1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nguy hiểm quá! Ba ông này gặp nhau (Anh - at - vu) thì cái chợ nào cũng thành Hội đồng lý luận trung ương! [:D] Được cái là vẫn đáp ứng đúng yêu cầu topic, cuối mỗi bài dài ngoằng vẫn chừa cho mềnh ít nhạc! Em xin nhé! [r32)]

    Ông đi qua, bà đi lại cho em xin thêm ít nhạc xoa dịu cái đầu đau của em cái! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nghe bài này hồi bé tí. Hồi xưa bọn trẻ con khu em hay bắt chước các ca sĩ nước ngoài, hát hăng máu lắm. Em nhớ và thích bài Final countdown (dịch ra Tiếng Việt: Lệnh xuất phát), ngày đó còn có ban nhạc Joy (không biết viết đúng tên ko) hát bài gì mà "do, do, do, do it, night and day" cũng được mến mộ, hình như còn hay được dùng làm nhạc đám cưới nữa. AnhCaPhom biết Self control, chắc chắn biết mấy bài kia. Queen thì đỉnh cao huyền thoại rồi. Em thích nhất bài The show must go on và I want to break free.

    @AnhCaPhom: em chưa xem Departure anh ạ! Em sợ xem phim mà khóc lắm. Ko biết trước thì đành chứ biết trước, đừng hòng em xem.
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cái ông vuhuynh kia lý luận theo kiểu con nít. Vì vậy tôi không bao giờ tranh luận với ông ta làm gì. Cái gì mà Vua xử thần tử thần bất tử bất trung? phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu?" đó là lý luận của bọn hủ nho Trung Quốc, chưa bao giờ Việt Nam coi trọng cái đạo lý nhãm này. Lịch sử Việt nam ông vua nào mà vô đạo xử bậy quần thần là bị quần thần nổi lên đập chết ngay. Lê Tương Dực đánh đại thần Trịnh duy sản có 20 roi đại thần điên máu phế truất giết vua rồi lập vua khác. Lê Uy Mục hiêu sát giết người là bị đại thần Giản Tu Công Lê Oanh hè nhau phế bỏ rồi giết ngay. Bản thân Tôn Thất Thuyết phế bỏ rồi giết một lúc 3 ông vua triều Nguyễn là Dục Đức, Hiệp Hòa rồi Kiến PHúc. Các đời chúa Trịnh xem vua Lê như bù nhìn, hể không vừa mắt là phế bỏ rồi giết chết....Vua giết đại thần còn phải có âm mưu rồi kế này kế nọ tìm đủ cớ rồi mới khép tội còn đại thần mà muốn giết vua đôi khi cũng chẳng cần cớ gì.
    Còn về quan hệ thầy trò: Lịch sử Việt nam có một câu chuêện nổi tiếng: khi Lý Trần Quán nhờ học trò của mình là Nguyễn Trang bảo vệ chúa TRịnh Khải chạy loạn Tây Sơn, Nguyễn Trang đã tố cáo Trịnh Khải với Tây Sơn và bắt ông này. Khi bị thầy mắng thì Nguyễn Trang đã nói một câu kinh điển nhất trong lịch sử phong kiến: " sợ thầy không bằng sợ giặc, quý chúa không bằng quý thân" thấy học trò nói đúng quá nên ông Lý Trần Quán bó tay rồi tự chôn sống mình.
    chuyện ông vua Tự Đức có nhiều cái hay lắm nhưng để bàn sau. kẻo bạn mây lại nổi nóng, không tuôn mưa mà tuôn sấm sét ra thì mệt lắm
  3. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    [l] lơ [ơ]
    [ng] ngơ [ơ]

    #

    bìm [ìm]
    bịp [ịp]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [C]*[/múa-hát] = [???]


    Viết thêm: Thế giới heo chó mặt người lại đi rình cắn trộm từ những chi tiết thế này:

    [​IMG]

    Nhờ mod min thêm cái title: Doremon tài năng cho heo chó cũng biết nhận diện!!!
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    ui, anh Midnight đẹp giai quá [r32)]. Top của nàng Kiều có khác, toàn là tài tử giai nhân :-bd[r32)]
    Cho em ké 1 chân.
    Chào ngày Hà Nội mưa ảm đạm

    [YOUTUBE]so6ExplQlaY[/YOUTUBE]
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là anh Mid đấy à ..đẹp giai thật đấy , nhưng sao mắt sang long lanh thế
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thử xem có được không [:D]
    [YOUTUBE]7_IKcMl_a9A[/YOUTUBE]

    đúng là bài ngày xưa hay nghe - nhạc quốc tế tối thứ 5 hàng tuần -
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Cái anh @atlas02 này đến là... Nó là vui một cách nhẹ nhàng, anh nặng nề như thế làm gì. Tôi là tôi nói cái quan điểm của anh - như này:

    Thế cái đoạn trên là của hủ nho tàu bựa, hay là của anh nào [r23)] Cái lý nó phải ở trên tất cả chứ anh nhỉ!. Ông giám đốc nào đó mà không căn cứ vào cái lý, hễ cứ thấy ai trái ý mình là đuổi thẳng cổ, thì chẳng phải cái "lý" của ông ta vịn vào trật tự/thứ tự là gì. Mà thôi, anh nói qua, tôi nói lại, rồi lại xúc phạm nhau cho nó phiền não. Tôi không đến nỗi con nít đâu [:D] À! Ấy! đừng chủ quan với con nít anh ơi. Nó như này:

    Tối đến tôi hay hỏi đứa cháu, mới 2,7 tuổi
    - Sáng nay Trún (cún) ăn gì?
    - Ăn sháo xịt pò (cháo thịt bò) [:D]
    - Trưa ăn trún ăn gì?
    - Ăn chơm (cơm)
    - Tối ăn gì?
    - Ăn chơm
    Vậy là đủ 3 bữa, tôi hỏi tiếp:
    - Sáng mai Trún ăn gì?

    Đứa cháu tôi nó im lặng quay qua đống đồ chơi, ý như là : "Ông bác này hỏi dấm dớ. Mai ăn gì thì mẹ tôi quyết định, ai mà biết được, chuyện từ sáng tới giờ thành lịch sử rồi bác ơi. Chuyện sáng mai cháu ăn gì thì bác đi mà [phán đoán] trong đống đồ ăn sáng bán ở chợ".

    Ấy đấy! đứa cháu tôi im lặng đối với [Đỏ] là một câu trả lời đúng theo kiểu "con nít" đấy anh ạ.

    Anh có ghét tôi thì vuhuynh cũng đành chịu, nhưng có cái là ở đời có ai muốn mình bị ghét đâu. Khi anh ghét người khác [cảm tính] thì tôi cũng mong anh phân biệt rạch ròi giữa lý - tình

    @AnhCaPhom!

    Trật tự/thứ tự thuộc thế giới con người [Phải là] tuân theo cái [Phải là] >> ẢO[/B]

    Cái ở trong sâu thẳm của chúng ta, THẬT NHẤT LÀ TÌNH YÊU - yêu mọi thứ: tiền, tình, danh vọng, khoa học, nghệ thuật.... Cái gốc của tất cả chính là TÌNH YÊU, là mầm của mọi điều, nó khiến ta theo đuổi cuộc sống một cách CON NGƯỜI.

    Chính tôi đang đả phá Kant đó [:D] Nếu đủ độ chín, tôi sẵn sàng "quất" ông ta ở nguồn gốc của Đạo đức; hay Đạo đức có hoàn toàn thuộc về [Lý tính] hay không. Nhưng vẫn chưa tìm được cuốn Siêu Hình Học về Đức Lý của Kant (bộ sách của Kant đắt phết, lại ít người dịch từ bản tiếng Đức).

    Lev Nikolayevic Tonstoy sau khi đọc các triết luận của Schopenhauer có nói một câu chuẩn xác vĩnh viễn không bảo giờ phải chỉnh. Anh tự đi tìm mà đọc.

    Đến giờ âm nhạc! @Redtulips [r23)]

    [Youtube]hGyAqbezgZU[/Youtube]
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Like mạnh. :-bd

    [YOUTUBE]dYEXRvl73RI[/YOUTUBE]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Được chưa Ngu? :x
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hơi sai một Tý , giờ ngon rồi - mỗi tội vẫn chưa làm được hiệu ứng clips ảnh - tải được picasa về rồi mà không biết sử dụng , lại còn bị nó tự động thay thế photoshop nên xóa rồi - cũng không tìm đươc cách nào post lên youtube được
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nghe bài này cho máu - dù đã là mùa thu mát mẻ

    [YOUTUBE]JnYV_8hHJD8[/YOUTUBE]

    :)):x

Chia sẻ trang này