1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi momong123, 02/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. momong123

    momong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nữ, ngoài 30 tuổi, trình độ đại học, ngoại hình khá,biết yêu thương người xung quanh, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ rất sung sướng bởi tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tự lập.. vậy mà..

    Trải qua vài mối tình rất buồn & một lần đổ vỡ khi bọn mình chuẩn bị kết hôn, tôi không chùn bước trước những trắc trở của cuộc đời mình, mãi kiếm tìm một hạnh phúc nhưng dường như tuyệt vọng. Không ai đến với tôi chân thành. Rồi tôi đành..thôi kệ.. cuộc sống vẫn tiếp diễn và mong mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ bên người thân, bạn bè & niềm đam mê công việc. Nhưng ... công việc thì hỡi ơi..

    Tốt nghiệp đại học loại khá, lại là một ngành rất hot trong thị trường lao động nhiều năm qua, tôi được nhận ngay vào là việc tai một cơ quan nhà nước: lương không cao, bị sếp trù dập vì cái tính thẳng như ruột ngựa của mình. Tôi đã không đủ sức trụ lại công ty đó sau gần 5 năm làm việc.

    Một phần vì chứng kiến cái cảnh anh ch em trong gia đình quá khó khăn, tôi lặn lội nhiều công ty với hy vọng được một mức lương có thể trang trải các chi phí trong gia đình. Đến công ty thứ 8, tôi được nhận vào làm việc với mức lương rất cao . Dù biết rằng nó không phải là cái nghề chính của mình, tôi vẫn chấp nhận làm để đảm bảo cuộc sống của cả gia đình 6 người bao gồm 4 người thất nghiệp. Những tưởng cuộc đời đã ưu ái cho mình khi cả gia đìnhcó cuộc sống sung túc hơn nhờ vào đồng lương của mình. Rồi một ngày, cái ngày định mệnh, tôi lại bị mất việc vì công ty chuẩn bị giải tán.

    10 năm ra trường, là lao động chính trong một đại gia đình, giờ lại thất nghiệp, tôi cảm thấy rất hụt hẩng dù biết rằng tôi sẽ tìm được việc mới.. nhưng nhiều đêm tôi đã khóc một mình và tự hỏi sao cuộc đời lại khắc nghiệt với mình quá vậy??????
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Ko biết nói thế nào, trời sinh voi sinh cỏ. Cố lên nhé.
  3. momong123

    momong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chưa đủ sức đèo bòng thì bạn đành tự lo cho cuộc sống bạn thôi, chứ đèo bòng làm gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu chưa đủ sức đèo bòng thì bạn đành tự lo cho cuộc sống bạn thôi, chứ đèo bòng làm gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu chưa đủ sức đèo bòng thì bạn đành tự lo cho cuộc sống bạn thôi, chứ đèo bòng làm gì.
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mà cũng xứng đáng làm mod trên này, cái loại người vô cảm hết sức [r37)]
  6. momong123

    momong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anxiety,

    Có thể bạn đúng. Cố gắng & sống chậm lại một chút có lẽ là cách sống mà mình chọn vào lúc này. Cám ơn bạn rất nhiều.....
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lố bịch thật.

    Quan niệm sống cá nhân của tôi là không tỏ vẻ anh hùng rơm để đèo bòng trong khi mình k có đủ năng lực đèo bòng thì liên quan gì tới việc tôi làm mod hay không làm mod ở forum này hay forum khác nhỉ.

    "Lý luận" kiểu như bạn làm tôi nhớ tới "lý luận" của một thành viên chửi thề vung vít nọ (chửi thề là vi phạm nội quy forum này nhé!): Tôi là người yêu nước, mod xử lý nick tôi (vì tội chửi thề) chính là vì mod là Việt gian bán nước.

    Tóm lại, theo "lý luận" đó thì hễ cứ yêu nước thì được vi phạm tẹt ga, hổng ai được quyền xử lý người đã có lòng yêu nước.

    "Lý luận" theo kiểu bạn thì hễ cứ làm mod ở bất cứ forum nào thì phải tràn đầy cảm xúc và dù ngoài đời không đủ năng lực đèo bòng, cưu mang ai, thì cũng phải cứ cố đèo bòng, cưu mang để...xứng với job làm mod ở forum.
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Salut đang muốn đèo bòng mà không có bòng, có bòng thì tốt quá còn gì[r24)]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    The thi ra ngoai doi ma hot, co ma ca nam.
    Giup duoc nguoi khac la tot day. Lam di.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    The thi ra ngoai doi ma hot, co ma ca nam.
    Giup duoc nguoi khac la tot day. Lam di.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cố lên sis nhé

    Rồi một ngày sis sẽ tìm thấy ai đó che chở sis.

Chia sẻ trang này