1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chơi ở đây vui ở chỗ đó, được nhìn thấy mọi người sống rất thật dù là không gian ảo. Có những con người chuyên đi xui trẻ con ăn *** gà, còn bản thân họ thì khôn thí mồ.
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cậu ấy bảo cho gái mượn chứ có bảo cho giai mượn đâu
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thế để tớ hỏi lại Kakalot nhé.

    Kakalot này, nếu một em gái xinh đẹp xác định xe của Kakalot là xe chùa, tiền xăng của Kakalot là tiền phật... thì dù có xinh đẹp mấy thì liệu Kakalot có nói thẳng.. nhất là với cái loại này... xe anh k phải xe chùa, xe hết xăng rồi..., hoặc thích cho mượn thì đổ ít xăng đủ lên cơ quan thôi.. rồi cho nó mượn cho nó dắt bộ ??????????????????????????????
  4. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Theo ông bạn , con bà hàng xóm của thằng bạn em họ tớ thì tình đồng nghịp hay tình gỉ gì gi cũng chỉ là tình tính tang tang thui, tình là tình, cuộc sống là cuộc sống.
    gớm ...
    cuộc sống j mà cứ ép nó phải có cái chữ tình hả giời ?!
    mà kể cả cs nó ko có chữ tình, chữ tình là gượng gạo, thì lâu ngày, gạo cũng thành cơm mà thoai.

    lại mang máng ai đó nói câu , đại loại như:
    ko nâng cấp , huyền thoại hóa công cụ mình dùng thì mình mới dùng đc ah
    :">
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn chỉ cho tôi xem câu viết nào của tôi để bạn cho rằng tôi đang "ép cuộc sống phải có chữ tình". Đúng là trình độ đọc hiểu có vấn đề.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình lại kể tiếp câu chuyện về số phận của con chuột sau khi nó đã chết đi, nhưng lần này không phải để bù đắp cho những thiệt thòi của chủ topic mà là để tặng cho em yêu Ù lì của mình. Chuyện là thế này:

    Sau khi bị con mèo ăn thịt, thì con chuột cho đến nay là đã chết được 2 ngày, chưa đủ 4.9 ngày nên hồn nó vẫn chưa siêu thóat. trong thời gian mình đi ăn cưới thằng bạn của thằng bạn của thằng bạn thân của mình 2 ngày ở Hải Dương, thì linh hồn chuột có lọ mọ vào tê tê vê nôn và tiếp cận được với bài viết này của em yêu Ù lì. Sau khi đọc xong, linh hồn chuột vỗ đùi đánh đét một cái và reo lên đầy sung sướng vì đã tìm ra nguyên nhân cho cái chết đầy confuse của mình: " À hóa ra cái chết của mình là do thượng đế ngồi.... lập trình ".

    Và sau khi ngộ được ra vấn đề, lần này chuột đã có thể tự rút được ra 3 kết luận cho bản thân mình.

    Kết luận thứ nhất : Đến thượng đế cũng phải...ỉa. (thượng đế ngồi lập trình tạo ra *** để cứu đỗi cho đời).

    Kết luận thứ hai: Qủy sa tăng quả là nham hiểm, nó có thể đội cả lốt một con bò tốt để làm hại sinh linh, bá tánh.

    Kết luận cuối cùng: tốt xấu quả là khó đoán, chỉ biết chắc có mỗi *** là do thượng đế tạo ra, nên kiếp sau chuột sẽ xin với thượng đế được đầu thai làm con bọ hung cho nó lành để còn tiếp tục được rúc vào *** của thượng đế.

    Sau khi rút ra 3 kết luận này, chuột cảm thấy chuột thật là khôn ngoan, chuột phục chuột quá và chuột thầm cám ơn em yêu U lì của mình, người có công đầu đưa chuột đến với kiếp bọ hung.

    Liệu chuột có được đầu thai thành con bọ hung không?. Số phận con bọ hung sẽ ra sao?. tất cả đều phụ thuộc vào việc em yêu Ù lì của mình sẽ giúp cho thượng đế ngồi lập trình thế nào. Mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nói đúng đấy, có ngã dập mặt mới sáng mắt ra. Nó có thấy nhục nó mới tiến bộ, còn không thấy nhục, hoặc không tiến bộ thì thôi nói làm gì nữa. Lúc đấy chuyển sang nói chuyện thượng đế tạo ra số phận với em yêu Ù lì của tớ vui hơn.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lần này thì thấy bóng dáng của vicodo trong lốt con chuột, vicodo sau khi tiếp cận được bài viết của Uli về một chủ đề mà vicodo ít khi nghiên cứu một cách tử tế đó là tôn giáo, nên trong lòng không khỏi bứt rứt. Vốn vicodo mới bước ra đời dăm năm, những kinh nghiệm trần thế chỉ đầy ắp những mối quan hệ trao đổi, lợi lộc, vicodo cũng chui được vào mấy bảng xếp hạng của những đám đông này, tập hợp nọ, nhưng vẫn chưa bao giờ cảm thấy đám đông đó đang nói về mình đúng nhất. Những mớ triết lí lộn xộn, cái nọ mâu thuẫn cái kia làm vicodo rối tinh rối mù không giúp ích gì trong nhiều thứ không thể giải quyết. Bình thường thôi. Đời người ai cũng sẽ phải đến một đoạn như thế. Và khi đó người ta sẽ tìm đọc sách tôn giáo.

    Tiện nói cái bài văn ẻo lả trên cho thấy kiến thức nền về tôn giáo của vicodo là = 0. Nếu sợ không dám hiểu về tôn giáo thì tốt nhất đừng tìm hiểu thêm gì nữa, hãy làm con bọ hung cả đời sẽ dễ chịu hơn là biết một tí rồi nó lại càng cắn rứt hơn.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Lại nói về con ngựa. Sau khi đã không cứu được chuột, mà đã thế lại còn làm cho cái chết của chuột có thêm phần ô nhục, ngựa cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng không phải ngựa buồn vì chuột chết, mà ngựa buồn vì lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương một cách ghê gớm. Ngựa là thế, mỗi khi gặp một thất bại gì đó, không cần biết nó là chuyện to hay chuyện nhỏ, là được hay là mất, cũng chẳng cần nghĩ xem ngựa đã thật sự cố gắng hay chưa mà chỉ toàn cảm thấy buồn là buồn. Và rồi nỗi buồn cũng dẫn ngựa lên mạng và mò vào cái chỗ tê tê này để giải khuây. Hữu xạ tự nhiên hương, bài viết của em yêu Ù lì của mình phảng phất mùi cỏ non, nên ngựa cũng mò đến giống như chuột. Khi đọc xong các bài post của Ù lì, ngựa không reo lên sung sướng như chuột, mà ngược lại, ngựa cảm thấy rất ấm ức. Rõ ràng là *** của ngựa là do ngựa phải ăn cỏ suốt từ sáng mới ỉa ra được, thế mà em yêu Ù lì lại dám bảo là đấy là sản phẩm từ bàn tay của thượng đế. Một lần nữa ngựa lại cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương. Nhưng rồi bất chợt ngựa lại nghĩ ra bãi *** cứu chuột không thành là do thượng đế tạo ra, mà chính ngựa ỉa ra bãi *** đấy. Như vậy có nghĩa rằng ngựa là thượng đế, ngựa reo lên 4 chữ " ta là thượng đế" và trong lòng thầm cảm ơn em yêu Ù lì đã cho ngựa làm thượng đế.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Khi biết mình là thượng đế, ngựa sung sướng chạy ra ngoài để khoe với muông thú rằng ngựa là thượng đế. Ngựa gặp bé lợn đầu tiên, sau khi nghe ngựa trình bày xong, bé lợn không tin: “tại sao mày làm thượng đế được, mày chứng minh đi”.

    “ được rồi mày theo tao vào tê tê vê nôn, tao cho mày xem”, ngựa trả lời.

    Sau khi lợn xem xong bài của em yêu Ù lì, ngựa giải thích :” *** là do thượng đế tạo ra, mà chính tao ỉa ra bãi *** đấy, như hôm đấy mày ở trong chuồng thấy rồi đấy. Vậy có đúng là số phận được lập trình từ trước là để cho tạo làm thượng đế , đúng không?”

    “ ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra, đúng mày là thượng đế rồi”, lợn hỉ hả reo lên.

    Ngựa nói tiếp: “ bây giờ mày sẽ cùng với tao đi thông báo với mấy đứa kia rằng tao đã được số phận lập trình từ trước để làm thượng đế ?”.

    Lợn đồng ý luôn. Thực ra trong lòng bé lợn lúc này cảm thấy rất sung sướng, bởi từ trước tới giờ nó đều bị các con vật khác coi là ngu, lần đầu tiên nó biết đến một kiến thức mới rằng ngựa là thượng đế, mà ngoài ngựa ra thì nó là đứa đầu tiên được biết. Nó hiểu rằng đây là cơ hội để nó thóat khỏi cái điều tiếng là ngu dốt để có thể ngẩng mặt lên với đời.

    Nhờ sự giúp đỡ của bé lợn, mà bọn gà, vịt, trâu, bò, cóc, nhái, dê nai.. đều được tập hợp để nghe ngựa tuyên bố ngựa là thượng đế.

    Ngựa rõng rạc: “tại post số 51 ở trang 6 trong chủ đề số 1510112 của box 69 ở tê tê vê nôn đã chỉ ra rằng số phận được lập trình từ trước để cho tao làm thượng đế”.

    Nghe vậy, bò chạy vào PC, gà lôi ra laptop, vịt thì máy tính bảng, cóc nhái thì mở di động để truy cập, các con khác cũng vào mạng bằng các thứ tương tự. Còn ngựa thì tiếp tục giải thích như đã giải thích với lợn. tuy nhiên, lần này cả bọn vẫn còn đang thấy rất mơ hồ, bán tín bán nghi. Như không chịu nổi bầu không khí này, bé lợn đứng lên diễn thuyết.

    “ các bạn có tin rằng mọi thứ ở trên đời này đều có số của nó không?. Các bạn thấy đấy, đến như cái túi tôi đang xách, cái váy tôi đang diện, đôi bốt tôi đang đi, thậm chí…”, Lợn cúi mắt nhìn xuống và nói tiếp “thậm chí cái quần chip tôi đang mặc cũng còn có số nữa là…”.

    Nghe xong, các con vật khác đều hồ hởi mà suy tôn ngựa làm thượng đế. Ngựa thì cảm thấy chưa bao giờ ngựa được kiêu hãnh như thế, và bất giác ngựa nghĩ đến ân nhân của mình và tò mò không hiểu số đo 3 vòng của em yêu Uli là con số nào, liệu có số 66 hay 68 gì hay không mà mang may mắn đến cho ngựa như thế. Còn lợn cảm thấy nhờ có đức tin mà lợn trở nên tự tin và thông minh một cách lạ thường và quả đúng là nhờ có thượng đế ngựa ban phước lành mà lần đầu tiên lợn có thể ngẩng cao đầu trước con mắt của các con vật khác.

    Đúng lúc này thì chó đi săn trở về, trông thấy chó, bé lợn chạy ra đón từ xa. Chó chưa kịp hỏi tại sao đám đông lại tụ tập thì lợn đã thao thao bất tuyệt về những gì đã diễn ra. Chó nghĩ bụng “tao đời trai xương gió, đời chó đi hoang để mày ở nhà bày trò con ngựa này à hả cái thằng thượng đế kia”. Nhưng vì tình yêu dành cho bé lợn nên chó không thể đợp thượng đế trong lòng người yêu của mình được. Chó đành nín nhịn mà theo lợn hòa nhập vào đám đông để nghe ngựa rao giảng.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Sự xuất hiện của chó như nhắc nhở lợn về việc phải củng cố vai trò thống trị của mình. Ngựa hiểu rằng chỉ có sự thuần phục của muông thú mới có thể bảo vệ được ngựa. Và ngựa cũng hiểu rằng sự cai trị của ngựa là dựa vào đức tin nên bên cạnh những điều lệ cơ bản phải có những điều lệ kì dị. Vì thế sau khi đưa ra điều lệ đầu tiên là 3 ngày muông thú phải tập hợp để nghe ngựa rao giảng một lần vào đầu giờ sáng được muông thú hưởng ứng, chỉ mỗi chó là có vẻ không tán thành, thì ngựa mạnh dạn đưa ra điều lệ thứ 2 : tất cả các muông thú không được ăn gì khác ngoài cỏ. Dê, bò, trâu nai cũng có bữa ăn giống ngựa nên không phản đối gì, còn lại đều phản đối, kể cả lợn từng rất ủng hộ ngựa, giờ cũng có dấu hiệu không cần sự ban phước của thượng đế. Nếu chỉ có lũ dê bò, trâu nai thì đâu còn có quyền lực, vì thế sau đấy điều lệ này đã được ngựa chỉnh sửa thành trong 1 tuần có 1 ngày tất cả các muông thú không được ăn gì ngoài cỏ. Sau khi thống nhất xong, thì ngựa cũng hiểu ra được rằng điều lệ đưa ra có thể kì dị, nhưng không được hà khắc thì mới dễ thu hút được nhiều member. Thế rồi các điều lệ tiếp theo cũng cứ theo nguyên tắc đó mà làm.

    Đáng lưu ý nhất là điều lệ thứ 7 ngựa đưa ra là tất cả các muông thú từ giờ trở đi đều không được phang nhau. Nghe đến điều lệ này, dê đứng ra phản đối bởi vì dê ngày phang cả chục lần, giờ không phang được, dê chịu sao nổi. Ngựa dơ tay chỉ thẳng mặt dê mà quát:
    ” Nhục dục là không tốt, cần phải loại bỏ, mày không ăn thì không sống được, chứ không phang thì không chết được đâu mà phản đối gì”.

    Ngựa nói những lời lẽ này, thực chất cũng là để an ủi ngựa, tại ngựa đã mất mất khả năng phang phập từ tháng trước. tất cả cũng chỉ tại cái thằng hàn guốc nhảy nhót nhí nhố được dân tình hưởng ứng nên để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình mà ngựa cứ đi ra ngoài là lại phải đi cho giống với điệu nhảy gangnam. Và ngựa đã bị hỏng mất bộ phận sinh dục của mình từ đấy, do thường xuyên đi lại không đúng cách. Mà ngựa đã không phang phập được, thì tất cả những bọn còn lại cũng không được phang phập, có như vậy thì mọi chuyện mới không có ngày bị vỡ lở làm anh hưởng đến niềm kiêu hãnh.

    Thấy dê phản đối không được, chó nhìn sang lợn nhưng không thấy sự phản ứng gì của bé lợn, mà bật khóc. Chó gào to lên mà rằng:
    - “ Nếu không có Akira Phang thì làm sao có được “mùa đông không lanh” hả tròi xanh? ”.

    Nói rồi bất giác, chó chắp tay trước ngực và ngẩng mặt lên trời mà chu lên bài Lời nguyền. Chó hát:

    “ Lời nguyện ước chó đã trao cho lợn, vầng trăng, ánh sao nhiệm màu
    Nhìn lên cao chó chắp tay nguyện cầu, được yêu lợn đến khi bạc mái đầu xanh”.
    Cảnh tượng rất là thương tâm, ai trông thấy cũng đều rớt nước mắt. Lợn cũng quên luôn cả thượng đế mà thút thít rằng:
    “ Phải làm sao cho chó được vui, phải làm sao cho chó hết buồn, thật lòng lợn không muốn.

    Lời hát của lợn như thúc giục chó, phải làm sao, phải làm sao nhỉ?. Giết ngựa thì dưới sức của chó, nhưng như thế thì quá tàn nhẫn đối với lợn, à đúng rồi phải khống chế được con ngựa này, chỉ có bây giờ hoặc không bao giờ. Nghĩ vậy nên chó nhảy lên ngoạm cổ ngựa mà rít lên rằng:
    “thượng đế, ngài có hủy bỏ điều lệ này không?”.
    Ngựa cuống quit trả lời: “ có, có điều lệ này thượng đế đồng ý hủy bỏ”.

    Chó nhả ngựa ra, định quay đi thì lại nhìn thấy lũ gà, vịt. Chó quay lại ngựa mà quát: “ Còn điều một nữa, không phải 3 ngày giảng đạo một lần, mà là mỗi ngày giảng đạo một lần. Cũng không phải rao giảng vào buổi sáng mà là giao giảng vào cuối giờ chiều. Có đồng ý không?”.

    Ngựa cũng không hiểu sao chó lại yêu cầu như vậy, nhưng cũng không dám từ chối, thậm chí còn chẳng dám thắc mắc. Chó nhoẻn miệng cười và nghĩ thầm trong bụng: “ đúng là thượng đế đã ban phước cho mình. Từ giờ mình chỉ việc lùa bọn gà vịt vào chuồng cuối mỗi giờ chiều thôi, chứ không phải đi tìm từng con như hồi trước nữa. Việc đi tìm từng con đã có thượng đế làm hộ rồi”.

    Và sau đấy thì ngựa vẫn tiếp tục làm thượng đế, nhưng bị điều khiển bởi bố già chó. Quả đúng thật, sau vụ này, chó thực sự đã trở thành một god father trong thế giới vật nuôi.

    Liệu rằng ngựa sẽ làm thượng đế được trong bao lâu, god father chó có soán ngôi của thượng đế ngựa hay không?. Điều đó còn phụ thuộc vào việc em yêu U lì của mình giúp thượng đế lập trình ra sao. Mời các bạn xem bài sau sẽ rõ.

Chia sẻ trang này