1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có những khi ngôn ngữ tỏ ra bất lực, đầu óc sáo rỗng đến lạ lùng. Hình như em đã bước qua được cây cầu nối quá khứ với hiện tại mà có cơn say lúc lúc lại mó về, xới tung cả những trật tự em đã khó khăn sắp xếp :(. Biết nói thế nào bây giờ, "bầy cừu con" ơi đừng đi lạc mẹ nữa nhé.





    Gió nhí nhảnh luồn tay cù nách Phố
    Phố cựa mình rung rinh nhẹ vòm xanh
    Em khẽ kéo khăn voan choàng lên cổ
    Nghe lòng đắng đót hơi ấm bàn tay anh

    Anh biết không Hà Nội mùa này lá xấu vẫn xanh
    Như thể lần đầu tiên chúng mình gặp nhau một chiều Thu năm ấy
    Như thể hàng xấu già vẫn chờ chúng mình dắt nhau qua Phố như ngày xưa vậy
    Như thể em đã quên rồi
    Gió khuấy lại làm chi?

    Sẽ có một ngày em nhẹ bước đi
    Bỏ lại phía sau cả một trời thương nhớ
    Phố nhặt nhạnh giấu vào những ngôi nhà cổ
    Hay là Phố hãy gắn biển một chiều?

    Chiều chớm Đông Hà Nội hanh hao nhiều
    Gió ơi nhẹ thôi kẻo chạm nỗi hoài mong của Phố
    Bởi đi qua những va vấp đời thường
    Em biết mình cũng chỉ yếu mềm như cỏ

    Hàng xấu quên thời gian hay là vô tình nhớ
    Đã qua mùa
    Sao đến giờ vẫn còn xanh?

    Ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa
    Rồi rảo bước thật nhanh
    Chào Phố cũ
    Chào khoảng lặng màu xanh
    Lối nhỏ nào gió đưa em đi không còn hoang hoải rải buồn môi mắt

    Phía ấy là hoàng hôn bình yên nơi cuối trời trong vắt
    Phía ấy là ngôi nhà có người tựa cửa ngóng trông
    Những đắng đót ngoài kia lắng lại trong lòng
    Cả vòm xanh gió cố tình gợi lên trên vai Phố
    Em may chiếc túi mùa gói lại
    Gửi vào Đông






    Hung_ken_ thích bài này.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Ko sao đâu! Hiện tại luôn có sự tham gia của quá khứ mà! Phía trươcs luôn có ối niềm vui đấy![:D]

    Cho chép lại bài thơ , nha.[:D]



    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sao mà tâm trạng dữ thế hở cô? Hay tại trời mùa đông lạnh xầm xì hay làm cho người ta có tâm trạng...mún làm thơ nhỉ:D.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @beconcuame Đời nhiều khi phũ quá, nương náu vào thơ tìm chút bình yên thôi chị ;))
    @dina50003 Xin mời Di cứ tự nhiên :-bd

    ..........

    Mượn tạm, gửi c...



    ĐÊM HÀ NỘI, NHỚ
    -Bùi Sim Sim-

    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày dài đến thế
    Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Ngọn gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

    Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh
    lấp
    mãi
    không
    đầy

  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Bài thơ này cũng khá đấy! 'Thanh" em Thanh thân mến![:D]


    .
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @ngungu21 Sang đến ver21 không ở canh làng mà cứ lượn qua đây làm gì vậy >:). Dạo này tớ bị sao í, hem đùa nổi, sang đây viết vớ viết vẩn, thi thoảng về làng thấy buồn hiu, rác rưởi khắp nơi, nhấn than phiền mỏi tay mà hem có ai giải quyết [r24)].
    Nhân cái tiện, viết cho Ngu mấy dòng ;))


    Tưởng tượng một ngày ttvn vắng Ngu
    Nụ cười tắt trên môi thật vội
    Chén trà ấm rót đầy ly cũng nguội
    Ra vào như thể một người say

    Tưởng tượng ngày mai Ngu bỏ ttvn ngay
    ừ thì kệ
    vì kia mình cũng bỏ
    Trang tâm sự dẫu vẫn còn dang dở
    Cứ để dành
    Chờ hồi kết thật hay
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giọng thơ rất quen...
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Quen hem, biết đâu lại là người quen nhỉ ;)) em cứ giả định là thế cho nó romantic, chứ kiểu viết này giờ nhiều như kiến í, trách chi jesuisbanal thấy quen X_X

    ..........

    Bài này là ngẫu hứng hôm ngồi bên quán trà đá, tự dưng thèm được lê la cà trớn với một ai đó quá đi :P



    Ừ THÌ

    Ơ kìa
    Gió Bắc đã sang
    Gió đưa thu lại
    Bẽ bàng hè ơi
    Râm ran chi nữa ve ơi
    Cô đơn một bóng vẽ vời níu chân

    Ơ kìa
    Tiếng nhạn đã ngân
    Định thêm ly nữa
    Tần ngần
    Lại thôi
    Ngoài kia gió thổi mây trôi
    Hình như
    Nhạn
    đã
    Trốn
    Đời
    Cùng
    Thu

    Cánh nhạn mải miết phiêu du
    Về đâu nhạn hỡi lu bù nhớ quên

    Ơ kìa
    Trời đã nhá nhem
    Mình em chiếc bóng
    Lọ lem
    Bên đời

    Ừ thì
    Cánh mỏng bèo trôi
    Ừ thì
    Tan tác
    Một đời rong rêu
    Ừ thì
    Mặc kệ cánh bèo
    Ừ thì
    Em
    Thả
    Đời
    Theo Dòng đời
    ...
    Hung_ken_ thích bài này.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Cảm ơn em Thanh cho đọc bài thơ có vẻ... "cũng được"![:D]
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em lại ốm rồi =((
    Những lúc như thế này em tưởng mình chỉ như một cọng cỏ yếu ớt, run rẩy cả khi nghe một tiếng côn trùng thoảng qua.
    ...........

    Thế mà đã sang Tháng Mười Hai rồi đấy, cái kí ức vàng rực bạt ngàn hoa cải, hình như, không còn về lại trong em nữa. Đôi khi, cố tình mường tượng lại cũng chỉ như xem một cuốn film màu sắc đơn điệu và nghèo nàn cảm xúc. Muốn lắm gửi lời cảm ơn Người, muốn lắm mình cũng là một con đường để đưa bước chân Người về nơi mình muốn đến :x.

    Nhớ đêm Trung Thu, thấy trăng gầy và hanh hao lắm, em đã tự nhủ phải chuẩn bị cho minh bao nhiêu thứ để đón một mùa Đông thật lạnh. Thế mà chờ đợi mãi mà bà già ấy vẫn chưa về, hình như càng ngày Đông càng đến muộn hơn, hay là có vấn đề gì đó với cái gọi là "Lịch" mà bấy lâu con người vẫn sử dụng nhỉ? ~X Em thì hầu như không có thói quen xem lịch, ngày tháng được đánh số với em là một thứ xa xỉ, em cảm nhận thời gian bằng tất cả mọi giác quan trên cơ thê mình, như người tiền sử í >:)
    Cơ mà như thế hóa ra lại hay, em được mắc định khoảng thời gian của mình, mùa của mình, cảm xúc của em cũng vì thế mà không bị trói buộc. Em nói giờ là Mùa Thu thì là Thu đấy, đố ai mà cãi được, bởi em có vô số bằng chứng còn đang hiển hiện chứ không như người ta chỉ biết lấy các con số làm căn cứ [:P]

    Vừa sang box Du lịch về, trong em cứ có cái cảm giác ngân ngấn, nuối tiếc. Mùa này, ở vùng đất ấy, Dã quỳ đã nở chưa nhỉ??.....

Chia sẻ trang này