1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ai bảo Ngu là tớ chưa đập? Hồi còn xì tin cũng lắm vẹo lắm chứ.
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thế có thấy sướng tay không - khi nào có chồng tha hồ mà có kinh nghiệm
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ: Hơi khó nói đấy [:D] Nếu mà để cho nó "đến nơi đến chốn", thì mình sợ sẽ phải có một cuộc vật lộn không có hồi kết đâu.

    Ý kiến riêng của mình là: "Tôi nghĩ, chơi nhạc trước hết là chơi bản thân mình, thế mới đáng quý". Diễn giải nữa ra thì: Bởi câu có [trước hết], nên phải dùng [vì] là hợp lý nhất. Điều trước tiên của một người chơi nhạc là anh ta phải mê nhạc - [vì] anh ta yêu nhạc nên anh ta chơi nhạc - nếu không yêu nhạc, mà vẫn chơi nhạc, sự việc lại đi một lẽ khác. "Lý luận" vòng vo như vậy là căn bản của câu nói văn hoa: "Âm nhạc xuất phát từ trái tim" [:D]

    Còn bây giờ bàn cái từ [cho], trong bối cảnh nó có chỗ đứng ở trong câu. Bản thân người chơi nhạc có sự khác biệt rõ ràng với Âm nhạc - hai đối tượng phân biệt rõ rệt với nhau. Vậy thì, nếu câu như thế này : "Tôi nghĩ, chơi nhạc trước hết là chơi cho chính bản thân mình, thế mới đáng quý", người nghệ sĩ rõ ràng là đã tự ban phát một thứ/một cái/một điều cho bản thân mình, mà [trước hết] chưa chắc/chưa đủ để khẳng định anh ta có yêu cái thứ đó hay không. Ấy!!! nói thế vuhuynh có quyền khẳng định rằng người chơi nhạc mới chỉ yêu chính bản thân anh ta.

    Nhưng trong ngôn ngữ, rắc rối là [vì] với [cho] được dùng lẫn lộn. Khi lý giải một hành động của một chủ thể nào đó đối với chính nó, thì [cho] hay [vì] hơi khó phân biệt. VD:
    - Người ta kiếm tiền vì bản thân
    - Người ta kiếm tiền cho bản thân

    Cả hai câu đều có thể được hiểu là [người ta] yêu tiền [:D]

    Sự phân biệt trở nên rõ ràng khi nói : Vì độc lập tự do, bố đứa nào dám nói: Cho độc lập tự do [:D]

    Tóm lại, trong hoàn cảnh một chủ thể hành động đối với một khách thể , thì [vì] với [cho] sẽ rất khác nhau.

    Một câu nói văn hoa, một ý tưởng văn hoa, tưởng chừng như nó văn hoa thì sẽ được người ta hiểu một cách "hoa lá cành" rằng: nó cảm tính, sao cũng được, mỗi người mỗi phách. Sự thật là đằng sau câu nói đó có cả một rừng lý thuyết - để lý giải vì sao nó xứng đáng được con người theo đuổi. Kể cả Âm nhạc, một thứ "hoa lá cành", vẫn có thể bị "lý luận" thò tay vào bổ ngang bổ dọc, rồi đi đến kết luận : Bài này đúng, bài kia sai :-ss

    Bài này đúng này:

    [Youtube]x1ByRGNIpFA[/Youtube]
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @vuhuynh post trên nhiều chữ wá, em chưa đọc hết :-ss. Cơ mà cứ oánh cái nút like để hum nào hết lười em đọc tiếp [:P]
    Cho em hỏi nhỏ tý: Hôm nay vuhuynh lại nghiên cứu diễn biến tâm lý của em thể hiện qua bài viết huh >:)

    @ngungu: ;));));))
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đen: Lạc đề rồi:)) Đây là chương trình "30' dâm ô và nhạc cởi truồng", không phải "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" nhá>:) Nhưng bạn đã mất công biện giải "vì" và "cho" khá thuyết phục, giờ tôi đố bạn lý giải sự khác nhau giữa "tới" và "đến" đấy[:D]

    Đỏ: Chuẩn, bạn đồng quan điểm với tôi rồi. Và bài này "đúng" hơn này[r2)]
    [YOUTUBE]WtDJuQ9oawU[/YOUTUBE]
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    ngày xửa cũng rất hay nghe râm Ô và nhạc cởi chuồng - giờ không biết còn không , nhất là buổi trưa mà nghe nhạc này buồn miên man
    [r2)]
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    AnhCa ơi! [tới] và [đến] không đặt trong một câu - như là một diễn biến - thì tôi cũng chỉ... tra từ điển thôi [:D] Tương tự như một người/vật ở trạng thái im thin thít thì không ai có thể luận ra được trí năng của người/vật đó. Tôi chưa luận được từ, luận từ phải có hiểu biết về phát âm hay gì gì đó gọi là âm ngữ - cứ nói/phát âm rồi nghe diễn biến nội tâm của chính mình, vuhuynh thì chưa hoàn toàn tới được trình độ đấy. Đó cũng chỉ mới là một khâu chủ quan, để đạt được khách quan thì phải thông qua giao tiếp và thấy được cảm xúc của người nói. Luận từ ngữ thì nghe là chủ yếu, luận văn bản thì dễ hơn.

    Thanksanyway_bn! Có, là nữ là bị người ta chú ý rồi. Nhưng...
    Em đừng nghĩ ngồi [luận - nội tâm] một bài viết của ai đó nhàn nhã như xem phim, với ai thì anh không biết, chứ anh thấy việc đó nhọc nhằn lắm. Làm đi làm lại nhiều lần cái việc này rất dễ gây ảo giác, mất ngủ. Như anh bây giờ đây này, ăn nói và hành động sắp thành người hâm rồi.

    Nghĩ cũng tội, lúc mới quay lại f_69, tôi có thế này đâu, giờ thì lúc nào cũng ăn nói chuyện "học thuật", như kiểu bị cuồng ấy. Cái kiểu Duy tâm biện chứng này có hại lắm, khi quay lại mổ ngược chính tâm trí của mình rất dễ bị ảo giác, đêm chẳng ngủ được. Bạn nào không tin thử suy luận theo Hegen hay Kant thử xem sao. Nhưng nó hay, và tôi thấy mê. Mình đến lạ.

    Nghe nhạc thôi, nghe nhạc làm dịu đi cái "hăng máu"

    [Youtube]vsS0AeSFTAw[/Youtube]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chú có cảm nhận giống anh, anh nghe mà thấy nao lòng, lâng lâng khó tả lắm, anh khoái cái hồn Việt trong dâm ô và cởi truồng lắm:((

    [YOUTUBE]8V2vAZFAXhY[/YOUTUBE]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hic.. í @vuhuynh là em bị chú ý, cơ mà anh không thèm phân tích tâm lý em chứ gì =))=)).
    Nhưng như thế lại may cho anh đấy, tâm lý em ở thời điểm hiện tại thì đến bác sỹ còn bó tay, anh mà tò mò thì tẩu hỏa nhậpma có ngày >:)>:)
    Em có nghĩ như vậy đâu. Thế nên post nào dài em bỏ qua, ngắn mới dám đọc ạ. Mất ngủ như @redtulips thì chít :-ss
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    David Garrett đẹp trai quá! b-(@-) :((
    - The Phantom of the Opera: Em xem rồi, nhưng xem vào cái thời chưa ý thức được đây là vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới và được ca ngợi đến mức như vậy (như bạn Xuân Nguyệt bình luận). Do trình độ nhận thức còn hạn chế [:D] và trình độ ngoại ngữ còn non kém nên có lẽ khi đó em chưa thể cảm nhận được mức độ "hay đến mức ám ảnh" như vậy, không thấy bị lôi cuốn, cảm động gì cả! :( Giờ vẫn còn giữ lại chiếc ống nhòm của nhà hát kịch ấy làm kỷ niệm. Ấn tượng sâu sắc nhất là... anh bạn người Ý đẹp trai đi cùng đoàn! :"> Còn vở Romeo và Juliet, xem ở nhà hát kịch Shakespeare, thấy họ diễn thường quá!
    Nói chung, theo cảm nhận chủ quan của em khi đó, cái gì lặp đi lặp lại hàng trăm lần thì cảm xúc cũng thành chai đi, lâu dần cũng thành cỗ máy. Ở bên ấy (Anh quốc và đoán là các trung tâm văn hóa Châu Âu, Mỹ) có nhà hát kịch riêng cho 1 vở kịch nào đó, ví dụ nhà hát kịch cho vở The Phantom of the Opera. Ở Anh thì đương nhiên không thể thiếu nhà hát kịch cho các vở kịch của Shakespeare rồi.
    Nhưng cũng có thể với anh thì khác. Độ chín về âm nhạc cũng như các kiến thức về văn hóa và nghệ thuật liên quan đến vở nhạc kịch này sẽ giúp anh cảm nhận khác hơn với em. :D

    Em không biết tiếng Ý, nhưng mình thấy có chữ "Un amore grande": tình yêu lớn (vĩ đại). Nhưng nội dung bài hát ấy thì em mù tịt, không rõ là nó liên quan gì đến chủ nghĩa tối tăm hẹp hòi anh đề cập hay ko?@-)
    Đỏ: anh nói sai, hoặc: không sai nhưng chưa đủ! Câu đúng phải là:
    [Mệnh đề = Nếu đặt trong bối cảnh/yêu cầu/ tiêu chí abc... xyz] thì [bài này đúng này]!

    Xanh: Theo yêu cầu của topic này, bài này đúng này! [r32)] Ôi David Garrett! :((:-*
    Đỏ: để em kiểm tra xem mức độ "bình thường" của anh nhé:[:P][:P][:P][:P]
    - Anh có nghĩ bây giờ mình hâm không?
    - Anh nghĩ mọi người ở F69 nghĩ anh hâm không?
    - Nguồn gốc của việc hâm là do suy luận theo Hegen hay Kant hay do việc mất ngủ mà thành hâm?
    :-":-":-":-"
    Lưu ý: mọi câu hỏi chỉ mang tính chất minh họa!;))

    @tphat2009 quả là rất thú vị! Hihi, cái đàn gidgeridoo (ngại xem lại, viết đại ko biết có đúng ko [:P]) nhìn đáng yêu hơn hẳn cái jaw harp nhỉ! Âm thanh của banjo mình rất thích. Hồi xưa khi nghe, mình cứ ngỡ nó là 1 dụng cụ âm nhạc nào đó ở bên Nhật kia! :P

    @thanksanyway_bn ôi, xem cái sử ký gu nhạc của nàng thì thấy nàng cũng là con người phức tạp ra phết nhở! ;)) Cố gắng đơn giản nhất ở mức có thể đi Thanh ơi! Trời cho gì thì hưởng nấy. Hận quá thì lại miệng "Nam mô" bụng bồ dao găm (đùa đấy) tự hô hào rằng: "Thả tức là được" cho nó nhẹ lòng, nàng ạ! [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mềnh bị mất ngủ vì đọc bài @vuhuynh bao giờ?:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Ngungu @AnhCaPhom nói khí không phải chứ mỗi lần nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền là em lại tắt ngayX_X hoặc nếu để nghe thì cảm thấy nắng hôm đó vọt lên 40 độ, chang chang là chang chang! :( Còn nếu đang rét thì sao mà buốt thế! Mệt mỏi, nặng nề, côi cút như lòng đang kéo nhị.=(( =(( =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dất buồn vì cảm nhận âm nhạc theo cách của vuhuynh đấy! :( Âm nhạc đâu phải toán học! Nhạc Trịnh đâu phải lô gic học!=((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cực thích Carmen (hình như anh vẫn nhớ điều này [:P])! Nghe phê lòi mắt![:P]:x:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bản Ambient Piano của bạn, mình đột nhiên muốn khóc, như có 1 thứ gì đó rất nhẹ nhàng chạm vào đáy sâu tâm hồn vậy!:x Rất giống thuốc an thần! [:P] Mỗi tội là quá ngắn! =((

Chia sẻ trang này