1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Bác để cho chú Mơ ngu mồ yên, mả đẹp đi. Mô phập [-O<
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thông tin kiểu từ điển vậy thì tớ chịu rồi, chỉ e ngày mai tớ lại quên, cái gì mang tính sách vở kinh điển là y như rằng chê chán bộ nhớ tạm của tớ nên chẳng ở được lâu, tớ thường ghi nhớ và cảm nhận cuộc sống bằng những thói quen.
    Theo những thói quen ấy thì Hoa sưa chỉ nở khoảng 1 tuần thường là giữa tháng Ba, đôi khi sang tháng Tư nhưng khi đóta không thể tìm thấy cái màu trắng muốt nguyên sơ nữa vì những cây nở muộn luôn có xen lẫn khá nhiều lá non; Ngọc lan bắt đầu nở vào tháng Tư kéo dài đến tháng 7, thú thực tớ chưa bao giờ tìm được hoa Ngọc lan ở tháng 8 ~X và khi đó mới sang Thu; cuối tháng 7 là tìm được những đóa Hoàng lan đầu tiên, và nhiều dần lên khi sang tháng 8; tháng 9 bắt đầu có Hoa sữa và nở rộ ở tháng 10, đến đầu tháng 12 vẫn lác đác còn vài cây Hoa sữa nở muộn, tớ thích nhất là hoa sữa lúc này, nồng nàn mê đắm đến gai người :x.
    Nói tới đây tớ mới nhớ ra, hồi học lớp 10 tớ vô cùng lấy làm thú vị khi phát hiện ra trên đường tới trường có 3 cây hoa sữa liền kề nhau: một cây nở sớm, 1 cây nở đúng mùa và cây kia nở muộn, , tới năm sau cũng vậy. Ngày nào đi qua tớ cũng đi chậm lại 1 chút, và rồi 1 ngày tớ biết ngôi nhà nằm dưới lùm cây đó có 1 anh học trên tớ 1 lớp đẹp giai như tài tử Hàn Quốc và hát hay nhu 1 ca sĩ thật sự :x. Ôi giời ơi, giá nhu không có mấy cái cây kia thì anh ấy có đứng ngay trước mặt tớ cũng chả buồn nhìn, ấy thế mà làm sao cả 1 mùa Đông dài tớ cứ ngẩn người ra nhìn theo anh ấy mà trái tim đập loan nhịp =)). Một ngày mùa Xuân đẹp giời kia, khi tớ đan đứng ở ban công lớp học ngẩn ngơ nhìn là xà cừ đuổi nhau trên sân trường, bỗng đâu có 1 trái tim đỏ chót rơi tõm xuống trước mặt, đập vào mắt là dòng chữ màu lam I LOVE THANKSANYWAY, nhìn kỹ hóa ra nó được treo bằng sợi dây rất mảnh buông từ tầng trên xuống. Lúc ý chả hiểu ra làm sao mà khoảng 2 giây sau tớ thấy 1 tay tớ cầm kéo và phía dưới đất là bao nhiêu mảnh trái tim vỡ vụn đỏ tươi như những giọt máu ứa ra từ trái tim thanh xuân lần đầu tiên biết đập sai nhịp =((... Và mùa Xuân qua đi, mùa Hạ qua đi tớ không 1 lần nào còn nhìn thấy người ta nữa, có thể người ta đi học đại học xa nhà, có thể.... Vài năm về sau có 1 lần tớ thấy nhà người ta chăng đèn kết hoa làm đám cưới, tớ không còn đủ tự tin để tự hỏi thêm bất kì 1 câu hỏi nào về 3 cây hoa sữa liền kề nhau nữa :D

    Red ơi, giá mà ta có cái nick clone hoạt động như nick của nàng thì ta sẽ bỏ cái nick nửa mùa của ta ngay ; ; )
    Red ơi, giá mà sáng nay nàng thấy ta nhu phát điên khi tổng sỉ vả 1 người đàn ông ngay giữa đám đông khiến anh ta không nói nổi 1 lời chó tới khi ức quá định gọi đầu gấu đến giải quyết ta thì nàng sẽ vui nhu đi xem kịch ấy nhỉ :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @PhuongHoangPhim ơi, @Redtulips ơi: Hình nhu cứ ở đâu có ta là ở đó giai thanh gái lịch lại được mùa đong đưa nhau cứ gọi là tơ tới. Nên chăng ta mở văn phòng xe tơ vặn nguyệt nhỉ. Ai đồng ý thì giơ tay nào [:P]

    À, abcMơ ơi, từ KHOÁI mà chuyển thánh HÂM MỘ hóa ra cũng nhanh nhỉ :P. Đọc bài họa lại thơ mình cũng thú vị ghê ý. Nhưng sao nhìn cái nick này như có 1 chiếc rào cản vô hình nào đó không diễn tả bằng lời được
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Cho xin mấy chỗ màu đỏ nhé, Thanh! "Thanh" em Thanh!>:)
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời, chàng cleverview tình cảm quá :x, nhưng mà nghe giọng buồn thì phải?

    Hôm nay gặp được chàng Cờ
    Le vờ viu lại làm thơ tặng mình
    Làm Mây xúc động rung rinh
    Muôn lời cảm tạ tấm tình chàng Cle
    Dẫu rằng cách trở sơn khê...
    Mong chàng vững bước chân kia hải hồ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thanh ơi! Chuyện thứ nhất của nàng đẹp và buồn quá vậy! =((
    Còn chuyện thứ 2 thì... vậy à? =)) Vậy mới thú vị chứ! Ta muốn xem nàng tổng sỉ vả quá! :))
    Chuyện thứ 3: đâu có. Bọn ta quen mất nết đi rồi, ở đâu cũng thế cả! Ngại quá cơ! :">
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ lại có phát hiện là hóa sưa nở thanh 2 đợt, hóa sữa cũng vậy.Tớ từng thấy hos sưa vào thang 2, và hoa sữa vào tháng 7. Ngaỳ xưa tớ chưa yêu hoa sữa, nhung từ dạo co người nhầm, thấy mình yêu HN ắt phải thích hương hóa sữa, nên yêu từ lúc nào không biết. Cũng vì người này mà mình ghét ngọc lan...
    Gần đây, mới phát hiện đường vào nhà mình có cả ngọc lan, hoàng lan lẫn hoa sữa...
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đấy là cái sự tất yếu của việc hủy hoại nhan sắc và tâm thần trong 1 thời gian dài đấy nàng ạ ;))

    Sau sáng nay ta đã hạ quyết tâm dừng việc tàn nhẫn này lại để lấy lại sự cân bằng tâm lý, cơ mà lại có việc không đừng được ~X.

    Bi giờ ta ngủ đây, chúc nàng ngụ ngon nhá :x

    @dina50003 mời Di cứ tự nhiên thôi. Cảm ơn vì đã xin phép >:)
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có lần tớ còn thấy hoa sữa nở tháng 3 cơ, và tháng Tư rồi cây Hoàng lan đối diện ban công nhà tớ chi chít những hoa là hoa.... Nhưng đó là cá biệt, không phải quy luật [:D]
    Năm sau tớ sẽ thử quan sát lại hoa sưa theo phát hiện rất thú vị của bạn :x
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    :-$:D
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chẹp, lại có chút nét tương đồng trong vấn đề này đấy. Mỗi tội ta không "thịt" người thật việc thật và sau đó bỏ dở giữa chừng vì chán chứ không giỏi như nàng, làm cho "nạn nhân" uất hận đến mức định nhờ cậy xã hội đen xử lý! =))
  10. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Có một số nơi anh rất khó để giấu những lời yêu. Đó là trong một vườn hoa đẹp, trước một suối nước trong, trên một bờ biển xanh ... và ở những topic có em Thanh. :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có phải là anh đã không cố quên đâu. =((

Chia sẻ trang này