1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, cô cứ cả nghĩ, ý lọ ý chai gì được hết, anh đây tiếp nhận tuốt. Mà chê gì chứ chê anh trong âm nhạc hơi bị khó đấy;))

    Xem trực tiếp thường không thể hay bằng bản official, recording, bản nháp mà, sao hay bằng bản gốc được? Nhưng người khoái nhạc thường khoái cái cảm giác được gần những thứ mình khoái, thích cái không khí và thích được trải nghiệm thôi. Ví dụ bọn anh hở ra phát là tháo cày, vắt chân lên cổ đuổi theo các show diễn. Năm ngoái 2/4 người đã vượt biên truy lùng Pink Floyd khắp châu Âu. Họ giờ già lắm rồi, hát chả ra hơi, nhưng nhạc của PF đã thấm vào bọn anh từ lâu nên nghe vẫn cảm lắm:((

    [YOUTUBE]hUYzQaCCt2o[/YOUTUBE]
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rừng à? Em làm anh nhớ hồi đó đấy: Có lần nghịch ngợm bị thầy giáo phạt, bắt đứng úp mặt vào tường, gặm 1 khối căm hờn trong xó lớp:)) Hồi đó anh đã lẩm nhẩm như thế và lờ mờ thấy thiên hướng của mình. Còn bây giờ thì... trả thù thầy này >:)

    [YOUTUBE]YR5ApYxkU-U[/YOUTUBE]
  3. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hehe. Pink của em kìa. Các anh già vẫn ảo như ngày nào.[:P]
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ý anh là như này ah?
    Mây [r23)]

    Oạch!@-) Chợt nhớ ra rằng, hôm trước vừa có 1 anh cũng hỏi em câu đó với lí do tự nhận là già, lẫn, nên quên cách chèn link như anh. @-) Tiếc là hôm đó, em trẻ nhưng vẫn lẫn, không nhớ ra nổi cách chèn thế nào. @ Anh già, lẫn ơi, vào đây mà xem cách chèn nhớ! [:P]:x

    Vẫn chờ câu trả lời trắc nghiệm. :">

    1. À, cách đó như này, rất dễ: anh thêm ở cuối, chèn link và câu anh nói ở giữa là được. Muốn xem rõ hơn cứ quote bài em là thấy. Em định viết ví dụ nhưng nó ẩn mất URL.
    2. Hoặc bôi đen cái câu ấy, nhấn vào biểu tượng chèn link của ttvn -> copy paste link vào -> ok.
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0


    học hỏi ngay - Thank Mây xinh đẹp
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Học hỏi mà sao không thấy thực hành hả Ngu thông minh?[-(
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thank xinh đẹp nhé [:D]:x
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sợ ai lừa lọc giả dối trên mạng cả (nếu sợ tôi đã không để lộ thông tin thế này), đó chỉ là cách nói thôi. Nếu tiếng Việt mà bắt bẻ câu chữ như anh vẫn thường chiết tự và bình luận trên phương diện ngôn ngữ học (and more) thì tôi thua:))

    Một sự thật nữa là tôi cũng ít sợ người đời[:D] Tôi đã từng sống khoảng hơn chục nơi (số nó long đong lận đận[-(), tiếp xúc với nhiều hạng người, các kiểu văn hóa chính thống, đầu đường xó chợ và thấy rằng: Tuổi tác, địa vị, cống hiến..., nó chỉ là thứ trang sức, người ta (vô tình hoặc cố ý) vận vào, vấn đề là người khác nhìn vào như thế nào? Và mình cảm nhận thế nào? Giờ ví dụ có 5 chỉ vàng, người thì đánh 1 cái dây chuyền to đeo vào cổ, người khác nhìn bảo ĐẸP (hoặc cười bảo thằng trọc phú>:P) Cũng số vàng đó, người lại ném vào lò lửa để đánh 1 cái cymbal cho bộ trống, gõ lên kêu cái choeng, người khác nghe khen HAY (hoặc mắng bảo thằng dở hơi>:D:) Túm lại là anh sử dụng nó thế nào? Cái đó thì ... phụ thuộc đẳng cấp mỗi người: Cấp cao thì người khen đẹp khen hay, cấp thấp thì người chê trọc phú, dở hơi>:D<

    Nhân về cái chuyện danh lợi, lại thấy post trên bạn nói về "ảo giác". Bạn Cady66 nói về mấy anh già "ảo": Không hiểu Cady nói "ảo" theo ngôn ngữ xì tin bây giờ hay ảo là ảo giác, là Psychedelic Rock? Thôi lại mượn âm nhạc nói chuyện cho nó đúng với thớt em Mâyb-(

    [YOUTUBE]VHhzi8PvDYw[/YOUTUBE]
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    khiếp! các bác nói chuyện cao siêu làm thằng tôi khó hiểu quá
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ: Nó ở đó hết rồi anh ạ!!!

    Tôi thử lý luận bằng năng lực của mình để xem [cuộc đời] này "ảo" như thế nào. Hai đoạn dưới đây chỉ khác nhau ở [Xanh]; [Đỏ].

    - Anh yêu nhạc, mê nhạc, nên anh chơi nhạc vì/cho anh, chẳng khiến zai/gái nào nghe nhạc anh, rồi chấm mút vào làm gì cho nó thành phiền cả đôi bên. Tôi mê triết, học triết, lý luận vì/cho tôi, người đời bảo nó lùng bùng, lèng phèng chả ra hình thù gì [:D] nhưng tôi không hề lấy đó làm phiền, thậm chí khuyến khích họ nặng nhận xét về cái "lý" của tôi. Qua đó cho thấy, với riêng anh, vì anh, cho anh, Anh là một nghệ sĩ. Với riêng tôi, vì tôi, cho tôi, Tôi là một học giả. Thế thì, [tình yêu] của ta là cái ta giữ ở trong lòng, hay lôi nó ra bêu ở ngoài đời để thành nông nỗi như [Đỏ] [:D] Bây giờ - Lý luận nhé: [Tình Yêu] là chủ quan, muốn cho nó Đẹp thì phải biến nó thành khách quan: Âm nhạc của anh khi được gọt rũa cẩn thận, mà nó lại xuất phát từ trái tim anh, thì rõ ràng người đời sẽ tự động thấy nó đẹp một cách khách quan. Lúc đó anh thành Người Nghệ sĩ không phải trong riêng mắt anh, mà là ở trong tim của mọi người.

    - Anh yêu nhạc, mê nhạc, nên anh chơi nhạc vì/cho anh, chẳng khiến zai/gái nào nghe nhạc anh, rồi chấm mút vào làm gì cho nó thành phiền cả đôi bên. Tôi mê triết, học triết, lý luận vì/cho tôi, người đời bảo nó lùng bùng, lèng phèng chả ra hình thù gì [:D] nhưng tôi không hề lấy đó làm phiền, thậm chí khuyến khích họ nặng nhận xét về cái "lý" của tôi. Qua đó cho thấy, với riêng anh, vì anh, cho anh, Anh là một nghệ sĩ. Với riêng tôi, vì tôi, cho tôi, Tôi là một học giả. Thế thì, [tình yêu] của ta là cái ta giữ ở trong lòng, hay lôi nó ra bêu ở ngoài đời để thành nông nỗi như [Đỏ] [:D] Bây giờ - Lý luận nhé : Rõ ràng là cả Anh và Tôi đều không sống nổi với [tình yêu] của mình. Muốn sống phải lao ra tranh đoạt với đám đông ngoài kia, thực tế này đó chắc chắn rồi, vươn lên là phải khẳng định được mình. Ra ngoài kia [tình yêu] như của anh và tôi đời nó dẫm cho cái bép, vậy thì, ta cứ trèo thành nhanh lên đỉnh xã hội đê cho mọi việc nó ra ngô ra khoai.

    - [Xanh]: Theo đuổi Sự thật của chính mình - Rèn luyện, gọt rũa, chau dồi kiến thức
    - [Đỏ]: Theo đuổi Sự thật của xã hội - gắn ý nghĩa của con người vào ý nghĩa của xã hội - mà thực chất trong tâm trí của mỗi người nó là một "ảo giác"

    Thêm nữa, người ta dễ ngộ nhận rằng [Đỏ] là sống theo kiểu: vui vẻ mà sống, hòa nhập với đời. Qua đó, [Xanh] không có động lực để phát triển, [Đỏ] là cách dễ được chấp nhận - vì đơn giản là [Đỏ] nó ra tiền [:D] Vậy hóa ra!!!! Anh và Tôi đã vui lòng bán một phần hoặc toàn bộ [Tình Yêu] của mình để lấy tiền :-O Vậy hóa ra!!!! [Tình Yêu] cũng vớ vẩn thế á??!!!! - Thế thì [Thôi về đi - Đường trần đâu có gi] mà đi tìm.

    Nào!! Redtulip còn dám bảo lý luận không bổ củi nổi vào những phạm trù cảm tính không nào???

    [:D] Đến giờ này vuhuynh đã tự "lý luận" rồi, không còn photocopy Kant, Schopenhauer, Gadamer, Enghen.... nữa, nhưng nói chung là nó vẫn lủng củng - bằng chứng là mọi người nghe vẫn khó lọt tai.

    Cảm ơn em Mây đã chỉ anh cách URL, tặng em tí Rock

    [Youtube]mcXYz0gtJeM[/Youtube]

Chia sẻ trang này