1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: US Fall ride - 9 days, 6 states, almost 3500miles.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi viethorse, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Đổ dốc một đoạn khá dài từ Smoky Mountain xuống phía Nam, bắt gặp đoạn đường như này:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hic, phía trước rẽ trái là Blue Ridge Parkway, con đường tuyệt đẹp mà phải quay về giữa chừng hôm trước vì thời tiết - nhưng thôi, để dành đến hôm sau, mình có nguyên một ngày để trải nghiệm cung này cơ mà:
    [​IMG]

    Nu Pa-ga-dzi:
    [​IMG]

    Lại tới Cherokee, thị trấn quen thuộc của người Anh Điêng (Indian):
    [​IMG]

    Thấy tiếc vì qua đây mấy lần mà không vào thăm bảo tàng của người Anh Điên, thậm chí cũng không mua lấy một cái áo thun làm kỷ niệm ($10 mua được 3 cái là rất rẻ so với Mẽo rùi đấy!!):
    [​IMG]

    Những hàng quán, đại lý du lịch ở thị trấn Cherokee:
    [​IMG]

    [​IMG]

    A busy little town:
    [​IMG]

    School Bus này khá phổ thông và rất hay gặp ở đây. Không rõ của hãng nào nhưng chắc chắn là đã rất cổ xưa:
    [​IMG]

    Nhìn hệ thống dây điện thấy quen thuộc quá đi thôi!! :D
    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  2. -aka47-

    -aka47- Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Qua Cherokee, tiếp tục chạy theo route 107 để xuống phía nam, gặp thị trấn Glenville và Cashiers.

    [​IMG]

    Cung đường 107 này đúng là một cung tuyệt đẹp, lại rất ít phương tiện giao thông. Có vẻ như không nhiều bikers biết về đường này, hay họ chê đường này quá bé!? Cảm nhận của riêng mình thì rất đã. Đường vắng vẻ, sạch sẽ, cua chặt trái phải liên tục. Chỉ có một cái dở là nhiều đoạn ngược nắng, hơi bị chói.
    :
    [​IMG]

    Tới Glenville khoảng 3:30 chiều. Mình hơi lo vì có vẻ hơi trễ, mà đường về lại Robbinsville còn khá dài. Chẳng lẽ lại bỏ qua đoạn đường đẹp như vậy để đi đường cắt ngang về Robbinsiville!? Thôi kệ, tới đâu tính tới đó:
    [​IMG]

    Bưu điện thị trấn Glenville:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mình dừng lại chỗ đó một hồi, xem lại GPS và bản đồ giấy để định lượng chính xác lại quãng đường còn phải ngốn tiếp - lấy tinh thần và xác định sẵn sàng chạy về tới cabin lúc trời tối cũng được.
    Chạy thêm một chút, chừng khoảng 1 mile thôi thì thấy một bờ hồ tuyệt đẹp:

    [​IMG]

    Ngay đó là một bến du thuyền, cho thuê cano:
    [​IMG]

    Em VFR yêu quý phơi mình trong nắng chiều bên hồ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chụp vội vài tấm hình, lên xe chạy đua với mặt trời. Thêm vài miles nữa là tới Cashiers. Tới đó mình quẹo phải vào route US64.
    Đúng là trời không phụ lòng người. Đường US64 từ Cashiers tới Highlands và US28 tới Franklin cũng rất tuyệt, toàn cua quẹo tít mù từ đầu tới cuối. Có một đoạn ở US28, hai bên đường cây cối dày đặc, chiều về trời thêm lạnh và có vẻ như hơi đất bốc lên nên mặt đường hơi ẩm, chạy cũng hơi kinh. Hơn nữa, không gặp một người nào trên đường hết, bụng bảo dạ nhỡ ở đây có cướp hoặc lỡ tay nằm ra đây thì xong phim! Thôi thì đã trót cái sự lang thang, trót cái sự mạo hiểm thì cứ thế mà bơm thôi, chậm lại và cẩn thận hơn một chút.

    Nguyên đoạn đó tối thui và tiết kiệm thời gian nên không có chụp cái hình nào hết.
    Chỉ có cái hình dưới đây, phải chụp lại vì nó quá ấn tượng:

    [​IMG]

    Bố khỉ! Trời đã tối, không khí đã lạnh teo cái cờ-him, đêm nay lại về cabin gỗ giữa rừng và ngủ một mình, vậy mà lại thấy cái biển MACON county nữa chứ. Thật là dã man quá đi mà!
    Cuối cùng thì cũng về tới thị trấn Robbinsville, ăn tối ngay ngoài thị trấn trước khi về lại cabin.
    Trời lạnh như cắt, ăn xong nằm dính xuống bình xăng núp gió để chạy về cabin. Trong đầu cứ thấp thoáng cái biển đề MaCon!!!!! :(

    Cái cảm giác đêm đó thật khó tả. Mỗi một mình trong căn nhà gỗ giữa rừng khuya đen như mực, nhà gần nhất chắc cũng cách đó cả trăm mét. Mở cửa nhìn ra xung quanh không hề thấy một ánh sáng đèn nào le lói. Tự nhiên cứ nghĩ về mấy cái phim ma của tụi Mẽo. Mịa, chẳng lẽ khi về lại VN lại có chuyện ma Mỹ để kể!?!

    Nói ra thì ngượng đấy, nhưng đúng là tối hôm đó cũng ghê răng thật. Mình bật hết tất cả đèn có trong và ngoài căn nhà lên, TV cũng mở lên cho nó đỡ vắng. Lúc xuống dưới nhà ném đồ vào máy giặt cũng ghê. Tắm cũng run. Hic....

    Lò sưởi bập bùng suốt mà vẫn cứ thấy run:

    [​IMG]

    ... Damn, that was a long night!

    (còn tiếp...)
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Day 5 with VFR.

    Ngày thứ 5 với VFR. Dự kiến hôm nay sẽ đi xa khỏi Robbinsville. Mình đã nghĩ mình có thể chạy lên phía Bắc một chút để quá đường biên giới với Virginia - chỉ cần qua biên giới thôi là có thể ghi thêm một bang vào trong list các bang đã chạy xe của mình rùi. :P.
    Vậy nhưng có vẻ như phương án đó không an toàn cho lắm, nhất là về mặt thời gian. Trong khi đó đường về lại Atlanta lại xa thêm nữa.
    Thôi thì cứ thủng thẳng một tí còn hơn là chạy ép phê quá. Cố lắm không tốt, nhất là những ngày gần cuối cuộc hành trình.

    Tracklog của ngày 5:

    [​IMG]

    Nấu đồ ăn và ăn sáng xong, dọn dẹp đồ đạc và bật tắt các thiết bị như trong hướng dẫn... người và xe đều đã sẵn sàng.

    [​IMG]

    Trời rất lạnh, đề máy tới lần thứ 2-3 gì đó mới nổ. Lạnh quá nên hơi nước ra mù mịt thế này đây:

    [​IMG]

    Để tạm biệt Robbinsville, mình lại lên Dragon. Chém con rồng này lần cuối trong chuyến đi.
    Tiết kiệm thời gian nên không chụp choẹt gì nhiều, chỉ dừng lại để tự sướng vì thêm lần nữa ôm cua không còn tí lốp nào hết:

    [​IMG]

    và kỷ niệm đường State line giữa TN và NC:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rời Tail of Dragon theo đường US28. Nhưng lần này mình có thời gian để chụp ảnh cái hồ tuyệt đẹp, chắc chỉ khoảng vài miles từ Deals Gap:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hôm nay kế hoạch của mình là trải nghiệm Blue Ridge Parkway, cung đường ai cũng nói là tuyệt đẹp, đẹp nhất ở Great Smoky Mountain mà mình với Ed và Syd đã phải quay về nửa chừng vì thời tiết mấy ngày trước.
    Qua Bryson City và Cherokee thêm một lần nữa để tới thiên đường [:P]

    Finally...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chưa biết nó thế nào, chứ nhìn 2 cái biển báo là đã thấy ưng cái bụng người phương xa lắm rồi:

    [​IMG]

    Wow... wow... and wow....

    [​IMG]

    chẹp.. chẹp... và chẹp.... [:P]

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  6. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 hơi 9 trang.Chỉ biết nói Ngựa giỏi quá=D>[r32)]
    p/s: Khoái giấc mơ này rồi đấy, chừng nào đây ta...???[r24)]
  7. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thanks nhé. Giờ mới đọc là hơi muộn đấy. Mà làm 1 lèo thế không sợ tẩu hỏa nhập ma sao!?? [:P]

    DREAM ON, MATE! [r2)] :P
  8. minhdiengsx

    minhdiengsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nó mơ qua mỹ rùi qua đó nó mơ làm NEO kiếm con Adventure ....xa quá bác Franklin ơi ! để khởi đầu giấc mơ là ngày phải hoàn thành nhiệm vụ : Dũa đến bàn chân da đen thứ 10 là nó chỉ muốn đi ngủ rồi mai lại dũa tiếp ...còn sức đâu mà Texas , Atlanta hay Tail of Dragon .

    Thôi mơ thì cứ mơ ! tớ đi cắt decall để mà còn dán chữ MƠ đi AMERICAS ACE motosg ! và dán trên chữ ACE mtsg của Việt hot girl cung đường Tail of dragon

    co thỏa trí làm NEO !
  9. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten... xin mời cả nhà cùng bay tiếp với những giấc mơ... :)

    ----------------------

    Đúng là "danh bất hư truyền" với cái tên Blue Ridge Parkway nổi tiếng. Mỗi khúc cua, mỗi lúc nhìn sang bên kia sườn núi, hay những đỉnh núi nhấp nhô phía xa... đều toát lên vẻ đẹp nguy nga, rực rỡ. Thật sự là lời nói và hình ảnh không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của cung đường này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mình dừng lại tại khá nhiều điểm Overlook, chỉ dừng lại một chút thôi, vẫn nổ máy, ngồi trên xe và phóng tầm mắt ra xung quanh. Không mụốn dừng lại quá lâu vì biết chắc sẽ phải dừng lại ở rất nhiều nơi vì nó quá đẹp - và sợ khi tắt máy, xuống xe, lại không thắng nổi cái cám dỗ của cảnh vật mà dừng lâu quá sẽ trễ giờ và không đi hết cung này.

    Một trong số những điểm dừng mà mình tắt máy xe:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lại tiếp với những cung đường đẹp tới mê man...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tới điểm cao nhất của Blue Ridge Parkway:

    [​IMG]

    Tiếc cho Ed và Syd không cùng với mình chụp ảnh trên này:

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Rời điểm cao nhất của Blue Ridge Parkway, tiếp tục những khúc cua miên man giữa cảnh núi rừng vừa hùng vĩ, lại vừa đẹp như mơ:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phía này của Blue Ridge Parkway đường khá vắng, có vẻ người ta lên thăm quan từ phía Tây đông hơn là từ phía Đông.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thi thoảng gặp những đường hầm:

    [​IMG]

    Một vài hầm thì ngắn xỉn, còn có 2 cái hầm dài kinh luôn! Lần đầu tiên trong đời mình được ôm cua trong hầm. Nói thật lòng chứ hầm ở VN mà có dài vậy thì bố bảo cũng éo dám ôm cua!!!

    [​IMG]

    Lại tiếp tục với những cung đường trong mơ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn nhiều nữa...)

Chia sẻ trang này