1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chịu [:D]
    Tớ đang on tab nhìn ảnh mờ lắm. Định đoán mò mà nhìnmãi chỉ thấy lá xanh, hơi nhon ở đầu, không rõ dạng lá tỏa tròn hay mọc so le nữa >:)

    Của Duyên Hồng bác ạ, em vừa search google xong ;))

    Chả là có lần em đi tìm bài thơ mà Phú Quang phổ thành bài hát "Mùa thu giấu em", gặp bài thơ này hay hay nên thuộc mà khổ nỗi lại quên tên tác giả ~X

    Nhân đây, mời cả nhà nghe nhạc Phú Quang với em nhé:[r32)]
    [YOUTUBE]jJwpHWLHEmk[/YOUTUBE]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ tăng nàng ảnh này, cao quá nên không rõ lăm. Nhưng nang nhìn thấy hoa không? Loài hoa nở từ tháng 4 đến tháng 9 y.:P.
    Giờ là cuối tháng 10 rồi....
    [​IMG]
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đừng gọi là "bác" nữa mà, có đc ko vậy trời? [-(

    Đợi em trả lời lâu quá nên anh cũng nhận đc câu trả lời từ bạn Gú Gờ lâu rồi :P
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cái nì là bản quyền của Mây béo mà! :(
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Và đây mới thú vị:
    [​IMG]

    Trích: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoàng_lan
    Hoàng lan hay ngọc lan tây, ylang-ylang hoặc Ylang công chúa (danh pháp hai phần: Cananga odorata), là một loài cây thân gỗ trong Chi Công chúa (Cananga). Loài cây này có thể có độ cao trung bình khoảng 12 m, phát triển tối đa khi được trồng tại nơi có nhiều nắng, và nó ưa thích các loại đất chua tại khu vực nguồn gốc của nó là các rừng mưa. Vỏ cây màu xám trắng; nhánh ngang hay thòng, mang lá song đính, không lông. Lá của nó dài, trơn và bóng loáng. Hoa có màu vàng ánh lục hoặc hồng, quăn như sao biển, và có tinh dầu có mùi thơm rất mạnh, nở từ tháng 11 đến tháng 12. Mỗi hoa cho ra một chùm quả, mỗi chùm quả chứa 10 - 12 hạt, giống như hạt na.

    Chả hiểu cây Hoàng lan sau nhà tớ lấy đâu sức mà nở hoa suốt từ tháng 4 đến tận bây giờ, trong khi mọi năm tớ thấy loài hoa này chỉ có từ tháng 7 đến tháng 9.
    Thời buổi trắng đen lẫn lộn, đến hoa cũng chả biết nở lúc nào cho đúng mùa nữa. Haizzz ~X


    @cleverview: Check inbox nhá ;))

    @Redtulips: Ừ thì bản quyền của nàng, dưng mờ cũng đúng với ta ;))
    Với lại, hình như ta lại làm 1 chuyện gì đó hỏng bét rồi thì phải ~X
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cảm ơn Red đã có những tình cảm đáng trân qúy dành cho mảnh đất đã là linh hồn, máu thịt của tớ :x

    Nàg làm ta nhớ nhà qúa đi mất =((. Gần 2 tháng nay cứ hết bận rộn này đến bận rộn khác, cứ lần lữa mãi mà vẫn chưa về nhà, nhớ quay quắt mà cảm như cơ thể đang mất đi một phần sinh khí vậy.

    Thuở lần đầu biết đến Hà Nội qua những cuốn tùy bút của Băng Sơn, qua những lần hội họp bút nhóm của Hoa Học Trò, ta cứ ngỡ mình yêu Hà Nội lắm lắm. Nhưng khi đã chọn Hà Nội làm nơi dừng chân ta mới hay rằng hóa ra tình yêu HN trong ta chỉ như tình yêu với một cô gái/chàng trai đẹp, hào nhoáng đấy mà rồi cũng mau phai. Ta sợ cái ồn ào bụi bặm của mỗi chiều tan tầm, sợ cái bon chen lừa lọc mỗi ngày đến công sở.... Ta thèm được về nhà nằm trên chiếc giường của ta, hít hà mùi cây mùi đất, mùi của đêm đồng nội yên bình. Rõ ràng tình yêu quê hương vốn dĩ là tình yêu không thể so sánh, dẫu quê hương của ta chẳng phải mảnh đất văn hóa ngàn đời đi chăng nữa.

    Ta nhớ cả lần đầu tiên được nhờ làm guide cho 1 đoàn du lịch, la nhân viên trong công ty của một anh bạn, về Kinh Bắc, hình như đó cũng là lần đầu tiên trong đời ta buộc mình phải tìm hiểu thật sự v ề những lớp lớp trầm tích văn hóa mà Mây đang nhắc đến ấy, có lẽ so với những hiểu biết của Di, của Red còn thua nhiều lắm lắm nhưng cũng đủ để ta tự hào rằng mình đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy. Mà thật ra ta nghĩ mình cũng chẳng đủ tinh tế tinh tế, am hiểu hay sự nhạy cảm như người ta vẫn mong đợi, chỉ có điều người ấy thích ta muốn kiếm cớ để có một chuyến đi cùng ta :)). Dẫu sao cũng cảm ơn người ấy đã tạo tình huống bồi đắp thêm cho tình yêu quê hương vốn rất thắm thiết trong ta [r32)]
  7. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Vậy ra chị kưng củng tham gia hội bút Hương Đầu Mùa HHT ngày xưa đó hả? Thế thì thế nào chị kưng củng quen anh Đắctanhang với lại chị Lê Thanh Lương nhà em rùi. Bút danh chị kưng ngày xưa là gì vậy?
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ai cũng yêu quê hương mình, nơi mình sinh ra và lớn lên, hoặc nơi gắn liền với tuổi thơ mình là đúng rồi em Thanh ạ! Để yêu Hà nội từ sâu thẳm tâm hồn thì ko phải chỉ có từng sống ở đó hay hiểu về nó là có thể yêu bằng cả tâm hồn. Anh sẽ ko yêu Hà nội đến thế nếu như ko có những buổi tối cởi trần chạy lông nhông với lũ bạn trên phố, những chiều hè oi ả với gánh tào phớ kẹo mạch nha ngọt ngào, thẫm đẫm cả ký ức tuổi thơ...

    Anh cũng sẽ không yêu Hà nội nhiều đến thế nếu ko có những buổi sớm tinh mơ đứng trên ban công hít căng ***g ngực mùi hương phố cổ và ngắm nhìn mái phố rêu phong nhấp nhô nối tiếp như thì thầm kể về những câu chuyện cổ đầy hoài niệm. Cả tiếng còi tu tu báo giờ từ Nhà hát lớn thời bao cấp mỗi trưa và mỗi chiều cũng vẫn cứ vọng về len lỏi mãi trong ký ức. Tuổi thơ thấm đẫm hồn phố cổ, thấm đẫm về một ký ức Hà nội, để sau này đi xa, mỗi lần nghe một bài hát nào đó về Hà nội là cả tuổi thơ lại lung linh hiện về.....

    Chính vì vậy mà em sẽ ko thể yêu Hà nội của anh như cái cách mà anh hay nhạc sĩ Phú Quang yêu nó, cũng như anh ko thể nào yêu mảnh đất Kinh Bắc xinh xắn đáng yêu như cái cách mà em yêu nó vậy. :-*
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đỏ: Ai bảo quê nàng không phải mảnh đất văn hóa ngàn đời hả nàng Thanh???
    Về chuyện yêu HN, HN là nơi chôn rau cắt rốn của ta, ta yêu là đúng rồi, dẫu HN không phải chỉ lung linh huyền thoại như sách vở. Nhưng ta gặp rất nhiều người bạn yêu, say HN đến đắm đuối, làm ta cũng cảm động vô cùng và thấy mình may mắn vì được sinh ra ở đây để được đón nhận ké cả tình yêu HN ấy.[:P]
    Còn việc làm guide của nàng, ta nghĩ riêng việc nàng là một cô gái Kinh Bắc đã làm cho chuyến đi của đoàn du lịch ấy có ý nghĩa rồi. Và ta tin là sự am hiểu, tinh tế, nhạy cảm của Thanh không hề thiếu. :) Sự cảm nhận, thẩm thấu còn phụ thuộc vào từng người nữa. Đôi khi chỉ cần một câu nỏi cũng có thể gợi mở rất nhiều điều cho người này, nhưng có khi cả ngàn câu và trực quan sinh động cũng chưa chắc đã giúp người kia nhận thức ra nổi một vấn đề... Con gái Kinh Bắc làm cho nhiều chàng mê say lắm. Hôm ta ngắm mấy bức tượng Tiên đồng, Ngọc nữ trong chùa Dâu, thấy con gái Bắc Ninh xưa đã rất xinh đẹp, mềm mại, thắt đáy lưng ong, mớ ba mớ bảy rồi! Ngưỡng mộ lắm nàng Thanh ạ!
    Khi nào về quê, nhớ chụp vài cái ảnh up lên cho cả nhà ngắm nhé! :x
  10. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Anh Hai mí lại chỉ kưng cũa em nói chuẫn rùi đó! Dzậy nên chị kưng cũa em đừng có cả nghĩ nửa nhen! Mí lại Hà nội cũa hôm nay khác với Hà nội của nhửng ngày xưa nhìu lắm chị kưng cũa em à! Chị đừng bùn nửa nhen! Em iu các chỉ! :x

Chia sẻ trang này