1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là siêu gà... mong các cao thủ giúp đỡ em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _drizzle_, 19/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Theo như chú nói thì gái ko xinh cũng chẳng khéo. Vậy gái có gì hấp dẫn chú?
    Tốt nhất chú cứ tự trải nghiệm,chỉ khuyên chú nghĩ dài ra 1 tý,bỏ cái tâm lý "con cá mất là con cá to" đi.
  2. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko biết, thế mới khổ chứ... thích cái cá tính hâm hâm, thích cái sự vụng về nhưng biết học hỏi, thích sự ngơ ngơ ( mà đến lúc này ko biết thật giả), haiz.... nhiều lắm!
    Khi mới quen, lúc nc vs gái, ko nhận ra dc 1 chút gì giả tạo cả... từ ánh mắt đến cử chỉ rùi lời nói... khó hiểu thật các bác ak
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    xoắn gì. có các anh ở đây rồi.>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nó xấu nhưng trình đong giai cũng khá bá đạo đấy. nghe gà top kể qua cũng đủ biết con kia không phải tầm thường. [:D]
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    sao lại không có chuyện nhận lời yêu vì thương. có hai loại thương là thương mến và thương hại, cu Đau biết loại thương nào mà phán bừa thế.
    cu Đau vào giải thích a đi ngủ cái mai vào xem b-(
  5. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    vì thế nên em mới phải vào đây cậy cục các cao thủ chứ ạ :)
  6. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mà em có 1 số thông tin bổ sung như sau:
    Sau khi quen nhau dc 2 tháng thì khi nc (tất nhiên sms hoặc gọi điện) gái bắt đầu có những ý tứ như bóng gió là có tình cảm với em, hỏi thăm 1 chút về gia đình và nửa đùa nửa thật bảo muốn về nhà em chơi @@
    Lần em đi nam định thăm con ny giả vờ, gái hỏi thăm tích cực lắm, cứ đi đâu chi ko, có gì hay ko kể đi.... lung tung cả! Pé ny hờ kia lại còn tặng 1 hộp sao giấy tự gấp chứ, gái nó cứ nhắc mãi chuyện đấy, rồi bảo thế ko đáp lại tình cảm của ng.ta à z..z....
    Hôm 20.10, gái bảo buồn, em nói em xuống nhá, gái mừng ra mặt luôn ý, đểu 1 cái vừa nói xong thì bạn thông báo mai kiểm tra ... xui dzị! hôm sau tầm 7h30 gái nt :" a đâu rồi mà ko trl tin e, hay đang trên xe rồi". Đùa chứ đọc cái tin mà nẫu hết ruột ý các bác ạ!
    Mãi đến cuối tháng mới có thời gian xuống chỗ gái nhưng lúc nt trên xe, có vẻ gái ko được hào hứng như hôm trước T__T
    Lần đó em bảo để em làm hướng dẫn viên nhưng gái bảo để gái đi tìm hiểu chỗ trước rồi gái dẫn đi... Thế là chẳng ý kiến dc gì nữa.... Hôm ấy ra hồ Tây ăn kem đi dạo, rồi đi Thủ Lệ nhưng chẳng đc cái ảnh nào :((((. Đi từ sáng đến chiều luôn @@ Lúc về gái còn bảo qua phòng gái chơi cho biết đã, em qua ngồi dc có 1 chút, nc vs bạn cùng phòng gái, nói chung là ko có gì đặc biệt. Tối về hỏi gì ko hỏi, lại đi hỏi: "a thấy bạn cùng phòng em thế nào" z..z...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà em có 1 số thông tin bổ sung như sau:
    Sau khi quen nhau dc 2 tháng thì khi nc (tất nhiên sms hoặc gọi điện) gái bắt đầu có những ý tứ như bóng gió là có tình cảm với em, hỏi thăm 1 chút về gia đình và nửa đùa nửa thật bảo muốn về nhà em chơi @@
    Lần em đi nam định thăm con ny giả vờ, gái hỏi thăm tích cực lắm, cứ đi đâu chi ko, có gì hay ko kể đi.... lung tung cả! Pé ny hờ kia lại còn tặng 1 hộp sao giấy tự gấp chứ, gái nó cứ nhắc mãi chuyện đấy, rồi bảo thế ko đáp lại tình cảm của ng.ta à z..z....
    Hôm 20.10, gái bảo buồn, em nói em xuống nhá, gái mừng ra mặt luôn ý, đểu 1 cái vừa nói xong thì bạn thông báo mai kiểm tra ... xui dzị! hôm sau tầm 7h30 gái nt :" a đâu rồi mà ko trl tin e, hay đang trên xe rồi". Đùa chứ đọc cái tin mà nẫu hết ruột ý các bác ạ!
    Mãi đến cuối tháng mới có thời gian xuống chỗ gái nhưng lúc nt trên xe, có vẻ gái ko được hào hứng như hôm trước T__T
    Lần đó em bảo để em làm hướng dẫn viên nhưng gái bảo để gái đi tìm hiểu chỗ trước rồi gái dẫn đi... Thế là chẳng ý kiến dc gì nữa.... Hôm ấy ra hồ Tây ăn kem đi dạo, rồi đi Thủ Lệ nhưng chẳng đc cái ảnh nào :((((. Đi từ sáng đến chiều luôn @@ Lúc về gái còn bảo qua phòng gái chơi cho biết đã, em qua ngồi dc có 1 chút, nc vs bạn cùng phòng gái, nói chung là ko có gì đặc biệt. Tối về hỏi gì ko hỏi, lại đi hỏi: "a thấy bạn cùng phòng em thế nào" z..z...
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Gái này đầu có mấu rồi. Nó chơi trò vừa giật vừa thả cho chú tha hồ mừng hụt,vồ hụt.
    Anh khuyên chú rút vì với những trường hợp như này để luyện trình thì tốt. Nhưng nghe qua là biết chú thật lòng kết gái nổ đĩa. Nên vướng vào thì chú đuối lắm.
    Chú đã muốn thử thì cho nó ăn bánh bơ đội mũ phớt 2 tuần. Khi nào thấy gái nhắn tin nhặng xị,gọi điện cháy máy chú ko rep 2 tuần. Sau đó hẹn gái đi đâu đó đè nó ra...
    Qua phản ứng của gái chú tự hiểu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái này đầu có mấu rồi. Nó chơi trò vừa giật vừa thả cho chú tha hồ mừng hụt,vồ hụt.
    Anh khuyên chú rút vì với những trường hợp như này để luyện trình thì tốt. Nhưng nghe qua là biết chú thật lòng kết gái nổ đĩa. Nên vướng vào thì chú đuối lắm.
    Chú đã muốn thử thì cho nó ăn bánh bơ đội mũ phớt 2 tuần. Khi nào thấy gái nhắn tin nhặng xị,gọi điện cháy máy chú ko rep 2 tuần. Sau đó hẹn gái đi đâu đó đè nó ra...
    Qua phản ứng của gái chú tự hiểu.
  8. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bác ơi, em ko biết khoản này @@ mấy hôm nay em toàn để gái bắt chuyện trước, ko như trước nữa... còn vài ngày cầm chừng xem thế nào :) bác có cao kiến gì hay ko chứ 2 tuần bơ thì em ko làm dc đâu T__T
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Có mỗi việc "nhịn" thủ dâm qua điện thoại vài ngày cũng ko làm được mà cũng đòi cưa đổ gái.
    Kết luận: Xoắn+lụy ==> Tạch Văn Đoành!
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    muốn phang được nó thì khỏi cần bơ. cứ hẹn nó vào nhà chú chơi rồi đè ra phang luôn. nó phản ứng thì kệ nó. con này cũng phang phệt bét nhè rồi, TD vơi nó cũng là chuyện bình thường như em hường nằm trên giường thôi . chú đừng nghĩ rằng cứ phang được là điều khiển được nó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh thấy chú khá giống thằng virvu. động tý lại bơ. chú giải thích cái hành động bơ có ý nghĩa gì hộ anh cái

Chia sẻ trang này