1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thì ý em là nhạc cụ dân tộc (các nước) chứ k phải VN bác ạ. Còn như nhạc bác thích thì chắc chắn genre là world music r, khái niệm này nó cũng rộng kinh khủng cơ mà nó luôn nhấn mạnh vào khai thác các chất liệu đặc trưng vùng miền (ở bất kỳ đâu trên thế giới)..mà nhạc cụ chuyên biệt cũng là 1 phương tiện (k phải lúc nào cũng bắt buộc nhưng thường là thế) để ra được cái đặc trưng đó. Như là dân ca ở mình, nhạc của mấy người thiểu số này, rồi thổ dân châu Phi châu Úc, Jamaica...này... Em vd như là khi nghe The Coors hay là Celtic Woman chẳng hạn, thấy rất rõ cái chất dân ca Ireland ở đấy.. (pop pha folk mà) .. tức là nếu như 2 band đó sáng tác và chơi thuần theo cái chất đó tối đa thì nó sẽ là world music, tức là cái dòng mà bác thích [:D]

    À trao đổi chút thôi chứ em k định lan man hay mở mang cho ai cả đâu ạ, sợ nhất bị hiểu nhầm kiểu thế, tiện đâu nói đó mà bác. Tóm lại là em lạc đề r:-O
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vâng, em xin lỗi bác, em không để ý chữ "world music" ạ! :">
    Cảm ơn bác đã trao đổi, em thật sự có hứng thú và quan tâm đến những kiến thức đó nên bác đừng lo bị hiểu nhầm. :x Những cái bác nói em thật sự không biết ạ! Nếu bác biết thêm gì thì mong bác cứ tiếp tục trao đổi cho em nhé! Không lạc đề tí nào đâu!:x
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Kutora = Kitaro >:)
    Violin: Em có đầy thì được rồi, còn nếu thích tông dật để hôm nào cho em nghe nhị, anh cũng biết cò cưa kéo xẻ đấy (trước học món này ở nhạc việc HN, thầy Giót dạy:P)

    Chả hiểu gì về Thập đại danh khúc, CSLT gắn với Bá Nha + Chung Tử Kỳ, đã trở thành huyền thoại thì nói làm gì. Em nghe lại 2 bản này xem, hợp với em đấy:

    Hồ gia thập bát phách: Đúng kiểu thê lương em khoái nhé. Vừa thổi vừa thở, nghe rõ tiếng môi bập, nước bọt xì xoẹt. Nhưng có 1 khuyến cáo: Trước khi nghe 2 chân dạng ra, tay vịn thành giường, mồm miệng há hốc>:) Vì mấy đoạn tiếng tiêu lên nghe ma mị quái đản (tiếng mẹ khóc con mà như thần sầu quỷ khốc), tức ngực khó thở lắm nên phải há trước đớp không khí cho chắn ăn:)) (Bài này không dành cho người bị bệnh tim).

    Hán cung thu nguyệt: Đúng với tâm trạng nửa đêm chổng mông vỗ gối của em nhá. Này thì rối bời tâm can, ruột gan cào xé, tê tái cỗ lòng. Nói chung lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả, rất thích hợp với người bị táo bón. Cũng có khuyến cáo luôn: Nghe bài này em trùm chăn kín mít, cuộn tròn người ngợm, tay bịt 2 tai và tránh xa các bức
    tường[r24)]

    [r2)][r2)][r2)]
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4



    Nghe thử mouth/jaw harp cho biết thêm

    [YOUTUBE]4kR0zxp0gjE[/YOUTUBE]


    [YOUTUBE]yx0nnZZVnd8[/YOUTUBE]



    Và nhạc thổ dân Úc Châu. Ống didgeridoo

    [YOUTUBE]dFGvNxBqYFI[/YOUTUBE]
  5. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khi con người mất quyền con người ở cơ chế hữu hình và cả cơ chế vô hình thì nhạc nhẽo chả thư giãn được.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh Mid nói lơ ngơ thế mà đôi khi trúng được câu hay phết! :-bd[:P]

    @tphat2009@Tran_Thang cảm ơn hai bạn! :x Mình muốn nghe mấy clip của bạn tphat2009 lắm mà bận quá, chưa nghe được, giờ thì buồn ngủ quá, để mai vậy!
    Bạn Thang: "Storm" ko phải dùng để thư giãn và ru ngủ :(, nó dùng để thể dục cho thính giác và các cảm xúc bên trong bạn.
    Bản Violin phias trên thì khi nào có thời gian nghe, mình xin sẽ chia sẻ cảm nhận với bạn sau nhé.
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hiểu về "Storm" thôi, nó có cả phần thư giãn ru ngủ đấy, đó là trích đoạn số 1 và 2 mà bạn Thắng chưa post[-(

    Storm là trích đoạn số 3 trong Concerto #2 "Mùa hè" cung Sol thứ viết cho Violon thuộc Tổ khúc 4 mùa của Đại sư Vivaldi. Four Seasons thì nổi tiếng quá rồi em biết thừa, nhưng chắc chưa nghe nhiều dị bản. Vậy anh phọt vài ví dụ để em mở rộng kiến văn[:P]

    Để nghe bản kinh viện thì em tìm 1 dàn Ôi chết cha nào đó.

    Nói đến bão thì nghe vài chục cây liz lông lá hợp tấu cho nó "bão" hẳn đi. Và đây là một trong số những dàn trình tấu rất thành công, rất Presto:
    [YOUTUBE]YuF4oYRktcA[/YOUTUBE]

    Còn for fun như kiểu nàng Mae (tên giống em phết nhở[:D]) thì nghe bản này:
    [YOUTUBE]Bcb5TZKewZE[/YOUTUBE]

    Thích thư giãn thì nghe cả 3 phần, nghe đầy đủ thì phần 3 cao trào mới hay, mới thấm cái "bão"
    [YOUTUBE]g65oWFMSoK0&feature=related[/YOUTUBE]

    Còn muốn nghe live thì... có thể cuối năm nay, phối theo phong cách rock như kiểu Patrick Rondat trên:-w
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh quả là học cao hiểu rộng! Nghe dẫn giải mà "xung xướng"!:x
    Một sự thật là dù "biết thừa" tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi nhưng em chỉ ấn tượng với 1 số trích đoạn, chứ không có ấn tượng với cả 4 khúc mùa.
    Còn 1 sự thật nữa là với em, để thư giãn thì không phải cứ giai điệu êm đềm mà thư giãn được, nó còn phải du dương và hợp... cấu trúc màng nhĩ, não bộ của em nữa.[:P]
    Nhưng công nhận các bản anh giới thiệu đều rất hay, đem lại một bữa tiệc về âm thanh và cảm giác! Bắt đầu muốn theo anh để học hỏi thêm nhiều rồi đấy![:P]
    Câu cuối: thiếu mất phần "Ai" ạ!
    Mà presto là sao anh?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @tphat2009 theo như em quan sát thì người ta chơi jaw harp bằng cách ngậm cái đàn ấy vào mồm rồi dùng lưỡi lùa từ bên trong và dùng ngón tay đập vào mồm để tạo âm thanh phải ko ạ? Cái clip cuối (nhạc thổ dân châu Úc chơi bằng ống didgeridoo) không thấy có hình minh họa, nhưng âm thanh cũng na ná jaw harp nhỉ!
    @Tran_Thang bản Victory này giống với bản mình nghe trong Paul Mauriat, không biết có cùng 1 đội ko nhỉ? Mà mình cứ băn khoăn, không hiểu họ vừa cười vừa nhảy như vậy, làm sao mà tập trung chơi hay được? :D Hay là phải thu thanh trước rồi sau đó biểu diễn ko biết! :P
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cao rộng gì hở em, chỉ là mấy bản nhạc màb-(

    Nhạc nhẽo là thế, mỗi người thích 1 kiểu, mỗi người biết 1 chút. Gặp nhau thì trém, nếu hợp gu vui ra phết[:D]

    Nhân tiện chém gió chút>:) Nhạc thì anh thích các kiểu con đà điểu, đặc biệt mê rock. Anh thấy trong các tác phẩm cổ điển, hiếm bài nào hợp với rock và có thể chuyển soạn thành công như Storm. Trên tinh thần đó, năm ngoái bọn anh mày mò uýnh thử, tập chán rồi cũng đánh được, có điều cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chưa "bão" lắm nên viết lại. Để đẩy bão lên cấp 10 bọn anh thêm 1 guitarist với 3 chức năng chính: (1) Chồng bè để tăng độ dày, mạnh, shock của bão. (2) Đuổi theo bè chính như gió đuổi, giật, vờn nhau. (3) Tạo hiệu ứng cho guitar solo, nhồi thêm sự dữ dội, kinh khủng của bão... bla bla bla. Ý tưởng thì được, nhưng thực hiện thì khó vô cùng, lại nữa bài này tiết tấu quá nhanh (presto), mà sức người có hạn nên phang mãi chưa xong... Thế nên anh mới nói có thể cuối năm:))

    Rock Việt từ Nam ra Bắc nhiều hảo thủ, kỹ thuật rất tốt nhưng chưa thấy band nào cover Storm cả. Đợi mãi sốt cả ruột, muốn học hỏi thêm cũng khó, mà giờ rock ngày càng thoái trào. Thôi bèn ở nhà đóng cửa tự sướng vậy, em có muốn hợp "xướng" thì hôm nào qua mà vỗ tay ném đá:)) TTVN vài người ghé Hang Sói anh rồi, nhưng qua để rủ đi cafe mới đau, cứ hỏi đánh xong chưa còn đi, bực cả mềnh...:((
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ờ thì cứ khen thế! Phải thì tốt, không phải thì thôi! >:)
    Rã là rã thế nào! Chẳng qua là các em 9x đang quá mê mải Kpop còn VRock thì chưa tìm ra con đường phát triển vững mạnh cho riêng mình, mà bọn 8x chúng em thì không còn ở cái tuổi bốc lửa cho mọi thứ nữa, bốc lửa có chọn lọc rồi.>:) Còn đam mê của ta, ta cứ theo, phụ thuộc quái gì vào việc thiên hạ rã đám hay không, anh nhỉ! :D
    Em thì thích dịu dàng, nhẹ nhàng. [:D] Nhạc cũng vậy! Nhưng mà khi nào bốc lên thì cũng điên ra phết! Nếu có duyên thì em sẽ ******** nguyện viên Liên Hợp Quốc vào Hang Sói để bảo tồn động vật hoang dã, chứ đừng biến em thành mồi nhé! :))

Chia sẻ trang này