1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình 6 năm về trước.Giờ ngẫm lại thấy hài vãi lều.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zuchung, 22/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin kính chào các vị tiền bối,tiền nhân,cao thủ,thấp thủ,các bác,các chú,các chị,các em lời chào thân thương nhất ạ.Em thì cũng chả mới mẻ gì với Cốc này,tham gia diễn đàn cũng ngót ngét gần 4 cái Xuân rồi đấy ạ.Thôi em xin phép vào đề luôn,chào hỏi nhiều quá đâm ra “Cải lương”.

    Chuyện của em thì cũng bình thường như cân đường,hộp sữa,so với các thiên tình sử của chi vị cao nhân ở đây thì nó chỉ là “Muỗi” thôi ạ,có gì mấy Bác,chú,gì,em….trên này chỉ dạy thêm.Em cám ơn trước.
    Em bây giờ cũng 25 mùa mít rụng rồi,nói chung là cũng có tuổi rồi,thế mà yêu đương với em nó nhạt nhoà lắm ợ.Chuyện em sắp kể là mối tình đầu ngây thơ trong trắng như nước Giếng ợ. 6 năm về trước,tình yêu nó đến với em cứ gọi là nhẹ nhàng như là mùa thu ấy các bác.
    Em và nàng quen nhau 3 năm cấp 3,học chung lớp,nàng ngồi bàn sau em.Éo mịa,lúc đó quen nhau thì bạn bè trong sáng lắm ạ,biết mịa gì yêu đương cặp kè(chả bù cho cái tụi choai choai bi giờ)Lúc đó thì em cũng éo coi nàng là cái quái gì to tát,vĩ đại cả,chỉ là bạn bè bình thường như xem Đan Trường hát thôi ợ.Nàng thì học thuộc hạng Top trong lớp,nhỏ nhắn,xinh xắn(thú thật là lúc bắt đầu nảy sinh tình cảm thì em mới nhận xét thế ạ,chứ hồi còn học phổ thông em có biết cái mịa gì là nét đẹp pn đâu,em don’t care).Còn em là cái thằng,nói hơi quá tí cũng thuộc dạng Top nhưng mà Top đứng trong sổ đầu bài,nói về quậy phá,chọc ghẹo bạn bè thì em éo chịu đứng sau bố con thằng nào.Nói thế chắc các bác nghĩ em là cái phường đầu đường xó chợ,găng tơ Ý đúng không,xin thưa là không ạ,em chỉ quậy phá trong chuẩn mực học trò thôi ạ,nhất quỷ nhì ma mà các bác nhỉ??Đâu có như cái đám hs bây giờ,hở tí là vác dao rượt thầy chạy quanh trường,nói chuyện với thầy cô mà giống như nói với con Kiki chúng nó nuôi ở nhà.Thôi,em hơi lang man rồi,hồi tưởng cái thời hs nói ùa về,mí bác thông cảm.

    Chuyện tình của em bắt đầu qua cái điện thoại dđ các bác,thời đó ở tuổi em ai mà có dđ thì báo lắmt lúc nào cũng kênh kênh,đi đứng hiên ngang lắm bác,hảnh diện phết.Âu cũng là thi ĐH em thì trượt,nàng đỗ là chân lý rồi,miễn bàn.Nàng thì đi học xa,em thì thui thủi ở nhà,cắp đít ôn lại nhục mặt nam nhi lắm,lúc đó em với nàng cũng thân nhau,hay nt nói chuyện,nàng thì cũng hay an ủi em cái lọ,cái chai……..Thằng con trai mới lớn,mới dậy thì,được đứa con gái quan tâm thì chả sướng con mịa nó lên(biết thế là em tán mịa cái hồi còn đi học cho đỡ nhọc) thế là em dần dần quý nàng,mến nàng,rồi thích nàng lúc nào chả hay,đúng là chuối 1 nãi các bác nhẩy.Năm đầu ĐH(của nàng thôi)cũng chẳng có gì đáng nói,hai đứa chỉ llac qua đt nên cũng nhàm,cuối tuần nàng cũng hay về,cũng có gặp nhau,dưn mà đi chung cả đám bạn,éo có tò te được gì,em cũng chả thể hiện tc gì mấy,một phần là do tự ti bản than,học dốt,rớt ĐH mà bầy đặt tinh vi,em tự nghĩ vậy,một phần là em cũng nhát thấy bà,thú thật chứ em nhát gái lắm các bác,hix.

    Đợt thi ĐH cũng xong,cho dù hết sức cố gắng nhưng vẫn “tèo” NV 1,chỉ vào được trường ĐH hạng ruồi thôi,nghĩ cũng Acay lắm,nhưng mà cái gì cũng có cái giá,có học hành mịa gì đâu mà đỗ cao,”TXuong còn rớt huống chi là mày” có câu này em cũng thấy có phần an ủi.Mà quan trọng là em sắp được gần nàng,còn cái khác thì kệ mịa nó các bác.Năm đầu tiên học ĐH của em,được gần nàng nhiều hơn,một tuần gặp nàng cũng 4,5 lần,thế mà tối về lại cháo đt 1,2 tiếng đồng hồ,éo biết khi đó có chuyện gì mà nói lắm thế ,em cũng éo nhớ nd câu chuyện là quái gì,cũng lâu quá rồi.

    Hết chương 1 ạ,có gì em post tiếp ạ,còn nhiều cái gay cấn,chảy nước lắm ợ,hì,em dùng từ hơi “sốc” các bác lượng thứ nha,nói cho dữ thế thôi chứ em hiền lắm,khẩu phật tâm xà đó các bác^^
  2. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, thô thô nhưng thấy thật thật. Chú viết tiếp đi.
  3. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cám ơn Bác đã ghé qua nhà em,tối em post tiếp ạ,Kính bác[r2)]
  4. FUD84

    FUD84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hóng bài của chú
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lôi cuốn.
    Văn ôn võ luyện mà. Cứ tập hoài rồi sẽ quen diễn tả cảm xúc thôi.
  6. Chu_Lua

    Chu_Lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haizzz!Chào các bác!!Nick ZuChung bị “mod già” Anx bỏ Bốt rồi.Nên em dùng tạm nick này post bài vậy.Em chân thành cám ơn các Bác đã quan chuyện của em,nó là động lực giúp em có thể nhớ lại quá khứ,mối tình đầu ngây ngô mà cũng đầy ngớ ngẫn của Lừa em ạ.Thôi em tiếp câu chuyện đây các Bác.

    Đỗ ĐH (nói ĐH cho oai thế thôi,chứ trường Lừa em học nó “Cùi bắp” lắm),lần đầu tiên xa nhà,cảm giác thích lắm các Bác,cứ nghĩ đến việc thích làm gì thì làm,ăn gì là ăn,ngủ lúc nào là ngủ,chơi bời thả ga mà éo có ai ý kiến ý cò là sướng tít mắt,toắt mũi các Bác(ai sv nằm đầu ko nghĩ giống em là em éo có tin^^)
    Nhưng mọi chuyện có bao giờ như mình nghĩ đâu,không lường trước được mọi chuyện lại khó khăn với Lừa em lại nhiều vậy,đầu tiên là cảnh đi thuê trọ,vãi lắm các Bác,nắng nóng thì như “Hoả diệm sơn” mà vác cái mặt,ngửa cái lưng ra đường,chạy đầu trên,ngó đầu dưới,rúc vào kiệt,lượn ra đường lớn mà gần 3 ngày trời éo tìm được chổ nào cho nó vừa ý.Lúc ở nhà được ăn ngon,ngủ sướng,phòng rộng sạch sẽ,thoáng mát,toilet riêng tha hồ tắm rửa,giặt giủ etc…..giờ ra thấy cái phòng trọ nào cũng giống cái “chuồng heo” nhà bà Ngoại ở quê thì thế quái nào mà Lừa em chịu được.


    Oải quá,Lừa em quyết định chạy xe máy từ nhà ra trường luôn,khỏi phải lằng nhằng(hơn 30km các bác).Cũng nói thêm,nếu chạy xe máy thì khoảng cách đến với Nàng em lại càng kéo dài vì trường em với trường Nàng cách nhau 15km nữa,mịa,chạy ra trường mình học đã thấy đuối CMNR,giờ muốn thăm Nàng thì phải lê thêm 15km nữa thì bỏ mịa,đến lúc cưa đỗ Nàng thì em cũng “mồ yên mã” đẹp mịa nó rồi.Éo le thế đó các bác.
    Đi học được gần 1 tháng như thế thì Lừa em thật sự đuối các bác,tình hình này mà kéo dài thêm 1,2 tháng nữa là giờ em éo ngồi đây viết chuyện hầu các bác rồi.Đúng là trời không phụ người chịu khổ các bác(chịu khổ để cưa gái^^),chuyện là thế này,Lừa em có thằng bạn,học cũng khoá thôi,nó đỗ năm đầu,sống ngoài này hơn 1 năm rồi,hôm cuối tuần,ở quê,buồn quá Lừa em mới lôi ngựa sắt đi” ngắm hoa” ngoài đường(nói thế cho nó mỹ miều,chứ thật ra là dòm gái đó các bác),không biết ma xui quỹ khiến,hay duyên số thế nào mà đang mãi mê dòm em chân dài,đùi thon,ngực bự….etc thì thì xe Lừa em húc phải 1 xe đi trước,chưa kịp giật mình thì 1 thằng ngồi trên xe,đeo khẩu trang quay lại chửi:
    - “**,mày đi đứng cái chó gì vậy?mắt mày để mày trang trí hả??(lúc đó nhìn chân dài,có thấy mịa gì đâu,huhu)
    -Dạ dạ,em xin lỗi.Hức hức.(mịa,móp có xíu cái biển số mà nó la oan oản giống như gần chết tới nơi)


    Lúc đấy,tự nhiên nó nhìn chằm chằm Lừa em rồi cười hố hố(em cũng éo biết thằng này có hâm ko nữa).Em thấy nghi nghi,nghĩ ngợi 2s,ôi cái đệch,em mới ngộ ra,thằng em va phải thằng mà em kể ở trên đó các bác.Em hơi quê,dưn mà tội mình làm mình chịu,éo trách ai được.Thế là em rủ nó di cfe, “rửa tội”.Ngồi cf chém gió,tâm sự,em kể lể,than vãn về “cuộc đời” lắm bi thương của mình(chuyện ở trọ của Lừa em đó) thì nó phọt ra câu:”**,sao không nói sớm,tao đang ở 1 mình,phòng cũng được,lại gần trường mày nữa,thích thì dọn ra ở với tao cho vui”.Ánh sáng cuối đường hầm đã loe lói với Lừa em các Bác.Em Ok éo suy nghĩ luôn,thế là bao nó bữa cf rất đáng đồng tiền bác gạo.


    Tuần sau,em dọn ra ở với nó,những chuỗi ngày,yêu đương thương nhớ của em bắt đầu.Khi biết tin em ra ở trọ,Nàng cũng vui lắm,rủ em lên chơi thường xuyên.(45km anh còn không ngại,giờ còn 15km thì anh ngại cái mịa gì)thế là em lên chơi thường xuyên.Nàng ở ktx,lúc đó sợ gái hơn sợ U ở nhà,lên thăm Nàng hiếm khi rủ nàng đi ra ngoài cặp kè lắm,chỉ bữa nào có tí rượu,tí bia,tê tê,phê phê em mới rủ nàng ra ghế đá cách ktx của nàng 30m ngồi tâm sự thôi ạ,còn lại gặp nàng chủ yếu trong phòng.Mà ktx chắc các bác cũng biết,phòng 5,7 người,vô đó tâm sự thì làm ăn được quái gì,nói chuyện cũng toàn những chuyện học hành,bạn bè, chứ lôi chuyện tình cảm sến sịa ra nói thì cái bợn “chim lợn” nó cười cho mà thúi mũi.


    Và cơ hội cũng đến với Lừa em các bác,3 ngày nữa là sinh nhật nàng,đúng dịp cuối tuần nên bạn bè của Lừa em và Nàng đều có mặt ở quê(bạn than thôi) nên nàng quyết định tổ chức sn tại quê nhà.Lúc này trong đầu Lừa em mới suy nghĩ làm cách nào để tổ chức sn cho Nàng mà nàng vui nhất,xúc động nhất mà phải nhớ đến em nhất.Éo biết bữa đó ăn nhầm linh đơn thần dược gì mà em thông minh đột xuất vậy không biết,nghĩ ra “mưu kế” liền.Hôm đó Nàng nt hỏi cuối tuần em có về không??(Nàng hỏi thế là em thừa biết ý định của nàng là mời em đi sn rồi,mịa,em biết nàng cũng có tc với em hơn tình bạn chút nên em mà ko về thì Nàng cũng éo có tâm trạng nào mà sinh với chả đẻ,ý nhầm sinh với chả nhật).Lừa em mới nói là chưa biết??có bận học hành gì đột xuất không?(nằm trong kế hoạch hết của Lừa em rồi,kaka)

    Phù,mệt quá,nhậu về phê quá,ngữ văn có hơi loạn choạng,mấy bác thông cảm cho lừa em nha.Để tối giả rượu Lừa em hầu các bác tiếp,hihi^^
  7. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Hay đấy.
  8. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày sinh nhật của Nàng cũng đến,sáng hôm đó Nàng nt:
    –Sao?bữa nay có về không đới?
    -Ừh,chắc không,bữa nay bận rồi,tiếc ghê ta??(tn of Lừa em)
    Lừa em giả vờ vậy thôi,chứ sinh nhật Nàng mà không về làm quả hoành tráng thì sao đáng mặt nam nhi,với lại đang cưa Nàng thì đây là cơ hội “cả năm có 1”,có thằng hâm mới bỏ qua.

    Thế là trưa đó,Lừa em khoăn gói về quê với cái tâm trạng rất chi là phơi phới,vui ra mặt,chạy xe trên đường mà mồm lúc nào cũng huýt sáo,rồi ca hát(tất nhiên là nhép môi thôi,chứ rống lên thì bò hai bên đường nó ùa ra húc cho thì bỏ bu,hihi ^^),lâu lâu nghĩ ngợi vu vơ thì lại nhếch môi cười duyên(nghĩ lại thấy mình cũng Hâm éo chịu nỗi),thôi kệ,tâm trạng thế nào thì làm thế ấy,quan trọng là sắp được gặp Nàng,sung sướng với cái dự định,kế hoạch đã vạch sẵn để làm Nàng vui,Nàng cảm động và Nàng sẽ…thôi em ko dám nghĩ nữa.(Àh kế hoạch thế nào thì tới lúc sn nhật Nàng em kể nha^^)

    Đang lâng lâng với cái suy nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn thì giật bắn cái mình,chết cha,về tới quê rồi.Nẩy giờ vừa chạy xe vừa nghĩ về Nàng làm Lừa em éo cảm nhận chính xác được thời gian,không gian,giống như đang trôi trên mây.bồng bềnh bồng bềnh.Về tới địa phận quê nhà rồi mà chả biết,mém tí nữa là thành “bò lạc” ,đi mà không biết đi đâu thì bỏ mịa.Cũng may linh tính nó mach bảo,hì hì.

    Nhìn đồng hồ mới hơn 2h chiều,còn sớm quá,giờ mà về nhà thì thể nào cũng lộ bài là đi tong,suy nghĩ 3s Lừa em rút điện thoại ra phone cho thằng bạn.Nới sơ thằng “mặt ngựa” này tí cho các bác dễ hình dung.Nó là 1 trong những thằng bạn thân nhất của em và cả của Nàng nữa,nó cũng biết em có ý định cưa Nàng.

    Thằng này được cái đẹp trai,tốt bụng,hồi còn học cấp 3 cũng nhiều em xin “xách dép” cho nó lắm(tân bốc nó lên tí),cũng trải qua nhiều mối tình,kinh nghiệm trong chuyện cưa cẩm cũng nhiều(nhiều hơn em thôi).Vì bạn thân nên chuyện của 2 thằng hay kể cho nhau,nhất là chuyện gái gú,lúc nói chuyện nó tán con này,cưa con kia,con này thế lọ,con kia thế chai thì em cũng gật gà gật gù cho qua chuyện chứ có biết éo gì yêu đương đâu mà ý kiến ý cò.


    Đến chuyện của em,là chuyện mà em định cưa Nàng í,nói cho nó nge,mịa,nge tới chuyện tình yêu là nó vênh cái mặt lên,ra mặt ta đây, phân tích,diễn giải mày phải thế lày,thế lày,thế lày etc….(lúc đó muốn nện nó 1 trận,nhưng vì đại cuộc nên em phải nhịn),em thì chỉ nhìn trân trân,vảnh tai lên nge,như thằng học trò ngoan chăm chú nge thầy giảng bài mà éo hiểu cái choá gì sấc.Mà thôi,quan trọng là nó biết em cưa Nàng và nó sẽ là thằng sẵn sang “hi sinh” vì công cuộc cưa Nàng của em,lợi thế ở đây là nó cũng là bạn thân nàng(cũng éo biết được là có lợi ko nữa,hay nó cũng có ý định cưa Nàng thì chết mịa),thôi tới đâu thì hay tới đó,nó mà dám lắng phắng với Nàng em cắt chym^^.

    Nói tới đây thì các bác cũng hiểu vì sao em Call cho nó rồi đúng không.Em gọi:

    -Alo,ở đâu đó thằng ngựa??
    -ở nhà chứ đâu thằng choá?(thân nên xưng hô thế đới các bác)

    -Thế hả??chờ tí tao ghé nhà mày liền,đợi đó,tao ghé mà ko có nhà tao xẻo…
    -À à biết mày ghé làm gì rồi?ời,nhớ hối lộ tao đó mày??(nó cười hô hố)


    Mịa,nó biết cái gì rồi hay sao?(quái,chỉ em nghĩ ra cái kế hoạch này thôi mà),sao nó nói như đúng rồi ý,Lừa em hoang mang lắm các bác,không lẻ nó đoán được cái ý định “trong sáng” của em?Nó còn “tống tiền” đòi hối lộ nữa chứ.Mặc kệ,Lừa em phóng xe qua nhà nó luôn.Quả như em dự đoán,thằng ngựa này thông minh hơn em tưởng.

    Vừa tới cổng nhà thì gặp ngay nó,giống như nó ra để đón em các bác,lúc đấy Lừa em cảm động sắp ngất luôn ấy chứ(dưn mà em nghi lắm,thằng khỉ gió này đột nhiên lịch sư thế thì chắc chắn có chuyện ).Quả không sai,Lừa em đoán trúng phốc.Mở cổng xong,em vừa dắt xe vào hiên thì nó nhìn em,cười đểu phát, (lúc đó muốn đấm zô cái mặt nó cho bỏ bu,hix2).

    -Con X(X là tên Nàng) bảo mày bận ko về mà?(cười đểu phát nữa)
    -Lúc đó tao bận,giờ lịch học đổi nên tao về,may thắc mắc cái éo gì?(gườm gườm nó)

    Đây mới đau nè các bác

    -À,thế mày nt báo con X chưa?chưa thì để tao báo cho nó?chứ sinh nhật năm nay chỉ có tao với nó thôi,giờ mày về thì nó vui lắm?(cười đểu tập 3)

    (Nó chơi em vố này ác như choá,mịa,Lừa em mà ko vì đại cuộc là thể nào cũng bay tới sấn cho nó 1 đạp).Lừa em dịu giọng

    -Á á,đừng,mịa,mày đoán được ý định của tao rồi hả?(cười duyên)
    -Rồi sao?(đểu tập 4)


    -Thì giúp tao chứ sao(hỏi ngủ bỏ mịa)
    -Thôi,éo chọc mày nữa,rồi.nói đi,tao giúp như nào,nhưng mà phải có qua có lại mới toại long nhau đó nhé(đúng là thằng bạn ngựa,lại còn đòi tống tiền nữa cơ đấy,mịa mày,lo xong việc của ông thì mày chit bà mày với ông)

    Rồi,em lôi nó vào nhà,nhà nó bữa nay éo có ai,may mắn rồi đây,bàn chuyện đại sự mà ồn ào thì hỏng ngay.Thong thả ngồi xuống ghế,húp ngụm trà(mịa.đi đường trưa nắng khát nước vl).Lừa em mới trình bày kế hoạch mà Lừa em tâm đắc,vận dụng hết chất xám,chất nhầy trong não mình mới nghĩ ra(thật ra kế hoạch nó đơn giản thôi,tí nữa các bác sẽ biết,hihi).

    Nge xong,thằng mặt ngựa không biểu hiện gì,nó nghĩ ngợi vài giây rồi nói

    -Cũng được(mặt vênh vênh)

    Oạch,kế hoạch biết bao nhiêu tâm huyết của e thế mà nó chỉ nói ‘Cũng được” làm Lừa em hơi chột dạ.Thôi,kệ mịa,quan trọng là nó chốt câu đồng ý giúp em,nên em cũng éo quan tâm nó nói nhăng nói cuội gì.hihi.Thế là ổn,giờ chỉ chờ đến thời điểm là chiến thôi.Lòng em lúc này lại vui vui khó tả(chắc nghĩ tối nay Nàng sẽ bật khóc đây,hehe).

    Qua điều tra thằng mặt ngựa thì em biết Nàng hẹn 7h30,và có chở thêm thằng em Nàng.thằng này em biết,nó cũng quí em lắm,dưn biết đâu có nó làm kế hoạch em gặp trục trặc thì bỏ mịa,mà nó mới học lớp 2 thì biết cái éo gì mà phá đám,nghĩ thế em cũng yên tâm.


    Đúng 7h em lôi thằng mặt ngựa đi mua "hàng" chuẩn bị trận đánh(bánh,hoa….),xong đúng 7h15 là 2 thằng có mặt tại quán X.Nghĩ còn sớm 15ph(mà kể luôn giờ giây thun nữa thì còn sớm chán)thế là em chậm rãi chọn địa hình,địa vật thật kỉ sao cho nó phục vụ tối đa vào cái mưu kế của em.

    Loay hoay 1 lúc cũng ra,đây,cái bàn này,ánh đèn nhè nhẹ,ko quá sáng cũng ko quá tối và tương đối yên tĩnh(lãng mạn đây mà,hì hì),nhưng quan trọng hơn là có 1 chổ cho em trốn(vì sao trốn thì tí nữa các bác biết).
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Vui quá.
    .Đọc làm mình nhớ tới loại văn phóng sự của Vũ Trọng Phụng.
    Bạn đọc lại V.T.P đ rồi luyện thêm.
    Bạn có khiếu về loại ký sự đó.
    khi viết xong, bạn chỉnh lại nhân xưng đại danh từ số ìt "em" bằng "mình" cho hợp với mọi người đọc
  10. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xưng em cũng được. Nói chung là ... thích chú :))

Chia sẻ trang này