1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Anh còn lúng túng cổng trường
    Em theo tót thằng đi đường.. có áo mưa =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cô em mặc váy bó
    Là em đó phải không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ạc ạc, suy nghĩ quá ~X ! Cám ơn em!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có cái câu gì mà mọi người hay nói í nhỉ?

    Người đi, một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi quấy diễn đàn :))
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chàng Clever nhớ ta phải hem? ;)) Bây giờ HN cuối thu, hoa cứ ngọt ngào đầu phố đêm đêm... Vào một chiều đông thì chắc là mùi hoa sữa thơm nồng trong nỗi nhớ, chàng nhở! :x

    Uầy! Vào topic của nàng thơ có khác! @-) Chàng Clever bỗng thành thi sĩ này! ;))
    thanksanyway_bn thích bài này.
  3. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Nick duy nhất
    ( Thu Rượu)


    Anh chỉ có nick PK duy nhất,
    Anh tán em, cùng với một số em.
    Không ai đổ, và nick anh đã mất.
    Nick đã khóa không tạo lại bao giờ.

    Nick thì mỏng như cuộc đời mạng ảo.
    Post bài nào, cũng dễ bị ẩn đi.
    Lưu mấy bản âm thầm trong máy tính.
    Post vài lần mới được cái không đi.

    Lòng e thẹn lập vài nick vụng dại
    Tới Xó em, rồi đi mãi không về.
    Em đã xé comment sang chuyện mới,
    - Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

    Cũng may mắn, anh không còn trẻ quá,
    Máu ăn thua không để nở như hoa;
    Không reo mình đắm chìm trong cãi vã.
    Bởi còn biết yêu, bông lựu, bông trà.

    Những giai đoạn anh say sưa cài cắm.
    Cả tháng trời cũng thịt được thằng Mơ
    Gặp bài em, chẳng bao giờ dám ngắm.
    Vừa gạch đá, vừa nói yêu bao giờ.

    Anh vẫn tưởng gạch đá như chuyện nhỏ.
    Có ai ngờ lòng em trách từ bao!
    Không quyết liệt, em chọn cách nói nhỏ.
    Ngắn gọn thôi, mà cảm thấy rất vào.

    Để nick cũ giữ mãi mùi trinh bạch,
    Lập nick mới trong sạch vẻ đơn sơ.
    Giờ giữ nick bền ghi như thiết thạch.
    Xóa hết đi những đoạn mã làm mờ.

    Chắc mọi người đã lạc dòng u uất,
    Mấy chú kia, cũng phai nhạt màu ôi.
    Anh giờ cũng chỉ dùng nick duy nhất,
    Và mọi tool anh cũng xóa đi rồi.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    đoạn này giống thơ nguyễn anh quá =)) :))
  5. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    À đó là chế từ bài tình thứ nhất thành bài nick duy nhất, của nhà thơ Xuân Diệu thành nhà thơ Thu Rượu đó chú.

    Tình Thứ Nhất-Xuân Diệu

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em , kèm với một lá thư.
    Em không lấy , và tình anh đã mất.
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

    Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.
    Tình thì buồn như tất cả chia ly.
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo.
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
    Tới bên em , chờ đợi mãi không về.
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
    -- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

    Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
    Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
    Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

    Nhưng giây phút dầu say hoa **** thắm.
    Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
    Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm.
    Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ.
    Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ.
    Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
    Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ.
    Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
    Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hay! =))
    Thông minh nhở! :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Câu này làm em nhớ tới 1 anh bạn, khi chia tay người đang còn say đắm, sẵn sàng nhảy vào lửa với anh, anh đã nói đùa rằng: "Mình thua trên thế thắng!". =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói nhỏ có tác dụng phết nhở! =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Câu kết hay phết! :))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình nhớ mỗi khổ đầu bài này. Mười mấy năm rồi. :P
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    1. Nên gọi người ta theo cách người ta muốn, bạn ạ. Ví dụ: ở đây tớ gọi bạn là abcMơ chứ không gọi bạn bằng cái tên thật là XYZ nào đó, phải không nào? :-*

    2. Xưa mình cũng thích bài này, chỉ thấy băn khoăn với mỗi cái tim tím, có lẽ tác giả lầm giữa Ngọc lan và Hoàng lan chăng? Không hiểu sao thơ ca cứ gắn hương ngọc lan với Mùa thu, bé giờ tớ luôn thấy ngọc lan nở vào cuối Xuân kéo dài đến giữa Hạ, cuối Hạ thì dịu dàng Hoàng lan, và sang thu với ngọt ngào hoa sữa.

    Xanh: Cảm ơn vì bạn đã khoái tớ ;))


    Để em gặng hỏi váy hồng
    Hỏi xem nàng ấy có chồng hay chưa
    Đặng rồi em sẽ sớm thưa
    Để cờ-le-vờ-viu khỏi dầm mưa một mình
    nhá ;))

    Thơ chế mà hay đáo để :)). Đọc xong buồn cười chết ngất lại mủi lòng nữa chứ, người đâu mà tệ :P. Cứ thả diều bắt **** với các chị em có phải vui tươi biết bao nhiêu không [:D]
    Vừa đăng nhập đã thấy bao nhiêu thông báo liên quan tới anh rồi. Chào mừng PK đã quay trở lại, lợi hại bằng n lần ngày xưa >:D<

    @Redtulips Nàng nói hết cả ý ta muốn nói rồi [:D]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nãy vừa ra Phố về, không nhớ lần gần nhất ta ra khỏi nhà quá 10h tối là bao giờ nữa [:D]. Sao mà nhiều hoa sữa đến thế, con Phố nào cũng thơm ngây ngất làm ta cứ như say.
    Ta nhớ, ngày xưa có lần ta và bạn tham gia vào 1 cuộc tranh luận trẻ con và vô bổ. Bạn nói hoa sữa Hà Nội đằm thắm dịu dàng, thế mới là hoa sữa, ta thì bảo hoa sữa ở cái thành phố của ta mới hay, trẻ, khỏe, ngọt ngào mà mãnh liệt, hừng hực lửa thanh xuân. Chỉ có thế mà ta và bạn không thể thỏa hiệp.... Ta và bạn giận nhau, và xa nhau lúc nào không hay=((
    Ta nhớ, khi bạn đang đau đáu với nhớ với quên, với yêu và hận, bạn tìm đến ta. Tự dưng ta lại nảy sinh 1 tình thương và sự cảm thông sâu sắc với người kia... Thế rồi, ta và bạn xa nhau =((
    Đi hát, ta cứ chăm chăm vào cái màn hình chọn bài cho mọi người, và Người muốn nghe ta hát. Ta nói ta không biết hát, Người cứ năn nỉ, bất kể bài gì, bất kể ra sao, Người sẽ hát cùng ta. Ta nói ta hát nhạc Trịnh và e rằng nó không phù hợp trong 1 khung cảnh như thế. Thế mà thế nào, cuối cùng ta vẫn hát 'Như cánh vạc bay", cả phòng im lặng, ta cảm giác thời gian và không gian dừng lại chỉ còn một mình ta, rồi ta nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm. Sau đó ta không còn cảm nhận được cái sôi nổi hào hứng như lúc ban đầu, có gì đó như mất mát, có gì đó như là tội lỗi. Dường như, ta luôn làm mọi thứ hỏng bét =((




    Nắng có hồng bằng đôi môi em... Mưa có buồn bằng đôi mắt em... Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh....
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Em cứ gọi tên anh theo cách mà em muốn hoặc em biết, ko sao đâu. Ví dụ em có thể gọi anh là Tổng Giáo Chủ hoặc là Thần Đèn Mơ Ngu cũng đc. Vì anh cũng thường gọi người khác theo cái cách mà anh muốn, miễn nó ko phải là cái tên do bố mẹ của ai đó đặt cho và miễn là nó ko tổn hại đến nhân phẩm của người đó. ;)

    Còn về hoa Ngọc Lan thì có lẽ là đôi khi nó nở đến cuối hạ, lúc mà sắp chuyển sang thu ấy, nên người ta hay gởi gắm nó vào Thu cho nó lãng mạn. Anh nghĩ thế!

    P/S: Vì hâm mộ bài thơ của em nên anh tặng em đôi lời thơ vụng dại xuất phát từ cảm xúc đối với bài thơ của em. :P

    Em cứ về tìm lại
    Những ngày xưa dại khờ
    Chiếc cúc sơ mi đứt
    Trốn lăn lóc bên bờ...

    Em cứ về tìm lại
    Mái tóc hiền lưa thưa
    Lời thì thầm vụng dại
    Ướt nhẹp bởi cơn mưa.

    Em cứ về tìm lại
    Khoảng trời cũ trong xanh
    Có con truym Tải Cúc
    Giờ vẫn hót trong anh. :P

    Chuyện ngày xưa chúng mình
    Lênh đênh theo kỷ niệm
    Bởi vì anh tai điếc
    Hay bởi em lặng thinh??

    Ở nơi này có anh
    Hạ cũng buồn ủ rũ
    Hoa sữa vừa chớm nụ
    Gửi mùi hương buồn tênh.

    Anh sẽ về cùng em
    Tìm lại lời thơ cũ
    Chiếc dép lê thưở nhỏ
    Bỏ quên giữa đôi bờ...

    Em cứ gửi vào thơ
    Gửi bao nhiêu cũng ít
    Và dấu yêu tha thiết
    Ta lại dắt nhau về....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ...

    Thẹn thùng cúi mặt, em thưa:
    Thích thì có cũng... như chưa, ngại giề![​IMG]

Chia sẻ trang này