1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Em xem và nghe bài này, không phải gió mà là bão trong lòng 1 người phụ nữ đáng thương:(( Tuy ko phải Acapella nhg yếu tố nhạc ở đây gần như bị loại bỏ).

    [YOUTUBE]_H0yyP5dWKc&feature=related[/YOUTUBE]
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nghe như có tiếng kim loại cọ xát trong lòng, như có tiếng gào thét hả hê đắc thắng, như có tiếng gì bóp nghẹt trong tim. :x

    @atlas02 mình có đọc Kim Dung, biết cả 4 chàng nói trên. Có điều mình dễ tính hơn nữ nhà văn này nhiều! :x Nhưng nếu có cơ hội, mình sẽ yêu cả 4 anh chàng ấy! :-";))
    @tphat2009 cảm ơn bác! Một thời em chỉ biết có Kenny G. :x
    Bài đầu là Jazz nhỉ! Em rất thích nghe Jazz hay giọng Audiophile trong các quán cà phê hay phòng trà. Tiếc là âm nhạc trong các quán ở Hà Nội chưa được đầu tư nhiều, âm thanh cũng chán.
    Em thích nhất 3 bản này của Kenny G: Forever in Love, Going home, Jasmine Flower. :x


    Hic, thế thanks nghĩ yêu cầu của mình thế nào? :) Bản này mới đúng yêu cầu của khổ chủ đấy! :x
    Tuyệt vời! Say đắm và diệu vợi! Kỹ thuật tremolo không chê vào đâu được![r32)] Một trong những bản guitar đòi hỏi sử dụng kỹ thuật tremolo khó nhất! Cảm ơn Thanks nhé![r32)]
    Tiếc là clip lại chen tiếng người... trần tục [:P] quá!
    Nghe trên zing mp3 hay hơn Thanks này:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Francisco-Tarrega-Recuerdos-De-La-Alhambra-John-Williams/IW6606OO.html

    @vuhuynh dạo này em bị nhốt trong bốn bức tường trắng nhiều quá, trí tuệ teo tóp nhiều, nhưng em cũng hiểu là anh tự viết ra. :x

    Quả là "cọ xát" vào bản ngã không thua kém tiếng vĩ cầm![:D]

    Về Tìm lại giấc mơ:=(( cảm ơn anh! Em rất chia sẻ với người vợ, nhưng cũng vì thế mà em thật sự không thư giãn nổi! =((

    @Tran_Thang cảm ơn bạn Tran Thang!
    - 12 girls band và VIVA girls: hic, sao mình không mê nổi phong cách uốn éo của mấy cô này :(, dù mình cũng rất thích thú và khuyến khích uốn éo trong biểu diễn.
    - Hotel California: chắc không ai vượt qua tiếng Guitar của Eagles! Nghe tiếng gõ mở đầu thôi đã đủ cuồng rồi!:x
    - Princess of Violin: xinh quá! Biểu diễn rất dễ thương! :x
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Tôi luôn cho rằng tính bi trong nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng là mang nhiều giá trị nhất, nhưng với điều kiện bi thương phải đảm bảo rằng nó không kích động thái quá. Ở con người, rung động nội tâm càng lớn, thì dẫn tới mất cân bằng tâm lý càng lớn. Nhưng cái may mắn của âm nhạc là những rung động nội tâm nó gây ra ở người nghe tan biến rất nhanh. Tuy nhiên, sự tác động của âm nhạc đối với người nghe không nhất thiết phải tuân thủ một tiêu chuẩn nào cả, "hưng phấn" thường lại là trạng thái con người khoái hơn "cân bằng".

    Để đảm bảo về cả mặt ý nghĩa nghệ thuật lẫn cân bằng tâm lý người nghe, thì nhạc không lời hoặc giao hưởng là làm tốt nhất.

    @AnhCaPhom
    Dạo này tôi lại hay nghe giao hưởng mới chết [:D] Nghe đi nghe lại bản concerto dành cho violin của F. Mendelssohn mà vẫn thấy hay.

    Nhớ ngày xưa, mỗi trưa hè, khi radio phát ra tiếng nói đại loại thế này : "... chương I - Allegro: Khi William trở về từ chiến trận, thấy nàng.... ", là tôi vội vàng kê đầu nằm chắc mẩm mình sẽ có một giấc ngủ vừa nhanh chóng vừa ngon lành [:D] Giờ không hiểu sao tôi lại rất thích nghe giao hưởng, cũng lạ! Mấy hôm rồi, tôi có tìm các clip về giàn nhạc giao hưởng quốc gia hay HN, TPHCM gì gì cũng được chơi một bản nào đó, nhưng chỉ thấy có mỗi một clip quay trộm một bản của Rachmaninoff ở Nhà hát lớn. Chán thật! Sao tây nó post đầy ở trên mạng mà VN mình lại không có nổi một clip giao hưởng ra hồn.

    [Youtube]GQAWJHITdhg[/Youtube]
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chết chồng này thì cưới chồng khác, việc gì phải khóc lóc hát hò?
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Em thấy "cọ xát" được là hay đấy, cọ xát nhiều "rung động" mới phê>:)

    Mềnh bị loại từ vòng gửi xe rồi, không có cơ hội nằm trong nhóm Big4 kia, mềnh có nhiều nét giống Tiêu Phong quá:P

    Có thời anh cũng lê la các quán hi-end cafe ở SG, nghe cũng hay. Ở HN thì công nhận chán thật. Anh thì giao du với dân audiophile nên trước hay hội hè tụ bạ, giờ ít rồi, nghe ở nhà thôi. Lúc nào em (hay ai đó) có nhu cầu sắm bộ giàn anh tư vấn set up cho, không cứ phải nặng đô nghe mới hay. Tiêu chí của anh là ngon bổ rẻ[:P]

    Có điều lạ giờ anh mới để ý, anh sợt cho em vài bài/giọng audiophile trên Youtube mà không có. Phải chăng ít người mê thể loại này hay không có clip nên ko post?

    Bài này trong số hiếm hoi anh vớ được này[r37)]

    [YOUTUBE]2yivhFK11Uc[/YOUTUBE]
  6. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các tài năng múa hát hay quá. Gửi ít pizza nhé:

    [YOUTUBE]v6mwqQvv99c[/YOUTUBE]
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    - :">
    - Tiêu Phong à? Em cũng thích Tiêu Phong! :x Nhưng anh mà giống Tiêu Phong thì hơi nghi ngờ nhé! :-?
    - Dàn: Vâng, có chuyên gia âm nhạc ở đây, tốt quá còn gì![r32)] Nhân tiện, anh có xin ở đâu cho em sheet của bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi (The moon represents my heart) soạn cho piano không? Bản nào đơn giản 1 chút. Em cũng có 1 bản, nhưng hơi phức tạp. Hehe.
    - Audiophile: thật ra em chỉ thích "nghe" chứ không có nhu cầu xem. Những người thích Audiophile có lẽ cũng vậy. Do tính chất phiêu và lơ đãng, bồng bềnh của thể loại này, khiến người ta chỉ muốn lim dim hoặc thả hồn vất vưởng [:D] đi đâu đó, nên yêu cầu tập trung thị giác vào một điểm nào đó là hơi khó và không phù hợp chăng? :D
    - Bài hiếm hoi: wow wow @-)@-) cái clip được đấy! @-)@-)@-)
    Phần mở đầu (bộ gõ) hơi bị hay, nhưng so với bản gốc thì bản chuyển thể Audiophile này hơi bị thất bại!
    Nếu mở đầu bằng cách nhịp nhạc như vậy, thì người ta sẽ mong chờ một tiếp nối tuyệt vời như Hotel California, hoặc như More than words (Extreme) (dù bài này không sử dụng bộ gõ ở phần dạo đầu mà thay thế bằng tiếng dập guitar).

    [YOUTUBE]UrIiLvg58SY[/YOUTUBE]

    Em đang nghe lại bài Killing me softly with his song. Bài này vừa có chút gì xa vắng, bay bổng như Audiophile, vừa sâu thẳm, ngọt ngào, đúng là "giết người dịu dàng", dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi [:P] (killing softly).
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e8ROts4WTJ

    @Anh Mid: hay quá!:x Giờ em mới biết bài này là bài Les Valse de Vienne đấy! :P Tâm hồn của anh Mid cũng mong manh dễ vỡ nhỉ! :)
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bú dích - Van xờ =D>=D>=D>:)):)):))

    Mít tơ Mít có quả Valse Pháp lộng lẫy kiêu sa phết nhẩy. Hay>:) Tiếp theo sự mở màn đầy ấn tượng này, mời các bạn nghe bản "Tiếng mùa xuân" kinh điển của ông vua van xờ nước Áo- Johann Strauss:

    [YOUTUBE]s0sjS92tkNI[/YOUTUBE]

    Gửi Mít tơ Mít quả lẩu thập cẩm, tha hồ hoành tráng xa hoa nhá>:)

    [YOUTUBE]EhZ1yBzhBGc&feature=related[/YOUTUBE]
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Anh nói có nhiều điểm giống TP thôi, ví dụ lôi thôi như ăn mày, nốc rượu như nước lã, bốn bể đều là nhà... bla bla:))

    Em Hằng hiểu lòng tôi hả? Để lúc nào rảnh anh coi, sách vở băng đĩa bừa bộn lắm, có khi nhét vào cái bao tải nào ko biết[:D]

    Dân audiophile chỉ nghe chứ ai xem? Chỉ có audio chứ có vision đâu mà xem? Anh có viết chữ nào "xem" hả?

    Bài Killing me em chọn không hay lắm. Em tìm bản Killing đoạt Grammy Awards năm 97~98 gì gì đó của ca sĩ nào nào đó anh quên rồi. Anh thấy hay hơn>:)

    Tiếp tục nhạc của các tay audiophile nhé[:P] Nhân mít tơ Mít phọt Valse làm anh nhớ bản này, Tennessee Waltz, rất nhiều tài danh đã hát, chơi bản này. Trong đó anh thích nhất bản của Chie Ayado- đúng chất audiophile vocal. Bà này Nhật bủn, người như cái kẹo, vừa hát vừa tự đệm piano. Nghe bà ấy hát Elvis Presley trả lại tiền.

    Anh sợt tên bài trên Youtube. Rất lạ là phải lật tới trang 7, sau vài chục người mới đến bà ấy. Điên máu tưởng không có, may mà vẫn có, nhưng chất lượng âm thanh thì... tệ quá, không cảm hết được các đoạn rên, rung, xuống ton đến khó thở tức ngực của bà ấy:

    [YOUTUBE]Gml-tORg6XI[/YOUTUBE]
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Các bác có lầm không ? Kim Dung là đàn ông mà !!!


    Hơi lạc đề một tí nhá, giờ nghe thử Kenny Rogers nhá. Bản này không lời thì mất hay.

    [YOUTUBE]8tSo4IICBTY[/YOUTUBE]



    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Mới post clip của Rogers đọc thấy chữ "ngực" liền hình dung ra bà Dolly Parton. 2 người này có hát chung với nhau.


    [YOUTUBE]6j4U66RYzQo[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]w_-YbWHs6DE[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này