bố kia thì hẵng xin tư vấn gì thì tư vấn, khó khăn gì hay tình hình thế nào thì còn nắm được, để mà biết mình cần giải quyết gì, gặp những vấn đề gì.
    Còn đây thì vẽ ra một đống khó khăn, một đống cản trở, mù mịt toàn tự nghĩ, tự nghe đâu đâu, thì chịu.
    Được chưa bạn Alp?
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thậm chí bài của đồng đội chú, chú cũng đâu có thèm đọc. Vấn đề là ko đọc thì ko hiểu gì nên mới thành bi ba bi bô. Bằng chứng là cái thắc mắc ở post trước của chú ấy!

    Còn thì chưa đọc sao đã biết là chuyện kể? ní nuận của chú mâu thuẫn quá đấy!

    Anh đang tự hỏi lòng: Phải chăng chú Trước cũng đang định xuyên topic cùng anh? Như vậy thì vui quá! Trò này anh rất hào hứng [:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chưa được đâu Bại. Phải chơm cái đã mới được! :-*
    [:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Bao chu topic giai quyet van de ho cho.
    Cha hieu mod di dau, ca than phien lan pm deu khong giai quyet nho.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Giải quyết rồi nàng ạ! :(
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào lại cốc, muốn phát hoảng vì các chú đâm chọt đá đểu lẫn nhau, xuyên hết topic này sang topic khác
    Ko có ai cấm việc này, nhưng các chú đâu phải như bọn trẻ mà cần tới qui định là cấm hay ko, tự bản thân các chú biết là đúng hay sai, nên, ko nên hay đợi bọn trẻ nó nhắc nhở?

    Có ngứa cái mồm thì lập cái topic khác, rủ rê vào đó rồi mặc sức mà đâm chém lẫn nhau, như trước đây từng có nàng Điêu, hoặc tương tự như thế là có KCB từng tham gia trực diện với chú kia nick gì thì a ko nhớ (clone nick).
    Cứ vào topic nào cũng thấy các chú cãi nhau như mấy mợ đàn bà, loãng cả topic
    Đội ngũ vấn véo ngày càng xuống cấp, thiếu chiều sâu. Thật, anh chả biết có hơn tuổi các chú ko, nhưng hành động các chú làm a thấy chả hơn bọn trẻ là mấy
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Vấn đề là với anh đó không phải là cãi nhau. Thế nó mới hay! ;)

    Tại sao anh phải làm điều mình thích trong khi phải nghe ngóng xem thiên hạ và các chú rỗi hơi khác có thích ko nhỉ? Sở thích của anh là chọc ngoáy những kẻ không cùng chí hướng và nghe chúng làu bàu hoặc nhìn chúng ***g lộn. Anh thích điều đó! Và nếu không có ai cấm điều đó thì tội gì anh phải nghe lời chú và làm theo ý thích của chú nhỉ? Anh thích làm theo ý thích của anh hơn. Chú không phải bố anh, không phải người yêu anh, không phải bạn tâm giao của anh... sao anh phải lăn tăn bởi một trăn trở đến từ cái đầu mang một mớ lý thuyết và xa lạ là chú nhỉ? Chú nghĩ thử đi! ;))

    Về tuổi thì yên tâm đi người anh em, trừ khi chú và mọi người share tuổi lên đây thì lúc đó mới cần phải bàn. Còn không thì cứ bằng phân hết nên khỏi phải ngợi!


    Còn chú phi vào đây chỉ để nói điều đó với anh thì có lẽ hơi thừa và không đúng chỗ rồi. Và có lẽ chủ thớt cần hơn ở chú một điều khác. Anh thì lại khuyên ngược lại chú một điều: Một lời tư vấn thậm chí là thiếu sáng suốt thì có lẽ vẫn còn có ích trong topic này hơn là cái việc chú đang làm.

    @ chủ thớt: Chủ thớt lại đem con bỏ chợ thế này nữa hả? Mất tích hơi lâu rồi!
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    [:D] tôt nhất là ông đừng có vào nữa. a cũng xắp lươt khỏi nơi bệnh tật này rồi[:D]

    chú chê đội ngũ gs đây vấn véo kém là k đc, chú chưa đủ tuổi để hiểu[:D]
  10. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi các bác, tại mấy hôm nay bọn em đang bàn chiến lược để đánh địch ạ. Đó cũng là nhờ những góp ý cực kỳ bổ ích của các bác, không thì tan nát cái cuộc đời này. Lúc ban đầu em và gái cũng biết vấn đề mấu chốt và gian nan này, em với gái đã bàn là cứ từ từ mưa dầm thấm lâu, khẳng định tình cảm hai đứa đi đã rồi hẵng thông báo và xin ý kiến từ người thân, nhưng chẳng hiểu tại sao, gái nó máu quá, nó cứ muốn thông báo cho gia đình biết để rồi gái lại đau lòng, gái bảo nói sớm nói trước để bố mẹ đồng ý để còn đi tiếp. Ai ngờ vấp phải sự phản đối ngoài mong muốn, làm gái suy sụp. Đâm ra tí nữa thì em dại dột, lao đầu về định chứng tỏ bản lĩnh thằng đàn ông mà không suy xét kỹ.

    Về gặp lúc này là cực kỳ nguy hiểm, sợi đàn đang căng động vào là đứt, đúng một thằng ngoại đạo mà về nói chuyện với một người có đạo kiểu gì cũng bị coi thường.

    Nhờ ơn các bác ở bên ngoài sự kiện mà sáng suốt hơn, đã chỉ ra cho em thấy cái đúng cái hay của vấn đề. Em sẽ làm theo cách của bác Alp, im lặng đi vào hoạt động bí mật một thời gian, trong thời gian đó em sẽ xin vào Công giáo, sau đó sẽ về quê gái, gặp Cha xứ trước tiên, trình bày mong muốn và nguyện vọng, sau đó sẽ nhờ Cha xứ tác động lên ông bố vợ bảo thủ này. Vì những lời Cha xứ khi dẫn giải những điều của Chúa sẽ dễ nghe và thuyết phục hơn một thằng mới vào Đạo như em.

    Em không tranh cãi về vấn đề Tôn Giáo ở đây, vì bên Công giáo người ta mở cửa đón chào tất cả mọi người, em xin phép nhắc lại vấn đề là tư tưởng của ông bố vợ bảo thù kìa. Gái có nói, bố cô ấy gọi lên phân tích giảng giải những khó khăn sẽ vấp phải khi không đồng tôn giáo, rồi sau khi về làm dâu, kể cả hai vợ chồng cùng tôn giáo nhưng còn bố mẹ chồng thì sao?? như vậy sẽ không làm tròn bộn phận con dâu.

    Tiền như bác nào nói, em thấy vô cùng đúng, ko có tiền thì bay về quê gái bằng mắt, em đang tính 1 tháng một lần bay về quê gái. Rồi làm theo các bước trên. Các bác có cách gì thêm khai sáng cho em, em chân thành cảm ơn.

Chia sẻ trang này