1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    Em Thanh nè....
    Đàn ông, con zai ngta nhiều khi cũng học được cái lối nói lái, nói giảm, nói vòng vòng....>:)>:) như lối nói của phụ nữ mà. Nói thẳng tưng ra, sợ lại bị chê, "eo ơi... khiếp thế...thô lỗ, trắng trợn thế là cùng!"[:P]=))


    .
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chúc em một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui., chúc em đạt được những dự định bấy lâu....chị nhận được lời chúc mừng năm mới của em rồi:D.

    Độ này em bận à? ít thấy online....
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ôi, cái xó xinhr của em phủ đầy bụi bặm và rêu mốc từ bao giờ mất rồi =((. Thôi thì em đành dừng chân, phủ sạch bụi bặm, trang hoàng lại bằng những thứ cũng vớ vớ vẩn vẩn chẳng kém gì rêu mốc [:D]. Cơ mà, thế cũng là có chút hơi người.
    Hôm qua em buôn dưa lê bán dưa chuột với một người, dưng sao lại noí nhiều thế, sao lại nhắc gì gì đó đến ngày xưa. Đêm về nằm vắt tay lên trán hồi tưởng lại những gì đã qua, sao thấy đời như một cuộc dạo chơi vô định. Em cứ mơ mơ màng màng sống, chẳng hay ngoài kia đời đang tấp nập biết bao nhiêu :-O
    Một đôi lần vấp ngã dẫu thêm có chút trải nghiệm cũng chẳng khiến em bớt mỏng manh yếu đuối X_X. Có lần, nghe mẹ nói em đã bước qua phía bên kia sườn dốc của cuộc đời, không biết có phải thế, mà nghe đường về còn xa lắm. Em đang bước đi trên đôi chân còn non nớt mà cuộc hành trình thì quá gian nan. Ngày mai, khi bước chân qua ngưỡng cửa, những mong manh nào đón đợi em :-??
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này em mệt ghê lên được, buồn buồn nữa, thèm ghê gớm những tình cảm nồng ấm của người với người =((



    NƠI CƯ NGỤ CỦA BUỒN (ST)


    em gọi mặt trời

    xé bình minh thành tóc

    để mượt mà giùm những cú vấp hôm qua

     

    chiều nay thôi kiến giải nỗi  buồn

    nụ cười anh chấp chới

    ý tưởng yếu ớt đánh võng qua nhau

    những ngón tay vong nô

    tìm những ngón tay tù túng

    làm lành

     

    em giật mình ngưng câu thơ tưởng tiếc

    như con sếu nhỏ giật mình nhớ ra mùa Đông

    mùa thương thất bát

    gặt xanh trên luống nhân tình

     

    ngày mở ra khoang nắng

    hát mấy khúc rời trễ hẹn

    nỗi ưu tư tối giản dần theo chiều ánh sáng

     

    vùi mình thật sâu trong dấu yêu mật ngọt

    như vùi cặn đắng

    môi có thể quẫy trong vũng hôn

    bình an một nỗi dường như

    hạnh ngộ







  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao ko bảo anh? ;))
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hứt hứt.. cứ tưởng lũ bồ câu bị tù chung thân rồi, mà lũ cai ngục laị khoái món bồ câu hầm nữa chứ ~X. Tiếc thương mất mấy chục... giây :((
  7. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Con bồ câu này bị bỏ sót, mới sổ ***g được cái là bay ra luôn với em cho ấm áp tình người đây này. >:D< . Mà chắc chỉ có gửi bồ câu ở đây cho em Thanks chăm sóc thì bồ câu mới ko bị thịt.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
  9. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bồ câu lại sắp sửa bị thịt rồi, vào Xó thăm em Thanh trước khi quá muộn. Em Thanh có muốn ăn đêm bằng thịt bồ câu không? @-)
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tháng Bảy!
    Thế là mưa Ngâu!
    Đất trời đùng đục, căng mọng những nước là nước, trời đang không đấy mà chỉ cần một cơn gió lạnh thoảng qua, ấy thế là mưa. Cái mưa của mùa Ngâu cứ triền miên dai dẳng, lúc khoan, lúc nhặt, mưa hết ngày này qua ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia khiến đôi khi nhìn qua khung cửa ta cứ ngỡ đất trời đang chạm vào nhau mà trong lòng là cả một cõi buồn vơ vẩn =((

Chia sẻ trang này