1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn : Đam mê - Đoàn kết - Chia sẽ - Giao lưu (Part 18)_SN lầ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 15/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Nói rỏ hơn tí được hem?????????????????????????nhiều chiện mà úp mở bực cửa mình quá~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  2. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Tiếp tục hành trình Nam tiến của em nhé các lão, lên tinh thần cho AE luôn!!!
    Chặng cuối Quy Nhơn-Biên Hòa tổng hành trình 380 dặm: 4h (14/12/2012) - 19h45 cùng ngày:


    [​IMG]

    Tạm biệt Quy Nhơn và hẹn gặp lại!


    [​IMG]

    Vào Tuy Hòa dừng ăn sáng!


    [​IMG]

    Thủy nhập điền - Phú Yên


    [​IMG]

    Phía xa xa đèo Cả!


    [​IMG]

    Gần tới!


    [​IMG]

    Đây rồi!


    [​IMG]

    Làm sớm!


    [​IMG]

    Ngó xuống Vũng Rô!


    [​IMG]

    Tiến vào!


    [​IMG]

    Cảng Vũng Rô!


    [​IMG]

    Lúa đã trĩu nặng - Khánh Hòa!


    [​IMG]

    Núi, Mây & chiến mã!


    [​IMG]

    Phan Rang xanh màu lúa!


    [​IMG]

    Tự sướng!


    [​IMG]

    Nóng quá! Lúp lùm thôi!


    [​IMG]

    Nắng bạc cả màu!


    [​IMG]

    Tuy Phong chói trang!


    [​IMG]

    Một tí màu xanh hiếm hoi!
    Xong, tới đây thì em đã về gần tới miền Đông òi, bộ binh thêm khoảng 100 dặm nữa thì cafe cuối ngày tại Biên Hòa, kết thúc hành trình độc bộ Nam tiến với rất nhiều cảm xúc, hẹn lần sau nhất định tên các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ có trong hành trình! Lão Gió xin cảm ơn sự quan tâm, động viên chia sẻ của AE SRC trong hành trình độc bộ về Phương Nam vừa qua! Cảm ơn cả nhà, chúc chuyến SG-ĐT-ĐL sắp tới thành công tốt đẹp!!!
  3. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá lão Gió! Đời ló phải phong ba, gió bão dư lày...khặc khặc...
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Xúi bậy đi, lão Gió mà gặp phải "phong ba gió bão" có mà chỉ còn xe a2h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;));));));));));))
  5. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Cám ơn lão Mì!!!
  6. quangbusy

    quangbusy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là sau mấy ngày để xe không chạy, hôm kia lấy xe đi Đồng Nai. Chạy tới gần dầu giây thì ........ Xe biểu tình không chạy nữa. Sau một hồi tham khảo thì đẩy đi tìm chỗ xạc bình. Sau 30' sạc xe nổ máy ngon lành, thế là thẳng tiến.

    Chạy được lên tới Gia Kiệm, ghé vào đổ xăng, đổ xong thì bắt đầu toát mồ hôi vì đoạn đường vắng tanh mà xe kg nổ máy. Thế là đành phải dùng quyền trợ giúp nhờ người thân.....đẩy. Tới nơi tức quá tháo bình đem sạc luôn, kỳ này sạc 1h cho chắc ăn.

    Sáng mai dậy nổ máy, nẹt pô khí thế, tưởng ngon lành thế là hăng hái phóng ra Bình Thuận hát sô.
    22g00 xong việc lên đường ra về. Chạy được 5' là bắt đầu cảm giác xe mắc cục rồi ( lần này là chít mịa rồi.....giữa rừng, giữa đêm cầu cứu ai ?!?!?! )

    Thế là em tùy cơ ứng biến........tắt hết đèn, chạy bằng đèn.....pin ( cũng may là có chuẩn bị ). Vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành của rừng cao su vậy mà cảm giác cứ như là đang thở oxy cấp cứu vậy..........

    Chạy được vài chục cây thì gặp một bạn trẻ chạy wave đang pon pon trên đường, mừng quá nảy sinh ý định áp sát cầu cứu chia sẽ chút ánh sáng. Mẹ ơi lần đầu tiên con thấy steed mà dzí không lại wave đó. Vừa mới áp sát lại là nó chổng mông rồ ga mà chạy, xe mình mất điện máy chạy không nổi đuổi theo thấy mịa mà nó cứ chổng mông lên mà nó chạy, mặc kệ có người đang kêu cứu trong tuyệt vọng (có bác nào thử giữa đêm không một bóng người và không đèn mà tự nhiên nghe .....quỳnh.......quỳnh......sau lưng các bác có dừng lại không nhỉ)

    Chạy được khá xa, vào tới khu dân cư thì đèn pin gần hết, phải ghé vào mua pin. Thế là chấm hết......xe không nổ, người không thức, đành đẩy bộ. May quá thấy có một cái bảng sửa xe, trong nhà còn mở đèn đánh liều gõ cửa cầu cứu. May mà mình ăn ở cũng có đức nên gặp người tốt, anh sưả xe thức dậy làm nhiệt tình luôn. Làm xong sẵn tiện rửa xe luôn nữa chứ.

    Thế là cũng nổ máy được. Tiến về sài gòn nào.....suốt từ đó chạy về không dám xuống ga sợ tắt máy. Làm một lèo gần 100km về gần tới ngã tư thủ đức gặp thằng khốn xe tải nó băng qua không nhường, vậy thì ta phải nhường cho nó thôi. Thế là lại........đẩy bộ và lết lết .....bò lên tới giữa cầu sài gòn cùng với chiếc steed thân yêu thì không còn gì để nói nữa (ước gì có sức quăng nó xuống cầu luôn.....máu dồn lên não....)

    Đang đứng hóng gió sông sài gòn lúc 3g sáng thì có một anh chàng dễ thương đi chợ ngang qua : xe bị sao vậy đại ca ? Chết máy rồi anh ơi ! Lên đi em đẩy về cho ! ( trên đời này cũng còn có người có lương tâm nhỉ)

    Về tới nhà cất xe xong đúng 4g sáng !

    Cuộc phiêu lưu đến đây là hết rồi !!!!!!!!
  7. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Kiểm tra cầu chì (30 A)từ cụm diot cầu về bình, nếu cầu chì ko vấn đề thì kiểm tra cụm diot bằng cách cho nổ máy một lúc, rờ tay vào cụm diot xem có nóng ko, nếu em nó lạnh nhạt thì coi như toi cụm diot cầu đó rồi!!!
  8. joky

    joky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2012
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    cũng may tướng bác phốp pháp mới chịu nổi nhiêu đó chứ gặp e là xong rôì,bác chịu khó tuần chạy vài ngày chứ để lâu lâu mang ra mà đi xa thì có ngày ngủ trong rừng với khỉ như chơi=))
  9. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Móa ... trông TẬN THẾ CHO CHẾT MỊA HẾT .... MÀ ÉO THẤY DZẬY NÀ LÓ NỪA À ????? Con Kẹt ....
  10. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Lời dzăn hay, í địp..văn tả cảnh nhưn khi đọc thấy cả "tình" (tâm trạng lém);));));));));));));))
    Móa ui, con xe eim thì 1 tuần đúng CN mới phành phạch. thoai mai lôi ra nẹt pô cho có điện thoai:)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này