1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em sang nhà Di về nè. Ôi giời, cố nhớ lại cái cảm giác cũ thật là khó khăn >:)
    Di chép lại có tôn trọng quyền tác giả, lại còn cắt gọt giúp thì sao mà không đồng ý cho nổi [r2)]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    @[ bạn Thanh:
    ( Ko ngăn cấm trình bày dưới mọi hình thức tất cả những cảm xúc mà bạn có đc từ việc ngắm ảnh này![:D])

    [​IMG]
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có ngăn cấm cũng không nổi đâu kưng [-X. Và đôi khi có muốn khuyến khích người ta cũng không trình bày :-bd
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Thế đc gọi là ng ương bướng đấy!>:)
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @dina50003 ừ thì ương bướng một ty đã làm sao [:D].
    ...........

    Có một khoảng ký ức màu xám ta đã cố tình quên đi mà người cứ va chạm khiến nó thức dậy bò lồm cồm, trở đi trở lại, nó như nghiến ngấu đến từng mảnh vụn niềm tin ta đã cần mẫn gom nhặt bằng tất cả sự cố gắng, đôi khi đạp bằng cả những tự ái thiếu nữ.
    Có những ngã rẽ trong muôn vàn ngã rẽ ta đã đi qua để lại vết hằn không bao giờ gột rửa, rêu mốc xám xịt. Dẫu cho ta đã gắng phủ lên nó cả ngàn lớp bụi của thời gian và quên lãng.
    Ta thèm được tưới ướt cả không gian bằng nỗi thất vọng của mình, như những cơn mưa axit của thời đại công nghiệp đang hàng ngày tàn phá những cơ thể xanh tốt ngoài kia.
    Ta trắng quá. Cả khoảng trắng sạch tinh xóa đi mọi tình cảm và ý nghĩ. Ta tự mình bôi bôi xóa xóa bằng hàng trăm thứ màu sắc được nhào trộn bởi đôi tay vụng về thô kệch, khiến bức tranh đời ta loang lổ màu sắc, bừa bộn những khối hình.


    Đêm về đi để sáng
    -Ly Hoàng Ly-

    Đêm về đi để sáng
    Món ăn Ý không bao giờ hợp khẩu vị
    Rượu vang Ý cạn mọi ý nghĩ
    Người bạc tình từ trong lòng trắng mắt
    Nến chỉ soi rõ một nửa nụ cười đa tình một nửa đổ bóng khăn trải bàn liếm những giọt ngây thơ bừng sáng trên khuôn mặt người đàn bà có chồng
    Nhạc Frank Sinatra nhấm nhẳng rền rã đêm
    Khen nhau nhiều không biết mệt
    Kéo mũ trùm đầu che mặt ngượng ngùng
    Đụng nhau chỉ một đầu ngón tay
    Run rẩy cả một kiếp
    Đêm về đi để sáng
    Khuôn mặt người đàn bà ngước nhìn lên
    Sáng bừng đêm
    Người đàn ông đa tình đuối mắt
    Món ăn Ý không bao giờ hợp khẩu vị
    Người đa tình không bao giờ biết thưởng thức đêm
    Trên gương mặt người đàn bà có chồng
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ờ... với Di thì ai ương bướng một tý là cũng ko sao; nhưng có thể với ai đó, nó lại là vấn đề cơ đấy!
    Hãy đừng nghĩ buồn quá đi!
    Bài thơ có đôi câu muốn đọc lại thôi!
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ừ thì, cũng có phải thơ em đâu [:P]
    ........

    Thế mà đã lạnh thật rồi đấy!
    Vào những ngày gió lông như thế này sao em cứ có cảm giác mình như đứa trẻ bị bỏ rơi ở một nơi hoang vắng xa lạ, côi côi cút cút. Nghe như gió lùa đôi bàn tay vào khuấy tung lên những vụn vỡ đã lắng xuống tận đáy sâu tâm hồn ~X
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    - Ừ, vẫn biết là ko phải thơ của em rồi! mà dạo này sao e ko làm thơ nữa thế?
    - Đúng là cái gió se lạnh dễ làm ng ta có cảm giác ấy lắm. Cảm giác ấy hình như là cũng khá phổ biến mà. Ko ngừng học cách chia sẻ chân thành với mọi ng chắc cũng sẽ làm cho cuộc sống ấm áp hơn, Thanh à.
    - Hi... đọc câu cuối cùng của Thanh, nào là "bàn tay", nào là "khuấy tung", nào là 'đáy"... mà Di ko thể ko cười! Như thể cái tâm hồn con ng ta giống cái thùng, cái chum, cái vại quá ta![:D]





    .
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này em không bị lên đồng nữa, lúc nào lên đồng mới làm thơ thôi. Chả thế mà viết xong cũng có hiểu gì đâu ;)), hay là có ông/bà nhà thơ nào hâm hâm đơ đơ đã chết rồi mà hồn chưa siêu thoát được thi thoảng nhập vào em cũng nên, nhở =))

    Hình như tâm hồn giống cái vực sâu thăm thẳm, phía dưới quanh năm ánh sáng mặt trời không chiếu tới chỉ là một màu đen đặc ma mị, còn phía trên cây cối vẫn xanh tốt, đầy hoa thơm, **** lượn, chim ca ríu rít, có mưa nắng gió bão, có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông...


    ..........

    Hôm nay em đã quá giận mất khôn. Chán quá, muốn xả xí trét quá ~X
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Bậy nào! Ai bẩu khi viết thơ là lên đồng nào![:D]

    Nhiều ng bảo tâm hồn ch ta như là một cái ngôi nhà thì có, chứ mấy ai ví nó là vực sâu đâu![:D] Cho nên, câu hỏi đặt ra là muốn trở lên là "ngôi nhà" hiếu khách thì chủ nhà phải làm sao?[:D]



    Đúng là giận quá thì dễ mất khôn đấy![:D] Nhưng mà, cũng như nhiều thứ khác, muốn trở lên điềm tĩnh thì cũng phải rèn luyện hay sao ấy, Thành à.[:D]




    .





    .

Chia sẻ trang này