1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Năm nay mất hết hứng thú rồi các bác ạ. Trận hôm bữa với trận gặp U23HQ đá cũng có nét. Nhưng nhớ năm ngoái đá VFF Cup với Uzebekistan thì phải, cũng bật nhả ngoáy đít ầm ầm, dân tình khen quá trời rồi vô giải bị Indo nó đè ra hấp. Chưa gì nếu gặp lại Mã với Indo là chết 2 cánh trước này, mất cả Quang Thanh lẫn Việt Cường, những chú còn lại toàn thể loại yếu đuối, dở hơi khoái bơi cả.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mod của box là ai vậy nhỉ? ko phải bác muaxuanbackinh nua à?, hơn 1 tháng nữa là đá rồi. các bác chuẩn bị mở kèo dự đi. coi tuyển VN vào tới BK hay bị đá văng từ vòng đấu bảng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mod của box là ai vậy nhỉ? ko phải bác muaxuanbackinh nua à?, hơn 1 tháng nữa là đá rồi. các bác chuẩn bị mở kèo dự đi. coi tuyển VN vào tới BK hay bị đá văng từ vòng đấu bảng
  3. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi dự đoán TVN năm nay đứng đội sổ bởi vì:
    - Thái Lan chủ nhà và họ âm thầm chuẩn bị mà không ồn ào như mấy năm trước,do đó đội tuyển của họ mình chưa biết thực lực thế nào.Hôm 7/7/2012 vừa thắng malai 2-0 giao hữu.Nên dự đoán đầu bảng
    - Philippines thì mọi người biết rồi,do toàn hàng nhập tịch chất lượng cao và đã có thời gian gắn kết với nhau 1 thời gian,gần đây toàn đá giao hữu với hàng xịn và kết quả khá tốt:Dự đoán xếp thứ 2
    Kuwait 2-1 Philippines
    Bahrain 0-0 Philippines
    Philippines 3-1 Taiwan
    Philippines 5-0 Macau
    Philippines 1-0 Guam
    Laos 2-1 Philippines
    - Myanmar cũng tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây.Đự đoán xếp thứ 3
    - ĐTVN thì chả thấy tiến bộ gì,không nói là thụt lùi về cầu thủ và HLV,chúng ta đá giao hữu mà cứ như là đá cúp,bài vở lộ sạch ra và trình độ cũng chỉ có thế.Đá giải chính gặp đội đá rắn,rát thì lối đá ngoáy đít có mà tắt điện,tôi chưa bao giờ đánh giá cao ông PTH.Dự đoán xếp cuối bảng
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    sau quả seagames thì ai củng nhận ra trọng hoàng thành lương văn quyết chỉ hổ báo với người nhà, ra ngòai đá giải quốc tế nói thật là rất đáng thương. Giải Vff linh tinh vừa rồi đá sân nhà nên các bác thấy thế thôi chứ đá hải ngoại là tịt ngay. Nhìn thằng lùn Cao Sĩ Cường mệnh danh là Xavi của T&T ấy, đúng là thẳng đầu đất chỉ biết phạm lỗi thôi chứ hay ho j, cúp lần này không phải ở sân nhà, nhứng thằng lùn định thể hiện mình thông qua các pha đá láo thì chỉ có nước nhận thẻ đỏ cút khỏi sân sớm thôi, dự trước luôn các siêu nhân sẽ lĩnh thẻ đỏ: cao sĩ cường, âu văn hoàng, đì đùng, hồng tiến, trọng hoàng, văn quyết, ngọc duy =))=))=)). Mie 1 đội bóng yếu thì chỉ nên có 3 hoặc tối đa là 4 thằng lùn ngóay đít, còn lại thì tuyển to đen hôi vào có j còn lấy thịt đè người, ai đời kỹ thuật thì kém, lùn thì ở mức bất thường, hy vọng thằng đức nghệ nó bình phục nhanh tí, vô thay Phước Vĩnh để ae mình còn được thưởng thức những pha hậu vệ bị tiền đạo đen hôi đối phương nó kẹp nách qua người :)):)):)). Thống kê cha hùng này, ngòai việc răm rắp nghe lời bầu hiển như cún, tử thủ để SHB vô địch thì về thực tế mà nói cha này gặp đội chơi tấn công thì dễ đá, còn gặp bọn chuyên thủ rình rập thì từ hòa đến thua thôi =))=))=))
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mới coi xong lại lượt đi và lượt về 2008 các bác ạ! đến bao giờ cho được như ngày xưa. ngày đấy trời Lạnh mà lòng nó ấm, giờ trời nóng thấy mẹ mà lửa lòng nó nguội rồi
    ối ông Tồ ơi linh thiêng mà về xem chúng nó đốt sạch, phá sạch cái nền bóng đá chớm nở "hoa mai" này [:D]. chắc đến khi em là cụ của mấy đứa cháu mới được xem VN vào chơi WC
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Lại chuyện ông Tấn Trường. Đúng là phập phù thật. Nhưng xét kĩ sai lầm của Tấn Trường thằng thủ môn nào trên thế giới cũng có thể mắc, chưa kể trái thua do tình huống sau đó nữa chứ ko phải trực tiếp, có trách nhiệm của hậu vệ. Ngay trận sau thằng Sơn núi nhảy tưng tưng rồi đốn giò đội bạn thì chả báo nào bàn. Bửu Ngọc đi đâu rồi sao không gọi ?

    Nhớ cái cú nhảy nhót như choai choai của Sơn núi mà vẫn thấy buồn cười. Có Sơn núi cộng đôi cánh Đình Đồng Văn Hoàn, lo gì. Giờ đá giao hữu bật nhả tưng tưng nhìn thế thôi, vào giải đụng Mã với Indo là lại như bán kết SEA Games rồi cho xem.

    Nền bóng này nát bét rồi mấy bác ạ, thôi thì đã thế sập luôn rồi có khi xây lại đỡ hơn.
  7. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Nhìn cái đội hình này là hết ham, toàn mấy chú nhỏ con lắt nhắt, trong khi đó không phải không có được những người cao to, khoẻ mạnh đá được, đã bị một lần ở SG rồi mà không rút kinh nghiệm, vậy thì cái yếu tố học hỏi đề ra nó bay đâu mất tiêu rồi.
    Bửư Ngọc bắt ở SG rất tốt thế mà không gọi, Hồng Sơn, TB với TT không thể tin được.
    Trận Malay chú Âu Văn Hoàn cắp đít chạy theo sau số 8 của Mã thì biết ngay cái điểm yếu chết người rồi, bên kia thì không thấy đồng chí Văn Biển đâu trong các pha xuống bóng, Phước Vĩnh phải hổ trợ mệt mỏi.
    Phải chi có Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường thì còn đỡ.
    Đây là đội tuyển yếu nhất trong các năm trở lại đây, hy vọng cho nó bị loại khỏi vòng bảng luôn đi.
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Những gì ngày hôm nay mà BĐVN đang gặp phải đó chính là kết quả của sự quản lý yếu kém của các vị lãnh đạo đầu nghành . Bóng đá trẻ chỉ có danh mà không có thực . Có bao nhiêu cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng rất nhiều dưới màu áo U19 , U23 thì lên tới cấp đội tuyển đã lặn 1 thẳng 1 mạch xuống tận đáy sông Hồng nằm im . Rất nhiều và rất nhiều ... cái giá mà BĐVN đang và sẽ phải trả sẽ là cực kỳ thê thảm nếu không chịu thay đổi cơ chế . Thể thao VN nói chung và BĐ nói riêng dừng bao giờ mong có thể sánh vai với bạn bè 5 châu nếu mọi việc "Vũ Như Cẩn" nghĩa là xong 1 giải đấu ... BLĐ lại nhóm họp cho có cái cớ để ngồi ăn nhậu , gái gú với nhau rồi sau đó tuyên bố chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kiểu "tự sướng" .

    Những gì thuộc về xã hội thì nên để cho xã hội quản lý và điều hành . Chính phủ chỉ nên quan tâm và điều hành tới những vấn đề lớn hơn , những phạm trù mà người dân không thể làm được như : quốc phòng ; xây dựng , sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng . Đó mới chính là những vấn đề thật sự cần thiết và cấp bách . Còn trong thể thao hãy nên trả về cho xã hội tự quản lý , chính phủ chỉ nên khuyến khích các đại công ty tư nhân , các doanh nghiệp quốc doanh nhà nước , các tổ chức tư nhân , tôn giáo , từ thiện ... góp bàn tay yểm trợ . Chứ đâu phải cái kiểu ỷ mình có tý công + với cái thẻ là có thể chễ trệ ngồi vào cái ghế điều hành mà trình độ hiểu biết chỉ là con số 0 thì không chết mới là lạ . Chính cái tư tưởng điều hành "là người lính , chúng ta không thể buông súng" mới là chết người . Ở chiến trường , ông chết thì có thằng khác thay , gia đình ông được tổ quốc vinh danh . Đây chỉ là 1 chỉ là 1 cơ quan , 1 bộ phận của xã hội nếu nó chết thì bao nhiêu lâu mới có thể làm cho nó sống lại !? Chính vì tầm nhìn hạn hẹn + trình độ am hiểu hạn chế nên chúng nó nói gì cũng phải gật đầu . Có biết khỉ gì đâu mà phản bác nên mới có chuyện mấy thằng cơ hội có dịp bơm vá , nhồi nhét , gởi gắm con em tụi nó vào tuyển .
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Định viết mấy dòng hưởng ứng bác bdnuocnam, rồi lại chán nản bỏ đó.
    Tuy nhiên, tới giải, anh em ta vẫn xem, thậm chí là nếu tiện thì gặp nhau ở Hà Nội chén chú chén anh cổ vũ cũng được. Giống tâm lý của ông bà già: con mình thi với thiên hạ, dù ngu dù kém vẫn là con.
    Chán vì bóng đá VN, chán vì cách làm của đội tuyển. Xem, chứ chả hi vọng gì, bởi thật sự đội tuyển và cách làm hiện nay có lẽ tệ chả kém gì thời ông Đần verison 3.
    Chỉ còn 1 điều để vớt vát là khi không hi vọng gì, thì cũng đôi lần tuyển Vn đá thanh thoát và đạt hiệu quả tốt. Lúc đó, hào hứng của anh em ta sẽ tự đến thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Định viết mấy dòng hưởng ứng bác bdnuocnam, rồi lại chán nản bỏ đó.
    Tuy nhiên, tới giải, anh em ta vẫn xem, thậm chí là nếu tiện thì gặp nhau ở Hà Nội chén chú chén anh cổ vũ cũng được. Giống tâm lý của ông bà già: con mình thi với thiên hạ, dù ngu dù kém vẫn là con.
    Chán vì bóng đá VN, chán vì cách làm của đội tuyển. Xem, chứ chả hi vọng gì, bởi thật sự đội tuyển và cách làm hiện nay có lẽ tệ chả kém gì thời ông Đần verison 3.
    Chỉ còn 1 điều để vớt vát là khi không hi vọng gì, thì cũng đôi lần tuyển Vn đá thanh thoát và đạt hiệu quả tốt. Lúc đó, hào hứng của anh em ta sẽ tự đến thôi
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Nói thật, với tình hình giải ngoại hạng tây các kiểu tràn ngập thì ba cái giải ao làng này có ... nó xem. Chẳng qua là xem để cổ vũ đội nhà thôi, thời nào cũng vậy dù cho là Đần hay Tồ hay gì gì đi nữa. Có vài lần thử xem các trận không có tuyển kiểu như Thái - Sing hay In - Mã, xem được đúng nửa hiệp là chịu không nổi phải tắt.

    Chỉ cần các chú nhà mình đá hết sức mình, dám ăn miếng trả miếng là đủ thấy sướng rồi. Có nhiều ông xem mà cứ phải thắng mới chịu, hễ thua là chửi inh lên, thật không hiểu nổi. Đá mà lúc nào cũng thắng thì cũng có ... nó xem, phải không nào [:P]

Chia sẻ trang này