1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonhoaphuong

    noibuonhoaphuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Chào bác,
    Cách tiết kiệm xăng theo kỹ thuật là phục hồi bộ chế hay thay bộ chế hòa khí tốt.
    Cách kô cho mượn xe là một cách tiết kiệm xăng hiệu quả mà kô cần giải pháp chuyên môn nào cả. Bác cứ bảo thẳng đồng nghiệp rằng cho mượn xe là đã giúp r, phải phụ tiền xăng chứ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào bác,
    Cách tiết kiệm xăng theo kỹ thuật là phục hồi bộ chế hay thay bộ chế hòa khí tốt.
    Cách kô cho mượn xe là một cách tiết kiệm xăng hiệu quả mà kô cần giải pháp chuyên môn nào cả. Bác cứ bảo thẳng đồng nghiệp rằng cho mượn xe là đã giúp r, phải phụ tiền xăng chứ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào bác,
    Cách tiết kiệm xăng theo kỹ thuật là phục hồi bộ chế hay thay bộ chế hòa khí tốt.
    Cách kô cho mượn xe là một cách tiết kiệm xăng hiệu quả mà kô cần giải pháp chuyên môn nào cả. Bác cứ bảo thẳng đồng nghiệp rằng cho mượn xe là đã giúp r, phải phụ tiền xăng chứ!
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú nào đào cái topic này lên làm anh mất cả ngủ.

    [YOUTUBE]xmfZ2U9bmZg[/YOUTUBE]
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cũng thật là trùng hợp khi a cũng vừa mới nghe bài hát này, giờ vào đây gặp chú đưa lên a nghe lại nữa, dạo này có gặp An xì tin không[:D]
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh đợt này hơi bận nên ít qua lại với em An, nhưng vẫn chat đều.

    An: sao đợt này cưng ít đưa em đi chơi, cưng mải mê ọp ẹp với em nào à?.
    Vi: Ngoài thời gian cho công việc ra còn lại anh làm gì cưng đều biết rồi còn gì. Cưng giám sát anh thế lấy đâu ra cơ hội cho anh ọp ẹp.

    An: Em làm sao biết được, thỉnh thoảng lại lòi ra một đứa, lúc đấy cưng mới chịu nhận.
    Vi: Định bắt lỗi anh để cho chìm xuồng vụ cưng với chú Hùng à?

    An: Em chỉ quý chú Hùng, chứ không yêu chú đấy. Em chẳng làm gì có lỗi cả. Cưng hiểu câu chuyện về tình địch mà sao câu chuyện của chính cưng, cưng lại không hiểu?.
    Vi: Thì anh thấy chú Hùng chú ý nói thế.

    An: Chú Hùng nói là câu chuyện của chú Hùng, còn em làm là câu chuyện của em với anh.
    Vi: Thế ngoài chú Hùng ra, thì cưng còn quý ai?

    An: Em chẳng quý ai nữa cả.
    Vi: Thế cưng yêu ai?

    An: Em chỉ yêu mình anh. Thế còn cưng, cưng quý ai?
    Vi: anh quý nhiều lắm, toàn bộ anh em trong Vicodo Giáo, ngoài ra còn có chú Hùng, chú Nguyên, chú Tú, chú đểu, chú Cuối bẹn, Chú red tulip ... Kể cả em Minh, hồi đầu ghét vì tội cắn anh, nhưng giờ cũng thấy quý quý rồi, em ý cũng hiền.

    An: Thế cưng yêu ai?.
    Vi: Anh yêu em Ù lì.

    An: Sao lại yêu em Ù lì?
    Vi: Em ý thông minh, tinh tế, tế nhị và một điều nữa anh cảm nhận được là em ý là người sống tình cảm.

    An: Anh nói thế không sợ em ghen à?.
    Vi: Sợ chứ, nhưng anh không biết nói dối.

    An: Hay là anh rủ em ý ọp ẹp đi cho biết?
    Vi: Ọp ẹp gì, vớ vẩn. Anh yêu cái nick Ù lì chứ có phải là yêu người ngồi sau cái nick đấy kiểu như anh yêu em đâu mà ọp ẹp. Mà em vào cái TTVN này bao năm rồi mà cũng ít người em quý nhỉ?.

    An: Thì em vào đây là để cho chứ có phải để nhận đâu mà quý hóa cái gì.
    Vi: Em nói thế không sợ mọi người đánh giá là bạc tình à?.

    An: Em tập cách sống chổng mông vào dư luận.
    Vi: Không nên chổng mông vào dư luận, mà là nên ngồi lên dư luận. Thôi, hôm nay anh buồn ngủ rồi. Em có muốn gửi gắm điều gì tới những người ở TTVN không?

    An: Hú ú ú ú..... ú. I love You. Tôi yêu các bạn.
    Vi: Thế còn cá nhân chú Hùng?.

    An: Cái tiêu đề bài hát em đang nghe sẽ thay lời em muốn nói để gửi đến chú ý

    [YOUTUBE]79I15k2L1EQ[/YOUTUBE]
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    a không ngờ chú lại dễ bị e ý xỏ mũi như thế. Có những sự thật dễ dàng bị che dấu bởi lời nói cho đến khi clip xuất hiện[:D]. Mà dường như cái chữ màu đỏ phía trên không phải là chú mà là "thím"
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Một số bác dùng tay tự xử. Tay xóc, óc tưởng tượng. Theo thống kê là nam giới 99% làm điều nàyh, nhằm để giải tỏa khi bấn bách. He he
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chẳng nhẽ anh lại cho em Anxiety ra phang chú cái tội biết 1 mà không biết 2 đã vội ti toe. Tại lần trước chú có nhắc tới chuyện học cùng thầy với anh, nên anh tạm tha cho chú 1 lần. Nhưng có vẻ chú chỉ được học ở lớp học thêm, chứ không phải học cùng trường với anh thì phải. Anh thấy phong cách của chú mờ nhạt lắm, không giống với những thằng học cùng lớp và cùng khóa với anh.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú của riêng mình anh thôi. Hôm nay chú có nghe bài này không?

    [YOUTUBE]6X30T2B3cxA[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với cả bài này nữa

    [YOUTUBE]f6BIA5rx7DU[/YOUTUBE]
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    1. Thấy xưng anh anh chú chú, tôi thấy ông cũng có gì đó khệnh, xưng anh gọi chú mà chưa cần biết người khác bao nhiêu tuổi, nhất là ở trên diễn đàn thì ông cũng chưa tôn trọng chính ông.
    2. Người biết nhiều thì thường ít nói.
    3. Tôi vào đây cũng chỉ dăm 3 câu, vui vui rồi lại ra, nên chẳng cần chó gì phong cách, mà ông có tư cách gì mà đi nhận xét người khác.

    Thôi vài lời thế thôi, diễn đàn ảo, không tranh luận nhiều đau đầu. [r2)]
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    anh cốc thích nhạc sến chú ạ! mà chỉ nghe rock, giao hưởng, piano, thỉnh thoảng nghe mấy bài tình ca thui...[r23)]ngày mai a đi Cần Thơ xem rockstorm nè>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này