1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Dear Bha (3),

    Dù cho Bha có đổi nick, tôi vẫn gọi thế vì tôi cực thích con số 3, tôi hay có xu hướng nghĩ về nó nếu gặp người, gặp lúc. Đời là thế, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà>:)

    http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/1408227

    Honda VN có mời tôi đi chơi vùng 7 của họ (Bao gồm các tỉnh khu vực Tây Nguyên). Khái niệm vùng ở đây do họ mặc định, chỉ khu vực phân phối xe máy thôi. Honda hoặc hòn đá hay gì cũng được, nếu có điều kiện tới Pleiku, Ban Mê.., nhất đinh tôi sẽ mời 3 đi nhậu[r2)]

    Tôi thích nghe chuyện hehe, nhất là những thứ mình chưa biết, chưa nghe. Ví dụ chuyện ông Tự Đức 103 vợ nhưng sao vẫn phải nhận 3 đứa con nuôi? Chuyện Minh Mạng 400~500 vợ nhất dạ lục giao sinh tứ tử... bla bla.., Nhưng chuyện gì thì chuyện, chuyện đời chuyện người tôi vẫn thích hơn. Nếu có dịp tôi với 3 sẽ trém tại sao em Mây lớn tuổi vẫn chưa chống lầy? Ông chủ quán trà tưng tửng kia rốt cuộc là thể loại gì? Ông Midnight kia tại sao ra nông nỗi thế... bla bla...:)):))

    Tôn giáo, lịch sử, âm nhạc, văn hóa..., lúc đó chỉ là miếng mồi đưa cay. Cứ bù khú, cứ vui vẻ đi;)) Lúc nào 3 cafe vỉa hè, thấy 1 thằng lầm lũi vác cây đàn đi trên hè phố, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ, lúc đó là cái thằng tôi đã đến đấy>:)

    [YOUTUBE]QievA6kakuM[/YOUTUBE]
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cả nhà ơi, em muốn đổi gió tí! Có bài theo kiểu Acapella nào hay không, cho em nghe mí! :x

    Đánh giá cao bài này của anh @vuhuynh! Ý tứ rành mạch, sáng rõ, hợp lý, có tính lý luận và thực tiễn cao! :))
    Đỏ: thích câu này! Ngoài tính triết học liên quan đến tính xã hội của con người (mà em không quan tâm lắm[:P]) thì nó gợi cho em câu hỏi: vậy thì vì sao trí não của mình lại teo tóp dần như thế? Liệu nó có sắp chết không? Và ta có ngăn ngừa được không, dù ta biết rõ nguyên nhân?... Đại khái thế![:P]

    Rất chú quan,cảm tính và vớ vẩn hết sức nhé![r23)]
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bản anh post là quá hay rồi, cần gì tìm nữa. Tuy nhiên mới đầu anh nghe cung/giọng E (Mi trưởng), nghe nhiều rồi nên chuyển sang D (Rê trưởng). Giọng Mi (trưởng, thứ, 7) là giọng ve vuốt, dễ nghe dễ cảm, rất hay. Ví như bản rock Nothing else matters (mọi người hay post) giọng Mi thứ 7, anh chỉ cần đánh dây buông (trên guitar) Mì Sol Si Mí Si Sol Mì nghe cũng đã thấy hay rồi, chả phải cầu kỳ cho mệt. Cung Mi cũng giống như anh đến với 1 cô gái xôi thịt, dễ tính, ban đầu anh thấy rất thoải mái, dễ chịu. Nhưng lâu ngày phát chán, anh tìm 1 cô gai góc, cá tính là cô Rê (D) để khám phá, chinh phục anh mới thấy phê hơn, hay ho hơn[:D]

    Bài này anh nói đến khái niệm "rung cảm", em Mây cũng nói đại ý về cảm giác đó. Túm lại trang 15 này nói về âm thanh, nhưng nói đến phạm trù này tôi lại thấy chạnh lòng[-( [-(Bởi tôi gắn bó với "âm thanh" gần chục năm trước khi đến với TTVN=((

    Thôi chuyện cũ gác lại, anh và Mây thử nghe âm thanh này và cảm nhận ra sao nhé:

    [YOUTUBE]t11oI7G5QSg[/YOUTUBE]
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Sửa lại rồi. Bài thứ 2 hơi dài phải chờ tới phút 2:40 mới vô bản chính. Bản này có dịch qua tiếng VN rồi, nhưng không biết tên.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



    Đổi qua Jazz và Sax nhá.


    [YOUTUBE]VFTQgLO0x1U[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm sax


    Careless Whisper

    [YOUTUBE]bYOE4XnrNeo[/YOUTUBE]



    Besame Mucho

    [YOUTUBE]PHXrwHIzBwM[/YOUTUBE]



    Yesterday

    [YOUTUBE]4aFc3aO4FKA[/YOUTUBE]


    Sound of Silence

    [YOUTUBE]0VVesDJCtmg[/YOUTUBE]


    Unchained Melody

    [YOUTUBE]yjBaBScz5Jg[/YOUTUBE]
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Kiều Mây có đọc truyện Kim Dung hay không. Nếu không thì thôi nhưng nếu có thì hãy đọc nhận xét của bà nử nhà văn rất nổi tiếng của Trung Quốc khi bình về các nhân vật truyện Kim Dung nhé:
    "Nếu được phép lựa chọn các nhân vật trong truyện Kim Dung thì tôi luôn mong có một người yêu là Dương Quá, anh ấy là một người yêu rất tuyệt vời: biết cách tán tỉnh, lấy lòng phụ nử và rất đẹp trai cũng như lãng mạn và hiểu tâm lý của phụ nử đặc biệt là cách anh ta tặng 3 món quà mừng sinh nhật cho cô bé Quách Tường. hơn nửa anh ta lại rất chung tình làm một người yêu là vô cùng lý tưởng, có người yêu như anh ta sẽ làm cho khối cô phải ghen tỵ mà chết mất nhưng mà anh ta sẽ không thích hợp làm một người chồng tốt, nếu tôi mà cưới anh ta thì sự lung linh và lãng mạn sẽ mất ngay. Nếu mà lựa chọn chồng thì tôi sẽ lựa Quach Tĩnh. Anh ta luôn biết nghe lời vợ thật thà chất phác dễ sai bảo nhưng lại là người đầy bản lĩnh và có trách nhiệm, luôn làm người con gái cảm phục và đặc biệt là chung thủy hết lòng đã vậy anh ta hơi ngố và rất dể bằng lòng, ít đòi hỏi nên sẽ là một người chồng tuyệt hảo.
    Ngoài ra tôi còn muốn có một tình nhân như Đoàn Chính Thuần. Người như ông ta không thể làm chồng, không thể làm người yêu được vì như vậy sẽ rất đau khổ, chỉ thích hợp làm tình nhân vì anh ta rất ngọt ngào và tuyệt hảo, biết cách tán tĩnh và am hiểu tính cách phụ nử, nâng niu chiều chuộng họ khiến họ thăng hoa trong cãm xúc. Người như Đoàn Chính Thuần sẽ là tình nhân tuyệt vời. lâu lâu gặp anh ta một lần trong vài ngày hoặc 1 tuần, tận hưởng mọi dư vị rồi đường ai nấy đi không ràng buộc vướng bận gì nhau đó là tuyệt vời nhất.
    Ngoài ra tôi còn muốn có một người hâm mộ và yêu mình đơn phương như Đoàn Dự. Là phụ nử ai chẳng muốn mình được hâm mộ, tôn vinh. có một người như Đoàn Dự trẻ tuổi đẹp trai luôn đi sau lưng ngưỡng mộ mình, luôn bảo vệ mình, làm tất cả vì mình khi mình khó khăn anh ta luôn xuất hiện đúng lúc giúp đở nhưng không đòi hỏi gì từ mình, thỉnh thoảng tôi ban cho anh ta nụ cười hoặc vài lời hỏi thăm như thế đói với anh ta là quá đủ. Đàn ông trong truyện Kim Dung có rất nhiều nhưng tôi chỉ mong có được 4 người đàn ông này. Lúc ấy tôi sẽ không có gì là hối hận nửa"
    bạn Mây có muốn giống cô nử nhà văn này không? tôi đọc trên mạng thấy nhiều vụ ngoại tình vì mấy cô cứ hay đòi hỏi chồng phải là người bản lĩnh tài năng làm cho họ kính phục lại phải dịu dàng mềm mỏng ngọt ngào làm cho cảm xúc họ thăng hoa y như cô nử nhà văn này. Xem ra phụ nử cũng đòi hỏi kém gì đàn ông đâu.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạ, vâng! Em vốn không thư giãn bằng những thứ ấy được thì rõ rồi, nhưng em đồ rằng có người vẫn đang thư giãn với nó, bởi đây là chốn thư giãn mà anh.
    Sorry anh vì câu đùa nghe hơi mất hứng ở trên, nhưng nó được viết ra bởi CHÍNH KIẾN RẤT RÕ RÀNG của em ạ.

    [YOUTUBE]7iVFncQADvc[/YOUTUBE]

    @redtulips: Tự dưng thấy thích nghe bản này, không phù hợp với yêu cầu của khổ chủ.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    @Redtulips!! Lại phải lý thuyết mất thôi

    [Căn phòng màu trắng] có thể coi là một dạng mô thức để diễn tả diện mạo [cơ lý] của cả cái hữu hình và trừu tượng. @-) - Cái này do anh tự viết ra chứ không có copy của ai cả :))

    Xã hội hay khoa học và nghệ thuật đều có khuôn mặt [cơ lý], mà ở đó, con người sẽ tự nhốt mình vào [căn phòng màu trắng] nếu chấp nhận mô thức gọi là "phận/thân phận".

    Ở phạm vi một con người, là trí thức hay vô học, nếu chỉ chấp nhận rằng khoa học hay nghệ thuật chỉ được coi là Khoa học & Nghệ thuật khi nó được xã hội thừa nhận rộng rãi, thì bản thân họ đã chấp nhận rằng Khoa học và Nghệ thuật là điều to tát. Điều đó đúng hay sai [có thể] tùy thuộc vào quan niệm bắt nguồn từ suy lý. Rõ ràng cái [kiện tính] (theo thông diễn của Heideger) hay [kiện toàn] của xã hội, khoa học, nghệ thuật chắc chắn sẽ phải đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ sơ khởi đến hoàn thiện. Nhưng trong tâm thức con người lại không hề tồn tại khái niệm cao; thấp; lớn; bé; xa; gần, thậm chí cả thời gian cũng bị "méo" sang một dạng khác biệt hoàn toàn với [cảm thức] về thời gian tồn tại ở thế giới hiện thực. Nói vậy vẫn là chủ quan, có thể nói ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều khi đặt câu hỏi "Cái này là cái gì" chính là cái khởi đầu của Khoa học, là chính Khoa học; hay "Em ơi! dựng lại cái xe đi" chính là cái bé nhỏ của Nghệ thuật, là chính Nghệ thuật. Như vậy, Khoa học và Nghệ thuật có diện mạo [cơ lý] khi chúng ở bên ngoài thế giới tinh thần, nhưng ở bên trong, nó lại mang tính bao trùm.

    Ở phương diện cá nhân thì sự nhàm chán - "lõi" của nhàm chán là cái nhịp đều đều của cảm xúc - chính là [căn phòng màu trắng]. Cũng thật may mắn, thế giới hiện thực không bao giờ là nhàm chán, thậm chí khi hít thở thì cấu trúc sinh học của cơ thể đã tạo ra những rung động li ti nơi trí não (hình như là sự chuyển đổi nồng độ pH - không biết có đúng không ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">)

    Với con mắt "duy tâm" như của vuhuynh, thì Sống chính là những rung động nội tâm. Những rung động nội tâm có thể tạo ra các cảm xúc, và, hay ho, con người thích gì làm nấy chính là biểu hiện của các rung động nội tâm. [Lý tính] hay [Lý trí] cũng sẽ tạo ra một "cảm giác" nào đó trong con người. Các bạn cứ thử giúp ai một việc gì đó, rồi lắng nghe cái tâm của mình xem sao, rõ ràng là nó có một cái gì đó.

    Đến đây bắt đầu le lói việc vuhuynh sẽ phải "giải quyết ân oán" với Immanuel Kant về vấn đề Đạo đức có phải hoàn toàn thuộc lý tính hay không :)) Kant đặt Hạnh phúc ở thể đối lập với Đạo đức thoạt nghe không có gì sai, nhưng..... Bạn nào hay đọc Nietzsche chắc hẳn sẽ biết đến đoạn văn bóng bẩy của ông đối với cái gọi là "Mệnh lệnh nhất quyết" của Kant. Cuối cùng thì Kant cũng có thoát phận đâu - lớn lối về lý thuyết siêu hình học - nhưng cuối đời vẫn phải lọ mọ vào các tài liệu sinh học về con người - như một sự lúng túng, ngẩn ngơ trước Chúa. Thậm chí Hegen còn xây dựng một Nhận thức mà trong đó Kant chỉ là một nhân vật để mô phỏng cho : [Hiện tượng] - [Luận - Tự luận bản thân] - [Bản chất].


    @AnhCaPhom

    Cảm ơn anh! Dạo này tôi thấy anh viết khác với ngày tôi mới "gặp" anh trong đây. Bây giờ anh viết theo nhịp No Tanto hay sao ý nhỉ, anh có thấy thế không? Thật ra tôi còn chưa nắm được chính xác nhịp No Tanto nó ra sao, chỉ áng áng thôi, anh đừng cười nhé [:D]

    Tôi hiểu Anh - tin rằng Rock hay tiếng máy bay phản lực chính là vẻ đẹp mang sức mạnh. Là thằng đàn ông, nghe tiếng phản lực rít nó khó tả lắm: sợ, phấn khích, bản năng trỗi dậy, chinh đoạt, vinh quang, chết chóc - kỳ ở chỗ là không có sự sắp xếp, nó thay phiên bất quy tắc vì cũng không hẳn phụ thuộc vào âm lượng hay nhịp điệu.

    Bản dưới đây thu tiếng violin hơi "gần", nghe nó hơi phạm vào bản ngã. Tôi thấy riêng violin phải thu âm hoặc chơi thế nào đó đủ để không kích thích quá.

    Anh tìm được bản nào khác thì post, tôi thiếu chút thời gian :((

    [Youtube]xaFda2dqrL0[/Youtube]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không, qua quá trình tương tác, các bản thể va chạm nhau, nảy sinh các tác động tâm + lý đa chiều theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Các xu hướng này dần được định hình rõ nét, nhưng không bất biến mà có thể thay đổi tùy mỗi cú va chạm. Và cuộc sống là vậy, nếu muốn đi lên, con người không còn cách nào khác: Phải tương tác, tương tác và tương tác[r23)]

    Ngay từ bài đầu tiên, tôi đã nói với anh rồi, tôi là con ma trăm mặt, anh cứ từ từ lật từng mặt một nhá>:) Anh cũng vậy, viết khác trước nhiều, chạm đến cái tâm hồn chị em hơn (bằng chứng là Mây thích hơn:-*). Tôi cũng vậy, có nhiều điểm đồng cảm với anh hơn sau mỗi bài viết:-bd

    Sống chính là những rung động nội tâm, anh nói chuẩn. Có thể tôi là người đa cảm nên dễ rung động trước bất kỳ thứ gì đó. Tôi rất thích âm thanh, hay tìm tòi khám phá những âm thanh tự nhiên, và cả những thanh âm cuộc sống nữa. Có thể cái bản ngã của tôi nó thuận theo tự nhiên chăng???

    Đời Người là một bản trường ca bất tận. Người không để ý đấy thôi, chứ từ trong bụng mẹ đến khi về với đất Người đã chơi bản trường ca ấy suốt cuộc đời...

    Lúc bào thai được 3~4 tháng đã nghe nhịp nhảy của trái tim người mẹ.

    Từ 7~8 tháng đã nghe nhịp đập trái tim của 9 mìn.

    Vừa ra khỏi lòng mẹ, sau tiếng khóc đã biết thở ra hít vào, nhận thức được tiết tấu hơi thở.

    Mẹ đưa võng đưa nôi theo tiết tấu của võng đưa. Đêm hè mẹ quạt cho ngủ theo tiết tấu của cái quạt.

    Lớn lên ra đường thấy tiết tấu của người đi qua lại, của những người gánh gồng, của ngọn tre đầu làng phất phơ theo gió, của thủy triều lên xuống, ngày tiếp theo đêm...

    Đó là tiết tấu của thiên nhiên, tiết tấu của cuộc sống. Mà tiết tấu chính là cái nền của âm nhạc. Trong mỗi con người đều sẵn có cái nền ấy, cái tiết tấu ấy. Vấn đề là anh chơi bản nhạc của 9 mìn như thế nào thôi[:D]

    Cảm ơn anh đã hiểu ý tôi về tiếng phản lực:-bd Hôm nào lên chỗ 3 phải lựa ngày rằm, dụ gã vào rừng nghe tiếng sói tru mới được:))

    Đây, anh nghe bản Saxophone lừng danh này và cảm nhận xem nó "chạm" vào bản ngã đến đâu nhé. Thỉnh thoảng tôi cũng tự nhốt mình vào căn phòng màu trắng để nghe những bản nhạc kiểu thế này[r2)]

    [YOUTUBE]Lr8SZYgeZ7k[/YOUTUBE]
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

Chia sẻ trang này