1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng trải qua? Dùng đòn tâm lý nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2melodys2, 15/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    T_T Bạn ạ, qua 26 cái xuân xanh đây là tình yêu thứ 2 của mình. Mình sẽ tìm hiểu thật kỹ về tuổi tác trong hôn nhân. Mình không muốn yêu nhiều! Mong bạn hiểu hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình và chỉ đường cho câu hỏi của mình! Cảm ơn F5F5
  2. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    thế thì chủ thớt tha cho em nó đi lấy chồng, chủ thớt tìm gái hợp vs tuổi, thuận lợi 2 bên gia đình để yêu 2 3 năm, r lấy là vừa đẹp, còn băn khoăn gì nữa à
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ôi dào,chú chủ cứ lo bò móm răng.
    Con bé đó còn trẻ con ,tính tình chưa ổn định.Chưa đủ chín để nhìn ra giá trị cuộc sống.Thêm nữa hàm lượng chất xám trong đầu lại có hạn . Nên
    kệ nó loằng ngoằng đi. Nếu chú còn muốn tiếp tục chơi đồ hàng thì cứ tiếp tục qua lại nhà bé đó .
    Đúng như có cậu ở trên đã nói.Ngoại trừ gái đã kiếm được mối khác .Còn không thì đã đóng gạch rồi ,mấy bữa nưã tích đủ đầu vào ,người lại nóng ran,ngứa ngáy lên cơn vật.Kiểu gì lại chẳng viện đến chú.

    Mà anh không hiểu sao. Tụi trẻ bây giờ hầu như đã mang danh cô cử ,cậu cử mà vẫn cứ loanh quanh tin vào mồm bói của mấy "thầy" hoạt ngôn ngoài chợ "luận" về tam hợp,tứ hành xung....
    Thật là toi cơm ông ,bà già bỏ ra cho theo học logicst duy vật mười mấy năm ở trường.
  4. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn DeutschlandvermisstVN! Mình sẽ suy nghĩ về những điều bạn nói. Mình lên diễn đàn mong chỉ bảo là muốn bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, biết được thêm nhiều "nghệ thuật" hay của các anh các bạn, mục đích cũng vì bản thân và của cáo nữa. Mình muốn đem lại cho cáo những cảm xúc tuyệt vời nhất, từ đau khổ đến hạnh phúc, để cáo thấy cuộc sống này thật đẹp và ý nghĩa. (Cáo vì thương mẹ nên nghe lời mẹ đấy ạ, chứ cáo e ko thích bói toán)
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vì nó còn trẻ con, tính tình chưa ổn định nên mới chạy theo cảm xúc là nhiều. nếu nó hết lòng yêu chủ top thì mấy ông thầy bói và gia đình có thế nào đi nữa cũng không lay chuyển được.
    nói chung là gái này cũng coi TD là chuyện nhỏ. tình cảm của nó với chủ top cũng không mãnh liệt lắm đâu. nên cứ vin vào cớ này cớ nọ để gài trước.
  6. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thank nguoi_ve_noi_dau! Bạn nói rất chuẩn với suy nghĩ của mình, gái chưa yêu tớ mãnh liệt lắm (từ lúc gặp đến h có 1 tháng mấy ngày nên bác thông cảm e vẫn chưa "đẩy" được cái tình cảm lên đủ cao), thứ 2 có thể cáo gài mình để xem "nội tâm" mình có vững không (e h vẫn rất vững các bác tin ở e). Chính vì vậy e rất mong nhận được sự trợ giúp của các anh các bạn để chơi 1 đòn thật mạnh vào tâm lý!
    (Mình ngoài lề tý, trong 1 tháng mình có sử dụng khá nhiều phương pháp tâm lý nhưng cáo rất dửng dưng, mình cũng tự hỏi tại sao bên ngoài không thấy bị "ngấm" lắm ??? Thì ra cáo nó tỉnh nó "ngấm" ko để mình biết. Nên các bạn newbi mạnh dạn nhé, đừng bỏ cuộc, các bạn chỉ còn cách đích 1m thôi! [r2)])
  7. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - xin lỗi ace những chia sẻ của tôi có lẽ sẽ làm mất lòng một số ace.
    - Lịch sự mà nói, kn tán gái của tôi có lẽ chẳng bằng thằng ranh con 17 tuổi mặc dù tôi hơn nó những 10 tuổi. 27 năm nay tôi chưa có mảnh tình vắt vai.
    - 1. Tôi nhận thấy vấn đề mà chủ Top đưa ra thật ra cũng chẳng phải để hoàn thiện con người của cậu ta. Chẳng qua cậu ta chỉ muốn cái nhu cầu cá nhân cái nhu cầu tất yếu rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là nhu cầu thấp nhất trong cuộc sống mà thôi. Xin lỗi cậu bản thân cậu cũng chỉ là con người ích kỷ thôi, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu.
    - 2. Cậu đã và đang định hướng sau 5 năm nữa cậu mới chính thức lập gia đình phải không đó là 1 điều chính đáng đó là điều mà tôi không muốn nhắc đến. Cậu có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng cậu điều đó không ai cấm cậu cả. Nhưng cậu mắc phải một căn bệnh là cậu chưa phá vỡ được cái tư tưởng "Tuổi tác, Xung mới chẳng khắc " mà mẹ cáo nhắc đến. Đây chính là vấn đề chính đấy (cậu nói là gia đình người ta rất quý cậu mà) thế thì điều này cậu còn phải lăn tăn " nói đến chỗ này cậu làm ntn để phá vỡ cái tư tưởng này là việc của cậu.
    Cậu nói cái gì cơ: Mình đã nói: "1 là người yêu anh, 2 là không là gì nữa cả. A sẽ giãn dần ra để gia đình e ko biết" .
    - "1 là người yêu anh, 2 là không là gì nữa cả". diễn rất tài năng rất bản lĩnh khẳng định bạn là một thằng đàn ông mạnh mẽ.
    - "A sẽ giãn dần ra để gia đình e ko biết" suy nghĩ kỹ vế sau này một chút cậu sẽ thấy, và đánh giá con người cậu xem.
  8. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc chia sẻ của bạn 3 lần storm à! Mình khẳng định những nhận xét của bạn có một số điểm trùng với suy nghĩ của tớ. Thứ nhất: Tớ ích kỷ! Đúng. Tớ ích kỷ với người con gái tớ đã chọn và tình yêu tớ dành cho cô ấy. Tớ ích kỷ muốn cô ấy chỉ quan tâm đến tớ, ích kỷ muốn cô ấy toàn tâm toàn ý với mình. Thứ hai: "Nhưng cậu mắc phải một căn bệnh là cậu chưa phá vỡ được cái tư tưởng "Tuổi tác, Xung mới chẳng khắc " mà mẹ cáo nhắc đến. Đây chính là vấn đề chính đấy (cậu nói là gia đình người ta rất quý cậu mà) thế thì điều này cậu còn phải lăn tăn". Đúng tớ không lăn tăn chuyện này, và từ đầu topic đến giờ mình vẫn chưa nhờ mọi người tư vấn thuyết phục phụ huynh. Tớ chỉ không vui một điều, cáo không hỏi tớ "Làm sao để mẹ e đồng ý cho mình yêu nhau?", vì tớ cũng đã có cách giải quyết cho vấn đề này rồi nhưng muốn cáo tự hỏi để cảm nhận sự tin tưởng của cáo ở mình và là chỗ dựa cho cáo. Đằng này cáo quan tâm nhiều quá đến những lời mẹ nói!
    Storm à! Chúng ta có điểm chưa giống nhau. Bạn nói mình chỉ muốn thoả mãn cái nhu cầu tối thiểu đơn giản nhất? Thứ nhất: mình đã đạt được rồi và nếu muốn vẫn tiếp tục bình thường. Nhưng tại sao mình muốn yêu cô ấy công minh chính đại? Vì mình tự hào về cô ấy và muốn mọi người biết chúng mình yêu nhau. Thứ 2: Mình không cần chuyện đấy nếu người đó ko yêu mình!
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    .
    - Lại nói với bạn thế này: Tôi đã nói như thế và bạn xử sự như thế chắc chắn là bạn và tôi khôn tin vào chuyện mê tín nhưng Ông, Bà đã có câu. "Có thờ có thiêng. có kiêng có lành không" phải nói cho vui đâu cũng có phần đúng đấy. Thế nên khi tìm hiểu bé đó bạn cũng nên xem qua qua gọi là xem để có dự tính khi rơi vào những trường hợp như thế này. Nếu con người của bạn đúng như bạn nói thì bạn chẳng có gì phải lo cả, thời gian sẽ chứng minh cho gia đình đó biết bạn là chỗ dựa tin cậy với bé đó thôi. Nhận thức "tuổi tác'"của bé đó đang được mẹ cô ý tác động rất lớn, cậu phải làm sao để tác động ngược trở lại cái nhận thức mơ hồ đó đối với cô ý và (cô ý -> mẹ cô ý) , chứ không phải áp dụng cái biện pháp nhịn ăn, đêm không ngủ đi hái đủ đủ........Cái này chỉ có trong phim thôi nhé, sau một tuần áp dụng biện pháp này Bạch Mai, Việt Xô....vv không có chỗ cho cậu nằm đâu. thôi thì tôi tặng cậu trước@};- :))
  10. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Keke cái đấy chỉ là bề ngoài thoai, còn có màn đấu khẩu vs tâm lý giằng co nữa :D! Nếu tớ có chuyện, đích thân bé đấy sẽ lên topic coment cho a e cùng biết, mong a e sẽ ăn chay 1 ngày ^^!

Chia sẻ trang này