1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được mời Mr.Li và các cao thủ trứ danh của cốc cố vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hellangel301, 11/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị được mai chở em nó đi thi rồi anh Li ơi, cũng là hao hao cái kiểu nói chuyện của em như anh minh họa bên trên...Vậy mai gặp em nó em có cần đề nghị lại cái vụ xem ca nhạc ko ? Vì em rất muốn có em nó đi cùng...mục đích giá trị cũng là tạo ra cho em nó thôi: " thấy em ôn thi cũng căng thẳng,...nên lâu lâu rủ em đi xem hát cho thoải mái." ( em cũng có với em nó như thế)
    Em nó cũng có nói, chắc phải 25 thi xong em nói mới có thời gian đi được. !!!
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bình thường thì có thể gạ gẫm vụ ca nhạc như trên nhưng ... CÁO đã nói là : hẹn GÀ dịp khác vì CÁO có hẹn đi với các bạn cùng phòng rồi thì GÀ nên vui vẻ Ok.

    Mai nếu GÀ đề nghị lại vụ đi xem ca nhạc thì chỉ gây thêm sức ép cho CÁO và thể hiện là GÀ đang xoắn.

    Tốt nhất
    nên để CÁO thi xong, tâm lý thoải mái. Lúc đó rủ rê ăn uống, xem phim nghe nhạc cũng chưa muộn. Ca này không vội được.!!
  3. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo anh thì mai lúc đưa em nó đi thi xong về thì có nên để lại hành động nào để gây nhớ không? ( Rủ em nó đi thảo cầm viên chẳng hạn). Vì khó lắm mới gặp được em nó !
    Còn cái vụ đi xem hát tối mai thì mình có cần phải cho nó biết mình đi với gái khác lun hả anh ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu anh có ý giúp em có được tình cảm của em nó như trước thì em rất biết ơn anh, nhưng không hiểu sao anh lại có ý nói nặng, với em thì ko sao hết nhưng với cả người đang giúp em thì ko hay lắm...Theo như anh nói thì em nên đề nghị rủ lun đám bạn em nó để đi chơi với em ?
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tùy chú.

    Cứ thoải mái đi, không nên căng thẳng nghĩ ngợi hay sắp đặt nhiều quá.
  5. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều !!!
  6. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Đỏ 1: Không bao giờ được để mất thế chủ động, phải luôn giữ vị thế người lèo lái. Chủ thớt để gái nó dắt mũi, áp đặt lối chơi thế này thì hỏng là phải. Khi tán gái, quyền lợi của gái là dc có niềm hứng khởi, bất ngờ, hồi hộp, trông đợi mà chủ thớt tước hết, để gái nó toàn quyền quyết định có đi hay không, giờ giấc ra sao thế này ah? Khi gái nó nói thế này là phải phang ngay lại, "Ơ tiếc nhỉ! Thôi e lo đi với các bạn đi, thất hứa là ko tốt đâu đấy! Để hôm sau về a kể lại cho nghe ", giọng điệu không được buồn rầu sầu thảm, cũng không phải mừng rỡ như trúng con lô nó lại nghĩ chú mời lơi mà thật thoải mái nhẹ nhàng; hoặc làm như Mr.Li, đi cùng cô khác rồi về kể lại cáo nghe [r23)] Cốt yếu ở đây là lúc đó phải thể hiện cho cáo thấy là a đi xem ca nhạc, có hứng rủ e đi cùng, e đi thì e được vui, chứ đừng có lòi ra tí thái độ tiếc rẻ, níu kéo van xin hay là cay cú gì là được .
    Đỏ 2: là cáo nó được chủ thớt chở giúp đi, chứ sao lại là được đưa e nó đi nhỉ??? Thế chủ thớt những lúc đèo mẹ hay chị đi mua sắm, thăm họ hàng v.v... thì lúc đó mẹ/ chị chủ thớt được chở hay là chủ thớt vinh hạnh được chở mẹ/ chị đi?? Khi nào còn tâm lý đội gái lên đầu, mừng rỡ háo hức khi được cung cúc phục vụ nó thế này thì chủ thớt còn khổ dài dài, e nó bố trí cho cái vai culi, xe ôm, osin atm v.v... thì cũng không lạ >:D<
  7. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    a jacky nói đúng...chừng nào không đội gái lên đầu chừng đó mới thoát kiếp gà...e vẫn là siêu gà..pik vậy nhưng khó thay đổi suy nghĩ ...phải rèn luyện nhìu...chúc chủ topic thành công
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gọi cho nó " anh có 1 cái bùa thiêng lắm. mỗi lần mang bùa đi thi là được điểm tốt, nhưng trước khi đi thi em không được ăn sáng đâu, nếu ăn sáng thì mất linh, mai anh mang cho" vây nhé. anh ngủ đây
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    để mai tỉnh rượu anh sẽ trả lời chú . biến đi đồ sâu bọ
  10. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn này có những nhận xét không hay lắm..đề nghị rút kinh nghiệm..Chúng ta vào đây là góp ý kiến để cùng nhau mà tốt lên.

Chia sẻ trang này