1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao nhân bốc thuốc giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hanson213, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi đi mua đồ cùng ông anh ở một cửa hàng có 3 em gái, 1 bé ra tiếp bọn em, ban đầu thấy em nó dễ thương nhưng mình ko có ý định gì, lúc sau mình quay sang chém gió với em thì bỗng dưng càng chém càng kết nổ đĩa, thế là suốt lúc ấy cũng buông một vài lời ong ****. Đến khi ra về mạo muội xin sđt em nó thì em ko cho (thế mới chuối), cuối cùng mấy em kia lại ghi cho em cái sđt cửa hàng bảo muốn gặp em nó thì gọi vào số bàn cửa hàng rồi kêu cho gặp (chơi chiêu mình). Em cũng đành ngậm ngùi cầm cái card visit có khi số bàn đó ra về mà lòng buồn hùi hụi.

    Mấy hôm sau lấy cái số ấy ra gọi đến cửa hàng nhờ cho gặp em nó để chém gió thì chẳng được gì, em nó bận bán hàng và cũng có ý tránh mình, cuối cùng gọi mấy lần sau nữa nhưng xin số di động em nó vẫn ko cho.~X

    Quẫn bách quá các bác ạ, ko biết phải làm gì tiếp theo nữa, mới gặp em nó chém gió được bữa đầu tiên chưa có ấn tượng gì nhiều, có khi nào em nó ko cho số vì mình xin quá đường đột chăng. Làm cách nào để gặp được em và xin được số đt bây giờ các bác, em đau đầu quá~X

    Mong các cao nhân bốc thuốc giúp, em ko thể cứ lui tới cửa hàng hoài được vì rất bất tiện, em nó thì phải bán hàng, chả có thời gian tiếp mình, vào tán em nó thì phải tán cả mấy em kia nữa mệt quá.[r23)]
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    em nó không thích bạn rồi. Mà không thích thì cho số đt làm gì. Bố trí nghỉ đi thôi
  3. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em ko xác định nghỉ đâu bác ơi. Dù em nó chưa có ấn tượng gì về mình cũng chấp nhận vì mới gặp hôm đầu, chém gió cũng ko phải thành bão, hơn nữa đó lại là chỗ bán hàng...:-"

    Làm sao để gặp em nó mà ko phải mò đến cửa hàng, đến đấy chỉ bất tiện cho mình và gái. Hóng cao nhân, chờ thượng sách, (bí quá hạ sách em cũng chờ luôn ạ)[r23)]
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Rình lúc gái đi làm về chặn đường mà làm quen. Sợ gì không thử.
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ông này k tự tin rồi, muốn tán nó chỉ có 1 cách là thường xuyên đến cửa hàng nó thôi
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Nóng vội. Chú mày vẫn còn đâu đấy sự hoang dại khiến gái sợ nổi gai ốc. Chiêu bài chơi lộ liễu. Anh nói với chú, nếu gái mà xin số anh kiểu như vậy thì anh cũng không co chứ đừng nói gì đến gái. Lần sau đến cửa hàng vác vài củ mua hàng, giả vờ không mang điện thoại mượn điện thoại alo cho con khác xem mua đồ này đồ nọ có vừa ý không. Đại loại như vậy, chứ đừng trực tiếp xin số như vậy. thô quá.
  7. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên đến cửa hàng đó mà là tự tin à bác, hay chúng nó bảo rảnh rỗi ko có việc gì làm, nhất là đó lại là cửa hàng bán đồ thời trang nữ, đến lần 3 ko khéo bảo vệ nó đuổi về thì khốn hoặc là lúc nó đang làm việc nó lại chẳng tiếp mình[r23)]. Thực sự đây là cách không hay tí nào, có khi chỉ làm hình ảnh của mình trong mắt gái xấu thêm, nhất là khi em nó lại là người ko thích phô trương.

    Đúng là em nóng vội thật bác ạ, hôm đó hơi xoắn quá, một phần cũng là vì ko muốn lui tới cửa hàng nhiều ví nó chỉ bán đồ nữ, em nhờ các bác tìm cách chữa cháy giúp em đây ạ. Có khi chờ em nó đi làm về như bác Yeu_Trong_Sang :-ss
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ca này tạch 100%, cố đấm ăn xôi thì coi chừng bị khinh nhé em trai.
  9. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác quả quyết thế cơ à=((

    Trước khi post bài nhờ tư vấn em đã dự sẽ có nhiều bác nói em tạch, chắc các bác này cũng chẳng muốn vấn cho em. Em thì ko cố đấm ăn xôi nhưng cũng sẽ chẳng bỏ cuộc, bởi ko phải lúc nào cũng có nhiều cảm xúc thật thế này, đương nhiên lần này ko dục tốc như trước nữa. Mong những lời tư vấn mở để em còn suy nghĩ cho kĩ ạ:x
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    dựa vào cái xanh mà cố gắng, nhớ kiên trì tư duy theo cái đỏ. cố lên nào
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này