1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simpleT, 15/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simpleT

    simpleT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Gà em mới tham gia forum. Đọc bài viết của các bác thợ săn, thấy hâm mộ lắm :-bd. Nay bản thân cũng gặp phải ca khó, rất muốn thỉnh giáo cao kiến của các bác. Sơ qua tình hình là như thế này (hơi loàng ngoằng, lúc lên voi, lúc xuống cún các bác ạ):

    Cách đây nửa năm, Gà tình cờ gặp Cáo. Mấy hôm sau lấy được số ĐT của Cáo, Gà lập tức gọi điện làm quen. Không kinh nghiệm, không khéo ăn nói, không chuẩn bị lời hay ý đẹp, chỉ được cái là không sợ papa, mama thằng nào thôi :P. Đời mấy khi gặp được người mình thích, sao phải xoắn các bác nhỉ? Tất nhiên khi Cáo nhấc máy, Gà tim đập chân run, ăn nói thì ấp a ấp úng, chả ra đâu vào đâu. Thôi thì cũng là xong bước thứ nhất: làm cho Cáo biết được có người muốn làm quen, và cũng có thể là nhớ lại được mặt mũi Gà trông thế nào. Và thế là câu chuyện bắt đầu.

    Tiếp theo Gà nhắn tin ve vãn, gạ gẫm gặp mặt. Cáo trả lời tin nhắn rất lịch sự, đáng yêu:"Hôm nay em bận rồi ạ","Em đang đi chơi với bạn ạ", "Dạ, em cảm ơn ạ"... và cuồi cùng là "Em có bạn trai rồi ạ" :-&:-&:-&. Gà cũng phũ không kém, nt lại: "OK. Anh chỉ quan tâm đến cảm giác của em thôi, em không thích anh cũng không làm phiền nữa." Mọi chuyện tưởng như kết thúc tại đây.

    Vài tuần trôi qua, do tính chất công việc, Gà gặp lại Cáo đôi lần. Cáo gặp Gà thì cười tươi duyên dáng, ánh mắt trìu mến (Có thể là xã giao, có thể Cáo gặp ai cũng vậy, nhưng Gà lại thấy có chút thật lòng-. Hôm đó 2 đứa nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, hỏi thăm ABC, cái lọ, cái chai...thỉnh thoảng đá vài câu dò xem Cáo có bạn trai thật không, rồi thì Gà đây thích kiểu người như Cáo. Tối về không quên nhăn tin quan tâm, rồi nói hôm nay rất vui, hi vọng gặp lại. Lần này Cáo không dám khẳng định mình có bạn trai nữa và đồng ý nếu gặp lại sẽ cùng đi ăn. Tiếp theo thì điều độ tuần đôi 3 tin nhắn. Tn Cáo nhắn luôn ngắn gọn, không thể hiện cảm xúc.

    Được thế xông lên, Gà nhắn tin nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Ngờ đâu, Cáo trả lời tin nhắn ít dần, cuối cùng là không trả lời nữa. Gà bây giờ bị dích chưởng của Cáo rồi, không phũ như lúc đầu được nữa. Cảm xúc chi phối, đầu óc tối đi. Tâm tư trở nên bấn loạn. Nói chung là không dứt ra được. Được 1 thời gian, Gà không chịu được nữa nên chốt: "Em không thích gặp anh thì cho anh biết, để anh còn kết thúc. Đừng im lặng thế, làm anh hi vọng". Cáo vẫn không trả lời. Gà gọi điện hỏi cho ra nhẽ. Cáo bảo không biết trả lời thế nào. Gà quyết tâm đến cùng: "Vậy thôi không cần trả lời nữa. Gặp nhau đi" .

    Lần này là cuộc hẹn đầu tiên, không phải tình cờ gặp mặt. Gà nói điện thoại thì mạnh mồm thế, gặp Cáo vẫn cứ là "như gà mắc tóc". Gà đã chuẩn bị trước sẽ nói gì, hỏi thăm, pha trò,kể chuyện... ra sao để cho Cáo vui. Ai ngờ khi Cáo vừa bước vào Gà bị shock mất 1 phút, chữ nghĩa quên sạch, mắt nhìn chăm chăm vào Cáo, không mở miệng được câu nào. Nguyên do là Cáo hôm nay khác quá. Ăn mặc quyến rũ, trang điểm cẩn thận,làm tóc duyên dáng (bình thường chưa thấy Cáo làm tóc điệu thế bao giờ). Cuộc nói chuyện thì như phỏng vấn, Gà hỏi gì Cáo đáp nấy. Mọi câu chuyện đều đi vào ngõ cụt. Nói chung tuy thái độ Cáo vui vẻ, nhưng Gà tự thấy mình boring. Tối về đến nhà, nhắn tin cho Cáo. Cáo vẫn cương quyết không đáp lại. Ôi, thế là đâu lại hoàn đấy. =((

    Vậy xin hỏi các bác tại sao hành động của Cáo lại mâu thuẫn vậy? Gà có nên tiếp tục không? Nếu có thì tiếp theo nên làm gi? Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác.

    Vài nét về Cáo - Chân không phải dài, dáng không phải chuẩn, nhưng dung nhan thì khỏi phải ... nghĩ. Bất kể ai gặp Cáo lần đầu đều không nghĩ được gì. Cáo là người có học, việc làm ổn định.

    Vài nét về Gà - Không đẹp trai như HQ nhưng phong độ (một chút man-ly b-)). Không điều kiện nhưng việc làm ổn định, đủ trang trải tình phí. Quan trọng nhất là ăn nói thì lại thọt.
  2. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một điều duy nhất bác nên hiểu là con gái khi đang yêu thì nó say đắm cuồng nhiệt lắm nên gái đã có người yêu rồi mà nhiều ngừoi khó tấn công là thế.
    P/s: ca của bác tạch rồi kiếm gái khác là vừa
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Mịa! Pó try...m vs gái của bác. Gái này là 1 Hunter chăng?
    Câu trả lời thì bác tự li vơ phun rồi. Xoắn qúa, lụy qúa nên bị đưa đến giai đoạn này. Giải pháp là k xoắn nữa. Thế thôi.
    Bh, kệ Cmn đi, kiếm mối khác mà la liếm. Trăm Gà lên đây thì 99 Gà thấy nàng của mình đẹp, 1 thằng còn lại dám chê, thì thằng ấy là...em. Các bác cứ nhìn gái nhiều vào, đi tán nhiều vào (cái này em chưa dám áp dụng vì kinh phí lớn khó bù đắp). Ngoài đường đầy Hot Gơn, lo gì k kiếm đc 1 mối ngon. Nghỉ đi bác.
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    nói phét!t có thấy đ/c chê bao giờ đâu [:D][:D][:D]
    đỏ:cần éo j kinh phí.cứ chém gió vs mấy em cùng cơ quan nhiều vào.cũng khối kinh nghiệm :)>-
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    1. Bác ku nói em bốc phét là k ổn rồi. Ngay từ cái top bạn thân em đã bảo "mấy thằng bạn em bảo xấu". Sau này khj tâm sự vs 1 chú 18t em cũng bảo gái "bình thường như bao "con cá xấu" khác" trong trg em, cơ mà xúc động qúa nên bị ẩn và 1 loạt bài trích cũng bị ẩn hết. Chắc bác k kịp đọc.
    2. Tán gái và chém gió đối vs em là 2 việc khác nhau. Vs cả em vẫn là SV ít đc giao lưu bác ạ.
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chẹp, hôm đi chơi chú mà tranh thủ tay chân thì có khi lại khác :>
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú mắc nhiều lỗi như trên thì Cáo chán là đương nhiên
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú mắc nhiều lỗi như trên thì Cáo chán là đương nhiên
  8. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ậy ậy .... chậc chậc chớ có nghe bác này không khéo dính chưởng nặng hơn thì bỏ mịa . Cái đoạn đỏ đỏ của bác khiến em liên tưởng đến cái cờ nip : Con thầy vợ bạn gái công ty của bọn NCT làm =))
  9. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    chú kô như anh, anh mà thích thì lại càng liều, nhưng rồi liều quá thì cũng dở, kẻ ăn kô hết người lần chẳng ra, hehe. em này có cố tình gặp chú với phong cách trang điểm khác ngày thường để thử sức chịu đựng của chú thôi, nhé ra chú phải nhân ra ngay chứ
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Vậy xin hỏi các bác tại sao hành động của Cáo lại mâu thuẫn vậy?"=> vì gái ngửi thấy mùi cơ thể chú hôi wa, nên vậy thôi, hehe. Thực ra cũng ko nên nghĩ ngợi làm gì, đơn giản là trong đầu gái có nhiều ý nghĩ trái chiều ko biết phải làm sao để giải tỏa nên im lặng ko trả lời là cách giải quyết tốt nhất cho gái và cho chú. Nguyên nhân là chú gây áp lực cho gái, khi chưa có sự hấp dẫn thì việc tạo áp lực nên tránh. Rút kn lần sau.

    Dành thời gian tán gái khác để giải tỏa áp lực của bản thân đã

Chia sẻ trang này