1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đối với kẻ phàm phu tục tử thì nó (con chuột) phải biết ơn đống *** và nghĩ đống *** cứu mạng nó, nó phải ghét con bò vì tưởng con bò hại nó. Đối với người có đạo thì người ta biết rằng sống hay chết là số phận của mỗi người đã được lập trình. Nếu lúc đó không có bãi *** thì Thượng đế cũng sẽ sáng tạo ra một cái gì đó khác để cứu ta và khi ta phải chết thì đó là Thượng đế đã lên kế hoạch như thế.

    Người có đạo thì sẽ không dùng những thứ triết lí khôn lỏi sặc mùi tàu khựa, họ sẽ sống thẳng thắn minh bạch, chết cũng minh bạch thẳng thắn theo cái họ cho là đúng, còn được mất âu cũng là số trời.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thêm một lưu ý nữa là con ngựa chỉ may ra ỉa vào đầu con chuột 1 lần trong đời, hi hữu. Và nếu người ta vô tình như thế thì ta có thể phẩy tay cho qua. Chứ con ngựa không tháng nào cũng chạy ra trơ trẽn ỉa vào đầu con chuột 2-3 lần như thằng đồng nghiệp kia. Con ngựa cũng không tự động cho rằng hành vi ỉa lên đầu con chuột là đang làm phước, và không cho rằng con chuột thích thú vì được gánh cái đống ấy.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Theo mình hiểu thì bạn vicodo, vì quá phẫn uất [:D] trước mong muốn hòa bình và thái độ nhân nhượng của bạn superdancer, nên đã dùng biện pháp tu từ nói ngược, để khuyên bạn chủ topic, nhằm làm tăng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh [:D] và tăng thêm độ thấm thía của vấn đề. Nói xuôi thì các bạn khác đã nói hết rồi mà.:))

    Đoán thế. Không phải thì bạn vicodo vào cho ý kiến phản biện cái nhé!=))
  4. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Nam, Trung, Bắc có đủ chứ ?
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Từ cánh gà thì chỉ được nhìn Bắc thôi.

    Còn hồi mới ra trường may quá làm ở Sài Gòn, hồi đó thì múa trên sân khấu Nam đấy. Và kết luận là trong Nam thì ít trò lợi dụng này hơn vì hầu hết mọi người đều không có khái niệm "tình đồng nghiệp". Chả đứa này cậy là đồng nghiệp mà mượn mọ tùm lum.

    => vẫn kết luận là không tồn tại cái gọi là "tình đồng nghiệp". "Tình" không thể dễ thế được, nó chỉ nên có với những cá nhân đã qua thử thách và chứng tỏ có phẩm chất tốt. Còn lại thì ta gọi là mối quan hệ.
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bó tay với bác này.... gái xinh gái đẹp thế này mà tính toán... em mà có gái xinh như này ngày nào em cũng cho mượn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đầu tư cho trưởng phòng là 1 khoản đầu tư có lợi đấy cưng ah....
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0

    Một thì đúng
    Kết luận hai ; nói rõ hơn là Kẻ kéo ta lên khỏi đống phân chưa chắc đã đem lại kết quả tốt ( bên trên Con bò thả đuôi xuống để con chuột bám lên thoát khỏi đống phân - con bò như thế này là có ý tốt )

    Còn dị bản khác

    Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống 1 cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Ðống phân ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.
    Bài học xương máu rút ra được:
    bai hoc rut ra duoc
    1. Không phải thằng nào ỉa vào mình cũng là kẻ thù của mình

    2. Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình

    3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.
    =))=))=))
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thôi mai chủ top thử để xe ở nhà một hôm đến C.ty xem sao
    Gọi ku kia lại bảo nay anh ko đi xe chú quen mượn xe mượn xe ai đó chở anh ra đây tí được ko. Nếu nó ok thì được thằng này dùng được còn nó từ chối thì nói luôn mai chú nhờ đừng hòng anh giúp nhé [:D]
    Đơn giản thế thôi.
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ mượn 2-3 lần khi cần thì còn được chứ còn cái loại xác định xe của mình là xe chùa, tiền xăng của mình là tiền phật... thì dù có anh em đồng nghiệp mấy thì cũng nói thẳng.. nhất là với cái loại này... xe anh k phải xe chùa, xe hết xăng rồi..., hoặc thích cho mượn thì đổ ít xăng đủ lên cơ quan thôi.. rồi cho nó mượn cho nó dắt bộ
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sao vừa bảo ngày nào cũng cho mượn được cơ mà [:D]

Chia sẻ trang này