1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỷ hiểu như thế nào các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giovotinh810, 17/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm rồi vô tình đọc trên tờ lịch : " Muốn cho tình yêu gây được hạnh phúc, cần thiết nhất là người yêu phải là người tri kỳ " ( ANDRNE MAUROIS ) . Thường nghe nta nói tri âm tri kỳ, vậy có thể hiểu sâu xa là ntnao hả các bác . Hỏi thêm là có bác nào có vợ mà cứ gọi là tìm đc người tri kỳ thì cho em ít góp ý [r32)] [r32)]
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tích tri âm tri kỷ thì mời bạn đọc tích Bá Nha - Chung Tử Kỳ.
    Còn về tri âm tri kỷ của người đàn ông, thì bạn đọc bài này thử xem. Theo như bài này thì ít ông đàn ông nào lấy được tri kỷ làm vợ cả, mà lấy xong thì với bản chất của đàn ông (có nhiều ngõ ngách trong tim cần che giấu) chắc tri kỷ cũng không còn là tri kỷ nữa. :D
    Nguồn: http://gio.vn/thread/dan-ong-can-gi--9227-1-1.html


    "Đàn ông cần gì?Điều làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ."

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc lại tích này thì mới thấy mình đã từng có lúc gẩy đàn tế và "đập vỡ cây đàn" rồi. Không biết trong đời còn mấy lần có cơ hội và "phải" "đập vỡ cây đàn" như vậy nữa không?
  3. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ là những người rất hiểu nhau, đồng điệu trong cách suy nghĩ, nhận thức, trí tuệ. Vì vậy mà họ rất dễ dàng hợp tác mà không gặp bất cứ khó khăn nào trong giao tiếp với nhau. Ví dụ như chỉ cần nói nửa lời là có thể hiểu ý nhau, có thể tâm sự với nhau mọi chuyện.

    Tri kỷ sâu sắc hơn nữa, hiểu sâu xa hơn thì có thể coi là sự tương đồng không chỉ về suy nghĩ, nhận thức, trí tuệ mà còn đạt đến sự hòa điệu về tình cảm, cảm xúc. Hiểu nhau thậm chí không cần lời nói. Khi đó lời nói chỉ còn tác dụng trang trí, khẳng định, thề thốt chứ không mang nhiều mục đích giao tiếp nữa. Trạng thái này này là mức độ cao nhất của tri âm tri kỷ rất hiếm khi đạt tới trong một quá trinh tiếp xúc thông thường mà phần nhiều chỉ có thể xảy ra trong những môi trường điều kiện đặc biệt và có thêm chất xúc tác vào loại quí hiếm.

    Ví dụ điển hình cho trường hợp trên là hiện tượng T/y nam nữ, nó thường xảy ra nhất vì luôn có sẵn điều kiện và chất xúc tác đặc biệt là hiện tượng hút lẫn nhau của các điện tích trái dấu, một lợi thế trời cho mà các trường hợp khác không thể kiếm đâu ra. Khi mọi việc đã xảy ra, điều dễ nhận thấy là những người yêu nhau có thể "tâm sự" không bao giờ biết chán mặc dù họ chẳng cần nói gì cụ thể cả, Nếu có nói gì đó thì cũng toàn những lời chung chung "vô nghĩa" mà ai cũng biết và cũng có thể nói kiểu như "Anh iêu em" "Em iêu anh"....không có mấy giá trị về mặt thông tin, giao tiếp.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tri kỷ là bạn thì có thể nói được, còn try kỷ là vợ hay người yêu thì mình chưa có nên bó tay
  5. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    tri kỷ là trải qua nhiều việc cùng nhau, có thể kể cho nhau mọi thứ chuyện.
    tri kỷ, nếu muốn không bao giờ bị... han gỉ, thì chỉ nên...là bạn.(chém bừa tí)
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác phán mà em nghĩ vu vơ cái này cũng thuộc loại quý hiếm như kim cương ấy nhỉ ? :) Nhưng quả thật là khó, em nghe 1 câu nữa là : Quen biết nhau đây, tri kỷ đc mấy người. Vậy mạn phép hỏi các bác có bác nào tìm đc bạn tri kỳ chưa nhỉ ( cả nam lẫn nữ, k nhất thiết là người yêu )
  7. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tri là biết.
    Kỷ là nhớ - hiểu là quá khứ, kỷ niệm.

    Tri kỷ là: sống cùng nhau một thời gian nào đó, cùng trải nghiệm nên biết và hiểu nhau...
    Tri kỷ là: chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, không cần phải giải thích dài dòng.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tào lao! tri là biết, là thấu hiểu. Kỷ là bản thân mình. vậy tri kỷ là 1 người có thể biết và thấu hiểu về bản thân mình.
    Tri kỷ đôi khi không hẳn là bạn. Hai kẻ thù mà thấu hiểu về nhau hiểu về âm mưu, đường đi nước bước của đối phương vẫn có thể gọi là tri kỷ.
    có câu Try kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng có nghĩa là biết người biết ta trăm trận trăm thắng
  9. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tri là biết, là thấu hiểu. Kỷ là bản thân mình. vậy tri kỷ là 1 người có thể biết và thấu hiểu về bản thân mình.
    Đây là tự kỷ.

    Nếu chiểu theo bạn thì kỷ vật là... vật của bản thân mình?

    Một từ có nhiểu nghĩa khác nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3. hoài niệm
    hoài niệm, kỷ niệm, hoài ức

    Viết: 懷念
    Số nét: 27
    Loại: Phồn thể

    4. hoài niệm
    hoài niệm, kỷ niệm, hoài ức

    Viết: 怀念
    Số nét: 15
    Loại: Giản thể

    6. kỷ
    1. mình
    2. riêng
    3. Kỷ (ngôi thứ 6 hàng Can)

    Viết: 己
    Số nét: 3
    Loại: Cả hai
  10. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hiểu nhầm rồi, tri kỷ tuy không phải đầy rẫy nhặt đâu cũng được, nhưng mà cũng chẳng phải quí hiếm, cao xa gì sất.

    Lý tưởng, tuyệt đối hóa lên thì cái gì chẳng hiếm. cái kiểu đấy chỉ để chém gió. không áp dụng vào thực tế.

    trong cuộc sống thật, tri kỷ nó cũng là bình thường thôi

    rủ nhau đi ăn phở mà cùng thấy ngon thì cũng có thể coi là tri kỷ về vấn đề phở rồi.[:D]

Chia sẻ trang này