1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ muôn thủa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BaTe, 15/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là sao?

    Vậy cùng tôn giáo thì tức khắc là làm tròn được vai trò dâu - rể hay sao?
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đánh dấu mai vấn, nay mệt đi nằm ngại viết dài.
    Nói chung là bố trí nghỉ càng sớm càng tốt cho bản thân, gái, gđ 2 bên, hiện tại và tương lai của tất cả.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Các chú chim nhợn:
    Các chú thật là nguy hiểm [:D] Anh gút lại 2 ý thế này cho nó ngắn, ko lại lắm chuyện xảy ra mà a thì ko thích nói nhiều
    - Cắn đít anh em vấn véo là việc đã có từ trước, của 1 thằng hãm nào đó ở tvty này từng làm, các chú cứ xem đó mà noi gương. Còn lấy lý do là thích chọc ngoái nhau thì anh thấy các chú cần học hỏi nhiều ở các mợ
    - Việc cãi nhau xuyên topic, mà với các chú gọi là "tranh luận" hay gì gì đấy là việc thiếu tôn trọng chủ thớt vì nó chả liên quan gì tới việc chủ thớt cần vấn cả, muốn thì lập cái topic mới rồi mặc sức mà chém nhau chứ đừng mặc váy ỏng a ỏng ẹo xuyên từ topic này sang topic khác như thế, phải biết tôn trọng những thành viên khác vào đọc nữa

    Thêm 1 lời sau cùng: Những câu sáo rỗng như "chú chưa đủ trình hay chưa đủ tuổi để hiểu hoặc chú ko là bố anh thì cớ gì anh phải nghe.." gì gì đó thì bơn bớt nói để anh nhờ, nó chỉ hiệu quả với bọn trẻ chứ với anh là thể hiện sự yếu đuối của các chú thôi.
    Nghe hay ko thì mặc các chú, anh ko còn lời gì để góp ý nữa
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp sến xịa quá, chú đang đấu tranh mới có ý nghĩ là "tan nát"
    1 đứa con gái thôi, gì phải tan nát? Đây là điều cấm kỵ khi đẽo gái, mang tư tưởng này thì gái nó cho lên bờ xuống ruộng mới gọi là tan nát đấy. Có yêu đến mức nào đi nữa cũng chỉ để trong lòng, còn thể hiện ra bên ngoài thì gái ko thể là con số 1. Chú phải là số 1 rồi những điều khác nữa, sau đó mới tới gái

    Điều này ông bố nói đúng, là điều sâu xa mà chỉ sau này các chú có con cháu mới nghĩ đến. Nhưng đó là chuyện sau này, ko thể bắt thằng học cấp II giải bài tập của bọn thi vào ĐH được, thế nên cứ nâng niu giải thích theo kiểu nào đó mà chú hiểu, cho gái nhẹ lòng là việc cần làm trước mắt

    Anh tóm lại 2 bước cho gọn:
    Xong 2 bước trên đi rồi tính tiếp, ko phải việc gì cũng diễn ra như dự tính đâu
    "Có thực mới vực được đạo" Cha xứ cũng là con người thôi, đừng có thần tượng hóa như con chiên là hỏng việc, thậm chí "thực" phải nhiều hơn người bình thường mới mong đầu xuôi đuôi lọt
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú fixed lại cũng định tham gia trò xuyên topic với anh đó sao? ;)


    Anh ko phải nói gương bố con bạn nào cả. Anh cũng ko cần phải học hỏi ở ai cả. Sao anh phải làm thế? Vì chú khuyên anh à? Chú là ai? với tư cách nào để anh có thế nghe lời khuyên của chú? Chú nghĩ đi! Cần thiết thì vắt cả chân lên trán nếu điều đó giúp chú minh mẫn hơn =))


    Chú nhầm tệ hại. Cãi nhau là cãi nhau, tranh luận là tranh luận và chọc ngoáy là chọc ngoáy. Chú dường như chưa biết phân biệt 3 thứ đó.

    Với một số người có tư chất thông minh, có tư tưởng tiến bộ nhưng chưa cùng quan điểm thì là anh tranh luận. Còn với chim nhợn thì anh chọc ngoáy chứ anh ko thể tranh luận với chim nhợn, bởi việc đó là vô nghĩa. Còn cãi nhau thì từ bé tới giờ anh chưa hề cãi nhau trong cái box này! Nếu thực sự chú thích xem anh cãi nhau, vote anh một phiếu để làm tin, anh sẽ mời chú đến một miền đất khác để chú mở to mắt ra thưởng lãm.

    Chú sai nhé! Về đọc lại kinh thư đi! =))



    Chú thích bớt nhưng anh ko thích bớt! Hay là hay ở chỗ đó! =))
    Còn việc có hiệu quả với chú hay ko thì nó cũng ko ảnh hưởng đến nồi cơm nhà anh, nên anh đâu có quan tâm mà chú phải tốn bọt trình bày :P
    Lần sau đừng tốn công làm những việc như vừa rồi với những thằng như anh. Mất lòng trước, được lòng sau, anh cứ thật thà thế để đỡ tốn thời gian của anh em.



    Tốt! Có thế chứ! Đây là lời nói duy nhất chứng tỏ sự thông minh của chú cho đến thời điểm này đấy! :-bd [:D]
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    nơi bệnh tật này cũng sản sinh ra nhiều nhân tài quá nhỉ[:D]
    anh tranh luận mà chú cũng gán cho từ cãi nhau thì thật trả khác gì chú nói các gs ts nơi bệnh tật này là măc váy ỏng ẹo cả. ;))
    đã đến lúc a dời khỏi nơi bệnh tật này rồi. cảm giác bị lây bệnh khá nghiêm trọng, nhưng vẩn có thể tự chữa đc, còn các gs bệnh nặng quá rồi thì cứ trong cốc mà tư vấn. vì bệnh của các chú chết mới hết [:D]

    rất vui khi quen đc a ALP những bài viết của a giúp e học đc rất nhiều điều. giọng văn hài hước châm biếm làm đầu óc thư thái hơn sau những lúc đi cua gái:)) e vẫn cần nhờ a nhiều :D

    là hunter91 1 người bạn khá ngốc ngếch :D nhưng cái ngốc ngếch thật thà đấy mới làm cho gái thich đấy hunter91 ak.

    tiếp theo đó là đội ngũ giáo sư tiến sĩ cule virvu... các gs tuy bệnh nặng nhưng vẫn k tiếc công sức giúp các bệnh nhân bệnh nhẹ trở nên nặng hơn[:D]

    tuy k đóng góp đc nhiều cho cốc , nhưng với thành tích giúp e quynhtrang.***y giải quyết đc vấn đề khát tình giúp e kiếm đc ny mới. mà các gs ts đã bó tay cũng đủ giúp mình ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu[:D].

    [r24)]
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, hóa ra sau khi có bạn khuyên chủ topic vào đạo thẳng đi rồi mới dọ ý ông già vợ tương lai sau, thì có bạn còn xúi đút lót cho cha xứ nữa hả? Hài quá. Người ta chỉ mong mình gia nhập đạo, chứ đấy đâu phải là miếng thơm miếng ngon gì mà phải đút lót để được hưởng đâu.

    Hay quả thực là có những nhà thờ mà phải đút lót mới được hướng dẫn / hỗ trợ cách thức vào đạo? Bạn nào có đạo thì vào xác nhận giúp tôi chỗ này với.
  9. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Anxiety

    Cái đó là ông bố đưa ra, có khó khăn thế này, những người theo Công giáo không được quỳ lạy ai khác ngoài Chúa. Ông ta đưa ra, con dâu về nhà chồng, bố mẹ chồng không theo Công giáo mà là thờ phụng ông bà, thì con dâu đâu có biết gì về nghi lễ này, nên sẽ làm buồn lòng cha mẹ chồng. Hoặc đến các buổi lể lạt bên phía họ hàng nhà chồng thì không biết làm gì. Không được thắp hương, không được vái lạy.

    Như bác Fix có nói, sau này con cháu tính sau thì người ta không chịu, vì bản thân gái cũng muốn sau này con cái theo đạo hết. Còn vấn đề mới học cấp II mà giải bài đại học thì cũng đúng, nhưng ông già bảo thủ này lại đưa các dẫn chứng xung quanh, họ hàng quen biết, hàng xóm láng tỏi, cuộc sống đều không hạnh phúc. Em thì đồng quan điểm với bác FIx về việc thể hiện tiền và quyền lực, chính cái này sẽ là mấu chốt để thuyết phục ông già này. Nhưng phải dùng đúng cách như bác gì đã nói, chứ không phải khệnh khạng tinh tướng ra vẻ ta đây là hỏng.

    Bác Alp có một điều em quên chưa nói, là gia đình bên đó biết gốc gác nhà em rồi, vì gái có nói em quê quán ở đâu làm gì nữa, nên dù có sau 1 hay 2 năm thì ông già khó chịu đó cũng ko chấp nhận đâu, sẽ hỏi gốc gác gia đình không nữa. Vấn đề mấu chốt thứ hai là thuyết phục cha già này.

    Để thay đổi một thói quen, hay thay đổi một lối suy nghĩ thì thật sự khó. Hiện em vẫn đang tạo niềm tin với gái. Mệt thật, nhưng cũng thấy vui vui
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện không biết về cách thức thờ phụng, nấu đám tiệc...thì có gì mà không học được. KHÔNG BIẾT đâu có nghĩa là SẼ NGU MÃI VÀ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT. Tôi đây sống mấy chục năm mà Tết vừa rồi mới tình cờ biết là nấu cơm cúng Tết thì mùng 1 hay mùng 2 gì đó là nấu chay, còn từ mấy ngày sau mới nấu mặn. Tôi còn chẳng biết là phải nấu nữa, cứ tưởng nhà có gì thì trước khi chính mình ăn thì mình bày cho đẹp rồi đốt nhang là được. Giả sử bạn lấy nhằm con gái Bill Gates (ông này có con gái k???) chẳng hạn, thì dù con bé ấy không theo đạo gì cả nhưng nó cũng có biết ất giáp gì về các nghi lễ thờ phụng ông bà đâu. Nhưng nếu có nhu cầu học thì có gì bí hiểm quá đỗi mà không học nổi đâu! Thế nên cái lý này nó nhảm, trừ phi ông kia biết thừa là con gái mình cứng đầu cứng cổ, nhất định không thèm học cách thức thờ phụng.

    Chuyện "đến nhà chồng không biết làm gì" thì cũng y như ở trên: Học thì biết chứ có gì mà làm ghê vậy, trừ khi đứa con gái đó cứng đầu, cóc thèm học.

    Không được thắp hương, không được lạy thì cá nhân tôi thấy cũng chẳng có gì quá đáng. Khối đứa vừa thắp hương vừa lạy vừa khốn nạn, mất dạy, lừa cha dối mẹ, lừa thầy phản bạn, thì cái hương với cái lạy đó cũng vào sọt rác. Còn lại chỉ là gia đình bạn muốn cái gì thôi: một đứa con dâu, cháu dâu sống đàng hoàng, tử tế nhưng không thắp hương, không vái lạy, hay một đứa xun xoe vái lạy nhưng sau lưng thì đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây mất đoàn kết trong đại gia đình. Vậy phần gia đình (lớn) của bạn thì có chấp nhặt chuyện này hay không?

    Còn con cái, cho theo đạo cho nó đẹp mặt, cho nó khớp với giấy tờ, cũng chẳng có gì lớn. Ép nó theo đạo mà chính nó không tin Chúa thì ông ngoại nó cũng chẳng làm nó tin Chúa nổi. Chỉ có người đầu óc hạn hẹp mới giây vào mqh cá nhân, riêng tư của một ng khác với Chúa. Đấy là nói về bản chất của mqh với Chúa, còn nhìn từ phía ngoài thì đạo Thiên chúa cũng chỉ toàn dạy điều tốt đẹp, cho nên con nít học theo thì cũng tốt.

    Cuối cùng, chả việc gì bạn phải thay đổi ai cả. Tre già măng mọc, việc bạn là lấy vợ, việc cô kia là lấy chồng, việc ông kia là chọn rể, người nào việc nấy, cả 3 cùng không chịu thay đổi thì cả 3 cùng thiệt hại. Chẳng việc gì phải có duy nhất 1 đứa thay đổi để làm đẹp lòng 2 đứa kia được. (2 đứa kia khôn thế!)

    Nhân thể, tôi kể 1 chuyện về dân xứ đạo. Có lần 1 anh bạn dắt tôi đi nhà thờ "chơi." (Đây là bạn cùng lớp chứ k phải bạn trai gì.) Tôi chăm chú nghe cha xứ giảng rồi nhận xét, Nè ông, chữ này là danh từ mà sao ổng dùng như thể là động từ? Anh bạn tôi la oai oái, Bà ơi là bà, bà có thấy mấy đứa nam thanh nữ tú ngồi ở đây không? Tụi nó ngồi "cho đủ tụ" chứ có nghe giảng bao giờ đâu. Tui dắt bà đi nhà thờ chơi chứ ai mượn bà nghe giảng làm chi rồi phân tích chữ nghĩa nữa! Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần là có phải "tụi nó" chỉ đến nhà thờ CN "cho đủ tụ" không, thì anh bạn tôi cười hì hì và khẳng định là đi cho có thôi, chứ ai quan tâm quái gì đâu. Kể chuyện như vậy là để nói rằng có những ng quan tâm chuyện Chúa chiếc, còn có người chỉ theo đạo "trên giấy tờ" và thực hành nghi lễ "cho đủ tụ" mà thôi. Nếu vậy thì ba cái nghi lễ đó cũng chẳng khác gì ba cái vái lạy "cho đủ tụ" theo xì tin Việt Nam cả, hoặc kiểu Ả rập, hoặc kiểu Chính thống giáo, hoặc kiểu Thanh giáo, hoặc kiểu Ấn Độ giáo. Tất cả chỉ là hình thức.

    Mất ăn mất ngủ vì cái hình thức (vốn làm giả được) làm gì cho mất sức.

    Ông kia già rồi, hổng có chuyện gì làm gì lôi cái hình thức ra tung hê cho thành thứ ghê gớm lắm, còn chủ topic đầy việc phải lo (chạy 100tr cho đám cưới, chạy 50tr lo vợ đẻ, chạy trường cho con, mua nhà, cho con đi du học...) thì việc gì phải đua đòi cái trò nghiêm trọng hóa vấn đề của ông già.

Chia sẻ trang này