1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình 6 năm về trước.Giờ ngẫm lại thấy hài vãi lều.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zuchung, 22/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Trước tên cám ơn bạn(xưng bạn nhé) đã có lời khen.Giờ cũng già rồi,hồi tưởng lại mối tình đầu thơ ngây nhưng mà đầy cảm xúc ấy ạ.Nghĩ gì viết ấy cũng không theo 1 khuôn khổ nào,may mà có 1 vài người hưởng ứng nên vui lắm(hơn trẻ con nhỉ,hihi)

    À VTP hả??nge quen mà không nhớ là ai.hhi.Chuyện này cũng lâu rồi,nên có những chi tiết ko nhớ rõ lắm có gì sai xót mấy bạn thông cảm nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái màu đỏ bác làm em.....ngượng quá:xhii^^.

    Em sẽ cố gắng viết tiếp,có người quan tâm chuyện của em là em vui lắm.Kính bác[r2)]
  2. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng bắt đầu ngồi xuống bàn,con bé nhân viên thấy khách vào nên cũng đem 2 nước ra và hỏi 2 anh uống gì??(Uống iếc cái gì,tâm trạng đâu mà uống,trong đầu Lừa em nghĩ thế)nhưng mà vô quán người ta không uống cho nó vác gậy dí chạy mất dép à??hix2

    Theo kịch bản thì nhân vật quan trọng(đó là Lừa em)sẽ xuất hiện sau cùng,nên giờ mà kêu đồ uống cho 2 thằng,nhỡ lúc Nàng tới,Nàng thắc mắc vì sao có 1 thằng mặt ngựa mà đến 2 suất đồ uống thì có phải bỏ mịa không.Thế là em bảo thằng bạn ngựa của em uống gì thì gọi,còn em tí uống trà đá cũng được.(tí mà được Nàng hôn 1phát thì Lừa em uống nước cống cũng thấy ngon,lại nghĩ bậy rồi,hihi)

    Rồi,thế là trận địa đã bố trí xong,lúc này gần 7h30,ấy chết, còn 1 việc cũng rất quan trọng Lừa em chưa làm.Em bảo thằng bạn Ngựa em ngồi đấy thưởng thức đồ uống đi,em chạy vào chổ thằng quản lý nhờ nó tí việc(chắc các bác cũng đoán ra ý định em chớ nhễ,hehe) và không quên đem theo cái bánh sn mà lúc nảy 2 thằng đi mua.

    Vác cái bánh chạy vào trong,gặp thằng quản lý trình bày “hoàn cảnh” nhờ nó giúp.Lúc đầu mặt nó cũng khó chịu,tỏ ý định không giúp.Nhưng sau 1 lúc “diễn tuồng” với gương mặt rất chi là bi đát,thảm thương mà Lừa em cố gắng tạo thì nó cũng siêu lòng(tại thằng này già khụi rồi nên mấy cái chuyện yêu đương của bọn trẻ nó éo có hiểu gì hết)

    Thế là mọi việc đã ổn,chỉ chờ Nàng dẫn xác vào động là thịt thôi.Lúc này lừa em mới đứng ở góc khuất gần quầy quản lý nhìn ra cổng.Huỵch huỵch…tim đậm mạnh dần,nhanh dần.Dáng người quen thuộc đã xuất hiện ngoài cổng.Éo biết sao mà lúc này em “run” thế không biết,cứ như bị giáo viên Sử kêu lên kiểm tra bài củ ấy(hồi còn đi học có bao giờ em trả được bài cho thầy cô đâu,học xong là em lấy luôn chứ trả làm giề,hix2).

    Thằng quản lý thấy em thậm thà thậm thụt như thằng ăn cắp,nó phát vào lưng em 1 cái đau điếng
    -Mày làm gì thế,ông pà già đến tìm hả??(nó đá đểu em)
    -Sặc,anh đánh thì đánh nhẹ thôi,gì mà dùng hết sức thế,ông bà già thì em chả sợ,nhân vật này còn ghê hơn nhiều(nói xong Lừa em cưởi khẩy,hề hề)
    Vừa nói xong,nhìn ra thì thấy Nàng đã vào tới bàn rồi,tất nhiên là có thằng em Nàng nữa.Vì tối quá,khoảng cách chổ em đứng cũng xa nên chỉ thấy mờ mờ,nàng ngồi đối diện với thằng ngựa,thấy 2 đứa nói nói cười cười(éo biết thằng ngựa có đâm sau lưng chiến sĩ không,thấy nó cười gian bỏ mịa).Éo cần biết 2 đứa nói gì,nhìn đồng hồ,7h45 rồi,nàng trể gần 10ph.Giờ mà thực hiện kế hoạch thì hơi sớm,phải đợi khoảng 15ph nữa.Lừa em đúng trong này mà tâm hồn ở tít ngoài kia,thấp tha thấp thỏm,mấy con nhân viên với thằng quản lý lâu lâu bụm miệng cười mà em muốn độn thổ.

    Bây giờ là 8h,chiến thôi,chứ ở đây để cái bọn chim lợn nó chọc quê,máu anh hừng lại nổi lên,không kiềm được, éo biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Quay sang thằng quản lý Lừa em cười 1 nụ cười duyên hết mức có thể(đang nhờ vả mà,may mà mày giúp ông chứ không ông tẩn mày lâu rồi,hức hức),rồi em nói
    -Tí em bắt đầu ra thì anh tắt điện chổ gốc cây ấy nha,và đổi nhạc sang bài HPBD ấy(cười duyên phát nữa)

    Không nói gì,chỉ gục đầu.Lừa em cũng éo cần gì hơn.Vậy là lừa em lấy bánh ra cắm nến lên bánh,đương nhiên là phải đốt nến nữa chứ.Chả hiểu sao mà lúc này lại hồi hộp thế,nhìn quanh thấy cũng có nhiều bàn nhìn em trân trân(làm em quê bỏ mịa)

    Giờ này ước gì em đừng thích Nàng,đừng nghĩ ra mấy trò dỡ hơi cám lợn này thì hay biết bao(ý nghĩ thoáng qua)nhưng làm thằng đàn ông,không thể bỏ cuộc giữa chừng,ném lao phải theo lao,vả lại biết đâu tí nữa Nàng đè em muốn xuống mà hôn thì sao,thế là có động cơ,động lực rất lớn Lừa em hít 1 hơi thật sâu…thật sâu(sâu tí nữa tắt thở luôn,hihi)dùng hết sức bình sinh có thể,vác bánh hiên ngang bước đến chổ Nàng.

    Bước được 1/3 chặng đường thì theo như cam kết thằng quản lý tắt đèn ngay chổ bàn nàng,Hép pi bớt đề to du….hép pi bớt đề to du …vang lên(lúc này mà nhìn mặt Nàng chắc ngộ lắm đây,nhưng chắc nàng chưa biết gì,tí về hỏi thằng ngựa sau)

    Tự nhiên có tiếng cười,tiếng la ó…xung quanh(khán giả không mời đây mà).thế là Lừa em lại tay đập chân run,bước chân như nặng ngàn cân,không thế lết nổi nữa.Gần đến rồi,sắp tới nơi rồi,trước mắt là nụ hôn của Nàng đó,mày phải cố lên chứ.Nghĩ thế nên Lừa em cứ lê lết từng bước từng bước đến với bến bờ hạnh phúc,đến với yêu thương mà Nàng sắp dành cho mình(vãi chưởng,tự động viên mình luôn,hihi)

    Lúc còn cách bàn nàng khoảng 10m,Lừa em nhìn thấy Nàng cũng đang nhìn về phía em(chắc do mấy tiếng la ó xung quanh) nhưng ko biết Nàng có biết cái thằng hâm,lù lù vác bánh đến cho Nàng là em không.Bây giờ mặt em thật sự đỏ các bác,Lừa em cảm thấy thế.nhưng không phải vì ngượng mà vì Lừa em đưa bánh lên sát mặt mình để Nàng không nhận ra nên lửa của mấy cây nến nó tạt vào mặt em đó,hix2(yêu đương gì mà khổ bỏ mịa,sướng đâu chưa thấy,thấy cực vãi^^)

    Sau 1 khoảng đường khá xa(30m) Lừa em cũng đến được với Nàng,đứng trước mặt Nàng,khoảng cách chỉ 1 gang tay,em đặt bánh trước mặt Nang và nói 1 câu rất chi là nhỏ nhẹ,dịu dàng và đầy ấm áp………-Chúc X sinh nhật vui vẻ^^

    Không phải nói thì cũng biết,Lúc đấy mặt Nàng đỏ còn hơn đít khỉ nữa,nhìn e thẹn,khép nếp, khoé mắt như đươm nước không nói được câu nào,chỉ nhìn em,thật lâu thật lâu…..và em biết lúc này Nàng cảm động lắm,em hiểu,em hiểu cảm giác nó như thế nào,em cũng vui lắm,hp lắm các bác,chỉ còn thiếu 1 cái gì đó,cái gì đó để làm cho cái kế hoạch của em nó mỹ mãn hơn.Và em nghĩ các bác cũng biết nó thiếu cái gì,đó là nụ hôn từ Nàng.Nhưng biết làm sao được,không lẻ giữa quán xá,dắt theo thèo em nhỏ mà Nàng hôn em thì không hay cho lắm(nghĩ thế em cũng mát lòng mát dạ.hihi^^).

    Lừa em chỉ kể những khoảng khoắc đặc biệt,đến lúc tặng xong bánh thôi,còn phần sau thì chỉ uống nước,chém gió xong rồi về nên em không đi vào chi tiết.Có thế các bác thấy nó đơn giản,không sâu sắc nhưng với em nó đọng lại rất nhiều cảm xúc.Và bây giờ em biết trong lòng Nàng em đang ở 1 vị trí nhất định(chưa biết thủ môn,hậu vệ,tiền vệ hay tiền đạo nhưng ko phải là dự bị,em đoán thế,hihi).

    Chắc lúc đầu các bác nghĩ kế hoạch của em chắc cũng ghê gớm lắm đúng không,hihi,bác nào thất vọng thì cho em sr nha^^
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết Chí Phèo, Thị Nở chứ ?
    Pa pa của Chí Phèo đồng vai vời V.T.P đó.
    V.T.P là người nghèo kiết xác, chết vì bị ho lao hồi còn trẻ. Nhưng những đứa con của của V.T.P thì đứa nào cũng sống dai. Dai như Chí Phèo. Có đứa như Nghị Hách thì giầu ơi là giầu . Có đứa chẳng giầu mà củng chẳng sang gì mà ai cũng phải gọi bằng cố, như cố Hồng, bằng bà; như bà Phó Đoan. Trong đám con của V.T.P có tên Xuân Tóc Đỏ, chắc bạn biết mà ! Tên này có cá tính xêm xêm Chí Phèo.
    Tôi thấy mấy ông làm văn cứ hay lấy mấy đứa con của V.T.p làm mẫu tập viết. Chẳng hạn cái ông Vũ Mão (mối mất cach nay vài năm, Thọ gần 80) thích V.T.P đến nỗi tính ăn thừa tự V.T.P, đổi tên ra họ Vũ.

    ---Tôi cũng đoán được là sẽ có cái bánh Hep Py bớc đây to you bát ngờ của Lừa cho Nàng. Nhưng tôi tiếc là không có mấy pô hình lúc áy để mai sau còn có gì để nhớ.
    -- Viết tiếp đi. Nhân vật Lừa có cá tính đấy. Mấy đứa con của V.T.P, có đứa ông chỉ lướt qua như lão thầy bói, anh Cảnh sat Giao Thong Min oong, Min đơ.... anh nào cúng có cá tính.
  4. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    -Đỏ:Tất nhiên là Lừa tôi biết,mấy nhân vật này hồi học Văn Phổ Thông thì đứa "dốt" văn nào mà không biết.Nhất là Chí Phèo,Thị Nỡ,Xuân Tóc Đỏ..

    -Xanh:Tôi cũng tiếc như bạn đới,nhưng lúc đó đứa nào rơi vào hoàn cảnh của tôi mà còn nghĩ được vụ lấy máy ảnh chụp lại thì.........tôi cám ơn liền.hihi

    -Vàng:Tôi chưa hiểu ý câu này lắm.Và tôi cũng không nghĩ là mình cố tập viết văn đâu.Chuyện này đã 6 năm rồi.Hiện nay Lừa tôi và Nàng vẫn còn chơi thân với nhau(và Lừa tôi thật sự,thật sự vẫn còn tc với Nàng nhưng Lừa tôi ko chắc đó có phải là ty không)Để đi đến quyết định viết lại chuyện này thì Lừa tôi cũng đắn đo mãi,sợ khi ngồi nhớ lại,ngẫm lại, những kỷ niệm xưa ùa về thì đôi lúc Lừa tôi cũng thấy chạnh lòng lắm(vì kết thúc nó đâu có đẹp đẽ gì).Và mong muốn cuả Lừa tôi ở đây là những ai đọc chuyện này,những ai cũng có mối tính đầu của riêng mình bất chợt sẽ nhớ về nó như 1 kỷ niệm đẹp hết sức trơ ngây trong sáng tuối mới lớn.(Suy nghĩ của Lừa tôi vậy thôi,nó không ăn nhập gì ở cái Vàng Vàng và cũng không có ý gì đâu.^^)

    -Cam:Cám ơn bạn đã nhận xét Lừa tôi vậy,và Lừa tôi nghĩ bạn có ý tích cực chứ không xỏ xiên gì đúng không????^^

    Cuối cùng,thật sự cảm ơn bạn,đã và đang theo dõi topic của tồi từ lúc mới mở đến giờ,có gì Bạn góp ý thẳng thắn nhé.Thân ^^
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi đau hơn dao chém.
  6. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hì,Sao vậy??tính Lừa tôi bộp chộp lắm,có hỏi câu gì không phải thì cho Lừa tôi xl nha^^.Mà hỏi câu gì làm bạn "đau" vậy??hix22=((
  7. FUD84

    FUD84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    vẫn vào hóng đều đặn, chú Lừa cố gắng tiếp tục "sáng tạo" cho anh em có bài đọc nhé. Giai nào cũng tìm thấy một chút bản thân mình trong câu chuyện của chú thôi hihi
  8. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác nói oan cho em quá,em kể chuyện thật mà,chứ có sáng tạo ra cái gì đâu.Hix2.Dù sao cũng cám ơn bác,ghé thăm ủng hộ,HiHi.Lừa tôi tuy già nhưng mà cũng còn xì tin lắm[:D]

Chia sẻ trang này