1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn @Keo_7_mau này không ngoan với vicodo gì cả, xem rẻ "danh hiệu" "em yêu của vicodo" rồi kìa. Thế ra là chỉ khuyên người khác thôi, còn chính mình thì lại đi khinh bỉ vicodo.

    Vicodo đã bảo bạn vào đúng topic này để "đi ngang qua" thì bạn phải thể hiện mình thật ngoan với vicodo mới trúng với chỉ đạo ban đầu chứ.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng nhẹ nhàng với bạn mà, lại còn cất công đi làm minh bạch rõ sự thật là bạn không phải là vicodo, chỉ góp í tí xíu về giọng văn "gái/trai" với bỏ dấu chấm phẩy cho chỉn chu.

    Bài post trên của bạn hoàn toàn làm được hai góp í của tôi, giọng văn trở lại nữ tính và chấm phẩy dấu cách rất lịch sự. Cuối cùng thì ít nhất bạn cũng bằng được tôi ở 2 điểm \:D/
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Vicodo mấy hôm nay kể chuyện rồi, viết thư rồi, mà tình hình cũng chẳng cải thiện được gì. thôi bây giờ nghỉ giải lao không viết nữa, chuyển sang vẽ vậy...
    [r2)]

    [​IMG]
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12


    Ku nhà tráu é ghẻ nên tráu ko dám chơi với anh ku ghẻ, lây thì bỏ bố
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Lần đầu thấy mợ An xờ viết ngắn dư lày
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Liệu có khi nào HH là ......... Hình như nghĩ tốt cho người ko tốt rồi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ah hơi có tý tẹo ý kiến bé xíu bằng con kiến thế này : chuyện nào ra chuyện đó tự dưng vì 1 chuyện mới mà mọi người lôi cả chuyện bạn ( cũng có thể là em ) vicodo vay tiền và ko phải trả ra nói từ trang này qua trang khác như thế thì ko khác nào mẹ chồng cay nghiệt với con dâu khi cô ta nấu dở vào hôm đầu tiên và những ngày sau cứ đến giờ ăn bà mẹ chồng lại nhắc lại chuyện cô ta nấu ăn dở

    Ps : Chjp từng nghĩ Anx khác cơ , hào sảng - phóng khoáng . Có thể đôi lúc như 1 bà mẹ chồng khó tính và xét nét nhưng ko để bụng cái gì . Hình như đã lầm
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vicodo có một lời khuyên cho chủ topic. Còn để hiểu đúng giá trị của lời khuyên thì phải biết vicodo là loại người gì (mà khuyên như thế.)

    Giống như bạn đau răng thì khi bác sĩ phụ khoa khuyên bảo thì bạn vừa nghe vừa phải nhận thức rất rõ rằng mình đang lắng nghe lời của bác sĩ phụ khoa.

    Hay bạn cho rằng khi bạn bị hư xe thì lời khuyên của bố bạn về cách sửa xe thì cũng có giá trị y như lời của gã thợ sửa xe đang muốn moi tiền bạn?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nói chung, bạn Chip ko đấu ný nại đc với mợ An Xì Hơi đâu. Mợ An quỳ xuống cho bạn Chip xin nỗi cái đê
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anxiety yêu!

    Em phải học tập K Ngân ý. Anh vẽ tranh, bố trí cho em ý gánh 2 sọt chuối, 1 sọt chuối xanh và 1 sọt chuối chín. Nhưng ngược lại, em ý cũng vẫn còn nói được một vài lời công bằng với anh. Người như em ý thế, chắc chắn sẽ có nhiều bạn, cái được sẽ nhiều hơn cái mất. Có thể ở đâu đó em ý cũng còn có những phát ngôn sai, nhưng thái độ và cách em ý xử sự cũng khiến mọi người phải tôn trọng chứ không coi thường em ý được.

    Em phải học tập anh. Khi em bẻ quặt vấn đề đi để rêu rao, anh cũng có buồn thanh minh gì nữa đâu. Những gì cần chia sẻ thì anh chia sẻ cả rồi, cần gì phải quan tâm những người đọc trên mạng hấp thụ nó thế nào và hấp thụ nó theo kiểu nào. Nhưng anh vẫn tin những người đã va vấp với vấn đề phát triển quy mô, rồi vấn đề cổ phần để huy động vốn đều có thể hiểu được cổ phần ưu đãi tại thời điểm bán ra cũng có thể sau này nó thành ngược đãi, cái đó do thị trường quy định, làm sao kiểm sóat hết rủi ro được. Việc của anh cần làm là giảm thiểu những cái rủi ro để cổ phần nó không thành ngược đãi, chứ không phải cố tranh luận với em lấy thắng thua. thực tế là đã, đang và sẽ còn nhiều người đưa tiền cho anh làm. Em à, trước khi tranh luận thì cũng phải nghĩ xem mình được mất cái gì, bõ bèn không thì hẵng làm cái việc đấy. Phải hiểu được rằng không có gì là tuyệt đối cả. trong một người em cho là tốt thì ở họ cũng có những điểm xấu, trong một người em cho là xấu thì ở họ cũng có những mặt tốt. Anh hiểu rằng em ở trên mạng cũng như ở ngoài đời, sẵn sàng sa đà vào việc tranh khôn đến cùng bất kể đến chuyện trai gái, già trẻ, vai vế. Anh chỉ khuyên em một điều, đừng nghĩ rằng tài giỏi là nói ra cái gì cũng đúng cái đấy, mà hãy hiểu rằng tài giỏi là làm sao để những người xung quanh cảm thấy quý mến mình. Con người sinh ra cũng là để yêu thương nhau mà. Em yêu, hãy nhắm mắt lại trong một phút, rồi mở mắt ra đọc lại cái bài em vừa post ở trên xem cách chống chế của nó có vô duyên không?. Anh khâm phục khả năng làm việc của em, miệt mài, cần mẫn, nhưng cách em cố bảo vệ hình ảnh của em thật thiếu thuyết phục. Em có phải là thượng đế hay là lãnh tụ đâu mà phải cố gồng mình như thế. Em chỉ là em yêu của Vicodo này thôi, nên anh muốn em sống cho vui tươi, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thâm thúy như là em yêu Ù lì ý. Cười lên nhé, yêu em!

    À mà sao tranh anh vẽ lại bị ẩn nhỉ, nếu em ẩn thì trả lại tranh cho anh.
  9. _sniper_

    _sniper_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Voi loai nay bac cu noi thang toet mong heo luon! chu dung noi bong noi gio! Tinh huong that la.....chuoi! Nhung cung gap ko it!
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này