1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng vàng biển xanh và ... anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheDoEm, 22/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chê em chân ngắn có phải không ?
    May quần đỡ vải , đỡ tốn công
    Chân ngắn nhưng mà duyên không ngắn
    Có biết bao nhiêu kẻ ngóng trông .

    Chê em hơi béo có phải không ?
    Da mặt em mịn má em hồng
    Căng chỗ cần căng , cong đúng đoạn
    Chả đâu mà lẫn trong đám đông .

    Chê em thế có thích em không ?
    Xấu hổ thế nào anh cũng "không"
    Nhưng em biết thừa ông tướng ạ
    Thích thì nhận đi ,còn nói ngông !


    :-* =))
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế là sau gần 1 tuần đục đẽo , xây chát , quét sơn... cuối cùng thì cũng sửa xong cái phòng . Cũng phải công nhân tay nghề và thẩm mỹ của mình có tiến bộ so với hồi cấp III ;)) . Bây giờ ngủ dậy , tha hồ mà đón nắng sớm :-* . Hjx , chỉ tiếc là sắp sang mùa đông ... rõ chán !!!
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Love U 4Ever ;))

    Lòng anh thực sự thích Vân

    Oái oăm ở chỗ lại thân với Hiền

    Vậy nhưng trang mới có tiền

    Em Phương lại đẹp ôi phiền quá đi

    Yêu anh cũng định chọn Ly
    (Yêu kiều anh định chon Ly)

    Oài nhưng bố bảo bé Vy ngọt ngào

    U thì bắt cưới bé Đào

    4 hôm anh nghĩ lẽ nào chọn Ngân

    Em Mai cũng chẳng dưới phần

    Vợ anh thì phải như Hân mới đành

    Eo ơi em Thủy ngọt lành

    Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai ?

    =))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu, anh cũng định chọn Ly
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Chắc là Anx ghét vuhuynh! Nếu ghét quá thì sau post này cứ nói thẳng để lần sau vuhuynh không quote bài Anx nữa.

    - [Yêu anh cũng định chọn Ly]

    - Yêu, anh cũng định chọn Ly

    Quả là câu gốc (đã được Anx sửa lại) đã phá tan cái chữ YÊU [NHAU] mất rồi phải không Anx?!

    Nếu [Ta] yêu [Ta] nhất, nếu [Ta] thương [Ta] nhất, thì bước chân đi tìm tình yêu làm gì, câu trả lời có rồi đó thôi.

    Mà người ta yêu tương chính mình thì đã có sao. Cuộc đời này nếu không yêu quý bản thân mình, thì nhịn đói được bao lâu đây. Chỉ có điều nên có một ai đó sửa chữ YÊU [NHAU] đi cho nó đúng với diễn biến nội tâm của [con người].
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ~.` tôi có vấn đề đọc hiểu hay sao ấy. Cái dấu phẩy chỉ là để cho cái câu nó có nghĩa, nhưng sao thêm vào cái dấu phẩy lại có người phản đối thế?? `.`
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xét về nhịp điệu thì yêu anh / cũng định chọn Ly là hợp với đoạn thơ trên.

    Xét về nghĩa thì anh không phải là đối tượng của yêu, vì yêu anh thì đứa nào yêu anh? Là Ly hay là một thằng X nào khác (tuy nó) yêu anh nhưng (thằng X đó) lại chọn Ly? Mà thằng X đó thì liên quan gì đến chủ đề đang nói nãy giờ (là chủ ngữ "anh" yêu lung tung nhiều cô)?

    Xét về ngữ pháp, để phù hợp với nghĩa của toàn đoạn thơ, và tôi hoàn toàn ý thức được là không phù hợp nhịp thơ, thì cần thêm vào một dấu phẩy sau từ yêu.

    Xét về chuyện yêu đương ấy mà, thì anh cũng định chọn Ly, nhưng bố (anh) lại bảo nên chọn Vy (vì Vy ngọt ngào.)

    Đề: [Việc] yêu
    Thuyết: anh định chọn Ly.
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Chắc bạn nghĩ tôi là người phản đối dấu phẩy. Không bạn ạ, tôi thấy câu đó có dấu phẩy sẽ có nghĩa khác với [nó] không có dấu phẩy.

    Ở đây việc [phải] có dấu phẩy không nói lên rằng nó cần phải tuân thủ một quy tắc ngữ pháp thông thường, mà là nó nên có dấu phẩy thì câu thơ mới thật sự đẹp - như ý nghĩa của từ YÊU có một sự đòi hỏi nơi diễn biến nội tâm con người. Chủ thể yêu chính nó thì làm thành thơ làm gì cho nó tầm thường ra.

Chia sẻ trang này