1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ này nên xử lý sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 26/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm chủ nhật vừa rồi(cách đây khoảng 3 ngày) e có đi ăn liên hoan với bọn ở lớp, ở quán bia đấy có một em làm thêm nhìn hay hay, bọn lớp em mấy đứa nhảy vào chụp ảnh, e thấy thế cũng vào chụp cho vui.
    Sau đó nhìn e ý cười dễ thương, nên e mon men ra trêu trêu vài câu. Thì được biết em ý sinh năm 90, e ý biết em sinh năm 92
    Vì tình hình lớp rất đông, bọn bạn thì nhiều, sợ nó trêu thì e kia ngại nên e mới nghĩ ra cái trò viết vào tin nhắn điện thoại rồi cho em ý đọc
    Em: cười dễ thương thế, tên gì đấy?
    Cáo:(viết ra giấy) Thu ạ!
    Em: tên hay nhỉ. Cho t xin số điện thoại đi.
    Cáo không nói gì, quay ra cười cười với bạn(có một em nữa đứng đấy)
    Em gõ cửa kính(vì e ở trong, cáo ở ngoài, cửa mở được mà em ko mở), rồi hất hàm ý là cho đi.
    Cáo: gọi chị đi rồi cho(vẫn viết giấy)
    Em mở cửa ra rồi bảo: chị Thu cute, cho em xin số điện thoại đi
    Cáo lại cười duyên, nhìn bạn rồi viết: tẹo nữa nha
    Em bảo: ôi con gái xinh khó tin lắm
    Cáo: hứa đấy
    Em: vậy tạm tin một lần.
    Rồi em quay vào làm gì thì làm.
    Lúc sau bọn e về thì e xin cáo, cáo viết vào giấy rồi đưa cho em.
    Theo như kinh nghiệm của các tiền bối để lại, em để đến tận hôm nay tức cách đấy 3 ngày mới gọi cho cáo.
    Nhưng mà tình hình là cáo làm tối nên e ko rõ mấy h làm xong, hôm đấy tầm 10h bọn e đi hat karaoke qua đấy thấy cửa hàng có vẻ đã chuẩn bị đóng cửa nên hôm nay 10h30 em gọi cho cáo, nhưng đổ chuông khoảng vài lần thì báo máy bận..
    Bác bảo em nên xử lý thế nào tiếp đây. Em là e kết cái vụ cười duyên của e nó rồi đấy nhá
  2. LoveYo

    LoveYo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    theo anh dự cho pik thì ca này tạch rùi
  3. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @@ hơ.... các bác chỉ cho em những điểm sai để lần sau em rút kinh nghiệm với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @@ hơ.... các bác chỉ cho em những điểm sai để lần sau em rút kinh nghiệm với
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nói chuyện dễ thương thêm tí nữa, độ tầm 15p, đếm gái cười được khoảng 6-7 lần trong 15p thì xin số đt ngon. = ))
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hỏng rồi, chú chạy tồng tộc xin điện thoại là thiếu đi vẻ đẹp lịch lãm của đàn ông
    Chú ép cho số tạo tiền lệ không tốt cho sau này, không có gì đảm bảo sau này chú không ép yêu.. nghĩa là tự dưng chú thả ra 3 chữ i love... nói chung tương lai không mấy sáng sủa, hỏng rôi!
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thế theo bác phải thế nào? híc
  7. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chú xin hơi phũ :)) chẳng quen biết gì đi xin số làm quen các kiểu nó nhàn nhạt làm sao :))
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    khổ lúc đấy có hơi men nên tự dưng nhảy ra trêu thôi, nói được một lúc rồi thì mời xin chứ;))
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt thì có mấy cái đánh giá:
    -thớt + sự kiện trên: không có tiềm năng
    -Riêng chú thì: chưa có tiềm năng
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Các chú trên răng dưới các tút thì phấn mãi thì không bao giờ với tới gái. Gái 90 thì cũng ngon nghẻ và độ chín.. cũng nghĩ về tương lai yên ấm, công việc đàng hoàng,và người yêu hay xa hơn nữa là ổn đinh gia đình... đó là chuẩn mực cơ bản.
    Đặt tình huống các em ý trao tình yêu cho các chú. chỉ thấy các chú suốt ngày leo trèo vượt tường bày tỏ tình yêu, các chú có một thứ tình cảm chân thành. Nhưng đến lúc gặp khó trong cuộc đời, mặc gái kêu gào thảm thiết các chú cũng bỏ mặc.. không phải vì các chú không có tâm, mà là các chú không có lực. Tiền tai danh vọng không có, bây giờ còn xìa tay 5 ngón xin trợ cấp... thậm chí gái có thể lo về kinh tế thì trăm thứ tinh thần dồn nén trogn cuộc đời hỗn độn, các chú cũng không có kinh nghiệm xã hội để nói với người khác vài lời thu xếp, hoặc với gái một lời để an ủi.. Anh đang nói một khía cạnh tình yêu bình dị. Còn khi các chú muốn thành thợ cưa thì các chú phải có ít nhất những phẩm chất bình dị trên trong cuộc sống!
    khi làm quen một người, giữa muôn vàn các mối quan hệ, anh họ, người quen.. bạn của anh. Thì các chú có lợi thế gì trong việc làm quen không mà đòi quen. Phải thông cảm là gái chỉ có bộ nhớ hạn chế nên chỉ lựa chọn các mối quan hệ bền vững và có các chú gà nổi trội hơn động loại..
    Nhưng tiếc thay các chú gà công nghiệp không hiểu, cứ lợi dụng hơi men là một khi bắt quen là phải quen được, nài nỉ xin số điện thoại... các chú quá quan trọng kết quả mà quên chú trọng vào phong cách làm quen. Các chú xác định là trong 10 thằng có phong cách thì chỉ có thể quen 2, 3 thằng.. còn nếu chú không có phong cách gì thì tập xác định là lượn sớm cho nước nó trong! Phiền phức!

Chia sẻ trang này