1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đơn giản quá nên cái gu nó mới hỗn độn thế đấy thưa nàng Dét!

    Vote cho cái đoạn này :-bd. Sao cái vụ này nàng Dét giống mình đến tệ :)). Cơ mà nàng dũng cảm hơn mình, mình sợ Phỏm với Ngu mất hứng hổng dám nói >:)>:)
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Giờ mới nghe Storm của "gã này"! Quả là bão! b-( Vanessa Mae không thể tạo ra cái chất này!:( Hay!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hí hí! Vote cho cái người vote cho mình vì cái đoạn này! Ở ngoài thì phải đập tay "oh yeah" cái nhở! :))

    Ừ, có nhiều người đơn giản mà gu hỗn độn, nhưng cũng có nhiều người không đơn giản tí nào nên gu nó mới hỗn độn! :))
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Biết giả nhời em gái thế nào đây? Quote của em "động" quá, anh theo không kịp. Chỉ biết rằng để hạn chế cái "động" trong đời sống, thi thoảng anh sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên để được "tĩnh" hơn. Và nếu thực hiện tốt, ít để xảy ra những chuyện cháy nhà chết người hơn, anh lại có thêm thời gian "làm đĩ" (như em nói) hơn...

    Cũng may anh nhạc nhẽo nghiệp dư, không vì danh lợi nên cũng khỏe:)) Mà không vì tiền thì không phải làm đĩ, mà có làm đĩ nhưng nghệ thuật "đánh trống thổi kèn" đỉnh cao thì cũng là yêu nghề, là thành đạt rồi:)) Nhân sinh bách nghệ, nghề nào cũng quý, đĩ cũng có danh dự của đĩ, "bạc" hay không phần lớn do mình...

    Vượt lên tất cả, con người phải sống và mưu cầu hạnh phúc. Với anh, được chơi nhạc từ lâu đã là 1 niềm hạnh phúc[:D] Mặc dù chỉ là tự sướng, chả ai nghe, chả để làm gì cho đời>:D:)) Cuối cùng vật vã mới nói hết câu, nhưng Của chính mình thì vẫn ngọng líu lô (Của chín mìn)... Anh ví dụ thế để nói cuộc sống vốn đơn giản, hạnh phúc với nhiều người chỉ giản dị thế thôi, càng trải nghiệm nhiều anh thấy càng phải sớm quay về, về với vốn tự có của chín mìn@-)

    Trong số người quen TTVN của anh, em là newbie. Anh chưa biết gì về em, nhưng thích thơ em:P Để về làng Đùa anh với em trém tiếp:)) Còn ở đây anh lan man chút để đáp lại suy nghĩ em, thực ra nếu không quan tâm em cũng chả hơi đâu mà dài dòng như vậy. Tks em, En ni wầy;))
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @redtulips ồ dê!
    Cơ mà hôm nay con người Dét hơi bị đa nghi đấy nhớ [r23)]
    @AnhCaPhom Lại xì pem nàng Dét 1 tý!
    Thì em vẫn là new bie ở ttvn mà anh, ở cái cõi này có ai biết nhân thân của em đâu, ui à, nhìn lại hóa ra đạt danh hiệu thành viên hay gửi bài tứ bao giờ í ;;). Anh đọc thơ của em ở đâu ạ, ở làng đùa em chỉ biết thả nhái thôi ;))
    Biết nói thế nào về sự quan tâm của em nhỉ (*). Đọc mấy bài viết của anh sao cứ thays bàng bạc một nỗi niềm, một cái gì đó ràng níu, kiểu như hồi học lớp 7, lần đầu tiên em đọc "Nhớ rừng". Cái hồi còn bé tý thế mà cứ suy nghĩ mông lung này nọ, cứ trăn trở mãi, như mình mất đi một thứ quý giá lắm :D. Sau này cũng có nhiều khi em ở trạng thái đó. Có khi tự hỏi, sao với cái quỹ thời gian khá lớn mìnhđã trải qua, không có mấy quãng dành cho những đam mê của riêng mình. Hỏi là hỏi thế thôi rồi những bận rộn lại cuốn mình đi, không vẫn hoàn không.
    Từ tận đáy lòng em mong anh cả luôn giữ được ngọn lửa đam mê, điều mà em không làm được. Thế là Hạnh phúc!
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hộp gỗ đó là jam block (cái mõ) như các sư thường gõ lúc tụng kinh. Mõ hoặc cái "xóc lọ" tambourine, shaker.., là các phụ kiện của bộ gõ (trống), nhạc Latin hay xài những đồ này:

    [YOUTUBE]95kCv10duFw[/YOUTUBE]
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    2 người dũng cảm quá - đôi khi cảm thấy 2 người như một trong cách cmt
    với nhạc dân ca và cởi chuồng - chắc hồi bé - trưa hè gió mát ở quê cứ nghe đài nhà ai vang lên nhạc hiệu và mấy bài chèo là sự nhớ tới giờ cơm trưa nên chắc ấn tượng với nó , mà ấn tượng ngay từ cái nhạc hiệu rồi - mà có lẽ Ngu cũng chỉ nghe lõm bõm từng đoạn chèo ở làng quê Bắc bộ , chứ rất ít khi nghe hết một vở chèo - trừ mấy vở chèo cổ - còn cải lương thì chỉ khi vào Nam nghe mới khoái , nếu thân còn ngoài bắc mà nghe thì lại nhớ cái nắng gió miền Nam . Xẩm và hát xoan đôi khi nghe cũng hay - nhưng nó chả đem lại chút hứng khởi gì - nhưng vẫn thấy muốn nghe - chắc Ngu thuộc giới Âm lịch
    [:D]
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hehe, có chắc không? ;)) Mình quen một người biết in ít về bạn đấy!;))

    Đỏ: lại nhớ có lần một người chúc mình thế này: "Chúc em một ngày vui vẻ, Hạnh Phúc!". Mình hỏi sao "hạnh phúc" lại viết hoa, thì bảo họ vừa kiểm tra, cũng gửi cho người khác thì "hạnh phúc" viết bình thường, nhưng riêng với mình lại viết hoa, có lẽ khi chúc mình, cái máy của họ bị lỗi, cứ nhầm "Hạnh Phúc" là tên riêng của hai người "Hạnh" và "Phúc"!=)) Nghĩ vừa buồn cười vừa tức! [r23)]
    @AnhCaPhom hôm qua, trong lúc loạng quạng buồn ngủ, đoạn dưới này viết hơi lộn xộn. Túm lại ý em là: xem trực tiếp chưa chắc đã hay bằng xem trên ti vi đâu. Muốn hay thì trước tiên mình phải có một số hiểu biết nhất định về vở kịch, hoàn cảnh ra đời, các chi tiết liên quan... và cả vốn kha khá về âm nhạc nữa... (những cái này anh có), đồng thời, xem các tên tuổi làm nên vở kịch đỉnh cao này biểu diễn khi cảm xúc của họ đang thăng hoa nữa...
    Chứ em không có ý chê bai gì nhé! Hihi!

  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Hồi đứa cháu 2 tuổi rưỡi của tôi mới nói được vài câu, tôi dắt nó ra phố, thấy một chị quét rác, tôi chỉ tay hỏi : ai đây. Đứa bé đần mặt ra không trả lời được, chứng tỏ tư duy của nó cũng đang suy luận sôi ùng ục. Tôi buột mồm nói : Cô quét rác.

    Đến hôm nay tôi mới biết mình dạy cháu điều sai, điều đúng phải là: NGƯỜI quét rác.

    Với lại tôi hỏi anh cái này! Anh sợ những người trên mạng là giả dối lừa lọc hay sao mà phải đặt vấn đề "mới quen" (newbie) hay ai là ai!!?? Ngoài kia cũng làm gì có người thật đâu, ở tít tận trong tâm trí sâu thẳm của mỗi người : [mọi người] chỉ là một trật tự/thứ tự căn cứ theo tuổi tác, địa vị, cống hiến... được sắp xếp ngay từ lúc người ta biết nói.

    [Xanh]: Mưu cầu hạnh phúc giờ chỉ là vượt lên càng cao càng tốt của cái trật tự/thứ tự kia mà thôi.

    Tôi nói theo kiểu của "chín mìn" đấy anh ạ!

    To: Mây [r23)] Làm thế nào để cái chữ Mây kia nó cũng xanh xanh mà bấm vào nó ra cái cửa sổ khác em nhỉ, anh già, vụng chả biết thao tác nữa.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trời ơi topit của người đẹp chân dài Kiều Mây đông vui xế cơ chứ :x:x:x
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ah AL hả:)) Lại thấy Ngu thích Black Magic Woman, top hit của Santana, bài này nổi thôi rồi, quân nhà ta còn dịch ra cả tiếng Việt hát nữa, câu đầu tiên đâu như là "Hỡi cô gái có tâm hồn ma quái"b-( Tâm hồn đâu chưa thấy nhưng thân hình bốc lửa qua điệu Belly dance ma quái thì thấy rất rõ, đẹp, very ***y[:P]

    [YOUTUBE]HDLLXUaqZxg&feature=related[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này