1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ/Văn đời du học.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi NamNguyen92, 11/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Như tiêu đề. Các bác đi sang bên này rồi chắc ai cũng có nỗi niềm riêng. Dù có vùi mình vào công việc thì chắc cũng có lúc thong thả, chạnh lòng thế này thế nọ. Mà viết về đời du học, ai cũng có trải nghiệm riêng và sâu sắc nên chắc đều hay cả :D
    Các bác viết đi để box mình đọc chơi cho đỡ buồn ạ :))
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Thường thì thi sỹ hay du học sỹ làm thơ chỉ khi buồn, buồn mới có cảm hứng làm thơ. Cho nên làm thơ sẽ càng thêm buồn chứ đếk có đỡ buồn được nên mình ko thèm làm [-( =))
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    cái này phải đợi bác Lã Bât Vi :))
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bác Vi vào phát lạc này:))
  5. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....
  6. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Đang định lập Lầu thơ phú thì thấy chú Nam đã xí phần rồi. he he.. Vào ngồi uống trà, thưởng thơ với mọi người nào! Bác Vi đâu rồi nhỉ_
  7. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    topic thơ mà thành thế này :D
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Buồn đời anh mới làm thơ
    Ngẫm đời du học bao giờ cho xong
    Xong rồi thật nhẹ cõi lòng
    Thôi thì dội nước vào phòng chép thơ.


    Từ lúc sang Đức đến giờ mới rặn ra được một bài đấy=))
    P.S. Chị hai Sài thành ngoài đời thì nhát một cục mà trên đây hổ báo nhể;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phải có "nàng thơ" thì mới có thi sĩ chứ=))
  9. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Dạng đấy bác chấp làm gì, chỉ là con troller rẻ tiền từ chỗ mà ai cũng biết là đâu.:;))

Chia sẻ trang này