1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "Dây Muống Vàng" cho những zai ngon lành cành đào đê.... Hí hí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ThuCuc89, 10/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    [:P]>:)

    Thơ Fỏm đọc thấy phát ghê....
    Mỗi mông với đít, với "phê" ...hở Giời![:P]
    Dưng mờ, cũng có nét vui....[:D]
    Bao giờ Fomr gặp dược tui, biết tày (tay)!>:):))


    Nói thêm: Đã nghe cả 3 bài hát do Fomr chọn. Nên, em cũng có "quà' ngay cho F đây. Đó là 1 bức ảnh em chụp từ máy bay đêm qua, sau khi cất cánh từ phi trường Pô- chen - tông về nhà. Khi ấy, Tây Nguyên mình bên dưới chỉ còn là một mịt mùng đen với le lói một đôi nơi. [:D]
    [​IMG]



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Fomr à, ai chả bận bịu vì dự án.... Em đây nè, quanh năm, suốt tháng, có pao giờ hết dự án đâu![:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Hình như tất cả các đỉnh núi xinh đẹp, mát mẻ của VN ta, em đều đã qua rồi đấy. Mẫu Sơn, Sa Pa, Bà Nà, Đạt Lạt... đâu đâu em cũng thấy tụi Pháp nó làm những hầm rượu, anh ạ. Với em, ấn tượng nhất là cái hầm r ở Bà Nà ( chắc tại vì dạo í, em chưa có kinh nghiệm uống r , nên đã bị say rất chi là tệ hại hay sao í ?:(( ). Anh có biết tại sao chúng nó cứ phải mang r lên cất ở trên núi như thế ko?[r2)]
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thơ Fỏm đọc thấy phát ghê....
    Mỗi mông với đít, với "phê" ...hở Giời![:P]
    Dưng mờ, cũng có nét vui....[:D]
    Bao giờ Fomr gặp dược tui, biết tày (tay)!>:):))

    Gặp ta dễ lắm nàng ơi
    Hồ Tây, chiều muộn, xin mời nàng qua
    Thấy gã cầm cái đinh ba
    Lăm le chọt cá, là ta đó nàng[:P]


    Nói thêm: Đã nghe cả 3 bài hát do Fomr chọn. Nên, em cũng có "quà' ngay cho F đây. Đó là 1 bức ảnh em chụp từ máy bay đêm qua, sau khi cất cánh từ phi trường Pô- chen - tông về nhà. Khi ấy, Tây Nguyên mình bên dưới chỉ còn là một mịt mùng đen với le lói một đôi nơi. [:D]

    Em đi Cam di lực hay buôn lậu, đánh bạc vậy?>:)

    Fomr à, ai chả bận bịu vì dự án.... Em đây nè, quanh năm, suốt tháng, có pao giờ hết dự án đâu![:D]

    Em cũng lính chiến phết nhở, có vẻ hay lang thang đó đây, giống anh;))


    Hình như tất cả các đỉnh núi xinh đẹp, mát mẻ của VN ta, em đều đã qua rồi đấy. Mẫu Sơn, Sa Pa, Bà Nà, Đạt Lạt... đâu đâu em cũng thấy tụi Pháp nó làm những hầm rượu, anh ạ. Với em, ấn tượng nhất là cái hầm r ở Bà Nà ( chắc tại vì dạo í, em chưa có kinh nghiệm uống r , nên đã bị say rất chi là tệ hại hay sao í ?:(( ). Anh có biết tại sao chúng nó cứ phải mang r lên cất ở trên núi như thế ko?[r2)]


    Tụi Pháp là tộc người sành điệu, sành ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ. Bởi vậy những nơi như trên họ thích sống vì gần gũi thiên nhiên, mát mẻ, trong lành, thoáng đãng. Về rượu mà nhất là vang thì Pháp số 1 rồi, họ có cả vùng Champagne rộng lớn chuyên sản xuất loại vang sủi tăm nổi tiếng thế giới. Thế nên vì là rân chơi, sành rượu nên họ làm hầm rượu trên núi là chuẩn rồi. Rượu bảo quản tốt nhất ở nơi có khí hậu lạnh, thêm nữa nấu rượu trên núi cũng tuyệt vời vì có được mạch nước ngầm tinh khiết, có thể dùng men lá (lá cây rừng như rượu Mẫu Sơn) để ủ. Em cứ tưởng tượng trời se lạnh ngồi trên núi mà nhấp nháp ly rượu thì thú vị dư lào rồi phải không?

    Em đã từng say rượu à? Không biết nom có "ngộ nghĩnh đáng yêu bê tha cà trớn" không nhểb-(>:P:P:-*:-"
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đoạn này lại bắt đầu công cuộc loạn đàm rùi. :-??
    Tài! Cứ ở đâu có Phom là i như rằng loạn đàm [r24)][r24)]
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Fỏm ơi, xin chớ vội vàng
    Nói năng thất thố, mất đàng về quê....>:)
    Rượu thì chỉ tê- lê- phê
    Còn em là cả trời mê cơ mà:))

    Dạo đầu mà đã ngỡ phong ba
    Làm sao chiến nổi í...a... sau này
    Zai ngon phải biết khoanh tay
    Trước hầu gái duyến ( duyên) ngày này, tháng kia!=))=))
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Dây muống dây leo cái léo giề, điên máu bàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Anh đây cả Phỏm bụng bia
    Ngày này tháng nọ bỏ mia anh à?
    Xin giới thiệu Cocuca
    Trăm đêm không mệt, ngày 3 phát liền>:)
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Phỏm ưa thơ bậy liên miên
    Mà ko thấy ngại, thấy phiền gái ngoan?>:)
    Zai ngon phải biết luận bàn
    Ăn, chơi, hút hít, thêm màn phượt phiêu....=))=))

Chia sẻ trang này