1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: US Fall ride - 9 days, 6 states, almost 3500miles.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi viethorse, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... đã ngấm đòn rùi chăng!?? ;)) =)). Quá đẹp chứ đẹp cái nỗi gì!! :P

    -----------------------------------------



    Chiều tối của ngày thứ 2 với VFR - khi mọi người trở lại cabin gỗ ở Robbinsville, đã thấy Syd đang chuẩn bị cho bữa tối. Tuy không được chạy Cherohala hôm nay nhưng Syd vẫn cười rất tươi:

    [​IMG]

    Trong nhà, bố già Ed và mọi người cũng đang lo các món còn lại. Kiểu ăn uống này cũng rất hay, rất đồng đội và vui vẻ. Tuy nhiên hôm ấy mình chỉ có mỗi việc là lấy beer ở trong thùng đá ra thoai. Ưu tiên thế đấy. ;))

    [​IMG]

    Bữa ăn kéo dài từ lúc trời còn sáng, tới lúc không còn tí ánh sáng nào ngoài cửa sổ:
    [​IMG]

    Màn đêm buông xuống rất nhanh ở vùng núi Robbinsville. Ngoài trời không khí khá lạnh, chắc phải tầm 15 độ C gì đó.
    Vậy nhưng có lẽ với những câu chuyện râm ran quanh đống lửa hồng thì chẳng còn gì là lạnh nữa:

    [​IMG]

    Just sitting around, drinking and chit chat... Lots of stories about our Vietnam have been told...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từ chỗ đống lửa nhìn về căn Cabin gỗ:

    [​IMG]

    Tối hôm đó, mọi người cũng đưa mình ký tên lên lá cờ của hội. Khi biết mình sang, lá cờ này đã được gửi tới từ Colorado vài ngày trước đó. Đã có gần cả ngàn chữ ký trên lá cờ này, phần lớn là ở Mỹ và châu Âu. Mình có lẽ là người ở xa nhất và chắc chắn là người VN duy nhất ký trên đây. Hihi.

    [​IMG]

    Slept tight that night....


    (còn tiếp...)
  2. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Ngựa ui.
    Tiếp đê...
  3. minhdiengsx

    minhdiengsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Chuẩn bị cho cẩn thận rồi lên đường cũng chưa muộn mà. Hehe. Dưng mà đi về nhớ có report cho ACE xem chứ đi về im im thì bèo lém! [:D]

    Zét-xơ!! Dưng để rửa bát, quét nhà, giặt đồ xong đã! Cái giá phải trả cho tháng ngày rong chơi đấy ! =)) =))
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0

    Sunday, Day 3 with VFR


    Good morning:
    [​IMG]

    Sáng đó, mọi người chia ra từng nhóm do có một vài bác chạy từ đó về nhà luôn.
    [​IMG]

    Còn lại 3 người là Viethorse, Syd và bố già Ed làở lại Cabin và quyết định chạy Blue Ridge Parkway hôm đó:

    [​IMG]

    Tracklog for the Sunday:
    [​IMG]


    Khá mừng vì xe của Syd đã được chăm sóc chiều hôm trước và giờ đã lại có thể lên đường ngon lành
    Trời khá lạnh và có nhiều mây. Tuy nhiên vẫn có nắng xiên:
    :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các con đường vùng này lúc nào cũng thế, cứ đẹp miên man vậy:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Không nhớ rõ có phải mình took exit này không nữa. Có thể là không, vì nếu rẽ thì Syd phải ở lane bên phải rồi!
    [​IMG]

    Đây thì đích thị là cái Exit cần tới:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Morning fuel:
    [​IMG]

    Syd cứ như vẫn còn buồn ngủ vậy:

    [​IMG]

    (còn tiếp ... )
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Ba người tiếp tục thẳng tiến Blue Ridge Parkway:
    [​IMG]

    Giữa đường, dừng lại ở một thị trấn nhỏ nhưng khá đông đúc, Cherokee:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cherokee là một thị trấn khá đặc biệt. Nơi này là lãnh địa của người da đỏ - người Mỹ chính gốc. Hiện tại vẫn còn một bộ phận nhỏ người da đỏ sinh sống ở đây. ACE có thể tìm hiểu thêm về Cherokee trên internet nhé. Xin phép đi tiếp:

    [​IMG]

    Một con phố nhỏ ở Cherookee:

    [​IMG]

    Rời Cherokee một đoạn là sắp tới Blue Ridge Parkway... Một cung đường mà ai cũng nói là tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất ở khu vực quanh mấy bang này. Nhất là lại vào giữa thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Tuy nhiên, lại cũng nghe nói rất nhiều rằng cung đường này có khá nhiều PoPo (Police)

    [​IMG]

    Đường dẫn lên Blue Ridge Parkway bắt đầu phô diễn vẻ đẹp của mình. Trời khá lạnh và nhiều mây.
    [​IMG]

    Cua quẹo một hồi, không đi nhanh vì bố già Ed cũng chạy nhẹ nhàng vì cái vai bị đau. Nói là không nhanh chứ cũng phang đều đều cỡ 60mph.
    Dừng lại ở một điểm overlook:
    [​IMG]

    Những đường đẹp ở đây đều khá hay, người ta đều có ý làm những điểm dừng chân để ngắm cảnh (overlook) cho du khách. Thường là những điểm cao, có tầm nhìn rộng, có mặt bằng đủ để từ cả chục cái xe 4B trở lên. Điểm overlook này ở độ cao 4xxxft (khoảng 12xxm)

    [​IMG]

    Bây giờ mà ACE qua chắc không còn cái biển này đâu. Mình nhổ đi òi. Heheh:
    [​IMG]

    Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp một cách nhanh chóng. Găng tay da của mình có những lỗ thông khí rất thoải mái cho ngày thường, vậy mà sáng hôm đó chỉ muốn vứt đi thôi. Từng đợt gió xuyên qua những lỗ thông khí đó, len lỏi vào cánh tay áo, cho dù mình có mặc cả vài lớp áo bên trong. Trời mỗi lúc một lạnh, sương mỗi lúc một dày. Mặt đường càng lúc càng thấy ẩm ướt. Tầm nhìn rất hạn chế. Phải cố gắng lắm mình mới có thể giữ được ánh đèn hậu của xe Ed trong tầm nhìn.
    Thấy có vẻ không ổn, Syd đi chậm và ra hiệu cho 2 người tấp vào một điểm Overlook khác:

    [​IMG]

    Mới lên cao thêm tầm 2xx met thôi mà khung cảnh đã hoàn toàn khác như vậy đấy. Đó mới thực sự là Smoky Mountain. Nếu đứng ở dưới chân núi nhìn lên thì chắc chắn là rất đẹp. Còn nếu kiếm được chỗ nào thoáng hơn thì thấy nó sẽ như thế này:

    [​IMG]

    Hoặc có thể thấy những làn sương cuốn quanh đỉnh núi như hình dưới đây, thậm chí sương dày hơn nữa:

    [​IMG]

    Đứng một lúc thì có một vài bikers khác cũng dừng lại tại đó vì sương xuống nặng quá, gần như mưa phùn:

    [​IMG]

    3 người còn bàn nhau xem có nên lấy áo mưa ra mặc lúc đó hay không. Bộ đồ full leather của mình thì khỏi cần áo mưa. Chấp luôn. Chỉ lo mỗi cái máy ảnh. Nếu sương dày hơn thì chắc phải bỏ túi nylon ra gói lại cất đi thôi. Quyết định đi thêm một đoạn nữa, xem xem tình hình có khá hơn không, nếu không thì sẽ quay lại, chứ cứ tiếp tục vầy có vẻ không an toàn lắm.
    Chụp thêm vài tấm hình với Smoky Mountain:
    [​IMG]

    Well, cho dù có phải quay lại, dù hơi tiếc nhưng cũng không sao, thế mới thực sự biết ý nghĩa của cái gọi là Smoky Mountain (where the mountains kiss the sky). Và hơn nữa mình vẫn còn mấy ngày tiếp theo, vẫn còn có cơ hội để khám phá cung đường này mà:

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  7. lwr

    lwr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    cảnh vật đâu có liên quan gì kinh tế văn hóa xã hội mà sao vẫn đẹp hơn bên mình!? :-??

    bên Mỹ xe VFR của bạn Ngựa gắn biển 51A6 hay biển tạm vậy?
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Ấy, liên quan nhiều chứ bác. Nếu mình chiếm được Laos hay Cam như họ làm ngày xưa thì cũng sẽ đẹp vậy à. :P
    Xe mình chính chủ nên sang đó đổi biển dễ lém. Hé hé... >:)
  9. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Rời Bunches Bald Overlook, ba người chạy thêm một đoạn nữa, thấy càng lúc sương càng dày, đường càng ướt và tầm nhìn rất hạn chế nên đã quyết định quay lại.
    Thôi thì trời không thương thì bấm bụng quay về vậy, hẹn chinh phục vào lần sau vậy. Nu-pa-ga-zi!!!
    Chia tay với Blue Ridge Parkway, back to Cherokee.

    Some nice views on the way back:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến Cherokee từ phía khác:
    [​IMG]

    Dừng chân ở một trạm xăng để uống nước và ngắm nghía thời tiết, bàn bạc cố gắng vớt vát quả Blue Ridge Parkway vừa bị lỡ dở:
    [​IMG]

    Ngôi nhà cao tầng phía sau 2 tấm hình trên là một Casino lớn ở đây. Gambling được coi như là một trong những nguồn thu nhập chính của dân vùng này.

    Mấy lần thấy ánh nắng mặt trời ló ra từ kẽ mây. Hí hửng lắm. Tưởng lại được quay ngược lại Blue Ridge. Hic, vậy nhưng có vẻ như ngày hôm đó đã được định đoạt. Trở về lại Robbinsville.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Another stop, beside the Nantahala Outdoor Center.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chỗ này là một điểm xuất hàng của một mỏ bạc:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Suối đẹp nhưng nước thì lạnh cóng. Vớt vát được tí thế này đây:

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  10. Giantcons

    Giantcons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em cũng zô coi report của bác. Ghen tị với bác ghê!!! Chúc mừng bác nhé. Cảnh vật cứ như trong mơ zậy:-bd

Chia sẻ trang này