1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mẹ Sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimxxu, 13/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn chủ topic.

    Nếu bạn còn lên TTVN và đọc đc bài của mình.

    Đọc bài này mình không biết phải nói thế nào. Mình chỉ biết hi vọng là bạn vẫn giữ cái thai, chuẩn bị đc đủ tiền để nuôi con ít nhất trong vài tháng nằm cữ.

    Nếu ko có tiền thì ra đường bán xôi nuôi con, hay làm gì cũng đc nhé. Nhưng hãy có trách nhiệm những lần sau, biết bảo vệ mình, nuôi 1 đứa cho tốt rồi hẵng sinh thêm đứa khác. Nếu tính bạn vô tâm, cần thật cẩn thận vấn đề này.

    Và bắt buộc phải yêu cầu gia đình bạn, gia đình bố đẻ của đứa trẻ, chu cấp/ giúp đỡ đầy đủ để con bạn ko thua thiệt gì những đứa trẻ cùng lứa ít nhất đến năm đứa bé tròn 18 tuổi. Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, bạn bè, ng thân ... để thực hiện điều này.

    Thân.

    P/s: Mình cũng ko thể/ ko biết phải nói gì ngoài việc thông cảm, chia sẻ cùng bạn. Bạn đừng để ý đến những lời thị phi ... Có 1 đứa con ngoài giá thú là 1 sự dũng cảm nếu bạn thương yêu nó và ko vụ lợi. Và kể cả có mục đích gì đằng sau đi nữa, bạn cũng rất đáng đc chia sẻ, động viên/ giúp đỡ.

    Được ban cho làm 1 sinh linh là một hạnh phúc ở đời. Dù cuộc sống này có tồi tệ, lắm sói đến thế nào chăng nữa. Rất tiếc là mình phải dùng từ "tồi tệ", vì mình ko nên chửi bậy. Thân mến.
  2. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhỡ nhàng mà có thai mà ko đủ điều kiện để nuôi con thì chỉ nên phá trong 1,2 tháng đầu thôi. Đến tháng thứ 3 nếu đứa trẻ đã thành hình người thì rất ko nên. Mà nếu đã đẻ con ra là phải có trách nhiệm nuôi con và đối xử tốt với đứa trẻ đến năm nó đủ 18 tuổi! Pháp luật quy định vậy. Tôi sẽ tra cứu luật dân sự/ hoặc hỏi bạn bè học luật xem có điều đó ko. Nếu giả sử có, mà nếu ai đó ko đối xử tốt với con của mình, chắc ng khác có thể kiện họ ra tòa ... Rất tiếc, xã hội có luật pháp để bắt ai nếu là sói buộc phải cư xử có đạo đức tối thiểu, dù luật pháp VN hiện nay và việc thi hành ko tránh khỏi bất cập, thiếu sót (tôi đoán vậy).

    Thế nên, nếu ai nhỡ nhàng có thai, nên quyết đinh nhanh chóng lên, nên bỏ hay giữ. Vì khi có thai, thời gian ko đợi ai cả.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Chu topic khong he co y dinh bo thai.
    Ban khoi can tra cuu luat lam gi.De co duoc cac bang chung can thiet de duoc phap luat bao ve, da mat khoi thoi gian, tien bac roi;ma den khi co duoc toa an bao ve, yeu cau thi hanh luat nay no, thi viec thuc hien no thuc te cung phu thuoc vao y thuc va tinh cam cua nguoi bi bat thuc hien(bat roi thi co phai tu nguyen dau...), may khi duoc giong y luat yeu cau dau.
    Xem ra, chu topic con it ngay tho hon ban nhieu. Ban can phai tim hieu them ve cuoc song di. Chan thanh.
  4. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ, gửi chị.

    Em cám ơn chị đã khuyên bảo. Em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cuộc sống ạ. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản rằng, đứa bé nào, nếu đã hơn 3 tháng tuổi, thì rất nên đc sinh ra đời, đấy gọi là nhân tính con người chứ ko còn là xét đến ngây thơ hay già đời gì nữa. Có nước còn có luật cấm phá thai, chỉ cho phép trong những trường hợp thật sự đặc biệt ví dụ như ng mẹ bị cưỡng bức thôi ạ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Khi da co tim thai(khoang tam 8 tuan tuoi), nguoi ta da bat dau coi la mot sinh linh, va dang duoc ra doi roi, khong can cho den 3 thang.Viec de thai qua lon roi moi pha,thi viec dau tien nghi den khong phai la da lay mat mang song mot con nguoi, ma la su nguy hiem den tinh mang cua nguoi me.
    Xet cho cung ra doi hay khong ra doi, cuoc song co tot dep hay khong tot dep, tuong lai se nhu the nao, thi chang the noi chac truoc duoc.Nguoi ta chi co the du doan truoc tren kinh nghiem va nhung dieu da nhin thay tu nhung nguoi xung quanh ma thoi.
    Luat phap cha the ep buoc duoc tinh yeu thuong va cach cu xu cua con nguoi doi voi nhau.
    Neu de con ra doi, ma da biet truoc se khong the mang den nhung dieu tot dep cho no, thi khong nen sinh con ra.Cuoc doi cua mot con nguoi khong phai la thu trong doi o su may man.
    Neu ban hieu biet hon, thi ban se thay la, voi nhung nguoi nhat quyet giu con lai, khong can biet tuong lai cua minh va con the nao, boi la giot mau, tinh yeu cua minh, vi su song..., thi 1 thang hay 3 thang,5 thang cung khong khac gi nhau.Ho se giu con lai.
    Va, luat phap co quy dinh ve trach nhiem, chu cap, nhung bo me khong cuoi nhau thi con la ngoai gia thu. Va luat phap co quy dinh cham soc, chu cap cho con, nhung neu bo khong muon, ban cung chang the bat duoc.Lam sao bat duoc mot nguoi yeu thuong mot dua be ho khong muon sinh ra?
    ...
    Nen cuoc song no khong nhu ban nghi, boi cach ban viet cho thay ban cu tuong the nay, the kia, ma khong hieu that su no se the nao. Vi the, ban can phai nhin xung quanh nhieu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khi da co tim thai(khoang tam 8 tuan tuoi), nguoi ta da bat dau coi la mot sinh linh, va dang duoc ra doi roi, khong can cho den 3 thang.Viec de thai qua lon roi moi pha,thi viec dau tien nghi den khong phai la da lay mat mang song mot con nguoi, ma la su nguy hiem den tinh mang cua nguoi me.
    Xet cho cung ra doi hay khong ra doi, cuoc song co tot dep hay khong tot dep, tuong lai se nhu the nao, thi chang the noi chac truoc duoc.Nguoi ta chi co the du doan truoc tren kinh nghiem va nhung dieu da nhin thay tu nhung nguoi xung quanh ma thoi.
    Luat phap cha the ep buoc duoc tinh yeu thuong va cach cu xu cua con nguoi doi voi nhau.
    Neu de con ra doi, ma da biet truoc se khong the mang den nhung dieu tot dep cho no, thi khong nen sinh con ra.Cuoc doi cua mot con nguoi khong phai la thu trong doi o su may man.
    Neu ban hieu biet hon, thi ban se thay la, voi nhung nguoi nhat quyet giu con lai, khong can biet tuong lai cua minh va con the nao, boi la giot mau, tinh yeu cua minh, vi su song..., thi 1 thang hay 3 thang,5 thang cung khong khac gi nhau.Ho se giu con lai.
    Va, luat phap co quy dinh ve trach nhiem, chu cap, nhung bo me khong cuoi nhau thi con la ngoai gia thu. Va luat phap co quy dinh cham soc, chu cap cho con, nhung neu bo khong muon, ban cung chang the bat duoc.Lam sao bat duoc mot nguoi yeu thuong mot dua be ho khong muon sinh ra?
    ...
    Nen cuoc song no khong nhu ban nghi, boi cach ban viet cho thay ban cu tuong the nay, the kia, ma khong hieu that su no se the nao. Vi the, ban can phai nhin xung quanh nhieu.
  6. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn chị. E sẽ quan sát xung quanh nhiều hơn ạ. ^^
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn flora quan sát xem thử ở dưới mặt đất này thì khi Tòa đã tuyên án nhưng những đứa trốn thi hành án thì Đội thi hành án cưỡng chế chúng nó thi hành án được mấy phần

    trước khi bạn cầm lấy cái quan điểm "pháp luật đã quy định bla bla", "kiện ra tòa", "xã hội có luật pháp để bắt người ta phải cư xử có đạo đức tối thiểu" trên trời kia.

    Tuy nhiên, mặt tích cực của vấn đề khi đọc posts của flora là (chúng ta) có thể thấy được flora là người may mắn có:
    - cha mẹ không li dị, hoặc
    - cha mẹ li dị nhưng người không sống với flora gửi tiền nuôi flora đủ số và đúng hạn cho người trực tiếp nuôi dưỡng flora.

    Vậy nên flora chưa có trải nghiệm / kinh nghiệm về chuyện đứa đi nuôi con tháng nào cũng đi kiếm đứa trốn trả tiền nuôi con để đòi "nợ" và flora tiếp tục cho rằng cứ hễ Tòa mà tuyên án là có (những) đứa sẽ sẵn sàng trả tiền nuôi con ngay tắp lự. (18 năm nhân cho 12 tháng thì số lần đi gào tiền nhiều đến độ có những ng chẳng hơi đâu đi đòi tiền đứa khốn nạn kia nữa cả.)

    Đầu năm, thật là một sự việc tốt đẹp! (Tốt đẹp ở chỗ bạn flora không bị bất hạnh.)
  8. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em ko dám cãi ad ạ. Nếu mà như ad nói thì em cũng ko biết phải làm thế nào đâu. Hay ad nghĩ cách cho chủ topic và những ai đọc post này, là nếu chẳng may có con ngoài giá thú thì phải làm thế nào để có đầy đủ tiền chu cấp cho đứa trẻ đc ko ạ? >.<.

    Nếu chẳng may người cha và gia đình ng cha trốn biệt tăm tích ko trả tiền chu cấp ạ ...
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77

    Cuộc đời nó có nhiều chuyện bế tắc, trái khoáy, bất khả giải quyết lắm bạn ạ, và chuyện này là một trong những chuyện không có lối thoát điển hình của cuộc sống. Chả ai dạy bạn kẹp nách 1 đứa bé mà vẫn kiếm tiền hoặc moi tiền ngon để đứa bé và mình sống đầy đủ được đâu. Nhất là bản thân bà mẹ Sói kia kìa, những việc có thể làm cho con như việc nhờ cậy ông bà ngoại em bé, còn chả có nhã hứng để làm, thích chịu khổ nên bắt đứa con khổ theo luôn. Đấy, me nó còn chả muốn giúp nó thì mấy người dưng trên mạng có muốn giúp cũng xi nhê gì. Sở dĩ ở mấy post trước mình hăng hái phân tích, chả qua là có cô nào đang có ý định có bầu đọc được rút kinh nghiệm thôi, chứ cuộc đời chuyện gì cũng giải quyết được thì xã hội này thành thiên đường rồi, cần quái gì phải tưởng tượng tô vẽ cái thiên đường trên giời làm gì nữa.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chưa được khôn tới mức đó để mà được hân hạnh dạy bạn.

    Mẹ tôi cũng chưa khôn được tới mức có hiểu biết / trải nghiệm về vấn đề này để mà dạy tôi. (Đấy chỉ là "dạy trước cho biết, nói qua cho hiểu" thôi nhé, chứ chưa tới mức "dạy 1 phát là biết cách đòi tiền cấp dưỡng cho con của mọi kẻ trốn trả tiền nuôi con" đâu.)

    Dòng họ tôi cũng không khôn ngoan đặc biệt gì trong chuyện này. Tôi chưa thấy có đứa nào cùng huyết thống với tôi mà chồng/vợ nó trốn tiền nuôi con mà nó có cách nào để đòi được cả.

    Thế nên là tôi sống với tư tưởng rằng mình không có khả năng đòi tiền đứa trốn tránh trách nhiệm đâu.

    Tự dưng hôm qua tôi thấy bạn xồ ra khoa môi múa mép vỗ ngực bảo rằng sẽ nhờ Tòa nào đấy đòi tiền những kẻ khốn nạn nào đấy, thì tôi nhắc chừng cho bạn là rớt xuống đất đen đi, đừng nằm phễnh trên mây nữa.

    Ai dè bạn suy diễn ra thành tôi là người có khả năng đi đòi nợ rồi mát mẻ hỏi tôi cách đòi nợ.

    Không, tôi vốn kém, cả dòng họ tôi cũng kém trong vụ này.

    Bạn đi kiếm dòng họ nào khôn ngoan mà hỏi xin kinh nghiệm đi nhé. Mùng 6 Tết, tôi chúc bạn may mắn tìm được dòng họ nào khôn để hỏi thăm cho thêm mở trí.

Chia sẻ trang này