1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có số điện thoại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rebenge, 29/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp: chú mới yêu lần đầu?

    Gái xì tin mới 19t, tâm lý chưa ổn định, lại mới chia tay ng yêu 2 tuần, chú dính vào cũng ko hay lắm. Nhưng thôi, tình cảm khó cưỡng. Gái như ntn thích những thằng bất cần một chút, phong trần một chút. Cứ thế mà làm, để đến tối hôm đó gọi điện đi chơi, từ đây đến thứ 4 ko nt, gọi điện để thể hiện sự bất cần. Đại khái là thế
  2. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì em yêu lần 2 rồi ạ. Lần đầu yêu tha thiết em xì tin nó cũng vờn cho chóng cả mặt ra. Thế nên lần này gặp Cáo này mới bình tĩnh thế đấy ạ.

    Chẳng là sau cái yêu lần đầu đấy thì gặp lại Cáo này Cáo mới làm em rung động nên em cũng không muốn ca này tạch.

    @Alp em cũng đồng ý với cái quan điểm của bác. Ít ra thì cũng nhắn thêm cái tin vâng dạ hay gì gì đấy. Đằng này lại cứ nhắn cụt cụt thế kia khó chịu cả ra. Thế nên gà em mới bảo là tuy hẹn được nhưng có vẻ không hào hứng lắm, giống như là đi cho có vậy. Nhưng mà ở trên nói chuyện có vâng có dạ thì cũng tính là gái được giáo dục đàng hoàng :D.
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nó nt hứng thú thì lần này cố ghi điểm đi, chứ lần này mình thấy thực ra cô kia cũng đang bắt đầu để ý đến bạn thôi. Để người ta nt mà lê thê thì cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố: tình cảm của 2 người, cô này thích nấu cháo qua tn hay ko,...
  4. gacondatinh1985

    gacondatinh1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn xác định 1 tuần cáo rãnh đến 2 ngày, thứ 4 và thứ 5 chẳng hạn thì:

    -Nếu cáo chọn thứ 4 đi ăn đền đáp thì bạn phải hẹn lại thứ 5, ko chịu đi thì thôi mày nợ tao hoài, đi thì tao phải nắm phần chủ động. Phần nữa là cho cáo thấy: tao đây cũng bận lắm, đâu phải tao thích mày đến mức mày vừa ban phát là tao bỏ hết mọi việc khác. hihi. Mình ghi mày tao là để chủ thớt nhớ dai thôi, ko phải vô văn hóa đâu nhé các bác. Mình cực kỳ lịch sự với phụ nữ đó.
  5. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin tiếp thu ý kiến mọi người.

    Với nữa cho em hỏi là có ai đã nắm tay ngay lần hẹn đầu tiên chưa ạ. Hay là chờ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Hay cứ giả vờ đụng chạm để xem thái độ địch thế nào ?
  6. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Chú nói gái 19 tuổi vậy là đang học đại học năm nhất(sn 93 ah)...chú phải cho mọi người biết là học về nghành j chứ,với quê quán ở đâu..tại gái mỗi miền,mỗi trình độ học vấn khác nhau thì có cách cư xử,văn hoá khác nhau,văn hoá yêu cũng thế?
    Với lí do ct tình cũ là ntn,Chú cần phải biết để đánh vào tâm lí đó...cho a e thêm thông tin 1 tí thì mới vấn dc chứ:-bd
  7. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gái 19 vâng đang năm nhất. Quê ở Sài Gòn, đang học về tài chính. Lý do chia tay người yêu thì em cũng chưa rõ, tại chưa nói chuyện nhiều bao giờ với cũng chưa thân thiết tới mức độ hỏi gái. mà nếu hỏi mấy đứa bạn thân gái thì em sợ bức giây động rừng, nên em cũng chưa hỏi. :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái 19 vâng đang năm nhất. Quê ở Sài Gòn, đang học về tài chính. Lý do chia tay người yêu thì em cũng chưa rõ, tại chưa nói chuyện nhiều bao giờ với cũng chưa thân thiết tới mức độ hỏi gái. mà nếu hỏi mấy đứa bạn thân gái thì em sợ bức giây động rừng, nên em cũng chưa hỏi. :(
  8. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch thay đổi thành thứ 3 vì thứ 4 em bận :P

    Vừa đi ăn xong lên đây viết tường thuật luôn. Theo như kế hoạch thì rủ đi chơi thuận lợi, nhưng tới phút cuối em ấy alo thêm đứa bạn nó theo =.=. Cảm xúc tụt dốc không phanh ấy ạ. Nhưng thôi kệ đi đông thì vui, với lại em nó có nói là đi riêng đâu. Đi đường kẹt xe nên tới trễ 10 phút. Em nó bắn cho 2 cái tin anh ơi nhanh không em đói chết mất, em không trả lời vì bận lái xe, nghe điện thoại chẳng may tai nạn chết hoặc ăn cái vé phạt thì hết cả vui. Rồi lát sau thằng bạn dùng số của em ấy gọi cho em hỏi thăm em đã đi chưa... Lát sau em điều tra ra là em nó đưa điện thoại bắt ku kia gọi cho em. Buồn 6 phút. Vẫn thắc mắc tại sao em nó không gọi cho em :(.

    Em đưa em ấy và thằng bạn em ấy vào nhà hàng yêu thích của em, thì em ấy khen chỗ này đẹp anh nhỉ, làm chỗ hẹn hò thì hay biết mấy.

    Trong buổi nói chuyện thì khá là vui vẻ, không có gì căng thẳng như Gà dự tính. Chủ để câu chuyện xoay quanh 3 đứa nhân vật chính. Cáo thỉnh thoảng đặt mấy câu hỏi khai thông tin của gà như sở thích của gà, những thông tin Cáo nghe giang hồ đồn muốn xác mình lại với Gà.

    Cáo có hỏi thế anh Gà đã có người yêu chưa. Như bắt được vàng Gà đáp ngay chưa, nhưng chợt nhớ bí kíp của bác Quark vội sữa ngay thành "sắp có, mà có khi cũng không cần ny lấy vợ luôn ấy chứ" thế là cả đám lăn ra cười...

    Rồi sau đấy tạt sang tiệm kem, em nó liên tục lạnh, mà thằng bạn nó cũng kêu lạnh, thường thì em sẽ lấy áo ra cho Cáo nó mặc nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào thôi Gà em cứ lo ấm mình trước, giờ nghĩ lại cũng có giây phút hối hận. Nhưng chuyện đã rồi, cũng có khi là tạch rồi

    Rồi lúc qua đường, thì em cũng nhớ bí kíp là kiếm cớ nắm tay em nó dắt qua, nhưng hình như thằng kia cũng có bí kíp nên khoác vai em ấy qua trước nên không tới mình

    Rồi em nghe phong phanh là đâu em nó và thằng bồ cũ vẫn còn liên lạc, gặp mặt nhau, thế nên giờ em cũng chẳng biết thế nào, tiến hay lùi

    Sau khi đưa em ấy về thì em ấy có quăng cho cái tin "cám ơn anh đã đưa bọn em đi ăn, chúc anh một buổi tối vui vẻ". Nữa tiếng sau em nhắn lại cho cái tin người cám ơn phải là anh, chúc em ngủ ngon. Và đấy là tin nhắn 1 chiều 1 đi không trở lại. :)

    Các bác xem xong phán hộ em ca này. Có nên công khai công thành hay là âm thầm mà rút quân :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À còn chit tiết nữa là em nó cứ hay bảo em "giờ em mới biết anh láu cá quá nha" ... cái này không biết là điềm tốt hay điềm xấu nữa :(
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đọc từ đầu tới giờ bạn không hiểu gì à ?
  10. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý của bạn TheDoEm là thôi, cứ làm bạn? Vì mình vẫn băn khoăn thằng bồ cũ của Cáo, và Cáo nhắn tin không mặn mà lắm. Và đi chơi chỉ là phép lịch sự?

Chia sẻ trang này